Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
#76
(2018-04-17, 06:05 PM)Cá hồi Wrote: Hôm nay cá nhận được một tin vui gửi từ email của một đứa cháu gái là nó vừa được nhận vào trường y khoa Perelman ở tuốt miệt Pennsylvania.  Và cái tin vui hơn nữa là cha mẹ nó không phải bỏ ra một đồng để trả tiền học vì nó được học bổng toàn phần trả hết học phí. 

Bốn năm về trước khi vào đại học ba má nó có vẽ thất vọng vì cháu không được những trường đại học lớn như UCLA hay Berkeley nhận.  Nhưng sau khi cá khuyên cháu học ở trường State University mà học giỏi cũng hay, và tốt nhất không phải nợ nần gì cả vì State Uni học phí rẻ hơn nhiều, thì đâu cũng ra đó thôi.

Bây giờ trong gia đình cá ai cũng muốn con mình đi học trả học phí càng ít càng tốt.

Hôm nay có lẽ nguyên cả họ hàng nhà cá đang tính chuyện ăn mừng cuối tuần này. Lol

được đi học bác sĩ free , the best kind Clap Clap  chúc mừng " uncle " CH Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#77
(2018-04-18, 08:28 PM)guest1221 Wrote: được đi học bác sĩ free , the best kind Clap Clap  chúc mừng " uncle " CH Cheer

Cảm ơn anh Khoa & bác TN. $56k một năm cháu khỏi phải mượn nhưng ba má, ông bà, và cô bác sẽ giúp cháu về vấn đề ăn ở và di chuyển. Hy vọng đến 2022 mình sẽ có tin vui típ. :full-moon-with-face4:

Chị Tofu ở Nam Cali hay đâu mà sợ không có nước tắm? Lol Ca ở OC không thấy ai nói gì cả. Bill nước và sewage plus trash thì cá trả cỡ $90 cho Hai tháng. :dance:
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#78
(2018-04-19, 10:01 AM)Cá hồi Wrote: Cảm ơn anh Khoa & bác TN. $56k một năm cháu khỏi phải mượn nhưng ba má, ông bà, và cô bác sẽ giúp cháu về vấn đề ăn ở và di chuyển. Hy vọng đến 2022 mình sẽ có tin vui típ.  :full-moon-with-face4:

Chị Tofu ở Nam Cali hay đâu mà sợ không có nước tắm? Lol Ca ở OC không thấy ai nói gì cả. Bill nước và sewage plus trash thì cá trả cỡ $90 cho Hai tháng.  :dance:

  CaHoi ơi , không phải là sợ không có nước tắm mà phải cần kiệm nước á , nha` nào có sprinkle thì not allow everyday mà chia phiên city nay 3 ngày lẻ , city kia 3 ngày chẵn ..phải set-up tưới vào 3 , 4 ạm ..họ suggested trong thời gian bị hạn hán đó ..nói sơ sơ địa thế chỗ Tofu thôi nhen , sợ nói đích danh , lỡ có ai tới hỏi thăm sức khoẻ  :rolleyes:  Tofu được vâY quanh bởi freeway 60/ 57 , dọc theo 71 và tấn cạnh 91 , 241 á ..CH ở khúc đó chắc ok , bill nhẹ nhàng quá , tofu paid hàng tháng cứ sấp sỉ 150 tiền  .. chị và nhỏ em của Tofu ở Garden Grove , với Anaheim cũng phải xài nước nhín nhín đó , không biết vì tự giác hay nghe city kêu gọi Wink
Reply
#79
(2018-04-18, 07:57 PM)Tofu Wrote: Hello Mimo . Bé 3 , CaHoi và TayNinh  Wink
 Yeah , Mimo , bởi vậy mình mới chưng hưng khi nghe vậy , nên giận tái mặt , từ đó tẩy chay luôn mấy chỗ có đồng hường service , cho chừa cái tật , thích ăn hiếp người mình  Wink
 Yeah , Bé 3 năm nay tuy mưa cũng lai rai nên chưa thấy báo động , đe nẹt như mấy năm vừa qua , na(m ngoái city còn ra thông báo nhà nào xài nước quá qui định sẽ bị penalty ..yeah , nhơ" thảm cảnh cúp nước cúp điện bên VN sau năm 75 ha ,, thê thảm cách gì đâu á , luân phiên từng khu phố ha , chị nhớ cúp nước từ 7 giờ sáng đế 4 giờ chiều , điện thì từ 5pm tới 10 pm , cứ phải bắc ghế ra hàng hiên ngồi hóng gió và đuổi muỗi , ngắm giăng ..vậy thì Cali có phải tiết kiệm nước chắc không hãi hùng như ở VN đâu Mimo ơi , cứ chuẩn bị hầu bao để down $ nhà 1 mai khi retire  Wink
 CaHoi đừng lo , có khu đất cắm dùi đây rồi thì lúc nào buồn buồn , nhớ nhớ cứ tự nhiên vô cà kê dê ngỗng cho vui nhen  Wink

