Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
Những ngày nghỉ mình thích nhất dậy sớm khi mặt trời còn ở cuối phương Đông , nghe tiếng chim hót và tiếng thinh lặng của phố phường chưa thức giấc giống như những lần đi camp , sáng tinh mơ nằm nướng trong tent nghe cái tĩnh mích không xôn xao , náo nhiệt như của đô thị , chỉ nghe tiếng muôn trùng còn nuối tiếc đêm thâu , hay nghe sóng vỗ rì rào của góc biển làm có cảm tưởng như mình đang ở 1 nơi nào đó thật bình yên và tinh thần như thoát tục ..và rồi loáng thoáng nghe tiếng củi lửa lách tách và mùi cafe thoang thoảng của những campers quanh đó , hay của mấy ông chồng nhà này dậy đi bách bộ , ngắm núi rừng từ lúc nào về lại trại nhóm lửa , nấu cafe , đun nước sôi chuẩn bị cho các bà bếp dậy lo điểm tâm : mì ly là đúng gout nhất khi ngủ dậy giữa núi rừng như vầy ..ấm bụng và không ớn như ngồi ăn ở sở hay ở nhà , riêng mấy vị con nít thì đủ bộ điệu " xôi lạp xưởng , sausage link , trứng ốp-la , hash brown , milk , orange juice ... " ..vậy thôi , no bụng là các vị ấy rủ nhau lái xe đạp quanh camp ground , ra các nơi có activies cho campers hay hồ bơi , ping-pong , tennis ...trả lại cho các bà mẹ chuẩn bị bữa trưa và chiều , đó là những sinh hoạt trong những ngày tìm chút sống ngoài trời với thiên nhiên mặc dù hay bị anh Lân dè bỉu " nhà cửa giường chiếu ấm êm không muốn cứ kéo nhau ngủ đất đau lưng ê mông chết tía luôn " .. Dũng thì chỉ than " em sợ ban đêm phải dậy đi restroom thôi " ..ai mà chả thích tiện nghi , sung sướng nhỉ , đôi khi mình cũng nên thử sống vài ngày thiếu tiện nghi và vất vả một chút xem sao chứ phải không ? ai chứ chị Th. thì phải thủ cái hair drier cho mỗi sáng ngủ dậy phải dùng , cũng cơ khổ ..có lần mình booked phải nơi trong restroom không có cái outlet nào làm bị mắng xối xả , mặt bả sưng sỉa lên phát chán ...
Hôm nay cà kê dê ngỗng hơi nhiều cũng tại khoảng thời gian này đang làm mình như sống lại thuở các con cháu còn nho nhỏ và anh chị em còn dai sức lái xe băng rừng , leo núi có khi cả 4 tiếng để vô những hóc bà tó đó thôi ..giờ thì hết hơi rồi
Posts: 892
Threads: 23
Joined: Dec 2017
Reputation:
104
(2018-07-04, 09:43 AM)Tofu Wrote: Những ngày nghỉ mình thích nhất dậy sớm khi mặt trời còn ở cuối phương Đông , nghe tiếng chim hót và tiếng thinh lặng của phố phường chưa thức giấc giống như những lần đi camp , sáng tinh mơ nằm nướng trong tent nghe cái tĩnh mích không xôn xao , náo nhiệt như của đô thị , chỉ nghe tiếng muôn trùng còn nuối tiếc đêm thâu , hay nghe sóng vỗ rì rào của góc biển làm có cảm tưởng như mình đang ở 1 nơi nào đó thật bình yên và tinh thần như thoát tục ..và rồi thoang thoảng nghe tiếng củi lửa lách tách và mùi cafe thoang thoảng của những campers quanh đó , hay của mấy ông chồng nhà này dậy đi bách bộ , ngắm núi rừng từ lúc nào về lại trại nhóm lửa , nấu cafe , đun nước sôi chuẩn bị cho các bà bếp dậy lo điểm tâm : mì ly là đúng gout nhất khi ngủ dậy giữa núi rừng như vầy ..ấm bụng và không ớn như ngồi ăn ở sở hay ở nhà , riêng mấy vị con nít thì đủ bộ điệu " xôi lạp xưởng , sausage link , trứng ốp-la , hash brown , milk , orange juice ... " ..vậy thôi , no bụng là các vị ấy rủ nhau lái xe đạp quanh camp ground , ra các nơi có activies cho campers hay hồ bơi , ping-pong , tennis ...trả lại cho các bà mẹ chuẩn bị bữa trưa và chiều , đó là những sinh hoạt trong những ngày tìm chút sống ngoài trời với thiên nhiên mặc dù hay bị anh Lân dè bỉu " nhà cửa giường chiếu ấm êm không muốn cứ kéo nhau ngủ đất đau lưng ê mông chết tía luôn " .. Dũng thì chỉ than " em sợ ban đêm phải dậy đi restroom thôi " ..ai mà chả thích tiện nghi , sung sướng nhỉ , đôi khi mình cũng nên thử sống vài ngày thiếu tiện nghi và vất vả một chút xem sao chứ phải không ? ai chứ chị Th. thì phải thủ cái hair drier cho mỗi sáng ngủ dậy phải dùng , cũng cơ khổ ..có lần mình booked phải nơi trong restroom không có cái outlet nào làm bị mắng xối xả , mặt bả sưng sỉa lên phát chán ...
Hôm nay cà kê dê ngỗng hơi nhiều cũng tại khoảng thời gian này đang làm mình như sống lại thuở các con cháu còn nho nhỏ và anh chị em còn dai sức lái xe băng rừng , leo núi có khi cả 4 tiếng để vô những hóc bà tó đó thôi ..giờ thì hết hơi rồi
 Đi căm trại mà cũng phải lo chuyện xấy tóc  Hình như khi đi chơi chung 1 nhóm thì trong nhóm nào cũng có 1 người như vậy. Đi chơi theo nhóm thì vui nhưng 9 người thí 10 ý...chỉ khổ cho người đứng ra tổ chức...tại sao thế này..tại sao không làm thế kia...đồ ăn gì mà dở quá lần sau nhớ mua món kia...lúc nào cũng có 1 2 người không hài lòng chuyện gì đó. Tụ tập nhiều người thì chỉ nên làm party ở nhà. Đi chơi thì đi 1 2 người cùng sở thích thoải mái hơn. Đi 1 mình cũng thích nữa cho đến khi bị thú rừng hay mấy đứa điên nó rượt
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
Posts: 892
Threads: 23
Joined: Dec 2017
Reputation:
104
(2018-07-04, 11:22 AM)Tofu Wrote: Yeah , đi cả nhóm thì phải chấp nhận có những chê trách hay phiền lòng nhưng đôi khi cũng giúp mình " điều chỉnh " sao cho phù hợp mỗi hoàn cảnh không thì hoặc là không tham gia nữa thôi vì chủ yếu là vui vẻ chứ hoạnh hoẹ , hách sách thì chả ai welcome mình nữa phải không MM ..chứ mấy tụi nhóc enjoyed tối đa là đủ vui rồi vì ngoài đại gia đình còn có bạn bè , đồng nghiệp nữa nên thường là 4, 5 chục người nên 1 ,2 người khó chịu là chuyện nhỏ hà ..tụi này chỉ cắm trại trong những State Parks thôi , more safe , không bị thú rừng có điều 10 giờ đêm là mấy vị rangers đi lòng vòng bắt vô lều ngủ không thì điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe , đừng oang oang đêm hôm thanh vắng như vây thôi 
Nói chung mỗi khi tụ tập thì lúc nào cũng có 1 2 phần tử khác người  ...nếu mình đừng để ý thì đâu cũng vào đó.
