VB sẽ đóng cửa ngày 30 tháng 3 2026
#31
Có nói ở bên kia, nhưng chắc mang nó qua đây để cô Mod Mặt Đỏ dễ trả lời hơn:

Tóm lại thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, nếu cô Mod Mặt Đỏ có vì bận công chiện, không có thời gian chăm sóc cái diễn đàn này vì còn bận chăm sóc bé Cọp và phu quân chẳng hạn thì tui xin thay mặt cho các bạn còn lại ở đây đứng ra mong cô  sang nhượng lại hoặc cho tui xin nó sau ngày 30 tháng 3 này vậy. Tui hứa với cô sẽ gom góp tiền bạc của tui và các bạn ở đây để cùng duy trì nó từ nay trở về sau. 

Được hông cố?.  [Image: tulip4.png]

Nhắn anh Anattã và bạn Ếch:

Thường thì chi phí để vận hành một cái web như Vietbest như thế này thì mỗi tháng tốn khoản bao nhiêu vậy các bạn?.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
#32
(2026-03-24, 01:01 PM)Dan. Wrote: Có nói ở bên kia, nhưng chắc mang nó qua đây để cô Mod Mặt Đỏ dễ trả lời hơn:

Tóm lại thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, nếu cô Mod Mặt Đỏ có vì bận công chiện, không có thời gian chăm sóc cái diễn đàn này vì còn bận chăm sóc bé Cọp và phu quân chẳng hạn thì tui xin thay mặt cho các bạn còn lại ở đây đứng ra mong cô  sang nhượng lại hoặc cho tui xin nó sau ngày 30 tháng 3 này vậy. Tui hứa với cô sẽ gom góp tiền bạc của tui và các bạn ở đây để cùng duy trì nó từ nay trở về sau. 

Được hông cố?.  [Image: tulip4.png]

Nhắn anh Anattã và bạn Ếch:

Thường thì chi phí để vận hành một cái web như Vietbest như thế này thì mỗi tháng tốn khoản bao nhiêu vậy các bạn?.
Nghe có lý , thử  thay chủ mới coi web có khá hơn không ?
Be Vegan, make peace.
Reply
#33
(2026-03-24, 02:33 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nghe có lý , thử  thay chủ mới coi web có khá hơn không ?

Thật ra thì không phải là phân biệt chủ mới chủ cũ gì đâu chị Chân Nguyệt ơi. Vì sẽ không có chuyện chủ tớ gì ở đây hết, chẳng qua tui thấy tiếc cho một diễn đàn như này nên mới tạm đứng ra xin sang nhượng lại với giá cả hợp lý hoặc nếu hên hên  thì biết đâu lại được nghe bài  L'amour c'est pour rien  như này thì tốt biết mấy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
#34
(2026-03-24, 03:09 PM)Dan. Wrote: Thật ra thì không phải là phân biệt chủ mới chủ cũ gì đâu chị Chân Nguyệt ơi. Vì sẽ không có chuyện chủ tớ gì ở đây hết, chẳng qua tui thấy tiếc cho một diễn đàn như này nên mới tạm đứng ra xin sang nhượng lại với giá cả hợp lý hoặc nếu hên hên  thì biết đâu lại được nghe bài  L'amour c'est pour rien  như này thì tốt biết mấy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ừ thì đại khái thay gì dẹp thì các members thử tìm cách duy trì web thêm thời gian biết đâu có tốt hơn không .
Be Vegan, make peace.
Reply
#35
(2026-03-24, 01:01 PM)Dan. Wrote: Có nói ở bên kia, nhưng chắc mang nó qua đây để cô Mod Mặt Đỏ dễ trả lời hơn:

Tóm lại thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, nếu cô Mod Mặt Đỏ có vì bận công chiện, không có thời gian chăm sóc cái diễn đàn này vì còn bận chăm sóc bé Cọp và phu quân chẳng hạn thì tui xin thay mặt cho các bạn còn lại ở đây đứng ra mong cô  sang nhượng lại hoặc cho tui xin nó sau ngày 30 tháng 3 này vậy. Tui hứa với cô sẽ gom góp tiền bạc của tui và các bạn ở đây để cùng duy trì nó từ nay trở về sau. 

