Bình yên...
Jay  Tulip4 uống cà phê và ngắm hoa với anh phai heng.

Cô nàng áo tím, anh phai mới rước về thứ Ba vừa rồi. Hôm đó chỉ rước về mỗi mình cổ  Wink 

[Image: ij6CmOL.jpeg]


(2026-07-29, 09:28 PM)JayM Wrote: Đẹp thật.  Cái bàn có phải là thân cây thật không anh Phai?  Không biết sao Jay lại tưởng tượng Đức Phật mặc áo màu xanh ngồi thiền.  Vậy là những tượng anh Phai bắt mắt mang về rồi cũng có lúc dùng vào viêc, như hai trưởng lão.  

Cái thân cây bên tay trái nâng cái chậu cây nhìn giống như huorn trong phim  Lord of The Rings.

Ngắm nghía sáng tác của chính mình thấy vui thật chứ.   Tulip4

Khúc cây thật đó Jay.
Anh phai thích thiên nhiên cây gỗ, đồ sành sứ nên mỗi lần ghé tổng đàn, thấy những cái gì làm bằng gỗ, hay sành sứ nhìn hay hay và rẻ rẻ là mua.
Ừa ha, Jay nói mới nhớ mấy "mộc thần" trong LOTR.

Vì những lý do này nọ không ra ngoài với thiên nhiên thì rinh thiên nhiên về  quanh mình, cũng rất yên bình.

Edit: nãy post lộn chỗ. Nói tới yên bình thì nơi đây hạp hơn.
Reply




🌹Peace🌹

Reply
(2026-07-30, 06:54 AM)phai Wrote: Jay  Tulip4 uống cà phê và ngắm hoa với anh phai heng.

Cô nàng áo tím, anh phai mới rước về thứ Ba vừa rồi. Hôm đó chỉ rước về mỗi mình cổ  Wink 

[Image: ij6CmOL.jpeg]



Khúc cây thật đó Jay.
Anh phai thích thiên nhiên cây gỗ, đồ sành sứ nên mỗi lần ghé tổng đàn, thấy những cái gì làm bằng gỗ, hay sành sứ nhìn hay hay và rẻ rẻ là mua.
Ừa ha, Jay nói mới nhớ mấy "mộc thần" trong LOTR.

Vì những lý do này nọ không ra ngoài với thiên nhiên thì rinh thiên nhiên về  quanh mình, cũng rất yên bình.

Edit: nãy post lộn chỗ. Nói tới yên bình thì nơi đây hạp hơn.

Cám ơn anh Phai.  Chợ bên anh Phai vậy mà có nhiều đồ về Việt Nam, như cô gái với áo dài VN dễ thương.  Nhớ hôm nào anh Phai post lên có gói bún thì phải.   Hôm nay học đươc "mộc thần", interesting.

Ly cafe của Lan với anh Phai ở VB là những hình ảnh Jay nhớ hoài.  Jay vẫn thích bắt đầu ngày với ly cafe nóng, mùa hè, uống  hơn một nửa xong bỏ đầy đá xay vô làm cafe đá cho đỡ nóng.

Anh Phai, cả nhà có một cuối tuần an vui nhé.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
(2026-07-30, 09:10 PM)Hai hòn Wrote:



🌹Peace🌹

Cám ơn anh Hai.  Tulip4 Âm nhạc tuyệt vời mang lại sự tĩnh lặng và bình yên cho tâm hồn và trái tim.  Tulip4
Reply
"Thói quen khó bỏ"... Thói quen, dù tốt hay xấu, như ăn sâu vô người, loại bỏ khỏi đời sống hàng ngày thật không dễ.  Có điều ,mình phải nhận ra những gì không tốt cho bản thân và quyết tâm từ bỏ thì mới bắt đầu sự cố gắng để bỏ những thói không hay cho bản thân, và tập tành làm những chuyện hữu ích tới lúc thói quen tốt trở thành một phần  của nếp sống hàng ngày. 

Từ xưa lắm rồi, tôi có thói quen để nhạc cổ điển play trong iTunes cả ngày trong lúc làm việc.   Lúc ấy tôi không biết rõ là âm nhạc hữu ích và cần thiết cho sự tập trung làm việc nhanh chóng và mang lại hiệu quả "thần sầu".  Sau khi rời hãng mà tôi làm gần 12 năm,  thật đáng tiếc khi tôi lơ là để thói quen tốt không còn là một phần của đời sống.  Tôi nhảy việc liên tiếp sau khi rời công việc mà tôi để cái banner "I love my job at ...." chạy trong desk top/monitor.

Mấy tháng trước, lục tìm mấy files cũ, tôi như kiếm đuợc vàng khi thấy music library trong cái external drive.  Sau khi trở lại thói quen nghe nhạc cả ngày , tôi giờ rất tập trung, hàng ngày biết rõ phải làm những chuyện phải làm cho bản thân.  Âm nhạc, và cụ thể là nhạc cổ điển, đã đóng vai trò to lớn giúp tôi tìm lại nguồn năng lượng xưa và khôi phục sự làm việc hiệu quả hơn.



Reply
(2026-07-13, 02:14 PM)JayM Wrote: Đơì người, gắn bó trước hết là cha mẹ và anh chị em, rồi gia đình nhỏ... Có những cuộc lương duyên sâu đậm khác mà ta mang theo, nhớ cả đời.  

Cám ơn những tình bạn đã cho tôi những cảm xúc đẹp, cho tôi những bài học mang theo trong đời.  Nhìn một gia đình đẹp và gương mẫu với những trẻ thơ hạnh phúc trong tay cha mẹ ông bà, cha mẹ ông bà không màng những khó khăn để nuôi, dưỡng dục con cháu thì thấy ấm lòng và thấy đời đẹp biết bao.  Heavy-black-heart4 Dancer_4

Đến bây giờ em mới hiểu và trân trọng cuộc sống của mình hơn, những trải nghiệm từ những gì đã và đang trải qua thật quý báo. Vì thế một ngày trôi qua em luôn sống trọn vẹn từng ngày, trải qua buồn/vui mới thấy quý những người bên cạnh, có người chỉ xuất hiện bên mình một thời gian ngắn, có người ở bên mình vài chục năm. Nênn em lúc nào cũng trân trọng những ai đến và đi, gặp được lần này, chưa chắc sẽ có dịp nào  khác Hug Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2026-08-21, 07:40 PM)TeaOla Wrote: Đến bây giờ em mới hiểu và trân trọng cuộc sống của mình hơn, những trải nghiệm từ những gì đã và đang trải qua thật quý báo. Vì thế một ngày trôi qua em luôn sống trọn vẹn từng ngày, trải qua buồn/vui mới thấy quý những người bên cạnh, có người chỉ xuất hiện bên mình một thời gian ngắn, có người ở bên mình vài chục năm. Nênn em lúc nào cũng trân trọng những ai đến và đi, gặp được lần này, chưa chắc sẽ có dịp nào  khác Hug Heavy-black-heart4

Tea  Hug Đâu ai biết được ngày mai...  Em nói đúng, sống trọn vẹn từng ngày bên những người thân thương.  Heavy-black-heart4

Làm chị lại nhớ tới một cô em gái chị chỉ gặp một lần bên kia bờ Đại Tây Dương, hai chị em đã thân nhau như từ kiếp nào trong buổi đầu gặp gỡ.  Rồi một người bạn chị chưa một lần gặp mặt, hai đứa gặp nhau khi cả hai đang mang tâm trạng, nỗi đau tan vỡ, hai đứa nương tựa nhau, giứp nhau vượt qua những chặng đường đời khó khăn...
Reply
Hello Em Jay và tất cả.  Hì hi…hì hi.  Chúc mọi người bình yên và những ngày tới dui dui luôn.   From Paris with lot of  Heavy-black-heart4 

[Image: IMG-2168.jpg]

[Image: IMG-2171.jpg]

[Image: IMG-2197.jpg]

[Image: IMG-2199.jpg]

[Image: IMG-2154.jpg]

[Image: IMG-2152.jpg]

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply