Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

💞🎶 Dewdrop | Buồn ... Tình
(2025-01-07, 09:31 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ơi, bớt đau tay đau vai chưa? love  LL nhớ post nào viết mà giờ vòng lại không thấy đâu hết. Hai ngày nay LL bận quá xá không thấy mặt trời luôn, mà có mặt trời đâu để thấy.     Wink
LL đang nghe Như Vạt Nắng nè... chất giọng trầm, có xíu khàn, xíu xíu thôi mà đầy mê hoặcClap   Heavy-black-heart4    Dancer_4

Cảm tưởng của LLP có lý và hữu tình. Thế nên anatta chỉ nghe có một lần thôi, đâu dám nghe nhiều lần. Vì nghe nhiều lần, biết đâu hốt nhiên mình lại mê mẩn cô ca sĩ VB Công Tần Tôn Nữ..., thì khi đó không biết anatta phải làm sao đây. What can I do? What can I do? How can... ? Smiling-face-with-halo4
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Dewdrop
Reply
Tulip4  

Nam tài tử huyền thoại, Gene Hackman và người vợ nghệ sĩ dương cầm cổ điển, Betsy Arakawa vừa qua đời. Suốt những năm dài đau yếu, người vợ vẫn bên cạnh chăm sóc chồng, dù từ lâu ông đã không còn nhận ra bà là ai

... Cả đời tranh đua, hy sinh sức khỏe, bào mòn tâm trí để rồi khi buông tay thậm chí còn không biết trước hoặc nhận ra chính mình

... Thật sự điều gì tồn tại, điều gì quí hiếm bền vững trong mối quan hệ giữa 2 người vào những năm cuối đời khi sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, hào nhoáng chỉ còn là ánh hào quang thuộc về quá khứ

... Sau tất cả, cuối cùng chỉ còn lại cát bụi

Cảm xúc đã đưa tôi về lại với chiếc micro


Musical-note_1f3b5

[Image: Stand-By-Me.png]



Heavy-black-heart4

Stand By Me

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see

No, I won't be afraid
Oh, I won't be afraid
Just as long as you stand
Stand by me

So darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea

I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand
Stand by me

And darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me

And darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me

Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh, stand by me
Whoa, just stand now
Whoa, stand
Stand By Me

Heavy-black-heart4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 11 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, Ech, Hai hòn, JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố, phai, TeaOla, TiểuHồLy, TNNA, TTTT
Reply
Đã nhấn Like rồi nhưng vẫn ghé để yêu cầu Cỏ hát thêm thường xuyên nhen  love Tulip4 Musical-note_1f3b5 Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM
Reply
(2025-03-18, 06:51 PM)lưu ly phố Wrote: Đã nhấn Like rồi nhưng vẫn ghé để yêu cầu Cỏ hát thêm thường xuyên nhen  love Tulip4 Musical-note_1f3b5 Heavy-black-heart4

LL dễ thương ghê, Cỏ đọc mà cười toe, tít mắt luôn Hug

Cỏ cám ơn LL cưng nhe, đã bấm cái Like, nghe và khuyến khích thêm   Heavy-black-heart4 



(2025-01-12, 02:04 PM)anattā Wrote: Cảm tưởng của LLP có lý và hữu tình. Thế nên anatta chỉ nghe có một lần thôi, đâu dám nghe nhiều lần. Vì nghe nhiều lần, biết đâu hốt nhiên mình lại mê mẩn cô ca sĩ VB Công Tần Tôn Nữ..., thì khi đó không biết anatta phải làm sao đây. What can I do? What can I do? How can... ? Smiling-face-with-halo4

Anh anatta nghe có 1 lần bài kia mà mà cà cà cà lăm vậy, chắc lần này hết dám nghe luôn rồi Shy

Cỏ chúc anh chiệu phú mau thành chiệu chiệu phú nhe  Tulip4 



Clinking-beer-mugs4 Dạ, Cỏ cám ơn anh anatta, anh Ech, Jay, chị Sầu, LL, anh phai, anh TNNA, Lan đã luôn ủng hộ Cỏ và các bạn đã ghé vào
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, Ech, lưu ly phố
Reply
Tặng ca sĩ VB nha... Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Ly nghe nàng hát bài ở trên bổng dzưng Ly nhớ tới bài Truly Madly Deeply, một trời kỷ niệm.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-03-23, 11:55 PM)Dewdrop Wrote: Anh anatta nghe có 1 lần bài kia mà mà cà cà cà lăm vậy, chắc lần này hết dám nghe luôn rồi Shy