Được hông cố?.  [Image: tulip4.png]

Nhắn anh Anattã và bạn Ếch:

Thường thì chi phí để vận hành một cái web như Vietbest như thế này thì mỗi tháng tốn khoản bao nhiêu vậy các bạn?.

Vấn đề chi phí vận hành thì tôi không rành.
Chắc Ếch biết.
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#36
Chuyện sang nhượng diễn đàn VB sẽ ra sao thì không chắc chắn lắm. Vài ngày nữa thành viên, mọi người đều sẽ phải giả từ VB, 

Nhân tiện đây, anatta xin cảm ơn chủ VB đã tạo ra diễn đàn cho mọi người sinh hoạt, giải trí trong thời gian khoảng 8.5 năm qua.

Và mến chúc mods, các anh chị em, các bạn hữu nhiều sức khỏe, ít sầu, ít lo, an vui trong đời.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#37
Tiền mua domain của website thì khoảng $20 một năm. Tiền để host một website giá giao động từ $5 đến $100, tui nghỉ cở VB thì có thể mua một package trả trước vài năm thì giá rẽ rề, bên tui trả luôn 3 năm là $610 chạy ra khoảng $17 tháng thôi . Vấn để chính vẫn là có người lo về technical

Reply
#38
(2026-03-24, 04:59 PM)Ech Wrote: Tiền mua domain của website thì khoảng $20 một năm. Tiền để host một website giá giao động từ $5 đến $100, tui nghỉ cở VB thì có thể mua một package trả trước vài năm thì giá rẽ rề, bên tui trả luôn 3 năm là $610 chạy ra khoảng $17 tháng thôi . Vấn để chính vẫn là có người lo về technical

Đậm 1: Với cái giá này thì tui tin là có thể lo được.  Smiling-face-with-halo4

Đậm 2: Còn ai trồng khoai đất này nữa ta?. Cấp luôn cho người lo về technical này một dàn mỹ nữ chưn dài tới... lách, ăn rồi chỉ lo massage body cho ảnh thôi, chịu hông?. (Nếu mọi chiện ok, cô Lan sẽ là người đầu tiên tình nguyện vào dàn mỹ nữ này lun ah).  Rollin

Dù sao thì mơ ước cũng đâu có tốn tiền, mơ được cứ mơ thôi hén.

Shy
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
#39
KD tôi tính lên từ giả tất cả mọi người. Bèo mây tuy tan hợp nhưng dù muốn dù không cũng có ít nhiều quyến luyến dù KD tôi là một kẻ khá lẻ loi trên diễn đàn. Rollin vì có rất ít người tiếp chuyện hay thảy gạch búa.  Rollin Tuy vậy, nhìn chung thì mọi người trên diễn đàn VB này rất là...là dze thương, có khá nhiều nhân tài, văn sĩ, thi sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ,  tech tài, tài chánh gia, đầu tư gia... Rollin nên KD tôi đa phần làm đọc giả thầm lặng và cũng học hỏi khá nhiều ở các quý vị ở đây. Còn cái mục tranh luận, nếu còn giữ được VB thì chắc có hôm nào nhảy thử vào phòng War Room để thử lửa, xem mình có bị  chair-to-the-head hay    Kick3   . Chắc phải thử lửa mới biết.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Nói vậy, ở VB cũng là diễn đàn đa tôn giáo nhưng lâu lâu cũng có chiến tranh bùng nổ. Thật tình không đến nỗi nào. Mỗi người càu nhàu một chút rồi chắc chẳng có ai mà ôm cơn giận/bực mình đem vào đời thường.  love

