Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tuyết Vân
có nhiều người mới tin Chúa 



hăng lắm




làm phép báp têm 





xong rồi nghĩ ... á , con người mình đã thay đỗi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon





nhưng sau đó .. họ thấy ủa , sao con người mình cũng chẵng có gì thay đổi cả ... mình cũng vẫn còn phạm tội  Crying-face4





NHƯNG CÁI THAY ĐỔI BÂY GIỜ LÀ ... HỌ CÓ BẮT ĐẦU BIẾT KÍNH SỢ CHUÁ KHÔNG ???

CHỨ CHƯA CHẮC CÁI THAY ĐỔI LÀ ... HỌ SẼ KHÔNG CÒN PHẠM TỘI NỮA ??

2 CÁI NÀY KHÁC NHAU HOÀN TOÀN  Clinking-beer-mugs4



- nếu họ biết kính sợ Chúa ....  như Paul nói trong Rôma 7 , họ vẫn còn phạm tội ... thì Chúa sẽ nhẹ tay với họ

- còn họ KHÔNG biết kính sợ Chúa .... thì Chúa sẽ nặng tay với họ ... lúc đó , họ cũng không nên kêu TRỜI  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
Hê bơ rơ 10:31


31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!


[Image: 4c758005fbf315a553d1c56ea080a4d6.jpg]
Reply
- vấn đề không hẳn là mình còn hay không còn phạm tội ... vì Paul nói rất rỏ , xu hướng của chúng ta nghiêng về phạm tội

- nhưng vấn đề là ... có biết Kính Sợ Chúa không ???  Confused





- chính vì vậy , mà Vân phải tập thói  quen ... trước khi làm , hỏi cái này Chúa có vui không , thì mới làm 

- không có nghĩa là Vân sẽ perfect

- nhưng có nghĩa là ... VÂN TẬP CHO MÌNH BIẾT KÍNH SỢ CHUÁ ... VÌ ĐÓ LÀ KHỞI ĐẦU CUẢ SỰ KHÔN NGOAN






Châm ngôn 9:10


10 Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.


[Image: images?q=tbn:ANd9GcSBoD4pggzQIm2NjHzRacB...I&usqp=CAU]
Reply
(2021-03-21, 08:31 PM)tuyetvan Wrote: nhà Ngô có Dương Tam Kha

không biết có bà con với Dương Quá không hỉ ??

Suytu


ehhehe , lịch sữ Việt nam coi chưa xong ... coi lịch sữ Campuchia làm gì ??

Cho cô Lan.
Reply
bây giờ nếu anh không tin Vân


Vân cũng dám nói với anh


KHÔNG CÓ 1 NGƯỜI NÀO DÁM VỖ NGỰC MÌNH , NÓI MÌNH KHÔNG PHẠM TỘI CẢ

- cho dù họ tu tới đâu 

- cho dù họ làm phép báp têm đả mấy chục năm 

Á À ... VẪN CHƯA AI DÁM VỖ NGỰC MÌNH .. NÓI MÌNH KHÔNG PHẠM TỘI






nhưng vấn đề là gì 

TÂM ANH CÓ BIẾT KÍNH SỢ CHUÁ KHÔNG 

ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ MÌNH CẦN SUY NGHĨ 

Suytu
Reply
đó là vấn đề vĩ đại nhất mà mình cần phải hiểu

vĩ đại hơn cả ... bác hồ đấy nhá




còn về chuyện xưng tội

- Chúa nói ... nếu ai phạm tội , xưng tội với Ngài , dĩ nhiên ráng từ bỏ tội lỗi (repent)

- thì Ngài sẽ tha thứ tội của họ  Tulip4











nhưng anh nên nhớ 1 điều

CHO TỚI TẬN THẾ , CON NGƯỜI VẪN CÒN TIẾP TỤC PHẠM TỘI

VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG Ở ĐÂY .. LÀ HỌ CÓ BIẾT KÍNH SỢ CHUÁ HAY KHÔNG ??

chứ còn đem chuyện tội lỗi ra nói .. thì con người còn phạm tội ... dài dài dài dài ... và dài dài nữa  Shy




thế giới sẽ không bao giờ có được cái news này ... bà con nên ăn mừng , vì con người hết phạm tội  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

no .. thế giới sẽ không bao giờ có được cái good news này  Crying-face4
Reply
khi anh TD hòi Chúa nào 

- thì Vân nói , có nhiều chúa , có nhiều gods mà con người thờ phượng ... nhưng ý Vân là đang nói CHUÁ CUẢ KINH THÁNH (GOD OF THE BIBLE) (để phân biệt với những chúa , những gods mà con người thờ phượng)




thì anh nói cái này


(2021-03-22, 03:10 PM)Tuy duyen Wrote: bây giờ già rồi, đi đâu cũng làm biếng, cứ ở đây đi, là một dòng sông, nước chảy ra biển, thả bất cứ thứ tốt xấu gì xuống cũng được mà, sông chấp nhận hết  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Chúa mà Td hỏi Vân là Chúa Cha hay là Chúa Jesus đó


thì Vân nghĩ mình cũng nên nói rỏ hơn về những chữ ... CHUÁ 3 NGÔI LÀ GÌ
Reply
Sis TV,

ldn thấy lạ sao những câu sis viết, đăng, có khoảng cách nhiều lắm  Suytu

Như thế này..