Đã nghe qua, và nghe người ta kêu Stand By Me, anh liền Stand By... , và rồi một đổi thời gian chầm chậm trôi qua, sau đó cảm nhận không gian xung quanh mình im ắng vắng lặng lạ thường, rồi ngơ ngác nhìn quanh quất chẳng thấy ai, chỉ thấy mình cô liêu đứng giữa trời gió lộng. Astonished-face4
 

Quote:Cỏ chúc anh chiệu phú mau thành chiệu chiệu phú nhe  Tulip4 



Clinking-beer-mugs4 Dạ, Cỏ cám ơn anh anatta, anh Ech, Jay, chị Sầu, LL, anh phai, anh TNNA, Lan đã luôn ủng hộ Cỏ và các bạn đã ghé vào

Cô hai ơi... khi chúc thì phải nói là "Triệu triệu phú" thì hoạ may trời đất mới cảm được, chứ nếu chúc "chiệu chiệu phú" thì dù nói mỗi ngày trong một trăm năm cũng là... thành không. Vì ông Trời phải suy tư "chiệu chiệu" có nghĩa là gì thì sau đó Ông Trời mới tính được.

Cũng giống như một thảo trình viên khi viết chương trình nhu liệu điện toán, nếu viết nhầm lẫn một vài characters thì chương trình khi hoạt động sẽ bị sai lỗi, phải không?
 
Khổ quá đi.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-03-26, 12:56 AM)TiểuHồLy Wrote: Tặng ca sĩ VB nha... Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Ly nghe nàng hát bài ở trên bổng dzưng Ly nhớ tới bài Truly Madly Deeply, một trời kỷ niệm.

Lãng mạn quá đi ah! 

Bé Ly có nghĩ tới, "I knew I loved you" không? 

Cỏ cám ơn Ly đã nghe, Like và tặng hoa nhe; chúc Ly luôn đầy niềm vui và nụ cười. Ly có 1 cuối tuần thanh thản. Ôm cái nè, Ly xài hết trơn rồi. Hihihi :)
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
Reply
(2025-03-26, 03:10 PM)anattā Wrote: Đã nghe qua, và nghe người ta kêu Stand By Me, anh liền Stand By... , và rồi một đổi thời gian chầm chậm trôi qua, sau đó cảm nhận không gian xung quanh mình im ắng vắng lặng lạ thường, rồi ngơ ngác nhìn quanh quất chẳng thấy ai, chỉ thấy mình cô liêu đứng giữa trời gió lộng. Astonished-face4
 


Cô hai ơi... khi chúc thì phải nói là "Triệu triệu phú" thì hoạ may trời đất mới cảm được, chứ nếu chúc "chiệu chiệu phú" thì dù nói mỗi ngày trong một trăm năm cũng là... thành không. Vì ông Trời phải suy tư "chiệu chiệu" có nghĩa là gì thì sau đó Ông Trời mới tính được.

Cũng giống như một thảo trình viên khi viết chương trình nhu liệu điện toán, nếu viết nhầm lẫn một vài characters thì chương trình khi hoạt động sẽ bị sai lỗi, phải không?
 
Khổ quá đi.  2leluoi

Anh anatta viết nhẹ nhàng, thơ lắm nhe  Clap

Toàn là được gọi O T. hay O Út không hà, hôm nay được lên chức lớn, tới cô Hai lận Shy 

Anh anatta cà cà cà lăm làm Cỏ run nên bị ngọng í. Cỏ nói chiệu chiệu riết ... thêm vài con số không cái anh thành chỉ phú  Smiling-face-with-halo4

Chỉ phú thì khổ thật chứ, biết làm chi với mấy con số không bây chừ. Hihihi

Cám ơn anh anatta đã vào, nghe, Like và viết cùng Cỏ. Anh luôn vui và khoẻ nhe  Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • anattā
Reply
Quote:Toàn là được gọi O T. hay O Út không hà, hôm nay được lên chức lớn, tới cô Hai lận [Image: shy.png] 