Chơi FB thì... KD không mấy hứng thú lắm vì  nó quá lớn lao và có vẻ tạp nhạp (Hay là tự tôi không rành). VB forum tuy nhỏ nhưng cũng khá ấm cúng, không đến nỗi thấy lạnh lẽo như FB.  Biggrin - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#40
(2026-03-24, 04:59 PM)Ech Wrote: Tiền mua domain của website thì khoảng $20 một năm. Tiền để host một website giá giao động từ $5 đến $100, tui nghỉ cở VB thì có thể mua một package trả trước vài năm thì giá rẽ rề, bên tui trả luôn 3 năm là $610 chạy ra khoảng $17 tháng thôi . Vấn để chính vẫn là có người lo về technical

Website của anh, anh làm technical luôn hay anh phải mướn người ta?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2026-03-24, 06:20 PM)TeaOla Wrote: Website của anh, anh làm technical luôn hay anh phải mướn người ta?

Trước giờ anh làm hết, nhưng dạo này anh thấy anh thật sự không kham nổi vì nó cũng không phải là lảnh vực của anh, giờ già không còn muốn vọc, mỗi lần muốn làm gì cũng sợ hết. Mới bán cái cho một người bạn làm giùm rồi, mừng quá Shy

Reply
#42
(2026-03-24, 05:53 PM)Khuyết Danh Wrote: KD tôi tính lên từ giả tất cả mọi người. Bèo mây tuy tan hợp nhưng dù muốn dù không cũng có ít nhiều quyến luyến dù KD tôi là một kẻ khá lẻ loi trên diễn đànRollin vì có rất ít người tiếp chuyện hay thảy gạch búa.  Rollin Tuy vậy, nhìn chung thì mọi người trên diễn đàn VB này rất là...là dze thương, có khá nhiều nhân tài, văn sĩ, thi sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ,  tech tài, tài chánh gia, đầu tư gia... Rollin nên KD tôi đa phần làm đọc giả thầm lặng và cũng học hỏi khá nhiều ở các quý vị ở đây. Còn cái mục tranh luận, nếu còn giữ được VB thì chắc có hôm nào nhảy thử vào phòng War Room để thử lửa, xem mình có bị  chair-to-the-head hay    Kick3   . Chắc phải thử lửa mới biết.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Nói vậy, ở VB cũng là diễn đàn đa tôn giáo nhưng lâu lâu cũng có chiến tranh bùng nổ. Thật tình không đến nỗi nào. Mỗi người càu nhàu một chút rồi chắc chẳng có ai mà ôm cơn giận/bực mình đem vào đời thường.  love

Chơi FB thì... KD không mấy hứng thú lắm vì  nó quá lớn lao và có vẻ tạp nhạp (Hay là tự tôi không rành). VB forum tuy nhỏ nhưng cũng khá ấm cúng, không đến nỗi thấy lạnh lẽo như FB.  Biggrin - KD 

Tính im lặng nhưng khi đọc được dòng chữ gạch đậm ở trên tự nhiên nổi hứng vào chia xẻ vài điều cùng anh, dù sao cũng là trong những ngày cuối cùng, những ngày sắp tàn cuộc chiến rồi thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :

- Nếu xét về mức độ lẻ loi trên diễn đàn thì tui cũng đâu có thua gì anh đâu nè. Có khi còn hơn anh nữa là khác. Nhưng nếu bận tâm đến những điều ấy thì mình có còn là mình nữa không ta?. Hay mình là kẻ tự luyến, thích người khác phải thích mình mới là được?. Với tui nhiều khi viết để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng, đôi khi viết ra chỉ dành cho chính mình hoặc một hai người mình quan tâm cũng là một niềm vui thường ngày rồi. Ai nghĩ sao thì kệ họ, ai quan tâm thì cảm ơn, ai không quan tâm cũng cảm ơn luôn, cũng cảm ơn vì có chỗ, có nơi cho mình viết, thế thôi. Khi tự nhận mình mình cô đơn trên cõi đời hay cõi mạng là chỉ chứng tỏ cái tâm mình chưa tịnh, với tui đơn giản chỉ là vậy thôi.

