Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cái phòng đó
#31
(2021-07-07, 04:47 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đêm dài, nghe tiếng giọng cổ buồn
 Có ngỡ nào đâu âm thanh từ ku Ếch...
 Tiếng....

Please



Tiếng ... bực cả mình .
Reply
#32
(2021-07-07, 05:28 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui có giỡn với bà theo kiểu đã quen nhau, Nhưng tui biết giới hạn không bao giờ nói giỡn nặng lời đâu... Nick mika này tui cũng đang theo dỏi... !

Please

Hä?

Bro Vịt thú thật bro là mika mà  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#33
(2021-07-07, 05:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà ! Sao lúc này thiên hạ nghĩ tui là thèng ku mika gì đó hoài vậy trời ? Họ không nhìn ra một con người hoàn thiện , tốt bà cố, hiền thí mịa nụi và trong trắng như ngọc lung linh sao vậy trời ???/ Ôi Tình là cái chi !


Please

Tui chưa bao giờ khùng đến độ nói ông là mika hết. Nếu tui nói ông là mika thì chẳng khác tui nói tự nhận mình là Đại Ngốc Biggrin

Reply
#34
Ông mika cũng dễ thương đấy  Biggrin

Tưởng là bro Vịt fan ruột  Lol của tui.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#35
(2021-07-07, 03:56 PM)NhuCanhVitBay Wrote:
(2021-07-07, 03:22 PM)RungHoang Wrote: [Image: nhagiam-4-1517496755.jpg]

 Cái hình làm tui nhớ 8 tháng biệt giam của tui thời nhỏ ở Phan Đang Lưu

Please

Hồi đó anh ở ngoài bị thất nghiệp hay sao mà vô Phan Đăng Lưu chơi vậy?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#36
(2021-07-07, 05:38 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nhỏ này cho di dân đi Đứt là phải rồi... Ở đây rườm rà quá đi.

Please


Để kiểm tra lại coi xem có phải là hàng kém chất lượng hay không .
Reply
#37
(2021-07-07, 05:45 PM)RungHoang Wrote: Hồi đó anh ở ngoài bị thất nghiệp hay sao mà vô Phan Đăng Lưu chơi vậy?



Bởi là người trong giang hồ , không thể tự mình làm chủ ... nên vô tù .
Reply
#38
(2021-07-07, 05:48 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Yeah ! Thất nghiệp, hỏng có gì làm nên ôm 6 trái mìn con cóc.... về SG tính làm nổi... Cho nên mới vào đó 8 tháng vacation.

Please

Ông hên. Bi giờ có 6 trái mìn là ông bị xử bắn ngay

Cũng hên là ông sinh sớm mấy chục năm

Thôi giờ ông về ôm 6 cặp chân dài đi . hahaha..... Mấy bà chủ động cũng nhốt ông lại 8 tháng luôn. Cộng sản nhốt 8 tháng ông còn ra về được, mấy nàng đó nhốt ông chừng 1 tháng là vãnh rồi  Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#39
(2021-07-07, 05:50 PM)ximuoi Wrote: Bởi là người trong giang hồ , không thể tự mình làm chủ ... nên vô tù .

Nhìn cái tướng của ổng là biết  dân bất thiện  Lol Rollin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#40
(2021-07-07, 05:58 PM)NhuCanhVitBay Wrote: 8 tháng biệt giam và hơn 2 năm tập trung ở Đồng Hòa ,Sông bé đó anh 2 à... Bây giờ kêu em gồng lại thì em xin thôi.... "Em nhỏ , em hòng biết mịa gì! Em xin lổi"

Please

Cầm lộn đồ chơi xé 3 cuốn huh ? Nếu ông ở lâu 1 chút cái xin tị nạn chính trị luôn, khỏi vượt biên
Đúng là người lớn làm chuyện lớn hé  Thumbs-up4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#41
(2021-07-07, 05:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà ! Sao lúc này thiên hạ nghĩ tui là thèng ku mika gì đó hoài vậy trời ? Họ không nhìn ra một con người hoàn thiện , tốt bà cố, hiền thí mịa nụi và trong trắng như ngọc lung linh sao vậy trời ???/ Ôi Tình là cái chi !


