Kitô Hữu
#1
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.”

Là một kitô hữu học được câu nói trên từ thánh Phaolô.

Tôi sử dụng như kim chỉ nam và đó là sự gánh vác.

-Praise the Lord-
Reply
#2
Thiệt không vậy, SLL nói chuyện kinh thánh Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon tưởng chỉ biết nhét cuốn kinh thánh chận họng người ta thôi chứ Becuoi

Reply
#3
Anh ếch,

Kinh thánh rât là đa dạng đa chìu. Mình cứ buớc theo tới đâu là sẽ tới đó

Shalom
Reply
#4
Hello Hello SLL và anh Ếch

Reply
#5
(2026-03-26, 07:21 AM)SugarBabe Wrote: Hello Hello SLL và anh Ếch

Hello em, lâu lắm rồi mình chưa hùg nhau. 

Hihi

Chắc em giàu rồi nên mình đã chia tay
Reply
#6
Tạ ơn Chúa,

Từ khi tham gia VB con cứ làm một con sâu 🐛 chai lì không chịu mọc cánh.

Hôm nay con đã thành bướm bay lên rồi.

🙏🏻
Reply
#7
(2026-03-26, 07:28 AM)Saolấplánh Wrote: Hello em, lâu lắm rồi mình chưa hùg nhau. 

Hihi

Chắc em giàu rồi nên mình đã chia tay

Em ko L/L anh được nữa  chair-to-the-head

Em thay phone mới rồi

Reply
#8
(2026-03-27, 09:51 PM)SugarBabe Wrote: Em ko L/L anh được nữa  chair-to-the-head

Em thay phone mới rồi

Hi Babe, 

Còn vài ngày nữa là 2 đứa mình sẽ như chưa bao giờ biết nhau. Hihi
Reply
#9
(2026-03-27, 10:28 PM)Saolấplánh Wrote: Hi Babe, 

Còn vài ngày nữa là 2 đứa mình sẽ như chưa bao giờ biết nhau. Hihi

Sao anh khóa pm rồi ah?

Chắc bị nhiều người  đòi nợ chứ gì  Rollin

Reply
#10
(2026-03-28, 12:40 PM)SugarBabe Wrote: Sao anh khóa pm rồi ah?

Chắc bị nhiều người  đòi nợ chứ gì  Rollin

Ờ anh nợ em buổi sáng chợ trời, buổi chiều ở Walmart, còn gì nữa không?

Hihi
Reply
#11
Nếu Đức Kitô không sống lại thì tôi cũng không phải là kitô hữu!
Reply
#12
(2026-04-05, 09:56 AM)Saolấplánh Wrote: Nếu Đức Kitô không sống lại thì tôi cũng không phải là kitô hữu!

 Hello em Sao.  Hì hì…hì hì.  Sắp sửa làm thầy Sáu rầu phải hôn?

Reply
#13
(2026-04-09, 08:58 PM)Hai hòn Wrote:  Hello em Sao.  Hì hì…hì hì.  Sắp sửa làm thầy Sáu rầu phải hôn?

Dạ anh 2, Mỗi gđ Chúa chỉ ban cho một người hà, nên em bệnh phát biểu linh tinh lang tan vậy
Reply
#14
Lòng thương xót của Đức Kitô là  sự tha thứ.

Hèn chi mình được người ta tha thứ nhiều lần 

Shalom
Reply
#15
Tôi nghe người khác thường nói: sau khi người chết thì được về với Đấng Kitô.

Thì tôi học được là trong lúc tôi còn sống làm người phàm là lúc tôi có cơ hội gần với Chúa hơn qua nhiều cách khác nhau.
Reply