Bà Tám ới ơi...
(2026-03-22, 10:20 AM)anattā Wrote: Tiểu Ly dạo này khoẻ không?

Chẳng lẽ chương trình (web radio) Ông tám & Bà tám tự nhiên dừng ngang xương?

Gợi ý: Hay là Tiểu Ly mua lại VB của Supermod. 
(Tiền để đó nhiều quá coi chừng có ngày bị mãn hạn.)
..

Dạ, Tiểu Ly vẫn 888888888 trên từng cây số đó anh. Anh khoẻ há? Hello

Đừng nói với Tiểu Ly là anh cũng theo dõi chương trình "Lửng lơ mây nước" của Ông 88888 và Bà 88888 hén?
Cảm ơn anh đã gợi ý.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Có chi đâu mà ông phải bần thần nà banana-skipping-rope-smiley-emoticon . Bữa nay có gụ bữa nay say, ngày mai diễn đàn đóng cửa ngày mai tính. Thịnh thì lâu dài, còn suy thì phải ngắn hạn chớ. Tan hợp là chuyện thường tình mừ. Vả lại bà con cũng không còn "luyến ái sinh sầu đau" như thời nẫm. Cậu Ba, anh Tám Đờn Cò, BachNgocSach, HoiNgo, Daovien...và còn nhiều diễn đàn khác nữa. Nếu còn duyên thì lo chi sông đã cạn, đá sẽ mòn?

Àh hèmmmm, nhưng mà coi bộ diễn đàn của cậu Ba được đó đa. Nếu ông thích thì qua bển trước đi, có gì tui cuốn gói tháp tùng theo ông. Nhưng để tui dọ tin tức xíu đã, hổm tui có hỏi cậu Ba mà cậu nói sẽ đạp tui xuống sình còn cột thêm cục đá ngàn cân ở chưn tui nữa đó... Rollin ..chừ tui mà đăng ký, cậu Ba thấy là cậu Ba nhốt tui thiên thu luôn, lúc đó ông không biết tui đâu mà tìm rồi nức nở quở trách rằng tui đi lống chầy không một lời từ biệt... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ...

Smiling-face-with-halo4 ...Thiệt lòng mà nói thì tui vẫn tròn bổn phận câu hứa với ông đó chớ. Hình như có gì cay cay trong câu trách móc hờn dỗi hén? Becuoi

Cảm ơn ông đã có ý tưởng như anh Tà. Thiệt ra thì tui có nghĩ gì đến chuyện tiền thiếu vàng hụt gì gì đâu, mà là tui chưa có kinh nghiệm với việc lập một trang diễn đàn. Nhưng nếu tui muốn lập diễn đàn thì tui sẽ mần hoàn toàn mới với cải cách của riêng tui hà. Nhưng suy xét kỹ có nên hay không, đó mới là cái bâng khuâng chính.

Tulip4 Rất cảm kích với bài nhạc ông tặng cho tui, (tặng ghệ xanh, ghệ tím, ghệ hồng, ghệ đủ màu roài đem tẹng tui hà...hic...hic....) ru tui vào mộng bình thường, nhưng hổng có chill chill như anh SLL noái mô.

Anh SLL dạo này ảnh nói cái chi chi, sao tui mãi đọc lại đến mấy lần mà chỉ hiểu chút chút vậy Đàn Đạn?  Cheer ba8

LOL-4 Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Tuy có biết một số diễn đàn khác và có vào coi bài vở ở đó nhưng rất tiếc là tui hổng có tham gia bà ui. Tính tui coi dzậy chứ chung thỉ lắm, chơi chỗ nào thì chỉ biết chỗ đó, thà để người phụ mình chứ mình hổng có phụ ngườiFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thiệt ra thì chuyện kinh nghiệm làm web làm diễn đàn đâu cần bà phải ra tay, cần một vài người phụ tá là được mà. Dù sao thì diễn đàn là một nơi cần nhiều ý kiến khác biệt từ nhiều phía khác nhau, đôi khi có thể dẫn đến nhiều vấn đề tranh cãi, tranh luận vẫn tốt hơn là một diễn đàn có cùng một quan điểm, dễ dẫn đến sự nhàm chán. VB coi vậy vẫn là nơi đáng để chơi vì nó có sự khác biệt chính kiến giữa các thành viên có tư tưởng, suy nghĩ khác nhau, ca ngợi hay chỉ trích ai cũng là quyền cơ bản của thành viên, miễn là không vi phạm nội quy hay không dùng ngôn ngữ thô tục là ô-kê-la liền luôn. Một bài viết, một ý kiến, một suy nghĩ hay một hành động... được đón nhận với nhiều sự khen chê từ nhiều phía vẫn có giá trị xử dụng hơn là gồm toàn những lời khen ngợi vô bổ. Quan niệm của tui là vậy.

