Bình yên...
Sầu, Cỏ, Lưu Ly, cả nhà,   Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn các bạn ghé thăm.  Jay có dịp thì nhõng nhẽo chút.  Shy.  Jay còn phải chú ý ăn uống cẩn thận.  Hôm nay nấu canh rau mồng tơi với baby clám.  Không thích đồ hộp, nhưng clams nhiều B12 thì phải ăn.  Smiling-face-with-halo4
Reply
(2026-03-08, 06:03 PM)JayM Wrote: Sầu, Cỏ, Lưu Ly, cả nhà,   Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn các bạn ghé thăm.  Jay có dịp thì nhõng nhẽo chút.  Shy.  Jay còn phải chú ý ăn uống cẩn thận.  Hôm nay nấu canh rau mồng tơi với baby clám.  Không thích đồ hộp, nhưng clams nhiều B12 thì phải ăn.  Smiling-face-with-halo4

Mừng là Jay khỏe lại Tulip4

Sầu ăn clams tươi thì ok, nhưng khi ăn hến hay baby clams thì Tào Tháo rượt, lạ thiệt. Sầu cứ phải kiêng cử vì cái bụng yếu là vậy.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-01, 08:40 PM)JayM Wrote: Tôi cứ nhớ Mẹ dạy, trẻ học, thành ông bà lão vẫn còn học con ơi.  Dù biết là trên đời nên trung dung mọi chuyện, rồi cũng có lúc tôi học được bài thấm thía là đừng có lơ là việc ăn uống đầy đủ cho sức khoẻ.  Ăn nhiều thịt thà mỡ màng, đồ ngọt không tốt, nhưng không ăn động vật thì cũng tai hại cho sức khoẻ, dẫn tới thiếu vitamin B12 trầm trọng.  Học rồi thì phải nhớ nhé.  Dancer_4

Nàng có xài B12 kg?  Xin prescription loại capsules, nàng trút bột thuốc dưới luỡi đừng nuốt để nó ngấm vào máu nhanh hơn.  Thay vì phải vào bằng IV, bác sĩ bảo Kỳ làm vậy đó chứ kg uống bình thường phải qua đuờng bao tử lâu ngấm lắm.  Mong nàng mau khoẻ hỉ.   Hug Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Từ mấy năm qua, dù ở đâu, tôi vẫn nhớ góc bình yên VB, nơi mà tôi biết có những tình bạn thân thương mà tôi có trể chia xẻ những khúc mắc, vui buồn của cuộc sống. 

Rồi đây sẽ có những khoảng trống, những nhớ nhung mất mát, vì không còn những câu chuyện quen thuộc từ những tên thân quen,kiên trì đóng góp cho VB những ngày gần đây, những người đẹp Chân Nguyệt, Cỏ, Heart, Lan, Luc Tuyet Kỳ, Lưu Ly, NuocMam, Sầu, Sugarbabe, Tea, TieuHoLy, Xi Xon, các anh Anatta, BrokeAssMillionaire, Ech, Dan, Duke, Haihon, Phai, Saolaplanh, Vodanh...  và nhiêu thân quen khác nữa đã bỏ cuộc chơi.

Hợp rồi tan, buồn thiệt Crying-face4 ... Tôi có ý tưởng là sẽ tập trung viết travel blog trong khi tưởng nhớ sự mất mát.  

Cám ơn cho những tình bạn,  Jay sẽ nhớ tới từng người, cầu mong các bạn luôn khoẻ mạnh, bình an...  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Kỳ, 
Cám ơn nàng.  Mấy hôm nay Jay cứ để lọ B12 trên bàn làm việc để nhớ.  Heavy-black-heart4 Hug
Reply
(2026-03-20, 01:10 PM)JayM Wrote: Từ mấy năm qua, dù ở đâu, tôi vẫn nhớ góc bình yên VB, nơi mà tôi biết có những tình bạn thân thương mà tôi có trể chia xẻ những khúc mắc, vui buồn của cuộc sống. 

Rồi đây sẽ có những khoảng trống, những nhớ nhung mất mát, vì không còn những câu chuyện quen thuộc từ những tên thân quen,kiên trì đóng góp cho VB những ngày gần đây, những người đẹp Chân Nguyệt, Cỏ, Heart, Lan, Luc Tuyet Kỳ, Lưu Ly, NuocMam, Sầu, Sugarbabe, Tea, TieuHoLy, Xi Xon, các anh Anata, BrokeAssMillionaire, Ech, Dan, Duke, Haihon, Phai, Saolaplanh, Vodanh...  và nhiêu thân quen khác nữa đã bỏ cuộc chơi.

Hợp rồi tan, buồn thiệt Crying-face4 ... Tôi có ý tưởng là sẽ tập trung viết travel blog trong khi tưởng nhớ sự mất mát.  

Cám ơn cho những tình bạn,  Jay sẽ nhớ tới từng người...  Heavy-black-heart4

Kỳ, 
Cám ơn nàng.  Mấy hôm nay Jay cứ để lọ B12 trên bàn làm việc để nhớ.  Heavy-black-heart4 Hug

Kỳ có cái chòi nhỏ lâu lắm rồi để vọc phá coding mà làm biếng ra vô.  Lol

Giờ VB quyết định sẽ đóng cửa mới mò lại pw để vào, nếu nàng quởn thì ghé qua mình trò chuyện.   Hug Heavy-black-heart4

Nó nè xomviet.net
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2026-03-20, 01:10 PM)JayM Wrote: Từ mấy năm qua, dù ở đâu, tôi vẫn nhớ góc bình yên VB, nơi mà tôi biết có những tình bạn thân thương mà tôi có trể chia xẻ những khúc mắc, vui buồn của cuộc sống. 

Rồi đây sẽ có những khoảng trống, những nhớ nhung mất mát, vì không còn những câu chuyện quen thuộc từ những tên thân quen,kiên trì đóng góp cho VB những ngày gần đây, những người đẹp Chân Nguyệt, Cỏ, Heart, Lan, Luc Tuyet Kỳ, Lưu Ly, NuocMam, Sầu, Sugarbabe, Tea, TieuHoLy, Xi Xon, các anh Anatta, BrokeAssMillionaire, Ech, Dan, Duke, Haihon, Phai, Saolaplanh, Vodanh...  và nhiêu thân quen khác nữa đã bỏ cuộc chơi.

Hợp rồi tan, buồn thiệt Crying-face4 ... Tôi có ý tưởng là sẽ tập trung viết travel blog trong khi tưởng nhớ sự mất mát.  

Cám ơn cho những tình bạn,  Jay sẽ nhớ tới từng người, cầu mong các bạn luôn khoẻ mạnh, bình an...  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Kỳ, 
Cám ơn nàng.  Mấy hôm nay Jay cứ để lọ B12 trên bàn làm việc để nhớ.  Heavy-black-heart4 Hug

Jay ơi, vậy là cũng đến giây phút tụi mình chia tay nhau thật rồi. Lan chưa quyết định có muốn đăng ký vô chơi website nào khác hay không đâu nhưng Lan đã có sẵn 1 cái nick bên diễn đàn NC rồi nên nếu có buồn chắc sẽ qua đó đọc bài là điểm chính.
Rồi đây trong tất cả những anh chị mà Lan được hân hạnh quen biết trong đây, người mà đã cho Lan có nhiều ấn tượng ấm áp tới khó quên nhất là Jay.....Chắc tại vì Lan được Jay che chở cho từ khi còn chơi bên diễn đàn VietFun cho tới NC và VB này nên Lan khó quên nàng là vậy.  Shy  
Lan cầu chúc cho tất cả các anh chị em, có Jay, có Lan sẽ luôn mãi bình an và vui vẻ mãi....Sẽ nhớ mọi người nhiều, nhiều lắm, lắm luôn! Hug  Hug  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4
                                                                                   
Reply
(2026-03-20, 01:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ có cái chòi nhỏ lâu lắm rồi để vọc phá coding mà làm biếng ra vô.  :lol:

Giờ VB quyết định sẽ đóng cửa mới mò lại pw để vào, nếu nàng quởn thì ghé qua mình trò chuyện.   :hug: :heavy-black-heart4:

Nó nè xomviet.net

Cảm ơn nàng.   Jay đang trên đường đi chơi với gia đình.   Sẽ ghé register.  Mình chơi trò u tim  đoán nick.  :dancer_4:
Reply
(2026-03-20, 07:02 PM)TTTT Wrote: Jay ơi, vậy là cũng đến giây phút tụi mình chia tay nhau thật rồi. Lan chưa quyết định có muốn đăng ký vô chơi website nào khác hay không đâu nhưng Lan đã có sẵn 1 cái nick bên diễn đàn NC rồi nên nếu có buồn chắc sẽ qua đó đọc bài là điểm chính.
Rồi đây trong tất cả những anh chị mà Lan được hân hạnh quen biết trong đây, người mà đã cho Lan có nhiều ấn tượng ấm áp tới khó quên nhất là Jay.....Chắc tại vì Lan được Jay che chở cho từ khi còn chơi bên diễn đàn VietFun cho tới NC và VB này nên Lan khó quên nàng là vậy.  Shy  
Lan cầu chúc cho tất cả các anh chị em, có Jay, có Lan sẽ luôn mãi bình an và vui vẻ mãi....Sẽ nhớ mọi người nhiều, nhiều lắm, lắm luôn! Hug  Hug  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Sao lại chia tay.  Jay sẽ PM Lan số liên lạc.   Mình có duyên gặp nhau thì thương ho trợ cho nhau. Jay học được nhiều từ Lan.  Lan là người bạn lâu dài nhất trên cái mạng lưới vô tận., nếu Jay tìm ra pw, sẽ qua NC tìm Lan.  Thương lắm.    Heavy-black-heart4 Hug
Reply
(2026-03-20, 07:02 PM)TTTT Wrote: Jay ơi, vậy là cũng đến giây phút tụi mình chia tay nhau thật rồi. Lan chưa quyết định có muốn đăng ký vô chơi website nào khác hay không đâu nhưng Lan đã có sẵn 1 cái nick bên diễn đàn NC rồi nên nếu có buồn chắc sẽ qua đó đọc bài là điểm chính.
Rồi đây trong tất cả những anh chị mà Lan được hân hạnh quen biết trong đây, người mà đã cho Lan có nhiều ấn tượng ấm áp tới khó quên nhất là Jay.....Chắc tại vì Lan được Jay che chở cho từ khi còn chơi bên diễn đàn VietFun cho tới NC và VB này nên Lan khó quên nàng là vậy.  Shy  
Lan cầu chúc cho tất cả các anh chị em, có Jay, có Lan sẽ luôn mãi bình an và vui vẻ mãi....Sẽ nhớ mọi người nhiều, nhiều lắm, lắm luôn! Hug  Hug  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Chuyện bên NC này anh phai nhớ và cảm phục Jay từ lúc đó dù chưa bao giờ Jay là ai  Tulip4.
Reply
Hi Jay  Tulip4

