Posts: 688
Threads: 2
Likes Received: 1,552 in 728 posts
Likes Given: 1,515
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL, anh phai ui ùi ui
Đang xào nấu thơ ... Đường, hơi hơi, hơi hơi già thôi nhe, hơi cữ ngọt ngào, Đường có lên xuống, chóng mặt chắc cũng dễ đỡ
Có nấu thơ ... Mặn không hah, cũng cử, nhưng chút chút có lên huyết áp chắc không sao hah
LL thương  anh phai cưng  các bạn mến  1 ngày vui theo thời tiết nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,166
Threads: 140
Likes Received: 5,514 in 2,330 posts
Likes Given: 2,682
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-01, 11:45 AM)Dewdrop Wrote: LL, anh phai ui ùi ui
Đang xào nấu thơ ... Đường, hơi hơi, hơi hơi già thôi nhe, hơi cữ ngọt ngào, Đường có lên xuống, chóng mặt chắc cũng dễ đỡ 
Có nấu thơ ... Mặn không hah, cũng cử, nhưng chút chút có lên huyết áp chắc không sao hah
LL thương anh phai cưng các bạn mến 1 ngày vui theo thời tiết nhe
Có thơ "mặn" mà Cỏ, thơ bà Hồ Xuân Hương chẳng hạn  .
Posts: 688
Threads: 2
Likes Received: 1,552 in 728 posts
Likes Given: 1,515
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,166
Threads: 140
Likes Received: 5,514 in 2,330 posts
Likes Given: 2,682
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,327 in 551 posts
Likes Given: 1,455
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-01, 11:45 AM)Dewdrop Wrote: LL, anh phai ui ùi ui
Đang xào nấu thơ ... Đường, hơi hơi, hơi hơi già thôi nhe, hơi cữ ngọt ngào, Đường có lên xuống, chóng mặt chắc cũng dễ đỡ 
Có nấu thơ ... Mặn không hah, cũng cử, nhưng chút chút có lên huyết áp chắc không sao hah
LL thương anh phai cưng các bạn mến 1 ngày vui theo thời tiết nhe
Alo Cỏ
Thường người ta hay nói thơ Mặn hay thơ Chay  , chứ thơ Đường thì thường có..... Muối, như bài vừa rồi LL làm hong trôi đó vì có muối hihi, giờ ngồi thử nêm nếm lại nè Cỏ cưng
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,327 in 551 posts
Likes Given: 1,455
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-01, 09:14 AM)phai Wrote: Chuyện gì từ từ cũng sẽ quen mà Nắng. Cũng như lúc Nắng mới tập lái xe thôi, lúc đầu chắc cũng căng thẳng hồi hộp chỉ ráng sao cho đúng bài bản nhưng sau này khi đã quen thì lái xe trở nên như một thói quen.
Thơ Đường cũng vậy, cái nền là dựa trên công thức luật lệ. Một khi đã quen với luật lệ rồi thì nó sẽ nhập tâm và thành một phản xạ, thấy có bài thơ hay hoặc muốn họa theo cho vui thì ngồi lên cầm vô lăng và lái vèo vèo.
Bài họa của Nắng đúng bài bản rồi nhưng cũng như Nắng nói có vài câu ý thơ hơi... leo lề. Chắc tại Nắng muốn làm gấp, chứ ngó mấy câu này anh phai nghĩ với túi thơ của Nắng xưa nay, Nắng dư sức sửa lại mà hihi. Tại sao lại bị "chuyện tập lái xe" ám ảnh vậy .
Cảm ơn anh giải thích rõ ràng, mở ý rộng rãi... nhưng LL thấy thơ Đường với LL như là dạng "thơ nói", nghĩa là tả thức ăn, đường phố, xe cộ, cảnh trí, hoặc có chuyện gì đó... tức cảnh sinh tình, tức người sinh sự  . Chứ làm kiểu lả lướt mềm mại như tơ như liễu như anh Phai thì LL làm hong được hihi. Còn chiêu thức trên thì sẽ thử tiếp tục. Bài này LL cũng đâu có làm gấp, làm lúc anh vừa đưa "đề" đó chứ, nên mới cắt "ruột bánh mì" ra  . Nhưng sau khi gắn xong thì nó bị lỏn chỏn ha ha...