Nhớ có lần đi camping ở Yosemite dựng lều xong 2 anh em để đó đi hike. Tối trở về tính làm 1 cái camp fire thì mới biết là mấy khúc firewood xếp sẵn bên lều bị ăn cắp hết. Tức dễ sợ
Posts: 4,794
Threads: 95
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-07-04, 09:43 AM)Tofu Wrote: Những ngày nghỉ mình thích nhất dậy sớm khi mặt trời còn ở cuối phương Đông , nghe tiếng chim hót và tiếng thinh lặng của phố phường chưa thức giấc giống như những lần đi camp , sáng tinh mơ nằm nướng trong tent nghe cái tĩnh mích không xôn xao , náo nhiệt như của đô thị , chỉ nghe tiếng muôn trùng còn nuối tiếc đêm thâu , hay nghe sóng vỗ rì rào của góc biển làm có cảm tưởng như mình đang ở 1 nơi nào đó thật bình yên và tinh thần như thoát tục ..và rồi thoang thoảng nghe tiếng củi lửa lách tách và mùi cafe thoang thoảng của những campers quanh đó , hay của mấy ông chồng nhà này dậy đi bách bộ , ngắm núi rừng từ lúc nào về lại trại nhóm lửa , nấu cafe , đun nước sôi chuẩn bị cho các bà bếp dậy lo điểm tâm : mì ly là đúng gout nhất khi ngủ dậy giữa núi rừng như vầy ..ấm bụng và không ớn như ngồi ăn ở sở hay ở nhà , riêng mấy vị con nít thì đủ bộ điệu " xôi lạp xưởng , sausage link , trứng ốp-la , hash brown , milk , orange juice ... " ..vậy thôi , no bụng là các vị ấy rủ nhau lái xe đạp quanh camp ground , ra các nơi có activies cho campers hay hồ bơi , ping-pong , tennis ...trả lại cho các bà mẹ chuẩn bị bữa trưa và chiều , đó là những sinh hoạt trong những ngày tìm chút sống ngoài trời với thiên nhiên mặc dù hay bị anh Lân dè bỉu " nhà cửa giường chiếu ấm êm không muốn cứ kéo nhau ngủ đất đau lưng ê mông chết tía luôn " .. Dũng thì chỉ than " em sợ ban đêm phải dậy đi restroom thôi " ..ai mà chả thích tiện nghi , sung sướng nhỉ , đôi khi mình cũng nên thử sống vài ngày thiếu tiện nghi và vất vả một chút xem sao chứ phải không ? ai chứ chị Th. thì phải thủ cái hair drier cho mỗi sáng ngủ dậy phải dùng , cũng cơ khổ ..có lần mình booked phải nơi trong restroom không có cái outlet nào làm bị mắng xối xả , mặt bả sưng sỉa lên phát chán ...
Hôm nay cà kê dê ngỗng hơi nhiều cũng tại khoảng thời gian này đang làm mình như sống lại thuở các con cháu còn nho nhỏ và anh chị em còn dai sức lái xe băng rừng , leo núi có khi cả 4 tiếng để vô những hóc bà tó đó thôi ..giờ thì hết hơi rồi
Chị,
đi camping vui he, mà phải chuấn bi nhiều đồ lỉnh kỉnh. giống như mang cả một cái kitchen đi vây.
e đi ké thôi mà cũng phải mang gần 1/2 xe đồ..............  .
chị đi camp mà............. điệu ....quá..
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
(2018-07-04, 01:18 PM)Be 3 Wrote:
Chị,
đi camping vui he, mà phải chuấn bi nhiều đồ lỉnh kỉnh. giống như mang cả một cái kitchen đi vây.
e đi ké thôi mà cũng phải mang gần 1/2 xe đồ.............. .
chị đi camp mà............. điệu ....quá.. 
Yes Em , trong các thú của mùa Hè tụi chị chỉ thích rong chơi những vùng đồi núi , hiking hay ra biển picnic thôi tuy không thong dong như travel vì packed lủng củng đủ thứ , mỗi lần đi là chuẩn bị cả tháng trời , chị hoặc bà bạn làm list dài như sớ táo quân , phân công cho mỗi gia đình phụ trách món gì , nhiều khi mấy bà cái mắt to hơn cái bụng , chuyên môn mang thêm món ngoài list vì " thà dư còn hơn thiếu " ...trừ lều chõng thì gia đình ai nấy lo ..nhiều khi đi có 4 ngày cuối tuần thôi mà kinh khủng lắm em , cái SUV của anh già nhà này 7 chỗ mà chỉ đủ cho 4 người ngồi còn toàn là đồ camp , 4 cái xe đạp treo sau đít xe , trên nóc xe thì cái Sky box đầy phè phè ...lúc đi thì hăm hở lắm , khi về mặt mũi ai cũng ngao ngán , dài như mặt ngựa vì nghĩ phải cả tuần mới thanh toán hết đồ ăn dư thừa lại còn tắm rửa cho mấy nồi niêu soong chảo nữa chứ ..Bà chị lớn của chị điệu lắm , sáng ra phải ngồi chải đầu đâu vào đấy á ..chị thì khỏi nói em , tóc có dài thì búi tóc ngược lên là xong