Hallo



Sis 


TV

Dzị đó  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
nói về Chúa 3 Ngôi (The Trinity) ... thì có những điễm gì mình nên hiểu .. Vân sẽ nói ngắn gọn những điễm chánh ở đây .. để believers cũng như unbelievers hiểu chữ này mang ý nghĩa gì 




i. Chúa 3 Ngôi là ... Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh ... dĩ nhiên ai không nằm trong 3 Chúa này , thì không được xếp vào classification "Chúa"




ii. Trong 3 Ngôi này .. mình chỉ nhìn thấy được Chúa Jesus thôi , chứ mình không nhìn thấy được Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh ... vì họ là "Spirits" .. ngay cả khi mình vào thiên đàng rồi , thì cũng vậy 




iii. để hiểu về chữ Chúa 3 Ngôi .. thì Vân giải thích như thế này cho dễ hiểu

- giống như nói về "con người" , mình có anh A , anh B , anh C ... đều cùng là 1 "con người" , nhưng là 3 "anh khác nhau"

- cũng vậy , nói về Chúa 3 Ngôi , mình đang nói về "Chúa" , mình có Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh ... đều cùng là 1 "Chúa" , nhưng là 3 "Chúa khác nhau" 

- có thể khó hiểu cho nhiều người .. nhưng nếu mình chịu ngồi suy nghĩ , thì mình sẽ thấy điễm giống nhau ở đây ... HỌ CÙNG LÀ MỘT , NHƯNG LÀ 3 NHÂN VẬT KHÁC NHAU






iv. with that being said , thì để trả lời cho câu hỏi ở trên của anh TD ... nói chuyện với Chúa nào ??  Suytu

thì Vân cũng cho thêm 1 tỉ dụ ở đây cho mình dễ hiểu


- bây giờ giã sữ , giã sữ thôi nhá , người Việt có sự suy nghĩ thống nhất với nhau là một ... thì khi người ngoại quốc nói chuyện với 1 người Việt nào , thì cũng giống như nói chuyện với những người Việt khác ... (nhưng rất tiếc vì người Việt không có sự suy nghĩ thống nhất với nhau là một , nên mình nghĩ là mình nên nói chuyện với ai ... chứ nếu họ thống nhất với nhau là một , thì nói chuyện với anh A , cũng giống như mình đang nói chuyện với anh B , hay mình đang nói chuyện với chị C vậy thôi)



- Chúa thì khác , dù là 3 Chúa , nhưng Chúa thống nhất với nhau là MỘT ... chính vì vậy mình có thể nói là MỘT CHUÁ ... khi mình nói chuyện với Đức Chúa Trời , thì cũng như mình nói chuyện với Chúa Jesus .. hay khi mình nói chuyện với Chúa Jesus , thì cũng như mình đang nói chuyện với Chúa  Thánh Linh , hay mình đang nói chuyện với Chúa Thánh Linh , thì cũng như mình đang nói chuyện với Đức Chúa Trời


- để chứng minh cho điễm này , Kinh thánh có nói ... Chúa Jesus cho rằng Ngài và Đức Chúa Trời là MỘT ... không có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời ... nhưng để chứng minh cho .. NẾU MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI CHUÁ JESUS , THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI ... VÌ CẢ 3 CHUÁ THỐNG NHẤT VỚI NHAU NHƯ LÀ MỘT


Giăng 10:30

30 Ta với Cha là một.
Reply
(2021-03-24, 09:09 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Sis TV,

ldn thấy lạ sao những câu sis viết, đăng, có khoảng cách nhiều lắm  Suytu

Như thế này..

Hallo



Sis 


TV

Dzị đó  Biggrin


chắc tại hồi xưa .. có 1 lần .. Vân viết lên tờ giấy lớn .. mà Vân viết chữ nhỏ xíu , ở trong 1 góc .. phần còn lại thì dư nhiều giấy trắng


người bạn nói .. giấy thì nhiều như vậy .. mà làm gì viết nhỏ xíu , chỉ 1 góc giấy thôi

từ đó .. Vân "nghĩ thoáng hơn"

có giấy nhiều , thì mình cứ viết chiếm hết tờ giấy 

nên viết ... 1 cách rộng rải đó mà ... trong này , space nhiều quá , thì  tại sao mình lại không dùng , mà ráng co hẹp , viết ... giống như mình đang co mình trong 1 góc hẹp ?

hehehe
Reply
Ic 

Achso

Biggrin

Vậy sis đọc


ldn viết 










cách xa, sis 


cảm thấy 














thế nào?  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Vân không phải viết kiễu Ngọc viết ... 1 câu mà chạy mấy hàng cách xa ... lol


Vân cách xa , chỉ là tách biệt giữa paragraphs với nhau , bước qua 1 ý khác thôi


2 cái này khác nhau 

- Ngọc viết cùng 1 ý , mà nhảy xa ra

- Vân viết qua ý kế , nhảy xa ra ý trên mà Vân đả nói 


Ngọc hiểu không ?  Shy



nếu để ý , thì Ngọc sẽ thấy ... khi Vân tách xa ra , thì là Vân nhãy qua the next paragraph 

chứ không phải như Ngọc ... còn trong 1 câu mà tách xa ra
Reply
giống như có nhiều người , nhất là khi copy paste , họ dồn 1 đống chữ lại với nhau ... Vân thấy khó đọc ghê


Vân thích đọc những người post .. mà paragraph này cách xa paragraph kia ... để cho mắt mình relax , đầu óc mình relax hơn ... khi mình chuẫn bị đọc qua paragraph kế

chứ dồn 1 đống chữ lại ... Vân thấy hơi .. oãi  Shy
Reply
Ah  Shy

Nhưng mà ai đọc ~ gì sis TV hay ldn viết như vậy, đều có cảm giác giống nhau. Sis tin ldn đi Biggrin

Đố sis cảm giác như thế nào?

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Vân cảm giác Ngọc hiểu lầm cách viết của Vân thôi


Vân muốn chia xa paragraphs với nhau ... để rỏ ràng 

còn Ngọc thì 1 câu mà nhảy nhiều hàng ... looks funny
Reply