Anh anatta cà cà cà lăm làm Cỏ run nên bị ngọng í. Cỏ nói chiệu chiệu riết ... thêm vài con số không cái anh thành chỉ phú  [Image: smiling-face-with-halo4.png]

O.T. nghĩa là gì? Ông Trời?  Biggrin
Mà nghĩ lại thì không đúng, vì Cỏ là nữ giới, mà nữ giới thì gọi là Bà Trời mới phải chứ. Nhưng, B.T. # O.T. 
Nghĩ thêm thì mới hiểu ra rằng người Huế thường gọi nữ giới là O..., như O T chẳng hạn. Vậy T là tên của Cỏ rồi.

Mới mơ ước là triệu phú thôi thì niềm mơ ước đã tan thành sương thành khói rồi. Ông Trump sau 4 giờ chiều ngày hôm nay tuyên bố chính thức mức thuế quan hàng hoá nhập khẩu vào nước Mỹ dành cho các quốc gia giao thương với Mỹ: Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Điều ngạc nhiên là trong đó Vietnam nổi trội hơn tất cả vì VN đánh thuế hàng Mỹ Nhập vào VN với mức thuế cao nhất trong các quốc gia khác, đến 90%. Hôm nay Mỹ thông báo mức thuế quan đối với Vietnam là 46%. 

Hồi chiều vừa ngồi ăn chiều vừa xem đài CNBC nghe tên nước VN được lập đi lập lại khá nhiều, đúng là VN tuy là một đất nước nhỏ bé, "tuy nhỏ mà có võ".  2leluoi

Sau khi Trump tuyên cáo với mức thuế quan với các đối tác nước ngoài xong thì những nhà đầu tư lớn, các chuyên gia của Phố Wall, kinh tế gia Mỹ gọi đây là: "một cú sốc lớn đối với nền kinh tế", "tệ hơn dự kiến", "gia tăng nguy cơ kinh tế Mỹ sẽ bị suy thoái" ..v.v... và thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu ... "sell-off". Cổ phiếu rớt giá thê thảm, không phanh. Nói chung, những ai có quỹ đầu tư để dành hưu trí sẽ bị sứt mẻ, bị xẹp, bị xì hơi không ít. Dù quỹ đầu tư của anh nhỏ bé thôi, dành dụm, chắt mót mấy năm nay mà bị tình cảnh như chiều tối nay khiến lòng xót xa. 

Mỗi khi bị bụng dạ ê ẩm vì tiền dành dụm bị bốc hơi thế này thì anh thường nhớ đến bài hát này và nghêu ngao cho bớt xót xa ;)...

Musical-note_1f3b5
Thôi rồi còn chi đâu... T ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng... môi.
...
Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Dewdrop
Reply
Heavy-black-heart4

Những buổi sáng cùng đến; những buổi chiều cùng về từ trường học; những lần đợi từ mỗi lớp cản dòng học sinh ùa ra để cùng đi đến lớp kế.

Mỗi ngày cứ trôi qua nhẹ nhàng, cho đến khi cuộc sống rẻ lối, mới thấy hụt hẫng. Cảm giác trống rỗng, mất mát một người bạn, một người anh, nhưng lại như một nữa của chính mình đã lạc mất. 

Khi trải qua mối quan hệ ở lứa tuổi trưởng thành hơn, phải chăng đó là mối tình đầu đã đến và đi. Nó ẩn mình qua sự chăm sóc gần gũi, thân thuộc, mà ta ngu ngơ, không hề hay biết. 