Hôm nay có nấu gì không ? chị sáng ra vườn thấy mấy tàu lá chuối ngon lành quá nên đang chuẩn bị gói ít bánh nếp thôi , trời nóng chắc cho bố con nó ăn salad trừ cơm
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2018-07-04, 03:09 PM)Tofu Wrote: Yes Em , trong các thú của mùa Hè tụi chị chỉ thích rong chơi những vùng đồi núi , hiking hay ra biển picnic thôi tuy không thong dong như travel vì packed lủng củng đủ thứ , mỗi lần đi là chuẩn bị cả tháng trời , chị hoặc bà bạn làm list dài như sớ táo quân , phân công cho mỗi gia đình phụ trách món gì , nhiều khi mấy bà cái mắt to hơn cái bụng , chuyên môn mang thêm món ngoài list vì " thà dư còn hơn thiếu " ...trừ lều chõng thì gia đình ai nấy lo ..nhiều khi đi có 4 ngày cuối tuần thôi mà kinh khủng lắm em , cái SUV của anh già nhà này 7 chỗ mà chỉ đủ cho 4 người ngồi còn toàn là đồ camp , 4 cái xe đạp treo sau đít xe , trên nóc xe thì cái Sky box đầy phè phè ...lúc đi thì hăm hở lắm , khi về mặt mũi ai cũng ngao ngán , dài như mặt ngựa vì nghĩ phải cả tuần mới thanh toán hết đồ ăn dư thừa lại còn tắm rửa cho mấy nồi niêu soong chảo nữa chứ ..Bà chị lớn của chị điệu lắm , sáng ra phải ngồi chải đầu đâu vào đấy á ..chị thì khỏi nói em , tóc có dài thì búi tóc ngược lên là xong
Hôm nay có nấu gì không ? chị sáng ra vườn thấy mấy tàu lá chuối ngon lành quá nên đang chuẩn bị gói ít bánh nếp thôi , trời nóng chắc cho bố con nó ăn salad trừ cơm 
Bên chị khí hậu mát nhất mà chị than nóng....chắc là nóng lắm :full-moon-with-face4:
Posts: 892
Threads: 23
Joined: Dec 2017
Reputation:
104
(2018-07-04, 02:50 PM)Tofu Wrote: Haha nghe thôi cũng tức thiệt đó Mong Manh , tụi mình đi trên đó vài lần chưa bao giờ b cảnh cười ra nước mắt này , có cái mấy chú sóc phá quá , mà tụi nó không có sợ người tí nào , ngồi đọc sách thôi mà mấy chú sóc cứ sấn tới gậm cả chân .. 
vậy thường thường gia đình chị hay đi State Park/National Park nào? Thích nhất là cái nào?
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
(2018-07-04, 03:22 PM)SugarBabe Wrote: Bên chị khí hậu mát nhất mà chị than nóng....chắc là nóng lắm :full-moon-with-face4:
Chời ơi , toàn là ngót nghe't 100 độ không em ơi , chị trốn trong nhà á , có đi chợ thì đi vào sáng sớm không thì chờ chiều chiều , đi làm giờ tan sở nắng vẫn trên đỉnh đầu ..mấy ngày nữa là hơm 100 độ như chơi ..
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
(2018-07-04, 03:55 PM)Mong manh Wrote: vậy thường thường gia đình chị hay đi State Park/National Park nào? Thích nhất là cái nào?
Dưới Nam Cali thì toàn đồi trọc nhìn là thấy tá hoả rồi MM nên tụi mình hay xuống mạn San Diego có gió biển thoáng hơn , không thì lên hướng North , từ Santa Barbara dọc 101 .. mình thích nhất là State park ở San Simeon Creek Campground , bên này là camp ground bên kia là biển , gần đó là Hearst Castle ..đêm nghe sóng vỗ rì rào ..thú lắm Mong Manh ..tại một số người từ San Jose joined nên chọn giữa đường cho fair ..MM vô web ReserveAmerica .com là tha hồ chọn  thường là tháng 2 , 3 là tụi này booked rồi vì thiên hạ cũng plan ahead nhiều lắm ..
