Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2018-06-22, 01:02 PM)DesertFlower Wrote: Hello chị Tofu:

Lâu lâu DF có ghé đọc, đoạn hôm nay thấy vui, con trai lâu lớn lắm chị, có lúc có vợ rồi còn coi phim cartoon, chơi game như ox em Cheer

Em nói với nhỏ bạn thì she nói "boys will always be boys", chồng her cũng vậy...cái em để vậy luôn  Rollin

  Hello DF  Cheer yeah , bởi vậy gọi là Tí Khờ đâu có oan heng em , dễ để cho con gái bắt nạt và quay như quay dế á  Wink
Reply
(2018-06-22, 01:15 PM)Tofu Wrote:   Hello DF  Cheer yeah , bởi vậy gọi là Tí Khờ đâu có oan heng em , dễ để cho con gái bắt nạt và quay như quay dế á  Wink

quay nhẹ nhẹ, chớ quay mạnh quá ảnh dùng nội công một cái là mình dẹp lép  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
Không biết loại giầy của Tom's tại sao nó đưiợc thiên hạ chuộng quá sức , mình thấy nó giống loại giày vải của Lý tiểu Long nhiều hơn , đế giày thì mỏng quẹt , đi như đi chân trần ...có điều giày toàn bằng loại vải dầy , thoáng và nhẹ thôi ,cuối tuần qua tình cờ ghé Costco đổ xăng , mình thấy cái sign " Tom's shoe warehouse " ..thấy 1 rừng xe kín mít parking lot nên tò mò muốn tạt vô nhưng đi xà quần vài vòng không có chỗ đậu  , nên bỏ cuộc tối về nói chuyện với con gái , con bé quýnh quáng nằng nặc rủ mẹ sáng mai đi mua ..thiệt tình , lần đầu tiên vô chỗ này , họ plan bán trong 3 ngày cuối tuần thuê ngắn hạn của 1 store closing down ..con nhóc cũng vác được 1 bịch gần 10 đôi , mình mua đúng 1 đôi ..ngồi chờ con nhóc lựa mình texted cho nhóc Hương vì thấy người nào tệ lắm cũng vác ít nhất 5 đôi , 1/2 giá so với các tiệm khác ..xem cô nàng có thích mua rẻ thì đến mà thầu ...Má ơi , sáng nay ngủ dậy nhận được mấy cái messages , con bà nàng khoe cả nhà mua gần 30 đôi bảo " tụi em hay walk ngoài biển nên mua tích trữ , 1 năm họ bán có 1 lần trong 3 ngày cuối tuần thôi mà chỉ có 1 địa điểm " ..hèn chi hôm mình thử đôi mới mua đi làm , mấy con nhỏ làm cùng hỏi mua on-line của sở ? mình nói mua warehouse gần nhà ..tụi nó cũng kêu Chời , trách mình không texted cho chúng biết , nhỏ Martha giận lẫy mình suốt ngày hôm đó
Reply
Nữa giá thì cỡ bao nhiêu đô?
Hello.
Reply
(2018-06-28, 09:12 PM)Tofu Wrote: Không biết loại giầy của Tom's tại sao nó đưiợc thiên hạ chuộng quá sức , mình thấy nó giống loại giày vải của Lý tiểu Long nhiều hơn , đế giày thì mỏng quẹt , đi như đi chân trần ...có điều giày toàn bằng loại vải dầy , thoáng và nhẹ thôi ,cuối tuần qua tình cờ ghé Costco đổ xăng , mình thấy cái sign " Tom's shoe warehouse " ..thấy 1 rừng xe kín mít parking lot nên tò mò muốn tạt vô nhưng đi xà quần vài vòng không có chỗ đậu  , nên bỏ cuộc tối về nói chuyện với con gái , con bé quýnh quáng nằng nặc rủ mẹ sáng mai đi mua ..thiệt tình , lần đầu tiên vô chỗ này , họ plan bán trong 3 ngày cuối tuần thuê ngắn hạn của 1 store closing down ..con nhóc cũng vác được 1 bịch gần 10 đôi , mình mua đúng 1 đôi ..ngồi chờ con nhóc lựa mình texted cho nhóc Hương vì thấy người nào tệ lắm cũng vác ít nhất 5 đôi , 1/2 giá so với các tiệm khác ..xem cô nàng có thích mua rẻ thì đến mà thầu ...Má ơi , sáng nay ngủ dậy nhận được mấy cái messages , con bà nàng khoe cả nhà mua gần 30 đôi bảo " tụi em hay walk ngoài biển nên mua tích trữ , 1 năm họ bán có 1 lần trong 3 ngày cuối tuần thôi mà chỉ có 1 địa điểm " ..hèn chi hôm mình thử đôi mới mua đi làm , mấy con nhỏ làm cùng hỏi mua on-line của sở ? mình nói mua warehouse gần nhà ..tụi nó cũng kêu Chời , trách mình không texted cho chúng biết , nhỏ Martha giận lẫy mình suốt ngày hôm đó

chị,

Nghe quen quen... Lol

e lai không thích loai này, đi không có safe ...mỏng dính...dễ đạp đinh.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2018-06-28, 09:31 PM)OneSunday Wrote: Nữa giá thì cỡ bao nhiêu đô?

