Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Nhân bài "Kẻ Thứ 3" lùm xùm mạng xã hội, vô tình đọc bài này giải trí.
Tôi thì thích câu, "chồng tốt kg cần quản, chồng lăng nhăng có quản cũng vậy thôi."
...
PHỤ NỮ KHÔNG THÍCH SAN SẺ CHỒNG MÌNH CHO KẺ KHÁC
Không một người phụ nữ nào, lại chấp nhận san sẻ người đàn ông của mình cho người khác.
Anh có chấp nhận việc, một người đàn ông nào đó tán tỉnh, hẹn hò rồi lên giường với vợ mình không ?
Nếu không, thì đừng đối xử với người bạn đời của mình như vậy!
Nếu anh phát hiện ra mình có tình cảm với người phụ nữ khác, hãy mạnh mẽ ly hôn.
Một là anh tự giác rời đi, hai là để kẻ thứ ba ra đi, ba là cả hai để kẻ đến sau tự chấm dứt mối quan hệ.
Bao kẻ ngoài kia sẵn lòng mang hạnh phúc đến cho vợ của anh.
Vậy nên, nếu anh thấy mình không đủ khả năng hoặc không đủ tư cách làm việc đó.
Hãy giải thoát sớm cho cô ấy khỏi một mối quan hệ mệt mỏi, đó cũng là một loại bản lĩnh của đàn ông!
Tấm chân tình của họ, anh trân trọng được thì tốt, còn không cũng chẳng sao...
Nhưng đã chia tay rồi thì đừng đi rêu rao với người khác về chuyện, cô ấy từng yêu thương anh mặn nồng đến thế nào.
Yêu một người không có tội, chỉ có mang tình yêu ra làm trò đùa mới đáng bị coi thường mà thôi!
Tốt nhất một khi đã buông tay thì đừng nhắc về họ thêm một lần nào nữa.
Nếu bắt buộc phải nói, hãy nhắc về họ với thái độ tôn trọng và lịch sự.
Bởi đi hết cuộc đời, người thật dạ thương mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, cớ gì phải hà khắc với một người trong quá khứ ?
Và cũng đừng nghĩ, buông bỏ một người đầu ấp tay gối khi trong tay anh đã có tất cả.
Khi không thể mang lại đủ đầy cho người đã đồng hành cùng mình những năm tháng khó khăn vất vả ấy.
Anh chọn kết thúc, nghĩa là anh cao thượng.
Không! Anh đang tước đi của họ cái quyền được theo đuổi hạnh phúc.
Kỳ thực phụ nữ không cần quá nhiều thứ, chỉ cần một người đàn ông dù nắng mưa dù gió bão.
Vẫn nắm chặt tay mình và cố gắng hết sức để mang những gì tốt nhất đến cho họ.
Vậy là, họ đã đủ mỉm cười mãn nguyện mà chẳng còn nuối tiếc gì.
Không biết các anh có hiểu ???
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,635
Threads: 26
Likes Received: 2,240 in 1,065 posts
Likes Given: 4,115
Joined: May 2020
Reputation:
49
Nàng về, vượt Đại Tây Dương bình yên nhé.
The following 1 user Likes JayM's post:1 user Likes JayM's post
• dulan
Posts: 815
Threads: 7
Likes Received: 136 in 57 posts
Likes Given: 56
Joined: Jun 2020
Reputation:
40
Amazing! hì hì...hì hì....
Posts: 1,635
Threads: 26
Likes Received: 2,240 in 1,065 posts
Likes Given: 4,115
Joined: May 2020
Reputation:
49
Posts: 7,268
Threads: 144
Likes Received: 5,860 in 2,467 posts
Likes Given: 2,840
Joined: May 2021
Reputation:
67
Thân chúc trò cưng ơi là cưng và những người thân yêu một mùa lễ đong đầy Ân Sủng.
Posts: 2,903
Threads: 1
Likes Received: 2,842 in 1,559 posts
Likes Given: 6,250
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Lan chúc Kỳ và chàng của nàng với TCC một mùa Lễ thật an vui đầm ấm trong Hồng Ân của Thiên Chúa.  💖✨🌹
Posts: 5,681
Threads: 47
Likes Received: 4,028 in 2,003 posts
Likes Given: 3,116
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Thấy nến này giống lá cờ vàng 3 sọc đỏ, hay hay.
Chúc Kỳ và gia đình Giáng Sinh vui vẻ.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Các cụ ngày xưa tí là nhả thơ, chỉ mỗi hai chữ “nhớ em” mà mấy cụ thở ra mấy vần thơ đi cùng năm tháng. 😌😆
Tương tư
Nguyễn Bính
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi…
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
…
Còn ông Xuân Diệu thì… ☺️😆
Có một bận em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút: anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận. Em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: “em đây!”
Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay. -
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
- Linh hồn ta u ẩn tựa ban đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...
Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
“Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!”