Posts: 4,794
Threads: 95
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-07-04, 03:09 PM)Tofu Wrote: Yes Em , trong các thú của mùa Hè tụi chị chỉ thích rong chơi những vùng đồi núi , hiking hay ra biển picnic thôi tuy không thong dong như travel vì packed lủng củng đủ thứ , mỗi lần đi là chuẩn bị cả tháng trời , chị hoặc bà bạn làm list dài như sớ táo quân , phân công cho mỗi gia đình phụ trách món gì , nhiều khi mấy bà cái mắt to hơn cái bụng , chuyên môn mang thêm món ngoài list vì " thà dư còn hơn thiếu " ...trừ lều chõng thì gia đình ai nấy lo ..nhiều khi đi có 4 ngày cuối tuần thôi mà kinh khủng lắm em , cái SUV của anh già nhà này 7 chỗ mà chỉ đủ cho 4 người ngồi còn toàn là đồ camp , 4 cái xe đạp treo sau đít xe , trên nóc xe thì cái Sky box đầy phè phè ...lúc đi thì hăm hở lắm , khi về mặt mũi ai cũng ngao ngán , dài như mặt ngựa vì nghĩ phải cả tuần mới thanh toán hết đồ ăn dư thừa lại còn tắm rửa cho mấy nồi niêu soong chảo nữa chứ ..Bà chị lớn của chị điệu lắm , sáng ra phải ngồi chải đầu đâu vào đấy á ..chị thì khỏi nói em , tóc có dài thì búi tóc ngược lên là xong
Hôm nay có nấu gì không ? chị sáng ra vườn thấy mấy tàu lá chuối ngon lành quá nên đang chuẩn bị gói ít bánh nếp thôi , trời nóng chắc cho bố con nó ăn salad trừ cơm 
Dạ
mai e có khách từ Cali đi choi CAN về, nên e chờ ..............ăn luôn....
e không có big family nên chỉ đi theo thôi....thấy người ta đi camping . Họ kéo đồ đi mà mình cảm thấy mệt
dùm....cái gì cũng phải mang theo... Năm truóc e có tham gia môt group gia dình ...họ nâu ăn như
o nhà hàng...bánh cam ăn nguyên ngày...sáng phỏ , chiều bún bò hué...tói sò nướng, rồi văn nghệ.....
....cứ như vây cho 3 ngày....máy người đó cư ăn xong là vô nấu tiép....còn mình là dân đi ké.......thì chỉ đi
chơi ròi về............. ăn...  , .........cảm thấy guilty thì thôi...
Bên e khí hâu mát lắm, đêm về lạnh .
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
(2018-07-04, 05:51 PM)Be 3 Wrote: Dạ
mai e có khách từ Cali đi choi CAN về, nên e chờ ..............ăn luôn....
e không có big family nên chỉ đi theo thôi....thấy người ta đi camping . Họ kéo đồ đi mà mình cảm thấy mệt
dùm....cái gì cũng phải mang theo... Năm truóc e có tham gia môt group gia dình ...họ nâu ăn như
o nhà hàng...bánh cam ăn nguyên ngày...sáng phỏ , chiều bún bò hué...tói sò nướng, rồi văn nghệ.....
....cứ như vây cho 3 ngày....máy người đó cư ăn xong là vô nấu tiép....còn mình là dân đi ké.......thì chỉ đi
chơi ròi về............. ăn... , .........cảm thấy guity thì thôi...
Bên e khí hâu mát lắm, đêm về lạnh .
Úi giùi nhóm của bạn em chịu khó bày ra món nấu lích kích quá ha ..tụi chị thì Việt , Taiwanese , Japanese , Mexican , Mỹ tá lả nên bbq meat và sea food là chính , những món popular cho mọi người cùng ăn được ..siêng thì ướp thịt làm bún thịt nướng là cùng và cũng như bạn em , xong bữa này là chuẩn bị bữa kế tiếp nên các bà mẹ đi camp là làm đầu bếp không hà ..rảnh 1 chút là ngồi vắt chân chéo ngoe cắt trái cây ra ăN với nhau thôi , 1/2 đêm còn rủ nhau dậy ăN cháo trắng với hột vịt muối của mấy bà bạn tàu nấu
Posts: 1,221
Threads: 34
Joined: Dec 2017
Reputation:
64
Hôm nay bà con đi làm chắc người nào người nấy ở khu cho đốt pháo thả giàn sẽ tha hồ gà vịt , ngáp ngắn ngáp dài cả ngày đây , mình biết thân biết phận nên nghỉ bắc cầu cho chắc ăn , đêm qua dù ngày lễ giữa tuần mà láng giềng mình chơi toàn pháo cối , nghe rung màng nhĩ luôn ..tụi này enjoyed lắm nhưng trước khi có con puppy , giờ thì đóng cửa im ỉm không dám mua pháo đốt như trước mặc dù cho puppy uống thuốc calm nó down nhưng cu cậu run như cầy sấy , tội ơi là tội , cứ quấn lấy chân chủ không thì nhảy lên lòng cho được ôm thấy thương thì thôi ..