Thôi thì tùy ý bà, tui thấy gợi ý của anh Tà rất chí lý nên hùa theo thui. Bà dù gì cũng là một tiểu thư cao soang wuyền wý, sinh ra trong gác tía lầu son, miệng đã ngậm thìa dzàng 24k từ lúc chào đời, dư điều kiện để gánh vác chiện lớn nên nếu có hứng thú thì cứ sang nhượng lại rồi giao cho vài người làm theo ý bà là được. Còn không hứng thú thì thôi vậy, hổng có ép, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép cái... hứng thú của bà.  Shy

Tui hát cho dzui nhà dzui cửa chứ có phải là ca sỹ ca siếc gì đâu mà dám đem tặng ai, bà nói tui mang tặng cho hết người này người kia rồi mới đem tặng bà làm tui bùn hết 5 phút. Có trái tim tong-tắng muốn tặng cho bà mà mà hổng thèm nhận kia kìa.  Smiling-face-with-halo4

Chúc bà luôn dzui dzẻ, trẻ khỏe nghen. Tạm biệt.  Hello

À, ông Sao Lập Lòe dạo này đầu óc ổng treo ngược trên cành cây rồi, ổng hỏi tui nhiều câu tui còn hổng biết trả lời luôn thì bà hiểu có chút chút vậy cũng khá hơn tui rồi... hì.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2026-03-24, 10:56 AM)Dan. Wrote: Tuy có biết một số diễn đàn khác và có vào coi bài vở ở đó nhưng rất tiếc là tui hổng có tham gia bà ui. Tính tui coi dzậy chứ chung thỉ lắm, chơi chỗ nào thì chỉ biết chỗ đó, thà để người phụ mình chứ mình hổng có phụ ngườiFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thiệt ra thì chuyện kinh nghiệm làm web làm diễn đàn đâu cần bà phải ra tay, cần một vài người phụ tá là được mà. Dù sao thì diễn đàn là một nơi cần nhiều ý kiến khác biệt từ nhiều phía khác nhau, đôi khi có thể dẫn đến nhiều vấn đề tranh cãi, tranh luận vẫn tốt hơn là một diễn đàn có cùng một quan điểm, dễ dẫn đến sự nhàm chán. VB coi vậy vẫn là nơi đáng để chơi vì nó có sự khác biệt chính kiến giữa các thành viên có tư tưởng, suy nghĩ khác nhau, ca ngợi hay chỉ trích ai cũng là quyền cơ bản của thành viên, miễn là không vi phạm nội quy hay không dùng ngôn ngữ thô tục là ô-kê-la liền luôn. Một bài viết, một ý kiến, một suy nghĩ hay một hành động... được đón nhận với nhiều sự khen chê từ nhiều phía vẫn có giá trị xử dụng hơn là gồm toàn những lời khen ngợi vô bổ. Quan niệm của tui là vậy.

Thôi thì tùy ý bà, tui thấy gợi ý của anh Tà rất chí lý nên hùa theo thui. Bà dù gì cũng là một tiểu thư cao soang wuyền wý, sinh ra trong gác tía lầu son, miệng đã ngậm thìa dzàng 24k từ lúc chào đời, dư điều kiện để gánh vác chiện lớn nên nếu có hứng thú thì cứ sang nhượng lại rồi giao cho vài người làm theo ý bà là được. Còn không hứng thú thì thôi vậy, hổng có ép, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép cái... hứng thú của bà.  Shy

Tui hát cho dzui nhà dzui cửa chứ có phải là ca sỹ ca siếc gì đâu mà dám đem tặng ai, bà nói tui mang tặng cho hết người này người kia rồi mới đem tặng bà làm tui bùn hết 5 phút. Có trái tim tong-tắng muốn tặng cho bà mà mà hổng thèm nhận kia kìa.  Smiling-face-with-halo4

Chúc bà luôn dzui dzẻ, trẻ khỏe nghen. Tạm biệt.  Hello

À, ông Sao Lập Lòe dạo này đầu óc ổng treo ngược trên cành cây rồi, ổng hỏi tui nhiều câu tui còn hổng biết trả lời luôn thì bà hiểu có chút chút vậy cũng khá hơn tui rồi... hì.

Thật chứ, nếu THL hay ai đó có đủ điều kiện để sang nhượng lại diển đàn VB này thì Lan sẽ ủng hộ hết mình, dù nghèo tới rớt mồng tơi Lan cũng sẽ chung tay góp chút tiền ra với mọi người để giữ được diễn đàn thân thương này. Em thử đi nha Ly. Please Please Please Please

Anh Đạn ui, nếu anh cảm thấy tiếc thương 1 thì Lan tiếc thương tới 10 luôn nên Lan rất hy vọng có 1 phép màu nào đó ban xuống nói là VB vẫn còn đứng vững sau ngày 30 tháng 3 này đó anh Đạn. Shy
                                                                                   
Reply
(2026-03-24, 11:04 AM)TTTT Wrote: Thật chứ, nếu THL hay ai đó có đủ điều kiện để sang nhượng lại diển đàn VB này thì Lan sẽ ủng hộ hết mình, dù nghèo tới rớt mồng tơi Lan cũng sẽ chung tay góp chút  tiền ra với mọi người để giữ được diễn đàn thân thương này. Em thử đi nha Ly.  Please  Please  Please  Please

Anh Đạn ui, nếu anh cảm thấy tiếc thương 1 thì Lan tiếc thương tới 10 luôn nên Lan rất hy vọng có 1 phép màu nào đó ban xuống nói là VB vẫn còn đứng vững sau ngày 30 tháng 3 này đó anh Đạn.  Shy

Tui biết mà, VB này mà biến mất sau ngày 30 tháng 3 này thì người bùn nhiều nhất ở đây phải là cô Lan chứ không phải là ai hết, nếu có họ phải xếp hàng sau cô thui.   Smiling-face-with-halo4

Thật ra thì khi nghe cô Mod Mặt Đỏ thông báo diễn đàn sẽ đóng cửa vào ngày 30 này ở bên kia tui cũng tính vào nêu câu hỏi riêng, tỷ như tại sao nó phải đóng cửa, phải chăng vì có ít người vào chơi, ít bài viết hay gánh nặng về chi phí tài chánh chẳng hạn. Nhưng sau đó tui im lặng một phần biết rằng tui chẳng là cái gì đáng để cô ấy phải trả lời, hoặc thẳng thừng hơn khi bảo rằng diễn đàn này do tui lập ra, quyền đóng cửa hay mở cửa là quyền riêng tư của tui, you là cái gì mà dám có ý kiến ý cò vào... Hoặc nhẹ nhàng hơn, chỉ cần ấy lý do diễn đàn ít người chơi quá, nên đóng cửa thôi. Đại khái là thế.

Nên nhớ một điều là dù là gì đi nữa thì VB trước đây cũng là một trang web lớn, quy tụ cũng khá nhiều tay viết có máu mặt, quy tụ nhiều ý kiến trái nhiều và cũng gây ra nhiều tranh luận về chính trị, lịch sử cũng như tôn giáo tương đối có giá trị, dĩ nhiên cũng gây ra nhiều trận tranh cãi, thậm chí chửi nhau, từ mặt nhau cũng không thua ai. Ban ĐH ngày trước nhiều khi giải quyết tranh cãi coi bộ cũng mệt, luôn mang tiếng là binh bên này, bỏ bên kia, luôn mang tiếng là phủ binh phủ huyện binh huyện. Riết rồi nhiều người bỏ đi. Bỏ đi luôn hoặc bỏ đi lập ra những diễn đàn khác, chuyện quá dễ mà, phải không?. Nhưng nói thật, không nơi nào được như VB hiện tại, dù gì đi nữa thì vẫn là nơi còn mang một nét riêng, thí dụ như việc vẫn còn có người ủng hộ ông Trump hoặc vẫn còn có người chửi ông Trump chẳng hạn, điều mà tui dám khẳng định không có một diễn đàn nào được như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây, bạn muốn chơi ở nơi nào lại là điều quyết định riêng của bạn, riêng tui, tui vẫn thích chơi ở đây, vì ở đây tuy dần vắng bớt bóng người vào nhưng vẫn còn những người viết hay, nhiều cái đáng để đọc, tui tôn trọng sự khác biệt, vậy thôi.

Bởi vậy khi nghe bà Tám Tèng Teng của tui tiêng-bố, nếu bả đồng ý sang nhượng lại cái diễn đàn này bả sẽ điều hành nó theo cách riêng của bả là tui thấy cấn cấn liền luôn. Nên nhớ, lập ra một diễn đàn và điều hành nó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, khác biệt ở cái chỗ điều hành nó vì sự vui chơi riêng tư của mọi người hay vì tôn chỉ của một nhóm riêng biệt giống ý mình là vậy.

Túm lại thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, nếu cô Mod Mặt Đỏ có vì bận công chiện, không có thời gian chăm sóc cái diễn đàn này vì còn bận chăm sóc bé Cọp và phu quân chẳng hạn thì tui mạn phép muối mặt đứng ra xin cô rủ lòng thương xót mà cho tui XIN nó sau ngày 30 này vậy. Tui hứa với cô sẽ gom góp tiền bạc của thiên hạ bá tánh ở đây để duy trì nó từ nay trở về sau vậy. Bỏ thì vương mà thương thì tiếc, bỏ đi thì cũng chẳng được đồng nào, cho đi là còn mãi mãi... Được hông cố?.  Tulip4

Nhắn tin gấp:
Bà Tám yêu vấu của tui ơi, nếu từ nay về sau bà muốn tui còn diết thư tìn ướt át cho bà đọc mỗi đêm hay hát hò tặng riêng tư cho bà thì nhớ chuẩn bị tiền đóng góp đi nha, tui chốt được kèo này thì bà tha hồ nghe tui ca nghe hát dành để tặng riêng cho mỗi mình bà, kể cả đáp ứng vụ kể cho bà nghe chiện tìn iêu của tui với mấy em ghẹ xanh ghe đỏ ghe dzàng lun. Thề lun ah.

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2026-03-24, 12:39 PM)Dan. Wrote: Tui biết mà, VB này mà biến mất sau ngày 30 tháng 3 này thì người bùn nhiều nhất ở đây phải là cô Lan chứ không phải là ai hết, nếu có họ phải xếp hàng sau cô thui.   Smiling-face-with-halo4

Thật ra thì khi nghe cô Mod Mặt Đỏ thông báo diễn đàn sẽ đóng cửa vào ngày 30 này ở bên kia tui cũng tính vào nêu câu hỏi riêng, tỷ như tại sao nó phải đóng cửa, phải chăng vì có ít người vào chơi, ít bài viết hay gánh nặng về chi phí tài chánh chẳng hạn. Nhưng sau đó tui im lặng một phần biết rằng tui chẳng là cái gì đáng để cô ấy phải trả lời, hoặc thẳng thừng hơn khi bảo rằng diễn đàn này do tui lập ra, quyền đóng cửa hay mở cửa là quyền riêng tư của tui, you là cái gì mà dám có ý kiến ý cò vào... Hoặc nhẹ nhàng hơn, chỉ cần ấy lý do diễn đàn ít người chơi quá, nên đóng cửa thôi. Đại khái là thế.

Nên nhớ một điều là dù là gì đi nữa thì VB trước đây cũng là một trang web lớn, quy tụ cũng khá nhiều tay viết có máu mặt, quy tụ nhiều ý kiến trái nhiều và cũng gây ra nhiều tranh luận về chính trị, lịch sử cũng như tôn giáo tương đối có giá trị, dĩ nhiên cũng gây ra nhiều trận tranh cãi, thậm chí chửi nhau, từ mặt nhau cũng không thua ai. Ban ĐH ngày trước nhiều khi giải quyết tranh cãi coi bộ cũng mệt, luôn mang tiếng là binh bên này, bỏ bên kia, luôn mang tiếng là phủ binh phủ huyện binh huyện. Riết rồi nhiều người bỏ đi. Bỏ đi luôn hoặc bỏ đi lập ra những diễn đàn khác, chuyện quá dễ mà, phải không?. Nhưng nói thật, không nơi nào được như VB hiện tại, dù gì đi nữa thì vẫn là nơi còn mang một nét riêng, thí dụ như việc vẫn còn có người ủng hộ ông Trump hoặc vẫn còn có người chửi ông Trump chẳng hạn, điều mà tui dám khẳng định không có một diễn đàn nào được như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây, bạn muốn chơi ở nơi nào lại là điều quyết định riêng của bạn, riêng tui, tui vẫn thích chơi ở đây, vì ở đây tuy dần vắng bớt bóng người vào nhưng vẫn còn những người viết hay, nhiều cái đáng để đọc, tui tôn trọng sự khác biệt, vậy thôi.

Bởi vậy khi nghe bà Tám Tèng Teng của tui tiêng-bố, nếu bả đồng ý sang nhượng lại cái diễn đàn này bả sẽ điều hành nó theo cách riêng của bả là tui thấy cấn cấn liền luôn. Nên nhớ, lập ra một diễn đàn và điều hành nó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, khác biệt ở cái chỗ điều hành nó vì sự vui chơi riêng tư của mọi người hay vì tôn chỉ của một nhóm riêng biệt giống ý mình là vậy.

Túm lại thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, nếu cô Mod Mặt Đỏ có vì bận công chiện, không có thời gian chăm sóc cái diễn đàn này vì còn bận chăm sóc bé Cọp và phu quân chẳng hạn thì tui mạn phép muối mặt đứng ra xin cô rủ lòng thương xót mà cho tui XIN nó sau ngày 30 này vậy. Tui hứa với cô sẽ gom góp tiền bạc của thiên hạ bá tánh ở đây để duy trì nó từ nay trở về sau vậy. Bỏ thì vương mà thương thì tiếc, bỏ đi thì cũng chẳng được đồng nào, cho đi là còn mãi mãi... Được hông cố?.  Tulip4

Nhắn tin gấp:
Bà Tám yêu vấu của tui ơi, nếu từ nay về sau bà muốn tui còn diết thư tìn ướt át cho bà đọc mỗi đêm hay hát hò tặng riêng tư cho bà thì nhớ chuẩn bị tiền đóng góp đi nha, tui chốt được kèo này thì bà tha hồ nghe tui ca nghe hát dành để tặng riêng cho mỗi mình bà, kể cả đáp ứng vụ kể cho bà nghe chiện tìn iêu của tui với mấy em ghẹ xanh ghe đỏ ghe dzàng lun. Thề lun ah.

Becuoi

Shy Shy Shy Hihi...Anh Đạn biết gùi thì nói nhỏ nhỏ thôi, mần gì mà la lớn quá dzị nè! hahaha.... Rolling-on-the-floor-laughing4 Becuoi
                                                                                   
Reply
Không chắc diễn đàn VB này có còn cứu vãn được không, nếu được thì tốt.
Tuy nhiên, nếu lỡ điều xấu nhất xảy ra (VB không có cơ cứu vãn) thì tui muốn bắt tay ông Đạn và mời Đạn ly bia  Cheer để nhớ lại cái thời mà Ếch, Đạn và tui vui như những thằng học sinh trung học.

Có ra sao ngày mai, tui đã và sẽ  nhớ hoài khoảng thời gian đó.
🤝 Clinking-beer-mugs4 .
Reply
(2026-03-24, 08:17 PM)phai Wrote: Không chắc diễn đàn VB này có còn cứu vãn được không, nếu được thì tốt.
Tuy nhiên, nếu lỡ điều xấu nhất xảy ra (VB không có cơ cứu vãn) thì tui muốn bắt tay ông Đạn và mời Đạn ly bia  Cheer để nhớ lại cái thời mà Ếch, Đạn và tui vui như những thằng học sinh trung học.

Có ra sao ngày mai, tui đã và sẽ  nhớ hoài khoảng thời gian đó.
🤝 Clinking-beer-mugs4 .

Mài còn khách khí nữa sao Lãng?. Tau chờ mài mở miệng trước từ lâu lắm rồi đó thằng khỉ gió ó đâm kia.  vahidrk1

Nhớ mài nhiều. Tau đi khóc ướt một giòng sông đây.

Hug
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2026-03-24, 08:55 PM)Dan. Wrote: Mài còn khách khí nữa sao Lãng?. Tau chờ mài mở miệng trước từ lâu lắm rồi đó thằng khỉ gió ó đâm kia.  vahidrk1

Nhớ mài nhiều. Tau đi khóc ướt một giòng sông đây.

Hug

Đọc lại những chữ "mày/tao" là lòng vui như Tết dù đang buồn héo hắt vì VB sắp hạ màn.

O.K đàn ông cụng với nhau một ly rượu và bắt tay nhau là đủ rồi, khỏi trần tình lôi thôi. Bên tao 10 giờ tối mà chắc tối nay cũng khỏi ngủ vì vui quá khi nghe lại những câu "mày/tao" của hai thằng bạn dzàng  Rolling-on-the-floor-laughing4. Hug
Reply
Hôm nay Sầu đi làm về trể. Vào đọc thấy anh em Lãng-Đạn, vai kề vai, má kề má  2leluoi  ... Sầu thấy vui và nhẹ lòng, vì đã lâu, vẫn mong có ngày này.  Hug  Hug

Một cánh cửa sắp đóng lại, và 1 cánh cửa khác mở ra.  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-24, 09:57 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay Sầu đi làm về trể. Vào đọc thấy anh em Lãng-Đạn, vai kề vai, má kề má  2leluoi  ... Sầu thấy vui và nhẹ lòng, vì đã lâu, vẫn mong có ngày này.  Hug  Hug

Một cánh cửa sắp đóng lại, và 1 cánh cửa khác mở ra.  Tulip4

Nhiều khi sự hiện diện của chị ở đây mới khiến cho gia đình của em thêm phần bối rối thì có. Em kêu chị bằng chị trong khi nó với thằng Ếch kêu chị bằng em, suy ra em phải khoanh tay cúi đầu gọi tụi nó là "Thưa hai anh..." sao ta?.

Crying-face4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2026-03-24, 10:20 PM)Dan. Wrote: Nhiều khi sự hiện diện của chị ở đây mới khiến cho gia đình của em thêm phần bối rối thì có. Em kêu chị bằng chị trong khi nó với thằng Ếch kêu chị bằng em, suy ra em phải khoanh tay cúi đầu gọi tụi nó là "Thưa hai anh..." sao ta?.

Crying-face4

hahaha, dạ anh Đạn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-24, 09:57 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay Sầu đi làm về trể. Vào đọc thấy anh em Lãng-Đạn, vai kề vai, má kề má  2leluoi  ... Sầu thấy vui và nhẹ lòng, vì đã lâu, vẫn mong có ngày này.  Hug  Hug

Một cánh cửa sắp đóng lại, và 1 cánh cửa khác mở ra.  Tulip4

Anh phai đã vô ổ nhưng không ngủ được mà nằm cười vì vui. Nếu biết EM SẦU cũng vui thì anh phai đã bất tay và mời thằng em của em Sầu uống bia lâu rồi hihi
Reply
(2026-03-24, 10:40 PM)phai Wrote: Anh phai đs vô ổ nhưng không ngủ được mà nằm cười vì vui. Nếu biết EM SẦU cũng vui thì anh phai đã bất tay và mời thằng em của em Sầu uống bia lâu rồi hihi


Rollin Rollin

Tối nay anh Phai ôm hoa vào mộng, ngủ ngon nhen Rolling-on-the-floor-laughing4 Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Vô đây nói lời tạm biệt với anh Đan.

Chào luôn bà 8  Hello
Reply