Posts: 3,111
Threads: 65
Likes Received: 2,221 in 1,566 posts
Likes Given: 3,146
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2025-01-15, 11:34 AM)TanThu Wrote: Bây giờ chiến tranh nổi dậy khắp nơi , các hãng chế tạo bom đạn đã hoạt động trỡ lại , nước lớn hay bé xíu đều phải tăng cường bộ quốc phòng , tiền thuế từ dân cho vào đó , nợ độc lun
Lì xì cho nàng nhiều phong bì , mình có nhiều tiền xài thả ga , đừng hết ga
Đọc truyện đêm khuya như thế nào nàng , thâu mp3 ha , bên nàng với Thu đâu cùng giờ
88 từ từ , nàng ráng chi cho tới nửa đêm
Chúc phúc nàng và ngoại 
Vừa chiến tranh, vừa dịch bệnh, vừa thiên tai, đạo đức cũng theo đó mà lụn bại vì miếng cơm manh áo....v.v...nói chung là tới đâu hay tới đó, nàng hỉ? Thôi thì xác mất cũng còn nhất tâm. Ồ, nhưng cũng phải nói lại, công nhận công nghệ điện tử lên cỡ có tầm, AI hình như đang dần tiến vào cuộc sống của con người, sau này con người phải lệ thuộc vào AI chăng?
Ý của nàng dạo ni mông lung THL nhoaaaaaaaaaaaaaaaa...  ...THL có dám xài mô, toàn là để ngắm...  ...
Dzạ, mp3 hay dạng nào cũng được miễn sao dễ cho nàng. Nếu nàng thích truyện nào đó thì hai đứa mình chia nhau đọc mỗi khúc rồi THL tìm cách ráp lại, để vui giải trí cũng là để dành làm lưu niệm. THL có nghĩ qua đọc thơ, nhưng thơ mềm mỏng buồn khổ hoài mau chán, còn truyện thì có lúc lên lúc xuống, tình huống thì khỏi chê, nghe đọc rồi ngủ luôn....hihihih...đó chỉ là khởi ý thôi, chừng nào nàng rảnh mới tính tới há? Ngoài chém gió ra, nàng còn có sở thích nào không Thu?
Cảm ơn nàng, tánh THL thì rứa mừ, mần cái chi là phải mần cho xong mới ngủ ngon giấc...hihihihi...
Ngoại thích há? Lúc này được nàng Thu chúc phúc hoài, hạnh phúc hiện trên khuôn mặt Ngoại roài nhé!
Chúc nàng một ngày nào đó có chàng tới với ví hiệu LV.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,111
Threads: 65
Likes Received: 2,221 in 1,566 posts
Likes Given: 3,146
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2025-01-15, 12:15 PM)TanThu Wrote: Hôm trươc tụi nhỏ về tụ họp có dẫn theo đám bạn , trên bàn thức ăn VN , tiếng Việt thì không ? chúng nó rủ nhau đi chơi , Thu suy ngẫm , mất gốc rồi !