LL làm lại nè, nhưng lấy chữ "qua bậu" tạm vậy chứ tìm chữ hoài hong có cái nào hợp ý mình mà đúng vận.
Thủ thỉ và thì thầm thì dường như đồng nghĩa... nhưng LL vẫn cảm thấy khác, "thủ thỉ" có vẻ như tình tứ, âu yếm hơn, còn "thì thầm" chỉ là dạng nói hạ thấp tone, nói nhỏ.
BÀI XƯỚNG
Những giọt mưa chiều
Chiều nay mưa rớt giọt bên đường
Rủ bóng ai về giữa khói sương
Tóc thả phố xưa ngàn sợi nhớ
Môi ru bài cũ vạn lời thương
Rồi ngày lạc lõng phai đời úa
Chợt tháng chia phôi nhạt mộng vương
Giờ ngóng mưa bay ... hồn bão nổi
Viết câu hoang phế gửi vô thường
BÀI TẬP "QUẠ"
Chiều nao gặp lại quán bên đường
Bàng bạc trời mây xám phủ sương
Thủ thỉ cùng qua đan chữ nhớ
Thì thầm với bậu kết vần thương
Vậy mà Hạ đến xa nhau mãi
Để mỗi Đông về lại vấn vương
Bao độ ưu tư sầu viễn xứ
Ngẫm ra trần thế .... chuyện bình thường...
Posts: 7,166
Threads: 140
Likes Received: 5,514 in 2,330 posts
Likes Given: 2,682
Joined: May 2021
Reputation:
67
Thơ từ tâm ra, anh phai có tính điệu đàng lả lướt nên chỉ viết được thơ tình  . Thơ thời sự anh lại làm không được  .
Nắng nghĩ ra " quán bên đường" có lý đó.
Nếu những chữ không hợp ý mà đúng vận, thì Nắng bỏ đi dùng làm chi. Thà dùng chữ hạp ý nhưng không đúng vận và chuyển nó vào vị trí "bất luận" rồi tìm binh chữ đi sau nó thì sẽ ổn mà.
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,327 in 551 posts
Likes Given: 1,455
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-01, 11:27 PM)phai Wrote: Thơ từ tâm ra, anh phai có tính điệu đàng lả lướt nên chỉ viết được thơ tình . Thơ thời sự anh lại làm không được .
Nắng nghĩ ra " quán bên đường" có lý đó.
Nếu những chữ không hợp ý mà đúng vận, thì Nắng bỏ đi dùng làm chi. Thà dùng chữ hạp ý nhưng không đúng vận và chuyển nó vào vị trí "bất luận" rồi tìm binh chữ đi sau nó thì sẽ ổn mà.
Anh Phai ngủ trễ hén
"quán bên đường" lại lấy chữ "bên đường" của anh là không đúng rồi, nhưng bỏ vào thì thấy thơ có nghĩa hơn, có lý do để.... tính đến chuyện thương/nhớ hihi.
Thơ tình mà nấu... Đường thì LL khó nấu quá
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,327 in 551 posts
Likes Given: 1,455
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Trở lại.... chiêu thức mới đúng ý LL muốn làm từ đầu hihi.
Chiêu Thức
Chiều tàn ghé phố luyện chiêu... Đường
Bàng bạc trời mây xám phủ sương
Lẩm nhẩm tìm từ đan chữ nhớ
Loay hoay đếm vận kết vần thương
Ve sầu Hạ đến lòng lưu luyến
Gió lạnh Đông về dạ vấn vương
Đất khách xa xăm sầu viễn xứ
Nếu tâm khai ngộ lẽ bình thường
Xong bài này LL bế quan luyện công nếu không là tẩu hỏa hihi
Posts: 7,166
Threads: 140
Likes Received: 5,514 in 2,330 posts
Likes Given: 2,682
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-01, 11:55 PM)lưu ly phố Wrote: Trở lại.... chiêu thức mới đúng ý LL muốn làm từ đầu hihi.
Chiêu Thức
Chiều tàn ghé phố luyện chiêu... Đường
Bàng bạc trời mây xám phủ sương
Lẩm nhẩm tìm từ đan chữ nhớ
Loay hoay đếm vận kết vần thương
Ve sầu Hạ đến lòng lưu luyến
Gió lạnh Đông về dạ vấn vương
Đất khách xa xăm sầu viễn xứ
Nếu tâm khai ngộ lẽ bình thường
Xong bài này LL bế quan luyện công nếu không là tẩu hỏa hihi
Chào thứ Sáu LLP và quán nước Đường.