Musical-note_1f3b5


[Image: Chia-Tay-Tinh-Dau.png]


Tulip4

Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
Dù xa cách như những ngọt ngào
Ta bên nhau ngày nào
Còn đâu đó trên phố hẹn hò
Còn in dấu phong kín một đời
Cười lên đi người yêu ơi
Dù lòng ta nát tan

Tình yêu đó như phép nhiệm màu
Cho ta qua từng ngày
Tình yêu đến như sóng dịu dàng
Em yêu anh nồng nàn
Tình như gió bay đến tình cờ
Để muôn kiếp khô héo đợi chờ
Người yêu ơi tình đôi ta là cơn đau cuối cùng

Lần cuối xin giấu chua xót
Để trái tim bớt băng giá
Rượu nhấp trong phút chia ly
Sao cay đắng
Lần cuối không nói xa cách
Sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu

Heavy-black-heart4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 5 users Like Dewdrop's post:
  • Chân Nguyệt, Ech, JayM, lưu ly phố, phai
Reply
Lần cuối xin giấu chua xót
Để trái tim bớt băng giá
Rượu nhấp trong phút chia ly
Sao cay đắng
Lần cuối không nói xa cách
Sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu

Được ngồi ghế VIP nghe Cỏ hát nè, nồng nàn quá đỗi.... nghe 3 lần mà vẫn còn thấy  miên man chơi vơi vần chữ  Clap love Heavy-black-heart4 Tulip4

Cỏ ngủ ngoan nhen Musical-note_1f3b5 . Và chúc Cỏ, Lan, Jay, chị Sầu cùng các bạn VB có một tuần mới như ý.  Tulip4 Tulip4 Tulip4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • Dewdrop
Reply
Cỏ hát ca khúc này quá hay luôn Tulip4

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
Bạn Cỏ hát bài này thấm thía quá, nghe xong mà nhớ về bao mối tình đầu ngày xưa.

Tặng bạn Cỏ đóa hoa trong mùa lễ Tạ Ơn (tạ ơn một giọng ca) vì không có hoa vàng cam.


[Image: 20251103-105107.jpg]
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Dewdrop
Reply
Nói về mối tình đầu, thì nhớ đến chuyện này. Cách đây vài tuần, chị họ gửi tấm hình cũ để tôi phục hồi lại và tô màu bằng gemini. Tấm hình chụp bà chị họ và nàng, người con gái luôn nằm ở trái tim tôi dù đã qua bao năm tháng. Khuôn mặt của năm 17 tuổi, đẹp dịu dàng, ánh mắt như nhìn tôi trách móc rằng tôi đã không còn giữ lại một tấm hình nào nữa của nàng. Đã có biết bao nhiêu là hình ảnh của hai đứa chụp chung với nàng khi nàng 23 tuổi với vẻ đẹp chín muồi rực rỡ đã khiến vợ tôi khó chịu và tôi đã đành lòng thủ tiêu đi tất cả cho vợ vui. Tôi đã ngẩn ngơ mất mấy ngày trời... Dù thật ra, nàng không phải là mối tình đầu, nhưng nàng là người con gái tôi đã yêu nhất...

[-] The following 2 users Like Ech's post:
  • Dewdrop, phai
Reply
(2025-11-03, 12:12 PM)Ech Wrote: Nói về mối tình đầu, thì nhớ đến chuyện này. Cách đây vài tuần, chị họ gửi tấm hình cũ để tôi phục hồi lại và tô màu bằng gemini. Tấm hình chụp bà chị họ và nàng, người con gái luôn nằm ở trái tim tôi dù đã qua bao năm tháng. Khuôn mặt của năm 17 tuổi, đẹp dịu dàng, ánh mắt như nhìn tôi trách móc rằng tôi đã không còn giữ lại một tấm hình nào nữa của nàng. Đã có biết bao nhiêu là hình ảnh của hai đứa chụp chung với nàng khi nàng 23 tuổi với vẻ đẹp chín muồi rực rỡ đã khiến vợ tôi khó chịu và tôi đã đành lòng thủ tiêu đi tất cả cho vợ vui. Tôi đã ngẩn ngơ mất mấy ngày trời... Dù thật ra, nàng không phải là mối tình đầu, nhưng nàng là người con gái tôi đã yêu nhất...

Tính theo những con số, thì cô ta 17 tuổi đã bị  Wink  ku mê và mê tới năm ít nhất là 23 tuổi nên mối tình này tệ nhất cũng là 6 năm, ở tuổi thật trẻ mà yêu nhau lâu vậy nhưng lại không thành đúng là đã để lại nhiều kỷ niệm 
Một nàng 17 tuổi ku đã mê nhưng vẫn chưa phải là mối tình đầu, vậy mối tình dầu của ku là một cô 12, 13 tuổi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ?
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Dewdrop, Ech
Reply