Có sự phân chia trong và ngoài nước khá rỏ ràng , không hoàn toàn tất cả , chỉ đọc những bài viết của họ , tuy nhiên ở FB , Thu quen bạn bên VN họ cũng ok lắm
Khi xưa mộng chè của nhỏ em sang Pháp chơi 3 tháng , bà nói ! VK về nước 2 tuần đầu huy hoàng , 2 tuần sau phũ phàng , cũng tùy đấy ! Thu có thử lòng 2 nhỏ bạn , tao xài hết tiền , tụi bây cho ăn cơm nha , 1 đứa ok , 1 đứa làm thinh
10 ngày hay 2 tuần Thu đi chợ một lần , VN đi chợ mỗi ngày , cuộc sống mỗi người đều khác , không trách lối cư xữ của họ , muốn có đồng tiền đâu phải dể , vấn đề là ! trong gia đình anh chị em , đối xữ tệ bạc , thế mới buồn
Nhưng nhị , lúc Thu còn ở VN cũng đã vậy rồi , đi xa nhìn lại có khác bao nhiêu đâu , nghe nói dân nước ngoài giàu , qua rồi mới biết , vui vẻ gì đâu , sống lâu rồi cũng quen , VN mới qua , đa số hõng thích , buồn chán
Ở bên Pháp , ai mà than hõng tiền , Thu kêu họ qua xã hội , bên đây họ lo đầy đủ , xài bậy thiếu tiền thì ráng chịu
Thu nghe tin tức , thức ăn không được sạch lắm , Tía Má của nàng cẩn thận nha , hôm mùa hè ex cho mắm thái trộn đu đủ , ngọt như mứt , gu bên nhà bây giờ ! tất cả đều ngọt ,
Ngoại hõng dìa chung mái nhà , nhớ nhau hoài
Ghiền phim cho lắm , đúng 23h là Thu đi khò
Chúc nàng và Gia Đình , An Vui Như Ý
@ mai Thu 88 tiếp , xem lại bài thơ họa với nàng
Nàng có cảm giác lẻ loi không? Thôi thì nàng cũng đừng lấy đó làm buồn, tụi nhỏ phải thích nghi và dùng ngôn ngữ với nơi tụi nó sinh sống chứ. Hai đứa cháu của THL thích học tiếng Việt lắm, mỗi lần nói gì là hai chỉ lắng tai nghe rồi hiểu chút chút, đọc lại giọng trẹo trẹo, cưng làm sao...vả lại tiếng Việt cũng không thịnh hành lắm, THL ủng hộ hai cháu học thêm tiếng Tây Ban Nha và Pháp.
Chắc cũng tùy người và may mắn của nàng há? Cũng có nhiều người vì lý do gì đó vẫn đối xử tốt khi chung đụng, nhưng trong cái tốt thấy nó không thật lòng. Riêng THL thì có cả hai, nhưng thanh ít hơn trược. Đúng đó nàng, người ngoài đối xử sao cũng đau chút còn trong gia đình thì thấu tím tim luôn, nhứt là chị em gái với nhau. THL có nhỏ bạn cũng hoàn cảnh tợ như nàng, nó lo cho hai em gái của nó như bác nước đầy, chừng gặp chuyện thì hai đứa em nó còn tính toán và xem thường, em gái kế nó cứ đem nó ra so sánh, nó buồn khóc với THL hoài.
Sống ở VN mà có đủ tiền xoay xở thì cũng vui, thức ăn, cách sống, ngôn ngữ..v..v..đã từng ăn sâu vào trong tâm khảm, chỉ là mấy đứa giả nghèo làm phiền miết. Bên đây thì nhà ai nấy ở, cũng lệch lạc tình cảm xóm giềng, chỗ nào cũng được cái mất cái, nàng hỉ?
Bên Mỹ cũng vậy đó nàng, nhà nước trợ cấp cho dân nghèo, nhiều người biết dành dụm, nhiều người phải chờ hằng tháng lảnh lương nhà nước, trong tuần đầu đã xài gần hết.
Cảm ơn nàng nhắc nhở. Bà con ở bển rửa rau sống cũng phải ngâm muối, tía má dzìa ở quê nên nấu nướng ở nhà ăn nhiều hơn là đi tiệm. Vịt gà cá tha hồ bắt vô mần. Bây giờ quán xá họ nấu cho bột ngọt, đường, mỡ hơi bị nhiều. Những món ăn đó chỉ tốt cho những dân lao động chân tay, chứ như xứ THL, ngồi văn phòng mở máy lạnh mà ăn kiểu đó chắc đi thăm ông bà sớm quá. Hổng biết chỗ nàng sao, chứ nơi THL giờ mấy cô/chú về VN đem hàng qua bán nhiều lắm, nhứt là cá khô, mực khô, lạp xưởng, trâu gác bếp gì đó.....lung tung bèng hết. Hổm THL có quà bên VN gởi qua cho củ hủ dừa, ăn dỡ ẹt chớ có ngon chi mô, không phải khoái khẩu của THL.
Ngoại của THL thích du dương không thích say.....hihihi...thích hành hạ THL rứa cho chừa.....hén Ngoại?
Nàng có ghiền phim hả? THL mà tìm được phim nào hay là THL cứ xem lần lần để nghiền ngẫm cốt truyện. Lâu rồi không thấy phim nào hay ngoài bộ Lang Gia Bảng của Hồ Ca.
Chúc nàng và con luôn suôn sẻ vạn sự, bình yên và khoẻ mạnh nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,111
Threads: 65
Likes Received: 2,221 in 1,566 posts
Likes Given: 3,146
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2025-01-17, 11:12 AM)TanThu Wrote: Xem ra ngoại của nàng cao tay , nàng cao cơ hơn , lo gì nè
Ru tình say khướt bềnh bồng
Dẫu xa mấy nửa vẫn lòng thủy chung
Thu muốn biết cuộc sống bên ấy , có như bên đây không ? ngôn ngữ như thế nào v...v..., về sinh hoạt đã thấy trên bài , xây mộ để cho có , họ không ở trong đó đâu , biết trước vẫn tốt hơn , mai nầy không bỡ ngỡ xứ lạ quê người , có rất nhiều điều muốn biết , dạo chơi nhiều lần nhưng chưa đủ , lúc đó PAPA dẫn đi , một mình thì khó đấy !
Tâm linh và tâm thần , Thu đã gặp qua rất thường xuyên , xem đó là bệnh
Nàng cũng vậy nhé , Hạnh Phúc An Vui

THL nào có dám cao chi chi với Ngoại mô, ew hổng hết đặng cao thấp sao nỡ, cho Ngoại trên cơ hết đó. Ngoại mần gì mần, miễn sao Ngoại cứ nhí nhảnh tía lia hạnh phúc như ngày nào là ô xì ke hà. Cua mấy nàng, hỉ hả vài cô vẫn được. Thấy Ngoại vui, THL vui lây, chắc mắc nợ Ngoại từ lúc xưa....................nhỡ vô tình!
Giấc mơ khoảnh khắc tương phùng
Thiếp chàng nhịp bước ung dung cõi trần.
Lúc nàng về bên đó chắc phải bắt lại từ đầu, sẽ hội nhập nhanh thôi. Gầy dựng phước đức, về đó nàng được thảnh thơi hạnh phúc hơn.
Dzạ ừa, cái chi mà khác thường là bệnh hết chơn hết chọi, thôi thì mần bình thường cho chắc ăn, Thu hén?
Rảnh rang shop shop vui vẻ nha Thu.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,111
Threads: 65
Likes Received: 2,221 in 1,566 posts
Likes Given: 3,146
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2025-01-17, 11:24 AM)TanThu Wrote: Ngày xưa MAMAN dạy sao thì làm theo , đâu biết ngụ ý đó là gì ? nghỉ lại ! thấy quăng gạo muối hơi tiếc há nàng
8 qua 8 lại là trai muốn cua ha ? dể bị hiểu lầm si mê đơn phương , thích thì cua chính thức , hẹn nhau nơi không người , tha hồ tỏ tình , dính hõng dính chẳng quê độ nào
Dường trai ở bên đây là vậy , trước khi cua , chắc họ cũng phải biết trước chút chút về Thu , cá nhân Thu không biết gì họ , làm sao mà ưng
Ngoại thích thì nàng chìu , ngoại khều thì nàng chích
Chúc nàng , Vạn Sự Như Ý

Oui nàng, THL thấy tội hơn, ngẫm lại có nhiều người thiếu gạo để ăn, nếu rải mà gà vịt chim vào ăn thì đỡ, còn người bước đi qua lại dẫm lên thấy xót lắm nàng. Nhưng nếu vì lòng kính hay phong tục cổ truyền thì đành chịu.
hihihihi....Dzạ ừa...ai hiểu sao hiểu miễn người trong cuộc vui 888888888 chung thì đâu có sao nà. Thời nay phải chạy vòng vòng ngoài khung thành trước khi sút banh vào gôn chớ bộ....hihihih...thì nàng thấy hạp nhãn và có tiếng sét ái tình mới ưng chớ, ưng không khổng rứa đâu được...
Khều chích rứa miết hết thời gian một kiếp, kiếp sau tìm Ngoại trả nợ....  ....Ngoại liệu hồn đó đa!