Anh phai ngủ trễ vì nằm xem phing trên tablet. Nhưng cũng thỉnh thoảng lướt mạng bằng phone nên thấy gánh "chè đường" liền kéo ghế ngồi xuống uống một ly  .
Bài mới nhất là ổn rồi đó LL. Chỉ có hai câu cuối như là không lan quyên gì với nhau " Đất khách xa xăm sầu viễn xứ - Nếu tâm khai ngộ lẽ bình thường"
Trở lại với post anh gõ tối qua về chuyện Nắng viết về hai chữ "qua và bậu"
Thủ thỉ cùng qua đan chữ nhớ
Thì thầm với bậu kết vần thương
Mình có thể dùng những chữ khác không hạp vận nhưng nêm nếm theo công thức (nhất, tam, ngũ bất luận) để hóa giải.
Thí dụ
Thủ thỉ ta ngồi đan chữ nhớ
Thầm thì mình thử kết vần thương
Ngày thứ Sáu và cuối tuần an vui
Posts: 688
Threads: 2
Likes Received: 1,552 in 728 posts
Likes Given: 1,515
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Posts: 7,166
Threads: 140
Likes Received: 5,514 in 2,330 posts
Likes Given: 2,682
Joined: May 2021
Reputation:
67
Quote:Đất khách xa xăm sầu viễn xứ
Nếu tâm khai ngộ lẽ bình thường
Ồ, giờ ngẫm nghĩ thêm. Anh đoán chắc ý LL là "dù có mênh mang nỗi sầu viễn xứ nhưng nếu tâm đã khai ngộ thì sẽ an nhiên coi đó ... cũng là điều bình thường".
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,327 in 551 posts
Likes Given: 1,455
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-02, 07:35 AM)phai Wrote: Chào thứ Sáu LLP và quán nước Đường.
Anh phai ngủ trễ vì nằm xem phing trên tablet. Nhưng cũng thỉnh thoảng lướt mạng bằng phone nên thấy gánh "chè đường" liền kéo ghế ngồi xuống uống một ly .
Bài mới nhất là ổn rồi đó LL. Chỉ có hai câu cuối như là không lan quyên gì với nhau " Đất khách xa xăm sầu viễn xứ - Nếu tâm khai ngộ lẽ bình thường"
Trở lại với post anh gõ tối qua về chuyện Nắng viết về hai chữ "qua và bậu"
Thủ thỉ cùng qua đan chữ nhớ
Thì thầm với bậu kết vần thương
Mình có thể dùng những chữ khác không hạp vận nhưng nêm nếm theo công thức (nhất, tam, ngũ bất luận) để hóa giải.
Thí dụ
Thủ thỉ ta ngồi đan chữ nhớ
Thầm thì mình thử kết vần thương
Ngày thứ Sáu và cuối tuần an vui 
Ồ, giờ ngẫm nghĩ thêm. Anh đoán chắc ý LL là "dù có mênh mang nỗi sầu viễn xứ nhưng nếu tâm đã khai ngộ thì sẽ an nhiên coi đó ... cũng là điều bình thường".
Anh Phai  LL có nhớ vụ "nhất, tam, ngũ bất luận", nhưng cô sư muội bên ấy (hihi, gọi sư muội vì nhỏ tuổi hơn thôi  ), có lần lại nói LL là "ngũ" là thi nhãn của bài thơ Đường làm LL bị .... khựng  , nên phải ngồi nghịch chữ tá lả! Hai câu LL vưa bold của anh hay á!
Cái câu cuối "tâm khai ngộ" chắc hôm qua LL đi đọc lung tung nên bỏ vào luôn cho nó vần hihi, tạm kết thúc nhanh.
Giờ LL thử sửa lại làm thành hai bài...hihi
Chiêu Thức
Quành xe xuống phố luyện chiêu... Đường
May mắn lúc này dứt tuyết sương
Lẩn thẩn tìm từ đan chữ nhớ
Vu vơ đếm vận kết vần thương
Cớ gì Hạ đến lòng lưu luyến
Sao bỗng Đông về dạ vấn vương
Đất khách bâng khuâng sầu viễn xứ
An nhiên tự tại ắt bình thường!