Chắc lát rủ anh già đi 1 vòng ra phố Bolsa tìm mua rượu đế về làm rượu tỏi , hy vọng có ai làm rượu lậu bán chứ hôm tuần rồi phải vô Bev-Mo rinh chai Vodka về xài đỡ , hôm nọ dọn cái pantry ngoài garage thấy chai rượu tỏi ngâm cũng cỡ hơn 10 năm , màu nó đổi gần như rượu thuốc , định quăng nhưng nghĩ lại cứ để đây cũng chả chết chóc gì biết đâu có lúc cần , nên nhét lại vô góc kẹt của nó ...vậy mà cần thiệt , phụ anh già làm vườn xới đất bằng cái xẻng nhỏ vậy mà hôm sau cánh tay nhức ê ẩm , bóp dầu cũng chưa thấy ăn thua nên nghĩ dùng thử rượu tỏi , không dám uống vì nặng mùi quá nên dùng massage vậy , thế mà hết đau ..hay quá là hay ...tuần rồi đi dự đám cưới con cháu họ Ashley nghe nhỏ Trâm than đau đầu gối vì cô nàng chắc đi Gym 10 mấy năm nay , gân cốt chắc dão !!! nên mình hứa hẹn làm cho cô nàng 1 chai , làm lang băm cho cô nhỏ coi có đỡ không " để chị Quỳnh mang cho T chai rượu 10 năm kia mà massage , rồi thêm 1 chai mới ngâm được hơn 1 tuần bằng Vodka thì Tr chờ thêm 1 tuần nữa , uống mỗi ngày 1 teaspoon nha ..giúp đỡ dau nhức gân , xương cốt và muscle đó "
..nhiều khi phước chủ lộc thầy ...biết đâu !!!
Posts: 892
Threads: 23
Joined: Dec 2017
Reputation:
104
(2018-07-05, 10:42 AM)Tofu Wrote: Hôm nay bà con đi làm chắc người nào người nấy ở khu cho đốt pháo thả giàn sẽ tha hồ gà vịt , ngáp ngắn ngáp dài cả ngày đây , mình biết thân biết phận nên nghỉ bắc cầu cho chắc ăn , đêm qua dù ngày lễ giữa tuần mà láng giềng mình chơi toàn pháo cối , nghe rung màng nhĩ luôn ..tụi này enjoyed lắm nhưng trước khi có con puppy , giờ thì đóng cửa im ỉm không dám mua pháo đốt như trước mặc dù cho puppy uống thuốc calm nó down nhưng cu cậu run như cầy sấy , tội ơi là tội , cứ quấn lấy chân chủ không thì nhảy lên lòng cho được ôm thấy thương thì thôi ..
Chắc lát rủ anh già đi 1 vòng ra phố Bolsa tìm mua rượu đế về làm rượu tỏi , hy vọng có ai làm rượu lậu bán chứ hôm tuần rồi phải vô Bev-Mo rinh chai Vodka về xài đỡ , hôm nọ dọn cái pantry ngoài garage thấy chai rượu tỏi ngâm cũng cỡ hơn 10 năm , màu nó đổi gần như rượu thuốc , định quăng nhưng nghĩ lại cứ để đây cũng chả chết chóc gì biết đâu có lúc cần , nên nhét lại vô góc kẹt của nó ...vậy mà cần thiệt , phụ anh già làm vườn xới đất bằng cái xẻng nhỏ vậy mà hôm sau cánh tay nhức ê ẩm , bóp dầu cũng chưa thấy ăn thua nên nghĩ dùng thử rượu tỏi , không dám uống vì nặng mùi quá nên dùng massage vậy , thế mà hết đau ..hay quá là hay ...tuần rồi đi dự đám cưới con cháu họ Ashley nghe nhỏ Trâm than đau đầu gối vì cô nàng chắc đi Gym 10 mấy năm nay , gân cốt chắc dão !!! nên mình hứa hẹn làm cho cô nàng 1 chai , làm lang băm cho cô nhỏ coi có đỡ không " để chị Quỳnh mang cho T chai rượu 10 năm kia mà massage , rồi thêm 1 chai mới ngâm được hơn 1 tuần bằng Vodka thì Tr chờ thêm 1 tuần nữa , uống mỗi ngày 1 teaspoon nha ..giúp đỡ dau nhức gân , xương cốt và muscle đó "
..nhiều khi phước chủ lộc thầy ...biết đâu !!!
Rượu tỏi dùng để xoa bóp giúp trị nhức mỏi hở chị? Cách pha có dễ không? Cám ơn trước nhé
|