Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

KHẨN : Anh Đức, Anh ĐuocTue, Anh Anatta
#1
3 anh về gấp, khỏi về tổng đàn trình diện, xách ba lô vào thẳng đây có chuyện vô cùng quan trọng :

http://vietbestforum.com/thread-177-post...#pid103033

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#2
Ô cơ Đường Chủ, chờ 2 đồng chí Ăn Đức trình diện rồi cùng vác mã tấu qua 1 lượt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#3
(2018-09-23, 07:53 PM)duoctue Wrote: Ô cơ Đường Chủ, chờ 2 đồng chí Ăn Đức trình diện rồi cùng vác mã tấu qua 1 lượt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

kakakak...... phen này anh em mình kéo nguyên băng đi qúinh lộn với ....... con gái

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
(2018-09-23, 08:01 PM)RungHoang Wrote: kakakak...... phen này anh em mình kéo nguyên băng đi qúinh lộn với ....... con gái

Lol

Rollin Rollin Thua là cái cẳng 

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#5
(2018-09-23, 07:01 PM)RungHoang Wrote: 3 anh về gấp, khỏi về tổng đàn trình diện, xách ba lô vào thẳng đây có chuyện vô cùng quan trọng :

http://vietbestforum.com/thread-177-post...#pid103033

Cheer

:dance: :dance: :dance:

Reply
#6
(2018-09-23, 08:01 PM)RungHoang Wrote: kakakak...... phen này anh em mình kéo nguyên băng đi qúinh lộn với ....... con gái

Lol

Coi vậy cũng chưa chắc bên nào thắng. Bên địch có leader Tiểu Hồ Ly cũng đáng gờm lắm.  :chay:  Biggrin
Reply
#7
(2018-09-23, 08:15 PM)duoctue Wrote: Coi vậy cũng chưa chắc bên nào thắng. Bên địch có leader Tiểu Hồ Ly cũng đáng gờm lắm.  :chay:  Biggrin

Ngoài Hồ Ly và TanThu, còn có nhỏ Sú Gờ , Bé La và Pvy nửa , tôi mới phát hiện ra 1 em tên là Tra Mi tự là Trà ÔLong cũng ghê lắm . Tay này lặn sâu lâu nay bi giờ mới biết . 

Mỗi bước đều là nguy hiểm đó .....  Astonished-face4 Astonished-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#8
(2018-09-23, 08:23 PM)RungHoang Wrote: Ngoài Hồ Ly và TanThu, còn có nhỏ Sú Gờ , Bé La và Pvy nửa , tôi mới phát hiện ra 1 em tên là Tra Mi tự là Trà ÔLong cũng ghê lắm . Tay này lặn sâu lâu nay bi giờ mới biết . 

Mỗi bước đều là nguy hiểm đó .....  Astonished-face4 Astonished-face4

Vậy phải mặc thêm áo giáp rồi, lúc nãy định chỉ mặc áo thun 3 lỗ thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#9
(2018-09-23, 08:27 PM)duoctue Wrote: Vậy phải mặc thêm áo giáp rồi, lúc nãy định chỉ mặc áo thun 3 lỗ thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không được không được , áo thun họ xé 1 cái là rách liền 

Tôi qua nhà O Lã mượn cái soon đội lên đầu cho chắc ăn

Mấy 8 đó hay gỏ đầu lắm
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
(2018-09-23, 08:31 PM)RungHoang Wrote: Không được không được , áo thun họ xé 1 cái là rách liền 

Tôi nhà nhà O Lã mượn cái soon đội lên đầu cho chắc ăn

Mấy 8 đó hay gỏ đầu lắm

Rollin Rollin Cười chết với anh RungHoang! 

Phương Vy không dám gõ đầu đâu anh RH ạ. How about này  Kick3

Rollin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#11
(2018-09-23, 08:33 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Cười chết với anh RungHoang! 

Phương Vy không dám gõ đầu đâu anh RH ạ. How about này  Kick3

Rollin Rollin

Xí , anh nặng hơn em

Chưa chắc ai bay nha
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2018-09-23, 07:01 PM)RungHoang Wrote: 3 anh về gấp, khỏi về tổng đàn trình diện, xách ba lô vào thẳng đây có chuyện vô cùng quan trọng :

http://vietbestforum.com/thread-177-post...#pid103033

Cheer

Tôi đã có vào đó xem.

Thread Thơ của cổ, nơi cô tâm tư trải lòng qua những vần thơ. Vào đó quậy thì hư Thread Thơ của cổ hết.

Cho xin đi nghe, đại ca Rung Hoang... vắng Biggrin .

Thật ra thỉnh thoảng tôi cũng vào đó đọc thơ TanThu -- một độc giả lặng thầm.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#13
(2018-09-23, 08:31 PM)RungHoang Wrote: Không được không được , áo thun họ xé 1 cái là rách liền 

Tôi nhà nhà O Lã mượn cái soon đội lên đầu cho chắc ăn

Mấy 8 đó hay gỏ đầu lắm

Đường chủ thật nà anh minh  10_point
Reply
#14
(2018-09-23, 08:35 PM)anatta Wrote: Tôi đã có vào đó xem.

Thread Thơ của cổ, nơi cô tâm tư trải lòng qua những vần thơ. Vào đó quậy thì hư Thread Thơ của cổ hết.

Cho xin đi nghe, đại ca Rung Hoang... vắng Biggrin .

Thật ra thỉnh thoảng tôi cũng vào đó đọc thơ TanThu -- một độc giả lặng thầm.
Cheer

OK, anh nói có lý

Có cần delete hong ? Tôi cũng đả deleted bên thread anh G rồi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
(2018-09-23, 08:01 PM)RungHoang Wrote: kakakak...... phen này anh em mình kéo nguyên băng đi qúinh lộn với ....... con gái

Lol

Nói thánh nói tướng.

Tôi gặp mấy cổ, mấy cổ cười mỉm chi một cái là ... tôi bị hồn phi phách tán,  đứng chịu trận tại chỗ. Còn quánh cái gì nữa.

Không nghe nói, nụ cười các mỹ nhân khiến "nghiêng thành đổ tường" hay sao?

Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply