2026 - làm gì cho bản thân...
#1
Thường thì tôi ít đặt thêm luật lệ (mục tiêu) cho bản thân, năm nay viết xuống coi cuối năm ra sao...  Dancer_4 Vài điểm chính thôi...

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Tiếp tục mấy landscaping projects đã bắt đầu bao năm rồi.

- Viết travel blog rồi mang vô VB khoe.  Shy  Khoe hình đi chơi nhiều hơn.  Winking-face4

- Mỗi năm thăm Mẹ Trùng Dương ít nhất một hai lần; tốt cho tinh thần lẫn cơ thể. 

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

Đọc đâu đó có người đặt mục tiêu là đi tỏ tình.  Phải cần bao nhiêu thành công lực để làm?

Mời cả nhà góp chung cho vui.  Dancer_4
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • Bella, duke, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#2
(2026-01-08, 08:57 PM)JayM Wrote: Thường thì tôi ít đặt thêm luật lệ (mục tiêu) cho bản thân, năm nay viết xuống coi cuối năm ra sao...  Dancer_4 Vài điểm chính thôi...

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Tiếp tục mấy landscaping projects đã bắt đầu bao năm rồi.

- Viết travel blog rồi mang vô VB khoe.  Shy  Khoe hình đi chơi nhiều hơn.  Winking-face4

- Mỗi năm thăm Mẹ Trùng Dương ít nhất một hai lần; tốt cho tinh thần lẫn cơ thể. 

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

Đọc đâu đó có người đặt mục tiêu là đi tỏ tình.  Phải cần bao nhiêu thành công lực để làm?

Mời cả nhà góp chung cho vui.  Dancer_4

Hahahha ...có nhiều đó thôi hả Jaym


Tới.phiên mình nha...năm này làm ngược lại hết

Đàu năm mua xắm quần.áo.để đi làm ( hóa đơn gởi cho.công ty liền, chớ năm nào củng đợi tới cuối năm mới mua sắm. Lụi khụi quên gởi hóa đơn vì overtime ...qua tháng 12 là hết xin lại ..

Thay vì Đi du lịch tháng 10-12 , giờ đi  đầu năm về xứ Á Châu ăn tết ...
Tạm thời sửa được bao nhiêu trước ...hihihihu
Be Vegan, make peace.
[-] The following 3 users Like Chân Nguyệt's post:
  • Bella, duke, JayM
Reply
#3
(2026-01-08, 08:57 PM)JayM Wrote: Thường thì tôi ít đặt thêm luật lệ (mục tiêu) cho bản thân, năm nay viết xuống coi cuối năm ra sao...  Dancer_4 Vài điểm chính thôi...

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Tiếp tục mấy landscaping projects đã bắt đầu bao năm rồi.

- Viết travel blog rồi mang vô VB khoe.  Shy  Khoe hình đi chơi nhiều hơn.  Winking-face4

- Mỗi năm thăm Mẹ Trùng Dương ít nhất một hai lần; tốt cho tinh thần lẫn cơ thể. 

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

Đọc đâu đó có người đặt mục tiêu là đi tỏ tình.  Phải cần bao nhiêu thành công lực để làm?

Mời cả nhà góp chung cho vui.  Dancer_4

Hello JayM,

Anh thích nhất cái mục sau #5 của JayM  Biggrin

Đây là những mục tiêu cho năm 2026 của anh:

1- Bớt tin lời của những người mang danh con Chúa, con Phật, mà phải nghe cho kỹ lời họ nói, xem xét kỹ cung cách đối nhân, xử thế của họ để tránh bị hại.

2- Tập thinh lặng nhiều hơn để soi chiếu vào nội tâm của mình. Lắng nghe người bạn đời của mình nói nhiều hơn.

3- Tránh xa những ai có sóng năng lượng tiêu cực

4- Đọc và học hỏi, ghi chép nhiều hơn nữa ...

5- Dành nhiều thời gian hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên (đi bộ, đi du lịch v...v...)

6- Tập ăn healthy hơn cho sức khoẻ, tim mạch.

TGIF!

Have a nice weekend to JayM, Chân Nguyệt, and to all.

Cheer Tulip4 Innocent
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • Bella, JayM
Reply
#4
(2026-01-08, 09:35 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hahahha ...có nhiều đó thôi hả Jaym


Tới.phiên mình nha...năm này làm ngược lại hết

Đàu năm mua xắm quần.áo.để đi làm ( hóa đơn gởi cho.công ty liền, chớ năm nào củng đợi tới cuối năm mới mua sắm. Lụi khụi quên gởi hóa đơn vì overtime ...qua tháng 12 là hết xin lại ..

Thay vì Đi du lịch tháng 10-12 , giờ đi  đầu năm về xứ Á Châu ăn tết ...
Tạm thời sửa được bao nhiêu trước ...hihihihu

Hihi... Jay còn nữa chưa viết xuống hết đó Chân Nguyệt.   Smiling-face-with-halo4  Chúc CN xắm quần áo vui và không trì hoãn việc đua hoá đơn cho công ty.  

Về xứ Á Châu ăn tết, CN nhớ chụp hình rồi bỏ lên cho bà con thưởng thức nhá.  Tulip4

Chừa bỏ tật  trì hoãn cũng là chuyện Jay cần cải thiện, mà khó ơi là khó.  Shy
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Bella
Reply
#5
(2026-01-09, 11:43 AM)duke Wrote: Hello JayM,

Anh thích nhất cái mục sau #5 của JayM  Biggrin

Đây là những mục tiêu cho năm 2026 của anh:

1- Bớt tin lời của những người mang danh con Chúa, con Phật, mà phải nghe cho kỹ lời họ nói, xem xét kỹ cung cách đối nhân, xử thế của họ để tránh bị hại.