Chúc nàng may mắn trong mọi lĩnh vực nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,111
Threads: 65
Likes Received: 2,221 in 1,566 posts
Likes Given: 3,146
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2025-01-17, 12:23 PM)TanThu Wrote: Ừ thì muốn Nhỏ gọi Mình
Đối ẫm thơ tình kết chặt tơ duyên
Đêm hè nghe tiếng Đỗ Quyên
Xốn xang trong dạ ão huyền có đôi
Yêu nhau không ai muốn rời xa giây phút , dù là @ , Thu 8 với ngoại của nàng rất ít nên không hiểu cá tánh ra sao , lần trước xem bài thấy gàn bướng vậy thôi , ở bên trong tâm hồn để cho nàng khai thác , dạo nầy năng luợng thiếu trước hụt sau , đã vậy còn lên giá tận mây xanh ,
Đem bà con dòng họ , tài sản , trên 20 chiếc bay cũng chưa chắc đã hết , một thời TT , giàu sang phú quý , tiếng tăm lừng lẫy , đoạn cuối cũng trắng tay
Chỉ là họ cho tin tức rồi tự suy đoán , bác Trump nào làm vậy , tiền Anh Quốc cao hơn ĐÔ và EU , bây giờ bác Trump trỡ lại , họ đem chuyện cũ ra phím luận tiếp
Ví dụ nhé! EU có 27 nước , chỉ vài nước lớn đông dân , Đức , Pháp , Ý , đời sống cao v...v... có nhiều nước nhỏ , 3 , 6 , 7 , triệu dân , có nước ít dân nhưng cũng rất khá , giúp cho nhau về nhiều mặt thuế v...v.... , bác Trump đánh thuế cao , nước nhỏ không chịu nổi , nước lớn làm sao gánh hết ,
Suy tính của họ , EU tan rã đồng EU cũng không còn , họ cho rằng tiền EU cạnh tranh với ĐÔ , nhìn ngược lại khi chưa có EU , tiền Franc xài thoải mái hơn , EU thành lập trên 20 năm , không thể nào sớm chiều nói rã là rã
Nàng cũng biết , bác Trump đánh thuế cao , xuất nhập khó khăn ,mai nầy chưa chắc xài được hàng của Mỹ , dân ham rẻ , làm sao họ mua vào giá cao ? có người dám xài có người không ? năm xưa Bác Trump đánh thuế LV , bên Pháp hạ giá , rẻ Thu mua , chết hõng mang theo được , để dành làm chi , mấy ông cờ bạc hay nói ! tiền để lâu nó mục , đưa tui xài giùm cho ,
Mấy trò chơi , ăn vặt nầy Thu cũng xơi qua rồi , ăn đọt đọt soài , chua chua cũng ngon , hái hoa Trang hút tí nước có vị ngọt , nàng nhắc tới các món ăn tuổi thơ , bỗng dưng thèm cơm cháy mở hành
Quýnh tù tì trét lọ nghẹ vui hén , ở bên đây lá lớp đắt tiền , VN mình mọc đầy hàng rào , hái rồi xắt nhỏ , làm mì sợi hay đồ chua , nhét vào lục bình , được ổ bánh mì
Thu họa bài thơ STLB với nàng nhé ,
![[Image: zchieubanghuang.jpg]](https://i.postimg.cc/vm6MpFnP/zchieubanghuang.jpg)
Cám ơn nàng chém gió với Thu
Chúc nàng và gia đình , mọi sự việc tốt đẹp như ý

Khúc sông còn có lở bồi
Đằng Ấy ngọt rồi cũng trở thành dưng
Ai đem mỏng mảnh sợi thừng
Buộc vào khung cảnh lưng chừng thế kia?
Ngoại không muốn rời nhưng vì hoàn cảnh và công việc bận rộn nên đành chịu. Khoảng vài ngày không thấy mặt là Ngoại nhắc nhỏ khùng vô đối hà. Ngoại cưng THL như trứng ngỗng lộn vậy đoá, chỉ chờ muối tiêu chanh và bó rau răm, rứa là quằm ngon ơ. Đúng đó nàng, Ngoại bướng bỉnh vì mang tính chất đờn ông, nhưng tâm hồn hiền dịu. Nàng thiệt tình....hihihihi...tại khí hậu thay đổi mừ, THL ew Ngoại ở cái tăng giá đến chóng mặt rứa áh....hihihihi..so dây cước xem diều phất phới trong gió tới đâu....
Đời người là vậy nàng hék? Có người nghèo không địa vị nhưng đoạn cuối lại hạnh phúc, còn người thì ngược lại.
Họ muốn làm anh hùng bàn phím chứ có biết sự thật chính trị kinh tế ra sao đâu nà. Mr. Trump muốn tăng thuế mạnh với hai nước láng giềng, và cao nhất vẫn là China. Nhưng phải hợp pháp vì đã kí hiệp định thương mại USMCA miễn thuế trong nhiệm kỳ trước. Nếu vụ tăng thuế quan thực thi thì những nước ở TĐ, Châu Âu, Châu Á...v.v...có cơ hội mua hàng hơn vì vào Mỹ đóng thuế nặng, thương buôn sẽ lỗ.
Hơi đâu nàng tin mấy ông đỏ đen đó.
Bên này thỉnh thoảng THL cũng mần món kho quẹt cơm cháy nhưng không có tóp mỡ, chỉ tôm khô và thịt ba rọi xông khói. Hồi nhỏ hay chơi bắn súng bằng tàu chuối cũng vui lắm nàng. Chơi trò ăn thua mà có quẹt lọ vui lắm, lụm cái nồi nấu cả tháng chưa chịu chùi, lọ dính dày đặc luôn, mấy anh nhớn nhớn bạn Hai cứ thích quẹt vào mũi THL, méc cỡ kinh khủng. THL thì thích vẽ râu quặp lên, nhìn tếu.
Sắp tết rồi, hai bà 888888888 mần TNBC vui há? Chuyện tình thời nẩm....của nhỏ boạn ông hàng xóm...  ....
Mời nàng....
Vui vẻ 8888888 thong thả, nàng Thu nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,898
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2025-01-18, 11:31 AM)TiểuHồLy Wrote: Vừa chiến tranh, vừa dịch bệnh, vừa thiên tai, đạo đức cũng theo đó mà lụn bại vì miếng cơm manh áo....v.v...nói chung là tới đâu hay tới đó, nàng hỉ? Thôi thì xác mất cũng còn nhất tâm. Ồ, nhưng cũng phải nói lại, công nhận công nghệ điện tử lên cỡ có tầm, AI hình như đang dần tiến vào cuộc sống của con người, sau này con người phải lệ thuộc vào AI chăng?
Ý của nàng dạo ni mông lung THL nhoaaaaaaaaaaaaaaaa... ...THL có dám xài mô, toàn là để ngắm... ...
Dzạ, mp3 hay dạng nào cũng được miễn sao dễ cho nàng. Nếu nàng thích truyện nào đó thì hai đứa mình chia nhau đọc mỗi khúc rồi THL tìm cách ráp lại, để vui giải trí cũng là để dành làm lưu niệm. THL có nghĩ qua đọc thơ, nhưng thơ mềm mỏng buồn khổ hoài mau chán, còn truyện thì có lúc lên lúc xuống, tình huống thì khỏi chê, nghe đọc rồi ngủ luôn....hihihih...đó chỉ là khởi ý thôi, chừng nào nàng rảnh mới tính tới há? Ngoài chém gió ra, nàng còn có sở thích nào không Thu?
Cảm ơn nàng, tánh THL thì rứa mừ, mần cái chi là phải mần cho xong mới ngủ ngon giấc...hihihihi...
Ngoại thích há? Lúc này được nàng Thu chúc phúc hoài, hạnh phúc hiện trên khuôn mặt Ngoại roài nhé!
Chúc nàng một ngày nào đó có chàng tới với ví hiệu LV.

@ + vài hàng với người đẹp , sac và khăn LV , con trai đã cho rất nhiều , Thu vẫn thường dùng để che mông  , 1 Iphone 16 mua được 2 cái khăn LV , không đắt lắm đâu
Bạn trai tặng hõng dám nhận , hõng dám mang ra đường , certificat chưa chắc là thật , buồn buồn police hỏi thăm , khổ lắm đó
Mình đừng nói chiện 9 chị bên Mỹ hay các nước khác nhé , mỗi ông TT đều lo cho dân của họ , Thu nghe tin tức để biết cho nước của mình đang ở
Khi xưa Thu không biết , đã mất vài người bạn
Thả ga đừng hết ga
Chúc nàng Hạnh Phúc An Vui
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 14,502
Threads: 626
Likes Received: 1,207 in 569 posts
Likes Given: 655
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,898
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,762 in 1,880 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
|