    Women thì 20 , men thì minimum là 7.99..nghe đâu the last day everything 5 Đô thôi ..
Reply
(2018-06-28, 09:47 PM)Be 3 Wrote: chị,

Nghe quen quen... Lol

e lai không thích loai này, đi không có safe ...mỏng dính...dễ đạp đinh.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Ừ , chị đi trong sở thấy comfortable lắm ..tại leo cầu thang nhẹ nhàng hơn là đi loại flat hay sneaker ..đi ngoài đường giống đi chân đất á , đi trong cỏ chắc thích hơn  Wink ..chị đi giày có đế không được vì thế nào cũng bị té
Reply
(2018-06-28, 10:18 PM)Tofu Wrote:   Ừ , chị đi trong sở thấy comfortable lắm ..tại leo cầu thang nhẹ nhàng hơn là đi loại flat hay sneaker ..đi ngoài đường giống đi chân đất á , đi trong cỏ chắc thích hơn  Wink ..chị đi giày có đế không được vì thế nào cũng bị té

Chị cao mà ....phải không? :full-moon-with-face4:

e đi làm cũng đi flat shoes không ah...tại đi bộ nhiều...

mà cũng thích đi high heel chút cho nó cao cao....mà lâu lâu đi vô thì đi chân đát thích hơn.. Lol

Reply
(2018-06-28, 10:32 PM)Be 3 Wrote: Chị cao mà ....phải không? :full-moon-with-face4:

e đi làm cũng đi flat shoes không ah...tại đi bộ nhiều...

mà cũng thích đi high heel chút cho nó cao cao....mà lâu lâu đi vô thì đi chân đát thích hơn.. Lol

  Chị cao có 5'5" hay 5'6" thôi em nhưng cái tật đi đứng lẩy bẩy lắm , ..mí lại tướng tomboy nên đi giày có đế cao 1 chút trông tức cười , trong sở chị cũng phải đi tới đi lui nên chị cũng chỉ đi những loại loẹt quẹt cho khỏi mỏi chân ..chị cũng giống Bé 3 , kinh hoàng nhất hồi làm đám cưới , nện vô đôi giày 3 phân , lúc làm lễ vừa đau vừa mỏi tê cứng cả người , chị phải tuột giày ra luôn  , may mà wedding goal phủ kín  nên khách không biết đó ..nhớ đời luôn cái đau hôm đó  Biggrin
Reply
(2018-06-28, 10:49 PM)Tofu Wrote:   Chị cao có 5'5" hay 5'6" thôi em nhưng cái tật đi đứng lẩy bẩy lắm , ..mí lại tướng tomboy nên đi giày có đế cao 1 chút trông tức cười , trong sở chị cũng phải đi tới đi lui nên chị cũng chỉ đi những loại loẹt quẹt cho khỏi mỏi chân ..chị cũng giống Bé 3 , kinh hoàng nhất hồi làm đám cưới , nện vô đôi giày 3 phân , lúc làm lễ vừa đau vừa mỏi tê cứng cả người , chị phải tuột giày ra luôn  , may mà wedding goal phủ kín  nên khách không biết đó ..nhớ đời luôn cái đau hôm đó  Biggrin

......... Lol ...........

nhắc vụ đi ăn cưới....lúc nào e cũng phải có  2 đôi giầy.....môt đôi đứng chụp hình... Rollin cao lắm nha...

ăn xong là đổi giầy liền......... Lol

Chị cao thích quá he.... Thumbs-up4

Reply
Cảm ơn ...cái đầu gối của Tofu.
Hello.
Reply
(2018-06-28, 11:15 PM)OneSunday Wrote: Cảm ơn ...cái đầu gối của Tofu.

 OS  Biggrin Biggrin Biggrin
Reply
Không biết ai sao chứ mình thấy đàn bà con gái mà ngôi coi đá bóng ( danh từ trước 75 , sau 75 thì đọc ngược lại ) mà reo hò , đập bàn đập ghế ..không biết có xổ nho không vì họ nói toàn tiếng Spanish , nhìn không có vẻ gì là nhi nữ thường tình gì hết , thô lỗ làm sao á ..sáng nay ngồi ở phòng lunch ăn sáng ..5 cái TV treo trên vách tường đều chiếu đội Mexico với Brazil đấu , chùi ui , mình đã ngồi tuốt trong góc sofa vậy mà cũng đinh tai nhức óc ..lúc thì reo hò , lúc thì la ó như gà bị cắt tiết ..vô làm việc mà đầu óc cứ bưng bưng ..bàn làm việc con nhỏ Fabi cũng để cái speaker rồi nó vặn iphone để nghe trực tiếp truyền thanh trận đấu , nhưng có điều cũng bóp miệng không đứa nào dám la làng ..tới giờ lunch , vưa kéo ghế ngồi con nhó Martha than thở " tụi tôi thua te tua 2-0 " gì đó , mình trêu " vậy chúc mừng cho đội thắng ha " nó lườm mình 1 cái dài ngoẵng " không an ủi thì chớ , nói nghe muốn khóc " mình  tủm tỉm cười rút miếng tissue " nè lau nước mắt đi nhóc "..phải công nhận tụi họ cũng supported gà nhà quá chứ , mình nhớ ở VN đâu có vậy heng , hay là có mà mình không để ý  ..hôm nào có trận đấu của Mexico là họ rủ nhau mặc toàn màu của cầu thủ nhà, xanh lè như đám xì trum ..nhiều bà to như cái thùng phuy khoác cái áo vô nó vuông chành chạnh y như cái bánh chưng ngày Tết , có đứa người thì ngắn áo thung dài tới khoeo chân ..buồn cười làm sao
Reply
Buồn vì Budweiser hứa free bia, nếu Mễ thắng Ba tây, tại Cali.
Hello.
Reply
(2018-07-02, 09:24 PM)OneSunday Wrote: Buồn vì Budweiser hứa free bia, nếu Mễ thắng Ba tây, tại Cali.

   Cũng khó " nuốt " heng 1-S , địch thủ của Brazil đâu dễ tìm phải không ? Tofu cù lần về món này lắm nhưng nhớ là Brazil ...đá giỏi có tiếng thôi ..Happy Fourth of July nha , đừng chơi " pháo lậu " nha  Biggrin
Reply