Ý là cứ buồn trăng buồn gió đủ thứ hoài, hãy cố giữ lòng thanh tịnh thì mọi sư.... bình thường hihi.
Bài thứ hai đành phải mượn luôn chữ "bên đường" của bài thơ xướng của anh, rồi hai chữ "ta, mình" anh vừa sửa sáng nay, thì mới ra... câu chuyện tình cũ!
Chiều nao gặp lại quán bên đường
Bàng bạc trời mây xám phủ sương
Thủ thỉ ta ngồi đan chữ nhớ
Thầm thì mình thử kết vần thương
Vậy mà Hạ đến xa nhau mãi
Để mỗi Đông về lại vấn vương
Bao độ ưu tư sầu viễn xứ
Ngẫm ra trần thế .... chuyện bình thường...
Posts: 7,166
Threads: 140
Likes Received: 5,514 in 2,330 posts
Likes Given: 2,682
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-02, 08:45 PM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai LL có nhớ vụ "nhất, tam, ngũ bất luận", nhưng cô sư muội bên ấy (hihi, gọi sư muội vì nhỏ tuổi hơn thôi ), có lần lại nói LL là "ngũ" là thi nhãn của bài thơ Đường làm LL bị .... khựng , nên phải ngồi nghịch chữ tá lả! Hai câu LL vưa bold của anh hay á!
Cái câu cuối "tâm khai ngộ" chắc hôm qua LL đi đọc lung tung nên bỏ vào luôn cho nó vần hihi, tạm kết thúc nhanh.
Giờ LL thử sửa lại làm thành hai bài...hihi
Chiêu Thức
Quành xe xuống phố luyện chiêu... Đường
May mắn lúc này dứt tuyết sương
Lẩn thẩn tìm từ đan chữ nhớ
Vu vơ đếm vận kết vần thương
Cớ gì Hạ đến lòng lưu luyến
Sao bỗng Đông về dạ vấn vương
Đất khách bâng khuâng sầu viễn xứ
An nhiên tự tại ắt bình thường!
Ý là cứ buồn trăng buồn gió đủ thứ hoài, hãy cố giữ lòng thanh tịnh thì mọi sư.... bình thường hihi.
Bài thứ hai đành phải mượn luôn chữ "bên đường" của bài thơ xướng của anh, rồi hai chữ "ta, mình" anh vừa sửa sáng nay, thì mới ra... câu chuyện tình cũ!
Chiều nao gặp lại quán bên đường
Bàng bạc trời mây xám phủ sương
Thủ thỉ ta ngồi đan chữ nhớ
Thầm thì mình thử kết vần thương
Vậy mà Hạ đến xa nhau mãi
Để mỗi Đông về lại vấn vương
Bao độ ưu tư sầu viễn xứ
Ngẫm ra trần thế .... chuyện bình thường...
Cô đó là cao thủ của thơ Đường rồi nên cổ nói đúng nhưng ở đây mình chỉ chuyển dịch trong phạm vi 4 chữ đầu của câu thơ thôi mà, BT TT hay TT BB (thường anh cũng không dám vô phép tắc với 3 chữ cuối  )
Vậy là OK rồi đó Nắng  .
Chỉ tại chữ "đường" trong câu đầu của anh phai không có nhiều nghĩa nên khó họa, không cố làm nhưng đứng trên ban công nhìn xuống con đường nhỏ trong mưa liền nảy ra câu đó.
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,327 in 551 posts
Likes Given: 1,455
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-02, 09:28 PM)phai Wrote: Cô đó là cao thủ của thơ Đường rồi nên cổ nói đúng nhưng ở đây mình chỉ chuyển dịch trong phạm vi 4 chữ đầu của câu thơ thôi mà, BT TT hay TT BB (thường anh cũng không dám vô phép tắc với 3 chữ cuối )
Vậy là OK rồi đó Nắng .
Chỉ tại chữ "đường" trong câu đầu của anh phai không có nhiều nghĩa nên khó họa, không cố làm nhưng đứng trên ban công nhìn xuống con đường nhỏ trong mưa liền nảy ra câu đó.
Vậy là finito rồi anh Phai hén. Mèn ơi.... làm hong xong cũng ngủ hong được hihi.
Bởi vậy LL đã nói là với thơ Đường, LL chỉ làm dạng thơ "nói" thôi, không thể lả lướt mềm mại như anh Phai
|