2- Tập thinh lặng nhiều hơn để soi chiếu vào nội tâm của mình. Lắng nghe người bạn đời của mình nói nhiều hơn.

3- Tránh xa những ai có sóng năng lượng tiêu cực

4- Đọc và học hỏi, ghi chép nhiều hơn nữa ...

5- Dành nhiều thời gian hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên (đi bộ, đi du lịch v...v...)

6- Tập ăn healthy hơn cho sức khoẻ, tim mạch.

TGIF!

Have a nice weekend to JayM, Chân Nguyệt, and to all.

Cheer Tulip4 Innocent

Cám ơn anh Duke.  

Chân Nguyệt, anh Duke, cả nhà có cuối tuần bình an, hạnh phúc nhá.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Cái mục phụ đề sau#5 coi bộ khó lắm, vì phải tuỳ thành công lực của mỗi người, thời cơ, đối tượng...  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Bella, duke
Reply
#6
(2026-01-08, 08:57 PM)JayM Wrote: Thường thì tôi ít đặt thêm luật lệ (mục tiêu) cho bản thân, năm nay viết xuống coi cuối năm ra sao...  Dancer_4 Vài điểm chính thôi...

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Tiếp tục mấy landscaping projects đã bắt đầu bao năm rồi.

- Viết travel blog rồi mang vô VB khoe.  Shy  Khoe hình đi chơi nhiều hơn.  Winking-face4

- Mỗi năm thăm Mẹ Trùng Dương ít nhất một hai lần; tốt cho tinh thần lẫn cơ thể. 

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

Đọc đâu đó có người đặt mục tiêu là đi tỏ tình.  Phải cần bao nhiêu thành công lực để làm?

Mời cả nhà góp chung cho vui.  Dancer_4

Những mục tiêu cho cuộc đời của Lan trong năm 2026 thì đã có 2 điều giống Jay rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

-Bớt nhiều chuyện trên mạng

-Sẽ cố gắng để hoàn thành trách nhiệm đối với công việc ở chổ làm, không nghỉ sảng nhiều.  Shy

-Sẽ cố gắng diet để có dáng đẹp như Jay, như chị Sầu! (cái này mới quan trọng nè!)ráng lên NL! banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[-] The following 3 users Like Bella's post:
  • duke, JayM, LýMạcSầu
Reply
#7
(2026-01-08, 08:57 PM)JayM Wrote: Thường thì tôi ít đặt thêm luật lệ (mục tiêu) cho bản thân, năm nay viết xuống coi cuối năm ra sao...  Dancer_4 Vài điểm chính thôi...

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Tiếp tục mấy landscaping projects đã bắt đầu bao năm rồi.

- Viết travel blog rồi mang vô VB khoe.  Shy  Khoe hình đi chơi nhiều hơn.  Winking-face4

- Mỗi năm thăm Mẹ Trùng Dương ít nhất một hai lần; tốt cho tinh thần lẫn cơ thể. 

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

Đọc đâu đó có người đặt mục tiêu là đi tỏ tình.  Phải cần bao nhiêu thành công lực để làm?

Mời cả nhà góp chung cho vui.  Dancer_4

I have only 1 goal - walk again.  😂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • duke, JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
#8
(2026-01-12, 09:08 AM)Bella Wrote: Những mục tiêu cho cuộc đời của Lan trong năm 2026 thì đã có 2 điều giống Jay rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

-Bớt nhiều chuyện trên mạng

-Sẽ cố gắng để hoàn thành trách nhiệm đối với công việc ở chổ làm, không nghỉ sảng nhiều.  Shy

-Sẽ cố gắng diet để có dáng đẹp như Jay, như chị Sầu! (cái này mới quan trọng nè!)ráng lên NL! banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chị thì chẳng có mục tiêu gì cho năm mới vì bận quá. lười suy nghĩ. Shy

Giờ nghe em Lan khen chị có dáng đẹp, thì chị set mục tiêu tập thể dục nhiều hơn để giữ cái eo Rolling-on-the-floor-laughing4 Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • duke, JayM
Reply
#9
(2026-01-12, 09:08 AM)Bella Wrote: Những mục tiêu cho cuộc đời của Lan trong năm 2026 thì đã có 2 điều giống Jay rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Nấu ăn nhiều hơn, ăn ngoài ít hơn.  Freezer phải vơi đi 90% rồi mới được mua thêm.

- Cố gắng hơn sống theo ngân sách cá nhân.

-Bớt nhiều chuyện trên mạng

-Sẽ cố gắng để hoàn thành trách nhiệm đối với công việc ở chổ làm, không nghỉ sảng nhiều.  Shy

-Sẽ cố gắng diet để có dáng đẹp như Jay, như chị Sầu! (cái này mới quan trọng nè!)ráng lên NL! banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Mình khuyến khích nhau đạt mục tiêu nha nàng.  Dancer_4

(2026-01-12, 03:07 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: I have only 1 goal - walk again.  😂

You can and will succeed Kỳ.  Heavy-black-heart4

(2026-01-12, 05:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị thì chẳng có mục tiêu gì cho năm mới vì bận quá. lười suy nghĩ.  Shy

Giờ nghe em Lan khen chị có dáng đẹp, thì chị set mục tiêu tập thể dục nhiều hơn để giữ cái eo  Rolling-on-the-floor-laughing4  Tulip4

Jay cũng ráng tập thể dục luôn.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu
Reply