- Có khi nào anh tự nghĩ rằng nếu anh viết bài dưới một cái nick là một moderator sẽ khiến cho những người muốn phản biện lại mình họ ngại ngùng, không dám phản đối không vì không muốn đụng chạm không?. Hay nếu anh dùng một nick bình thường, dấu đi thân phận chính của mình để viết ra suy nghĩ của mình thì kết quả nó sẽ như thế nào?. Kinh nghiệm xương máu ở đây thì đầy rẫy, tranh cãi nảy lửa giữa những thành viên bình thường với nhau gần như là cơm bữa, nhưng nếu có một người mà mang nick xanh nick tím ra phân xử hay cãi nhau với thành viên thế nào cũng bị ghép cho cái tội cường hào ác bá, ỷ mạnh hiếp yếu liền luôn. Theo tui, cách tốt nhất cho một diễn đàn là các min, mod gì đó chẳng hạn không nên viết bài bày tỏ ý kiến riêng về những đề tài có tính chất nhạy cảm như chính trị và tôn giáo, nhất là trong các cuộc tranh luận, chỉ nên là người đứng ra phân xử mọi việc khi xảy ra tranh luận, tranh chấp hay tranh cãi thôi. Đâu có khó gì cái việc làm thêm một hai cái nicks bình thường như bao nhiêu người khác để vui chơi, giải trí một cách công bằng như mọi người, đúng không nào?.

Vài hàng trao đổi cho vui thôi nha, không có ý gì khác, bình thường tui sẽ học cách im lặng để đọc, để nhìn nhưng hôm nay vốn là những ngày cuối cùng rồi nên mới nhiều chuyện mà lên tiếng cho vui. Chúc anh và các bạn luôn vui vẻ, thâm tâm an lạc.

Shy
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
#43
(2026-03-24, 05:46 PM)Dan. Wrote: Đậm 1: Với cái giá này thì tui tin là có thể lo được.  Smiling-face-with-halo4

Đậm 2: Còn ai trồng khoai đất này nữa ta?. Cấp luôn cho người lo về technical này một dàn mỹ nữ chưn dài tới... lách, ăn rồi chỉ lo massage body cho ảnh thôi, chịu hông?. (Nếu mọi chiện ok, cô Lan sẽ là người đầu tiên tình nguyện vào dàn mỹ nữ này lun ah).  Rollin

Dù sao thì mơ ước cũng đâu có tốn tiền, mơ được cứ mơ thôi hén.

Shy

Dan.

Tôi không chắc là SM có chịu sang lại VB hay không. (Dan chắc cần nhờ đến Tiểu Ly - bà Tám - nói hộ thêm).

Giả sử SM đồng ý chuyển lại VB cho Dan (tôi không biết là giá bao nhiêu). 

Còn tiền lệ phí hằng năm hay ba năm để như Ech đã nói qua thì các thành viên có thể phụ với Dan.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#44
(2026-03-24, 01:01 PM)Dan. Wrote: Có nói ở bên kia, nhưng chắc mang nó qua đây để cô Mod Mặt Đỏ dễ trả lời hơn:

Hi Dan.,

Hồi còn bên VF mình biết rất nhiều nicks, tin chắc Mod Mặt Đỏ cũng từ đó ra mà thôi.  Có thể cho biết là nick nào bên VF không vậy?
Reply
#45
(2026-03-24, 06:48 PM)Dan. Wrote: Tính im lặng nhưng khi đọc được dòng chữ gạch đậm ở trên tự nhiên nổi hứng vào chia xẻ vài điều cùng anh, dù sao cũng là trong những ngày cuối cùng, những ngày sắp tàn cuộc chiến rồi thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :

- Nếu xét về mức độ lẻ loi trên diễn đàn thì tui cũng đâu có thua gì anh đâu nè. Có khi còn hơn anh nữa là khác. Nhưng nếu bận tâm đến những điều ấy thì mình có còn là mình nữa không ta?. Hay mình là kẻ tự luyến, thích người khác phải thích mình mới là được?. Với tui nhiều khi viết để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng, đôi khi viết ra chỉ dành cho chính mình hoặc một hai người mình quan tâm cũng là một niềm vui thường ngày rồi. Ai nghĩ sao thì kệ họ, ai quan tâm thì cảm ơn, ai không quan tâm cũng cảm ơn luôn, cũng cảm ơn vì có chỗ, có nơi cho mình viết, thế thôi. Khi tự nhận mình mình cô đơn trên cõi đời hay cõi mạng là chỉ chứng tỏ cái tâm mình chưa tịnh, với tui đơn giản chỉ là vậy thôi.

- Có khi nào anh tự nghĩ rằng nếu anh viết bài dưới một cái nick là một moderator sẽ khiến cho những người muốn phản biện lại mình họ ngại ngùng, không dám phản đối không vì không muốn đụng chạm không?. Hay nếu anh dùng một nick bình thường, dấu đi thân phận chính của mình để viết ra suy nghĩ của mình thì kết quả nó sẽ như thế nào?. Kinh nghiệm xương máu ở đây thì đầy rẫy, tranh cãi nảy lửa giữa những thành viên bình thường với nhau gần như là cơm bữa, nhưng nếu có một người mà mang nick xanh nick tím ra phân xử hay cãi nhau với thành viên thế nào cũng bị ghép cho cái tội cường hào ác bá, ỷ mạnh hiếp yếu liền luôn. Theo tui, cách tốt nhất cho một diễn đàn là các min, mod gì đó chẳng hạn không nên viết bài bày tỏ ý kiến riêng về những đề tài có tính chất nhạy cảm như chính trị và tôn giáo, nhất là trong các cuộc tranh luận, chỉ nên là người đứng ra phân xử mọi việc khi xảy ra tranh luận, tranh chấp hay tranh cãi thôi. Đâu có khó gì cái việc làm thêm một hai cái nicks bình thường như bao nhiêu người khác để vui chơi, giải trí một cách công bằng như mọi người, đúng không nào?.

Vài hàng trao đổi cho vui thôi nha, không có ý gì khác, bình thường tui sẽ học cách im lặng để đọc, để nhìn nhưng hôm nay vốn là những ngày cuối cùng rồi nên mới nhiều chuyện mà lên tiếng cho vui. Chúc anh và các bạn luôn vui vẻ, thâm tâm an lạc.

Shy

Anh Dan nói rất có lý. :) Cho nên KD tôi chỉ có thể đăng bài, rồi tán thưởng vài câu rồi lui vào hậu trường.  Hello

Theo KD tôi nghĩ, không chừng nếu VB đổi admin khác thì có lẽ sẽ nhộn nhịp lên. Đâu có ngờ các cô Mods, SuperMod gác bóng bên sông đổi cuộc chơi bận quá nên ít người chăm lo diễn đàn. Nói gì thì nói, khi có bé con vào đời thì chơi với các bé thì vui vẽ hơn là chui vào diễn đàn.  Rollin


Nếu một diễn đàn mà nội quá xúc, ngoại bất nhập thì lâu ngày cũng như sông lớn bị cạn nước thì không còn ầm ỉ hồ hởi nữa.  Shy

Nếu chúng ta bớt  vahidrk1 Kick3 thì sân chơi cũng trở nên lành mạnh. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ai cũng muốn ghé vào để có thể kết nối, vui chơi, trò chuyện, ca hát lẫn nhau thì diễn đàn mới tồn tại lâu dài. 

Nói chung, theo sự thăng trầm của cuộc đời thì có thịnh thì có suy, nhưng nếu làm mới lại thì biết đâu... Suytu - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply