2018-04-10, 12:29 PM 
	
	
	(2018-04-10, 12:19 PM)ThennNow Wrote: LL cà TanThu nhọt là rược hai sis đó nghen
LL và TT, khg dính dáng tới Then đâu
PVy and MM .. cám ơn đả nhẹ tay!
Nhớ đừng vô chổ khác đọc lời phê.....rồi khóc một dòng sông nha.
 
  
  
  
	
| 
					Bình và Hints đoán mò "Giọng ải Giọng ai"...
				 | 
| 
		
		
		2018-04-10, 12:29 PM 
	
	 (2018-04-10, 12:19 PM)ThennNow Wrote: LL cà TanThu nhọt là rược hai sis đó nghen Nhớ đừng vô chổ khác đọc lời phê.....rồi khóc một dòng sông nha.         
		
		
		2018-04-10, 02:12 PM 
	
	 (2018-04-10, 02:04 PM)Mimo Wrote: PVy ơi, thảy TS #8 vô đây nha Vy Hi sis Mimo, Vy gửi mấy bài Vy viết trong post cũ của Vy. (Nãy giờ được thêm tới 10 rùi  ) Tiếp Theo chương trình là nhạc phẩm Cảm Ơn Người Tình TS#8 Bài hát được giới thiệu bởi một giọng MC dễ thương thỏ thẻ nhỏ nhẹ đáng yêu  quen thuộc của chương trình. Giọng hát của sis TS#8 thật nhẹ nhàng và dễ thương lắm cả nhà ạ, sis TS#8 có chất giọng thật là buồn và thật là hiền, giọng hát chứa đầy tâm sự của một người từng trải thất tình đau thương. Ôi! Ai mà đang thất tình nghe sis TS#8 hát sẽ khóc và khóc và chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm gì khác nữa. Không giận hờn, không có chuyện muốn nhảy sông gì cả. Giá như ai cũng thất tình như thế này thì tốt biết mấy nhỉ? Nghe sis thỏ thẻ "Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi" mà Vy muốn chạy đi kiếm một chàng đến an ủi cho sis ngay lập tức. Sis TS#8 ơi! Nghe giọng hát của sis thôi mà Vy có thể đoán ra sis là một người hiền dịu như một nữ tu trong dòng kín vậy. I love your voice.   
		
		
		2018-04-10, 02:32 PM 
	
	 (2018-04-10, 02:12 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp Theo chương trình là nhạc phẩm Cảm Ơn Người Tình TS#8 - TS#8 - Cảm Ơn Người Tình Đồng ý vơi PVy, cái giọng thỏ thẻ này làm mê hoặc những chàng trai...Dịu dàng êm êm như dòng chảy Nile êm đềm... Bởi dị nên thiếu chất lửa ở trỏng... Nghe bài này và chất giọng ấy làm Mm liên tưởng tới cô bạn nép mình bên những bức tranh thôn quê hiền hoà, xa lanh phố thị ồn ào.....Đó là TanThu  , hông biết có trật duột không ????...hay là Bồ Câu nghe tên cũng hiền như vậy  , hay là L&L nghe nói hát rát hay...   
		
		
		2018-04-10, 02:34 PM 
	
	 
		Luc dau minh nghi cung dze doan mo thoi, ai ngo dau kho thiet     
		
		
		2018-04-10, 02:38 PM 
	
	 (2018-04-10, 02:34 PM)BK9nuc Wrote: Luc dau minh nghi cung dze doan mo thoi, ai ngo dau kho thiet Thi đoán đại đi anh BK9N, cho vui thôi, có 3 bạn nộp bài rồi cũng trúng được 7-8/15...   Càng về sau càng có nhiều hints. Good luck :tropical-drink_1f379:   
		
		
		2018-04-10, 02:41 PM 
	
	 
		
		
		2018-04-10, 02:41 PM 
	
	 
		
		
		2018-04-10, 07:38 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp Theo là bài hát Anh Muốn Em Sống Sao của TS#9. TS#9- [b]Anh Muốn Em Sống Sao [/b]Yah, Mm cũng cảm thấy TS#9 có một chất giọng rất pro, hay...so với dàn ca sĩ Karaoke của VB. First, mới đọc tựa bài hát, Mm cứ tưởng tượng ra cô nàng rất kiêu hãnh đứng trước người tình và đưa ra lời thách thức: Anh muón em sông sao đây". TS#9 đã lột tả được câu chuyện qua giọng ca của mình. Sao mm không tìm thấy weak points của sis này nhỉ. À, Mm cũng thích cái hình cô bé ở đầu video, nhìn hay hay... Ai đây ai đây? Nếu có Spice L. thì Mm chắc rồi, nhưng ai thế : Phương Vy, LiveanhLearn, or BồCau....Hay là mọi người đã biết có mình Mm không biết nhỉ... :rolleyes: 
		
		
		2018-04-10, 07:52 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp Theo chương trình là tiết mục của TS #10 Đêm Định Mệnh. - TS #10- Đêm Định Mệnh. PVy có tài thêm đường cho nồi chè thêm ngọt thiệt hay... làm Mm tưởng tượng đến chàng lãng tử tóc đã điểm sương qua bao sóng gió của cuộc đời, gối mỏi chân mòn vẫn lang thang đi tìm một nửa của mình và gục ngã bên chén rượu say mèn với câu hỏi vẩn vơ trong đầu :em là ai, em ở đâu.......Tôi đi tìm em chứ em ở nơi đâu? Yah, chỉ còn lại 2 anh thôi: anh TTMinh và OldGuy.....Khai mau anh nào say xỉn đây?????????????   
		
		
		2018-04-10, 08:02 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp Theo chương trình là tiết mục của TS #11-Em Về Với Người. LGT do nhà văn Tofu viết và do một thành viên giọng Bắc đọc. TS #11-Em Về Với Người Ôi sau cái đêm định mệnh ấy thì Em đã về với Người thiệt rồi. Giọng TS#11 trầm ấm rất tình cảm, mặc dù không hay xuất sắc nhưng sao Mm lại thích giọng ca này, rất đàn ông... Không phải anh BK9N ư, Xman or OldGuy....Chờ kết quả, chắc là sẽ bất ngờ lắm !!!! 
		
		
		2018-04-10, 08:18 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp Theo chương trình là bài hát Tình Ơi Xin Ngủ Yên của TS #12- LGT do nhà văn Guest1221 viết và do một thành viên giọng Bắc đọc. TS #12- [b]Tình Ơi Xin Ngủ Yên [/b] Sau khi anh TS#4- Đắp mộ cuộc tình, giờ thì đây cô TS#12 trả lời- Tình ơi, xin ngủ yên. Wow, giọng rất nhỏ nhẹ dễ thương như lời thỏ thẻ dịu dàng như sáng vỗ, lâu lâu Mm nghe âm thanh như có tiếng sóng vỗ phải không các bạn... MM nghĩ giọng Ngọc Lan sắc hơn nhiều, giọng của TS#12 đúng là còn hơi yếu... Mm nghĩ thử để TS#12 hát bài "Anh muốn em sống sao đây"...hỏng biết có hợp không??? Nhưng phải nói đây là giọng ca đi vào lòng ....mấy chàng       Ai đây, ai đây, giọng nhỏ nhẹ có SB, BC, TanThu, PVy....Hay là Phương Vy, phải là cô nàng không nàng ơi :rolleyes: 
		
		
		2018-04-10, 08:33 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếc mục của TS #13 là tiết mục đặc biệt đặc sắc nhất của chương trình "Còn Một Chút Gì Để Nhớ" -Bài tân cô giao duyên-Máu Nhuôm Sân Chùa. TS #13- [b]Máu Nhuôm Sân Chùa. Sau khi "Chờ Đông để đắp mộ cuộc tình cho Nổi nhớ ngàn năm" đến lời dằn vặt "Anh muốn Em sống sao đây".... Rồi sau khi em nói lời từ biệt "Tình ơi xin ngủ yên" để "Em về với ngươi" thì................................. Cái "Đêm đinh mệnh" đã đến........................."Máu nhuộm sân chùa".  ... :full-moon-with-face4:  ... Tả cho dữ vậy chớ người hát bài vọng cổ này cũng hiền khô hà...  , giọng cũng hay đó làm Mm liên tưởng đến nghệ sĩ Thanh Tòng, có giọng nữ ở background thì phải, rất ngọt. Mm nghĩ hình như có lẻ micophone để hơi gần nên giọng bị hơi ồn, chứ tiếc mục này rất vui, thay vì hoàn cảnh buồn... Giọng này chắc khỏi đoán mò vì ai cũng biết ảnh hết rôi...       
		
		
		2018-04-10, 08:47 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Xin mời cả nhà nghe một câu chuyện tình thương tâm của cô gái đò Bến Hạ qua giọng hát rất dễ thương ngọt ngào của sis TS#14. LGT do PVy viết và một thành viên giọng Bắc diễn đọc. TS#14- [b]cô gái đò Bến Hạ Chuyện tình cô đò Bến ha được kể qua giọng TS#14 rất dễ thương, có lúc giống cô học trò ngày ngày qua bến đò nghe câu chuyện tình buồn ..... Mà nói thiệt giọng của TS#14, Mm đã nghe hát bài "Duyên phận" rất rất là hay nhưng không biết do chọn bài không hợp nên lại không đạt bằng bài DP. Chất giọng rất đặc biệt vừa lai giữa miền Nam và miền Trung, hay lắm.   Chắc ai cũng đoán được là ai rồi há...   
		
		
		2018-04-10, 08:58 PM 
	
	 (2018-04-09, 07:27 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp theo là TS#15 với bài hát Người Hãy Quên Em Đi-LGT rất dễ thương được sis DesertFlower viết và đọc. TS#15 - Người Hãy Quên Em Đi Còn bài cuối, thế là thêm một cuộc tình tan vở nữa nên "Người ơi hãy quên em đi", mà nếu còn theo lò mò là....có chuyện đấy... Giong TS này rất trẻ, rõ ràng, dưt khoát....nếu mà không biết bài của then chắc mm nghĩ Then hát... Giờ chỉ còn nghĩ đến bé SB :full-moon-with-face4: or BCau :cool: or chị Gà nhớ người yêu cũ  :chay: Note: Mm...done !!!! :banana.dance: :banana.dance: Mời ACE đi bầu và Đoán mò nhá ....    :rose4: 
		
		
		2018-04-10, 09:13 PM 
	
	 
		Good job chi. Mimo va` sis PHuongVy :rose4: :tropical-drink_1f379:
	 | 
| 
					« Next Oldest | Next Newest »
				 |