Đi chơi vui, bình an, giữ sức khoẻ nhe Jay
Reply
(2026-03-20, 01:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ có cái chòi nhỏ lâu lắm rồi để vọc phá coding mà làm biếng ra vô.  Lol

Giờ VB quyết định sẽ đóng cửa mới mò lại pw để vào, nếu nàng quởn thì ghé qua mình trò chuyện.   Hug Heavy-black-heart4

Nó nè xomviet.net
sửa rồi ?
anh qua thăm ob  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2026-03-21, 12:58 PM)vô_danh Wrote: sửa rồi ?
anh qua thăm ob  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ sếp lớn sửa rồi, lỗi tại muội mọi đàng. Để nó auto-renew mà cái thẻ CC expired từ đời nào muội cũng kg để ý, kg biết luôn, tới chừng O nói muội mới biết.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Biển dậy sóng sau cơn giông.
Sóng vỗ mơn man như xoa dịu tâm tư, gợi động lực cho tôi đi bộ cho sức khoẻ, 6000+ bước mỗi ngày. 
Biển vắng sau cơn giông, chỉ có vết chân của mình trên cát.
Pedometer đo nỗ lực của tôi trong tháng ba.

[Image: 20260324Fl_Ocean191523.jpg]
[Image: 20260324Fl_Ocean19474.jpg]
[Image: 20260325Pedometer.jpg]

Bình minh nơi biển cả bình yên...
[Image: 20230325FLSunrise_Ormond_Bch.jpg]

Chiều tàn trên hồ nước và núi đồi huyền ảo , là chốn bình yên, nơi có chiếc gối của riêng mình...
[Image: 20260325Sunset.jpg]

Nhớ lại vài ngày trước rong chơi cùng gia đình, dạo bước trên con phố và thành phố lâu đời nhất của nước Mỹ tôi yêu
[Image: 20260323Oldest-City-Street.jpg]
Reply
(2026-03-25, 11:39 PM)JayM Wrote: Biển dậy sóng sau cơn giông.
Sóng vỗ mơn man như xoa dịu tâm tư, gợi động lực cho tôi đi bộ cho sức khoẻ, 6000+ bước mỗi ngày. 
Biển vắng sau cơn giông, chỉ có vết chân của mình trên cát.
Pedometer đo nỗ lực của tôi trong tháng ba.

Nhớ lại vài ngày trước rong chơi cùng gia đình, dạo bước trên con phố và thành phố lâu đời nhất của nước Mỹ tôi yêu
[Image: 20260323Oldest-City-Street.jpg]

Vậy là Jay giỏi hơn anh phai quá nhiều. Anh phai chỉ đi bộ nhiều vào ngày thứ Ba mỗi tuần Wink , thứ Ba vùa rồi phá kỷ lục của chính mình 17,500 bước.

Mai này anh phai không còn được ké theo dấu chân của Jay để thăm mọi miền của nước Mỹ nữa. Chào tạm biệt Jay Tulip4 .
Reply
Oh, anh Phai đi 17.500 bước là hay quá rồi.  Cheering-clapping-smiley-emoticon , LL hổm nay đi cỡ Jay thôi hà. Max là 7000 bước hihi, mà không phải ngày nào cũng vậy. 
Jay ơi, hình dễ thương lắm, nhất là tấm cuối, ánh nắng chan hòa với bóng cô gái nhỏ yên bình đến lạ, không gian ấm áp mềm dịu.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5
Reply