2025-09-04, 11:54 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
Phản biện xã hội
|
|
2025-09-05, 06:00 PM
(2025-09-04, 11:54 PM)005 Wrote: HÁT CHO TỔ QUỐC Quote:Hi, chào anh 5Hồi lúc mới thấy tấm hình đó 4T chưng hửng một lúc lâu rồi không biết nói gì luôn! Mà chỉ biết thở dài vì VN bây giờ "tiên tiến" tới đến đổi đám trẻ bây giờ chỉ biết nước VN mới lập quốc được có 80 năm thôi! How come?!?!?!
2025-09-06, 07:31 AM
(2025-09-05, 06:00 PM)TTTT Wrote: Hồi lúc mới thấy tấm hình đó 4T chưng hửng một lúc lâu rồi không biết nói gì luôn! Mà chỉ biết thở dài vì VN bây giờ "tiên tiến" tới đến đổi đám trẻ bây giờ chỉ biết nước VN mới lập quốc được có 80 năm thôi! How come?!?!?! Mấy đứa trẻ này bị đảng cộng sản Việt Nam dạy u mê hết rồi. Chẳng còn phân biệt giữa tổ quốc và đảng cầm quyền. Lũ bò đỏ đã nhồi sọ được dân chúng thành công mỹ mãn.
2025-09-09, 09:28 AM
(2025-09-06, 07:31 AM)005 Wrote: Mấy đứa trẻ này bị đảng cộng sản Việt Nam dạy u mê hết rồi. Chẳng còn phân biệt giữa tổ quốc và đảng cầm quyền. Lũ bò đỏ đã nhồi sọ được dân chúng thành công mỹ mãn. Đúng là chính sách ngu dân của cộng sản ghê gớm thật. Vô FB thấy những lập luận u mê và nô lệ của những nạn nhân trong chính sánh này mà ngán ngẩm. Như vụ cs cho mỗi người dân 100 ngàn để mừng "tổ quốc 80 tuổi", không biết là bao nhiêu bò đỏ tung hô hỉ hả ca ngợi. Tháng 2 năm nay tỉnh Ontario Canada chỗ tôi ở chính quyền tỉnh mở kho bạc tặng cho mỗi công dân trên 18 tuổi 200 CAD (3,800,000 hồ tệ) để, theo như họ nói, giảm bớt gánh nặng của vật giá leo thang. Nhưng chẳng có ông bà dân nào lên tiếng tung hô "đảng và nhà nước Ontario" cả mà còn mắng cho vì họ nói đó là tiền thuế của nhân dân lao động đóng vào công quỹ hoặc cũng là tiền từ tài nguyên chứ đâu phải tiền của mấy ông bà nhà nước trích từ lương bổng ra để tặng không cho tụi dân đen chúng tôi. Dùng tiền thuế của chúng tôi để đánh bóng cho đảng cầm quyền ... "f*ck you" Hồi xưa lắm ông nhà thơ Juvenal ở La Mã viết câu "panem et circenses - bánh mì và gánh xiếc" để cảm cảnh cho sự u mê của đại đa số dân chúng La Mã thời đó. Nhà cầm quyền chỉ cần cho dân chúng đủ bánh mì để sống và những gánh xiếc (đua xe ngựa hay võ sĩ giác đấu ở thời đó) để thỏa mãn nhu cầu giải trí thế là những "đồng chí dân ngây ngô" chẳng cần thiết tha gì đến những quyền lợi về pháp lý và chính trị khác nữa. Gần 2000 năm trôi qua mà cái ý tưởng này vẫn còn hữu dụng. |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)

![[Image: jozq2g9p7qmf1.jpeg]](https://i.redd.it/jozq2g9p7qmf1.jpeg)