Chị,

   E có người bà con ở q 10 mỗi lần lên chơi,  thấy họ chờ nước dỏ từng ...g...i....o...t.....giờ nghĩ lại mà buồn cho xh mình ghê. 

   Nói chứ bên đây tiết kiêm là đừng sai hoang phí thôi, chứ đâu có ghê như vn.

  Chị kể chuyện có duyên, chắc chị học Văn giỏi? ..............nên e cứ theo đọc hoài... Innocent

Reply
#80
(2018-04-19, 01:13 PM)Be 3 Wrote: Chị,

   E có người bà con ở q 10 mỗi lần lên chơi,  thấy họ chờ nước dỏ từng ...g...i....o...t.....giờ nghĩ lại mà buồn cho xh mình ghê. 

   Nói chứ bên đây tiết kiêm là đừng sai hoang phí thôi, chứ đâu có ghê như vn.

  Chị kể chuyện có duyên, chắc chị học Văn giỏi? ..............nên e cứ theo đọc hoài... Innocent

  Thanks em nhen Bé 3 ..vậy là chị sẽ có thêm hứng viết cho em đọc ha , ngày xưa đi học môn việt văn chị luôn luôn đội sổ đó em mà hình như môn nào cũng vậy , không ở lại lớp là may đó  Biggrin
Reply
#81
Hôm nay vừa breakfast vừa lunch  là đĩa xôi Bắp đậu xanh hành phi , khi không chiều qua thèm , nhớ còn 1 bich bắp homini của Mễ hôm nấu posole còn dư để trong freezer , thế là lui cui trong bếp , nấu có 3 cup nếp , 3 cups bắp và cup rưỡi đậu xanh mà sao thấy nhiều quá , kiểu này ăn lòi ra lỗ tai luôn chứ chả chơi, đúng là cái mắt to hơn cái bụng  ...đành phải texted cho nhỏ Hương làm ơn ghé qua lấy dùm , nhắn mà sợ con nhóc từ chối vì mình nấu xôi nổi tiếng dở nhất nhà , không nhạt thì nát ..may quá con nhỏ đang buồn ngủ gặp chiếu manh " oh yeah , em đang bí không biết nấu gì ăn chiều nay , lát em ghé " ..không biết con bà nàng có phải sửa chữa , thêm thắt gì không mà chả thấy nói năng phê bình gì hết ..thôi chờ , hôm nào đẹp giời mà tự nhiên được lại quả đĩa xôi vò , xôi xéo là biết liền ..bị chê hoài nên  cũng biết tài mình chứ hả , vậy chứ sáng nay cũng đem sơ cua tô mì Đại Hàn ..lỡ mà ăn nếp ớn quá thì nuốt mì vô cho trôi vậy , cũng là người biết lo xa vậy thôi ..chị em ở gần , món ngon , dở tuỳ người đối diện miễn có lòng chia xẻ là vui và ấm cúng rồi ..có lần mình muối dưa xong hì hục nấu , vừa tắt bếp là gọi chị Th " em có nồi canh dưa ngon lắm , còn nóng hôi hổi ..lát đi chợ em ghé cho bác Th ăn mí cơm nhen " ..hay texted cho nhỏ Trâm " chè chuối cây nhà, nước dừa  , chiều nay nhớ vô nhà bằng cửa trước nha , Ti treo cho 1 bịch ở cửa đó " .. rất gần nhau mà gặp nhau chẳng được thuờng xuyên ..nên nhiều lúc nghĩ cũng xót xa lắm
Reply
#82
Em ghé vô “Hello” ...chào buổi sáng chủ nhật với mọi người Hello
Em vẫn thường xuyên đọc những gì anh/chị viết :full-moon-with-face4:
Reply
#83
Hôm qua đọc được bài báo nói về " Cái giọng Sài Gòn " ..vừa đọc vừa suy gẫm , cũng hay ..mình chả bao giờ để ý hay phân tích , hoặc nghe có thấy khang khác thì cũng không bận tâm , chỉ đơn thuần là " tiếng Nam " , cũng như " tiếng Bắc " hay " Huế " ..giờ thì mình nhận ra rồi ,tại có để ý gì đâu cà , cứ tươm tướp nói chuyện và hiểu là được rồi heng ...mặc dù mình có bạn người Nam nhiều hơn 2 miền kia , nhơ" mãi giọng Nam Kỳ người Saigon của con nhỏ Lệ Hằng  ,giọng nó nhẹ và thanh , có vẻ tà lanh hơn. khác với giọng con nhỏ Ngọc Anh người Dĩ An Biên Hoà , hay tướng Dũng người Bình Đại Mỹ Tho ..giọng đặc miền Nam và chân chất hơn con nhóc LH ...cũng như hôm rồi , Allen đưa bạn gái đến chào bố mẹ cho biết , con bé đặc Nam , người Sóc Trăng nghe cái giọng thấy ngọt lịm " Dạ thưa bác Gái , con mơ"i đến " ...chùi ui , lâu ơi là lâu mới nghe cái câu chào hỏi dễ thương gì đâu ..cứ 1 câu trả lời là bắt đầu bằng chữ " Dạ ... " , còn mấy cái đứa nhóc tì người Mỹ gốc Việt còn chán đời nữa " Con chào Cô ..." Ừ may mà tụi nó không vỏn vẹn chữ " Hi "
Reply
#84
Cứ mỗi lần lái xe vào đậu trong garage mỗi ngày đi làm về  là mình lại ngao ngán nhìn đống đồ tùm lum , từ cái bàn thụt bi da , dưới gầm lủ khủ những thùng , basket plastic , mấy cái lò cho road-trip ..rồi kệ kiếc , đồ lề sửa xe , làm vườn .. garage cho 3 xe mà chỉ có chỗ vừa đủ cho cái Rav4 , năm nào cũng cứ tuyên bố mùa Hè sẽ thu dọn garage sale  ..mà có làm được đâu , đi ra đi vô , sờ cái này soạn cái kia lại thấy tiếc " mua cái này bao nhiêu tiền, mà giờ có bán cao lắm chỉ 10 đồng , chả bõ ..." hay " bán bi giờ , mai mốt cần lại phải đi mua , mà chưa chắc good quality  ... " thế là lại dấm dúi cất đi ...chỗ khác , bao nhiêu là dụng cụ cho campings , tràn lan cả mấy cái kệ ..mỗi lần lên cơn dọn dẹp là bị old man cằn nhằn " đâu còn đi camping nữa đâu thì bán quách hay bỏ ra ngoài kia cho ai muốn lấy thì lấy , bà cứ để collect bụi cũng vậy thôi " ..yeah , ròng rã bao nhiêu năm trời , khi các con các cháu còn nhỏ , năm nào mấy ông bố bà mẹ cũng trần lực ra tìm chỗ , khi thì gần biển , lúc thì lên núi hay vô mấy cái hang hốc khỉ ho cò gáy rồi ghi danh , giữ chỗ cả mấy tháng trước cho chắc ăn , rồi rủ nhau lều chõng , sắm sửa bao nhiêu thứ cho những ngày du hành như thế , bảo sao không đầy mỗi garage từng nhà ..mỗi món là những kỷ niệm ngày thơ của các con , cháu của các bà mẹ ra công vật lộn với mấy cái lò nấu bị gió bạt đến nỗi bbq thì cháy đen , cháy đỏ ..soong chảo thì nặng như cùm đeo ..bảo sao mà nỡ lòng cho đi ..: để đó , biết đâu mai này tụi nhỏ có gia đình riêng , chúng có camping thì có sẵn rồi .." mấy tháng trước bấm bụng cho con nhóc rao bán 3 cái xe đạp , cũng tiếc nhưng đành vì mình với old man còn sức đâu mà đạp nữa , nhất là giờ mông teo , mà yên xe cứng quếu thế kia ..chịu gì thấu nhỉ ..ông bố biết tính bà vợ già , bảo con gái " con nói người ta đến lấy xe lúc Mẹ đi làm nhá , không thôi bả lại tiếc , không bán nữa đấy ..."
Reply
#85
................ Lol Lol Lol .......................

Reply
#86
..Mấy tuần qua , các anh chị em chung vai làm  văn nghệ văn gừng với nhau bên phòng Bếp , làm mình cũng thấy cảm động , nhất là lại dành cho ngày tưởng niệm mất miền Nam , cái khoảng thời gian không ai có thể quên được mà cũng không muốn nhớ mãi , vì mỗi lần nhớ lại thì cũng là thấy lòng đau tim thắt ..nên hàng năm , dù mình ở nơi đây , thời gian có qua vùn vụt , nhiều khi không đếm đến tháng ngày nhưng có dịp xuống phố Bolsa , khu Sài Gòn nhỏ chợ búa cuối tuần , nhìn con phố chuẩn bị với những lá cờ vàng , 3 sọc đỏ bay phất phới bay trong gió , nắng là lại dấy lên nỗi nhức nhối của vết thương năm nào ...nhiều khi mình tưởng đã nguôI quên ..
 Giống như mấy ngày được đọc lại những ca khúc để viết và được nghe lại qua các giọng hát trẻ trung hơn ngày xưa , nhưng cũng đã chuyên chở những tâm huyết và nghĩ suy để gợi lại những tình yêu thương gắn bó và biết ơn mãi mãi với bậc Cha , Anh ..có những bài , câu hát đã dẫn tâm tư mình như đang sống lại cái quá khứ mịt mù của cái tuổI ăn chưa no , lo chưa tới lúc đó của mình ..và tuy sống ở hậu phương , nhưng có những lúc chiến tranh cũng bò vào tới thành phố qua những cỗ quan tài phủ màu cờ , những ánh hoả châu ráng rực trong đêm tối mà Mẹ bảo để máy bay trực thăng phụ lính tìm VC  , hay tiếng pháo kích , còi hụ báo đông ban đêm  và mấy chị em lúp xúp dắt díu nhau chay ra  hầm trú ẩn nổi bằng bao cát , hay đào dưới mặt đất gần nha. ..tuổi thơ mình , những hình ảnh này còn đọng hoài trong trí ..nhiều lắm , đến vô cùng
 Và theo mình cho đến tận bây giờ , nhiều khi đến cả trong giấc mơ ...
Reply
#87
Ngày mai May 10 là Mother's Day của người Mễ , bà con vẫn phải đi cầy nên phòng nào phòng nấy thi nhau tổ chức potluck , thế nào cũng đụng nhau không Taco thì cũng Burrito rồi salsa , chips...riết mình cũng ớn đến tận mang tai , mình chỉ đăng cai khay trái cây cho tiện lợi ..trời nóng đi làm về lo cơm chiều cũng đủ nhoài người rồi nên làm món dã chiến này cho nhẹ người mà thiên hạ cũng chiếu cố hết mình vì mình cho ăn chấm mí muối ớt kiểu vietnamese là không chê được ..mình ăn thử loại của Mễ , họ trộn chung với chanh ăn dở ẹc , ăn với trái cây nó bị pha cái vị chua của chanh ...vô duyên , tức mình nên làm kiểu an nam mít này ăn có lý hơn ( may phước không có xoài tượng , chứ không thì dám mình pha mắm ruốc đem vô phòng lunch này , chắc là thiên hạ điếc mũi luôn ) ..riết giờ tụi đồng nghiệp phòng minh giới thiệu qua phòng khác món muối ới này , rồi rủ nhau hỏi mình làm bán cho tụi nó order chứ ăn ké hay hỏi xin  hoài cũng kỳ mà muốn mua cho người nhà nưa ...làm bi giờ mình cũng thấy lấn cấn quá đi , nói " không " thì áy náy , mà cả nể nhận lời thì phiền vô cùng nên cứ câu giờ hoài , mấy tuần rồi ..ngày mai mà mang ra serve với khay Pineapple , dưa hấu , strawberries ... thế nào cũng lại bị nghe hỏi 
 Nghĩ đến là thấy nặng cả người ...
Reply
#88
Chị TF ơi,

Roi bữa nay có ai xin muối ớt chưa?   Lol  ..............

E đâu có biết cái vụ muối ớt cho họ ăn đâu, vậy tụi Mỹ nó ăn không chi?

e sắp có cái Baby shower cho cô coworker Mỹ, vậy là cần food và gìft nữa..

lại phải suy nghĩ.... :face-with-tears-of-joy4:

Reply
#89
(2018-05-10, 04:20 PM)Be 3 Wrote: Chị TF ơi,

Roi bữa nay có ai xin muối ớt chưa?   Lol  ..............

E đâu có biết cái vụ muối ớt cho họ ăn đâu, vậy tụi Mỹ nó ăn không chi?

e sắp có cái Baby shower cho cô coworker Mỹ, vậy là cần food và gìft nữa..

lại phải suy nghĩ.... :face-with-tears-of-joy4:

  Xờiiiiiii , chị làm 1 lọ bằng size của mấy cái jar gia vị của mỹ , mà đem về còn 1/3 thôi đó BÉ 3  Wink chị hứa với con nhỏ đang có bầu , sẽ làm cho nó 1 lọ thôi vì mỗi khi làm , phải tao ớt xay với muối 1 chút cho khô , nó làm mình ho chảy nước mắt luôn á ..tại ớt hiểm mà  Wink tụi Mỹ không ăn cay được em ơi 
 Gift cho Baby-shower cũng dễ thôi em , chỗ chị làm là hàng năm đó , đa số là người Mễ ..đẻ như gà á , food thì làm giản dị đỡ cho mình , hôm nay chị mang khay mấy loại trái cây , mua về tự cắt lấy , bày biện trông mỹ miều hơn là mua trong mấy cái hộp cắt sẵn , trông không fresh mấy  ..mang món ăn mà phải heat mất công lắm , mùa nóng này ăn fruits là enjoyed hơn .. BÉ 3 định plan nấu gì ?
Reply
#90
(2018-05-10, 08:35 PM)Tofu Wrote:   Xờiiiiiii , chị làm 1 lọ bằng size của mấy cái jar gia vị của mỹ , mà đem về còn 1/3 thôi đó BÉ 3  Wink chị hứa với con nhỏ đang có bầu , sẽ làm cho nó 1 lọ thôi vì mỗi khi làm , phải tao ớt xay với muối 1 chút cho khô , nó làm mình ho chảy nước mắt luôn á ..tại ớt hiểm mà  Wink tụi Mỹ không ăn cay được em ơi 
 Gift cho Baby-shower cũng dễ thôi em , chỗ chị làm là hàng năm đó , đa số là người Mễ ..đẻ như gà á , food thì làm giản dị đỡ cho mình , hôm nay chị mang khay mấy loại trái cây , mua về tự cắt lấy , bày biện trông mỹ miều hơn là mua trong mấy cái hộp cắt sẵn , trông không fresh mấy  ..mang món ăn mà phải heat mất công lắm , mùa nóng này ăn fruits là enjoyed hơn .. BÉ 3 định plan nấu gì ?

Chị 

Tụi mỹ trắng khó hơn Mễ, ăn còn bày đặt diet ...giổng e... Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

hồi đó có nhỏ Thai nấu Chicken Curry cũng 

ngon, mà tụi nó cũng không thèm ăn. E không dám nấu luôn.. Lol

Để e nghĩ, chắc e tìm ........Salad hay cheese gì đó........cho nó

ăn, rồi ....uống rượu.........Tụi này mê uống rượu,..... còn e uống nước lọc .... Lol ......

Sẽ ăn ở nhà buổi chiều đó chi.

Reply