Please

Mỗi lần chú Vịt khoe về chú, TT dùng kiếng hiển vi tối tân nhất cố tìm kiếm, sao toàn nhỉn thấy trái ngược lại lời của chú nói không à chú Vit ơi.
Reply
#42
(2021-07-07, 07:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Oh! Khi vượt biên lên đảo PuLao Bidong tui có diện đi Mỹ rồi mà...! Khổ nổi, tui có bà chị bên Pháp, nên phải chờ Pháp từ chối 2 lần thì Mỹ mới nhận theo diện từ thiện...! Ở gần 1 năm thì có 1 ông anh ruột ló qua... Phài tốn thêm 1 năm mới làm hồ sơ ghép cho thằng Mỹ nhận, tuy rằng tui đũ sức đi Úc, Canada, nếu tui muốn !... 3-4 tháng sau thì 1 ông anh ló qua nữa..! Oh, man ! ..Hên là ông ấy tình nguyện đi Pháp theo diện bà chị bên Pháp. Rồi sau đó thì lộn xộn chuyện đóng cửa đảo, anh em tui thuộc diện con ông, cháu cha, nên dời qua đât liền của Malaysia, và 3 tháng sau thì qua Battaan , Philipines để định cư ở Mỹ.

 Tuổi của tui làm sao có khả năng xin tỵ nạn chính trị vào thời đó ?? 

Please

Tính theo thời gian,  ông từ VN đi tới Mỹ còn chậm hơn người đi bộ. Nếu đi bộ từ VN qua TQ, đi tới Liên Xô, qua Alaska,  đi vòng Canada trở xuống hõng cần tới 3 năm đâu

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#43
(2021-07-07, 08:05 PM)RungHoang Wrote: Tính theo thời gian,  ông từ VN đi tới Mỹ còn chậm hơn người đi bộ. Nếu đi bộ từ VN qua TQ, đi tới Liên Xô, qua Alaska,  đi vòng Canada trở xuống hõng cần tới 3 năm đâu

Smiling-face-with-halo4



Thi thoảng chạy bộ 3 năm tí cho máu nó lưu thông .
Reply
#44
(2021-07-07, 03:54 PM)Hải đăng Wrote: Noi voi thằng nhỏ  Becuoi Becuoi

Ê bà nhắc nó dửng lên đòi quyền lợi sao bà ? Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#45
(2021-07-07, 08:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Mịa bà ! Vậy mà hơn 2 năm Mỹ mới mời tui qua đó nhe...

 Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với phái đoàn Mỹ , sau hơn 1 năm... Họ nói" Tụi tao mất hết hồ sơ, yêu cầu 2 anh em liên hệ bên VN lấy hồ sơ bổ sung.... Ông anh tui đứng lên nói sẽ OK.... Tui đứng lên cãn và nói bằng tiếng anh, không kể người thông dịch... Là tui đã cung cấp đủ mọi giấy tờ, hồ sơ. Nay nếu mấy ông mất là chuyện của mấy ông ! Nếu đó là cách mấy người muốn, thì reject để tụi tui đi định cư ờ Canada hay Australia... ( Tui đủ điều kiện trong vocational school...)... Còn nếu muốn thêm hồ sơ thì sẽ không bao giờ có. 

 Sau đó phái đoàn kêu đi về , và 2 ngày sau kêu lên nói là chấp nhận...! 2 ngày sau nữa kêu lên trả lại hồ sơ gốc.

 Phải biết thời gian đó đối với người tị nạn là được Mỹ chấp thuận là chuyện lớn đó.... Trong khi tui đã từng là thông dịch cho phái đoàn Mỹ, giúp cho bệnh viện ở đảo...v.v.... Sau này còn là AT's của trại chuyển tiếp Bataan nữa... Tui có bằng lái xe trước khi tới Mỹ đó à... Hình như tui đáng để tới Mỹ để làm thằng khùng như bậy giờ à. !

Please


Đúng vậy , cuộc sống muốn sống cho tưng bừng , trên đầu phải mọc vài cái sừng .
Reply