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
London tuyết đang rơi… ❄️🌨️☃️
Tuyết rơi trắng lối ngoài hiên,
London lạnh buốt gió xuyên lối về
Mặc cho trời rét tái tê
Trong vòng tay ấm, môi kề bên môi
Tuyết ngoài kia cứ buông lơi
Trà thơm nghi ngút, một đời bên anh
Mắt sâu ánh lửa long lanh
Hôn lên mái tóc ngát xanh dịu dàng
Gió đông nào có phũ phàng,
Vì anh là cả bạt ngàn yêu thương
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Papa bận làm việc trong study nên hai mẹ con tôi tha hồ quậy cái bếp. Tcc đứng trên ghế nhỏ, vừa giúp mẹ dọn dẹp vừa ríu rít nói chuyện, giọng con bé trong trẻo như chim hót. Tôi vừa cắt trái cây vừa lắng nghe nàng kể chuyện về BFF, kg giấu được nụ cười.
“Mummy, guess what? When I was at Reese’s house, I met his big brother. He was really upset because he had a fight with his fiancée.”
Tôi liếc nhìn con bé, tò mò hỏi, “Oh? Hai người đó cãi nhau chuyện gì vậy con?”
“She wanted to go see a movie, but he wanted to go to a football match!”
Tôi bật cười, lắc đầu, “Chuyện nhỏ vậy mà cũng cãi nhau sao? Rồi con có nói gì kg?”
Con bé lắc đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực như sắp bật mí một điều rất ư là quan trọng.
“No! He asked me for advice! Mummy, do you know what I told him?”
Tôi nhướng mày, “Con nói gì?”
Nàng ưỡn ngực, giọng đầy tự hào.
“I told him that if he loves her, he should support her, just like she should support him - because they’re partners.”
Tôi kg nhịn được, bật cười thành tiếng. “Wow, con gái của mẹ thông minh ghê! Rồi sao nữa?”
Con bé cười toe toét.
“He listened to me! He took her to the movie, and later Reese called me and said they made up! I’m so smart, right?”
Tôi nhìn con bé, lòng bỗng thấy ấm áp. Tình yêu trong mắt một đứa trẻ tám tuổi thật đơn giản và ngọt ngào làm sao. Nhưng con bé chưa dừng lại ở đó…
“And then, do you know what happened, Mummy? He thanked me! He said, “Where did you learn to be so smart about relationships?”
Tôi bật cười, hỏi tiếp. “Oh? Vậy con trả lời thế nào?”
Nàng nhún vai, cười khanh khách, hồn nhiên đáp.
“I told him from my Papa and Mummy. Papa always says making Mummy happy makes him happy! And Mummy…”
Con bé ngừng lại, đôi mắt lấp lánh lém lỉnh nhìn tôi.
“Mummy always takes care of Papa, even when he doesn’t ask for it.”
Tôi ngạc nhiên, rồi bật cười. “Vậy sao? Papa nói vậy à?”
Con bé gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. “All the time.”
Rồi con bé tư lự một chút, nghiêng đầu hỏi.
“You always support Papa, right, Mummy?”
Tôi giả vờ trầm ngâm, cười cười, “Uhm… mẹ nghĩ là có. Nhưng sao con kg hỏi Papa thử xem? Lỡ Papa nói kg thì sao?”
Con bé chống cằm, ra vẻ suy tư, rồi bật cười khúc khích.
“No way! Papa will say Mummy is the best wife in the world.”
Tôi lắc đầu cười, cảm thấy buồn cười nhưng cũng ấm áp trong lòng.
“Được rồi, xong rồi. Con mang đĩa trái cây lên mời Papa đi, nhưng nhớ gõ cửa trước khi vào, Papa đang bận làm việc.”
Con bé reo lên, nhảy xuống ghế ôm lấy đĩa trái cây.
“Okie, Mummy! I’ll tell Papa only the best fruit for Papa.”
Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé chạy lên lầu, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi kg biết bé sẽ lớn lên như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng nàng ấy sẽ mang theo trái tim đẹp này suốt hành trình đời mình.
Tình yêu, suy cho cùng, là sự đồng hành. Chỉ đơn giản vậy thôi. ❤️
Kể cho hoàng thượng nghe, chàng bảo tương lai trong nhà lại có thêm một therapist.
PS. BFF của nàng là chàng kỵ mã tóc nâu/vàng nhỏ hơn nàng 1 tháng tuổi. 😆😅
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
1. Không dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, không tiêu xài hết tiền bạn đang có, không phải muốn ngủ bao lâu thì ngủ.
2. Không bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
3. Không đánh giá con người qua bề ngoài.
4. Không sống trong ngày hôm qua, nhưng cũng đừng trốn tránh nó.
5. Bất kể lúc nào khi nói lời xin lỗi, nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
6. Dùng pháp luật để giải quyết tranh chấp, không xúc phạm người khác.
7. Nói từ từ, nhưng suy nghĩ phải nhanh nhạy.
8. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, cười và hỏi: “Tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”.
9. Gọi điện thoại cho ba mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về ba mẹ.
10. Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.
11. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.
12. Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
13. Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; tôn trọng pháp luật.
14. Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ hủy hoại đi tình bạn.
15. Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.
16. Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
17. Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
18. Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem tivi.
19. Tin tưởng vào phật tổ hay thượng đế, nhưng đừng quên những việc nhỏ nhặt như khóa cửa nhà.
20. Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, chuyện trò được với nhau là sự may mắn rất lớn.
21. Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
22. Xin thành thật và thật lòng khi nói câu: “Anh yêu em.”,”Em yêu anh.”
23. Tài chính phân minh, ái tình dứt khoát.
24. Lúc mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi hãy tiếp tục chạy tiếp chứ đừng bao giờ bỏ cuộc.
25. Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
26. Cùng chia sẻ kiến thức của bạn với người khác.
27. Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
28. Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn.
29. Trong một mối quan hệ, luôn giữ tâm thế nghĩ cho người khác trước khi yêu cầu người khác nghĩ cho mình.
30. Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% tinh thần trách nhiệm
Source: Psychology & Behavioral science
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Chọn sự tử tế.
Khi bạn chọn một người bạn có "tính tử tế," mối quan hệ ấy luôn mang lại sự bình yên. Họ không phán xét, không cạnh khóe, không tìm cách lợi dụng. Chỉ cần ở bên họ, bạn đã cảm thấy mình được chấp nhận, được hiểu mà không cần phải trình bày hay giải thích quá nhiều. Một người bạn như vậy là món quà, một món quà hiếm hoi nhưng vô giá.
Khi làm việc với một đối tác tử tế, mọi thứ bỗng trở nên minh bạch và rõ ràng. Họ giữ chữ tín, coi trọng lời nói và hành động, không làm những điều tổn hại để đạt lợi ích riêng. Làm ăn với họ, bạn không cần phải bận tâm về những mánh khóe, chỉ cần tập trung vào công việc và sự hợp tác để cùng nhau phát triển. Cảm giác ấy thật dễ chịu, đúng không?
Khi yêu một người tử tế, tình yêu đó không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là hành động thiết thực. Họ quan tâm bạn từ những điều nhỏ nhặt, sẵn sàng lùi một bước khi bạn cần không gian, và luôn đặt sự thấu hiểu lên hàng đầu. Tình yêu tử tế không màu mè, nhưng lại khiến bạn cảm thấy được yêu thương và an toàn mỗi ngày.
Khi bạn xây dựng gia đình với một người tử tế, mái ấm ấy sẽ luôn tràn ngập sự ấm áp và sẻ chia. Không có áp lực, không có trách móc, chỉ là những bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm, là sự đồng hành và hỗ trợ mỗi khi cuộc sống ngoài kia trở nên khó khăn.
Và khi chính bạn sống tử tế, thế giới xung quanh bạn dường như cũng dịu dàng hơn. Bạn không bị cuốn theo những ganh đua hay thị phi, bạn biết mình cần gì, và sống vì điều đó. Một cuộc sống tử tế không làm bạn trở nên yếu đuối, mà giúp bạn mạnh mẽ hơn trong việc chọn niềm vui, chọn sự an nhiên.
TỬ TẾ - một từ nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là thứ sức mạnh âm thầm thay đổi cả cuộc đời.
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
NHÌN CÁCH ĂN, MẶC, ÁNH MẮT CÓ THỂ NHÌN THẤU ĐƯỢC NỘI TÂM
Cổ nhân thường nói: “Tướng mạo một người sẽ thay đổi theo tâm thiện ác của họ”, điều này hoàn toàn hợp lý. Vậy nên, đôi khi chỉ cần nhìn qua cách ăn uống, trang phục hay ánh mắt là có thể thấy được nội tâm của một người là như thế nào.
1. Tính cách thể hiện trên gương mặt
Người khoan dung rộng lượng đa phần là mày thanh mắt tú, vẻ mặt phúc hậu; người hẹp hòi hay ghen tị thường trông xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt với nhau; người dịu dàng ôn hòa thì tướng mạo điềm đạm; người tính cách thô bạo, cảm xúc bất ổn luôn có vẻ mặt hung dữ.
Tiểu nhân lòng dạ bất chính thường đa nghi, thần sắc hoảng hốt; còn người lương thiện đơn thuần trên mặt luôn mỉm cười trìu mến, khiến cho người khác yêu quý, càng nhìn càng thích.
2. Nhân phẩm khắc trong đôi mắt.
Nhân phẩm tốt hay xấu đều khắc trong đôi mắt. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, trong mắt người lòng dạ nhỏ nhen thì đầy khuyết điểm của người khác; trong mắt người tham tài háo sắc chỉ chăm chăm vào sắc đẹp và túi tiền; trong mắt người thích gây sự luôn chú ý đến lỗi nhỏ của người khác mà rêu rao.
Trái lại, trong mắt người quang minh lỗi lạc nhìn thấy công bằng và chính nghĩa; trong mắt người khoan dung rộng lượng nhìn thấy là tương lai của chính mình; trong mắt người nói là làm nhìn thấy sự thành thật và giữ chữ tín.
3. Cách ăn cơm thể hiện gia giáo
Người xưa đa phần thích trên bàn ăn dạy dỗ con cái, bởi cách ăn uống của một người cũng phản ánh sự giáo dưỡng của gia đình.
Người đi ăn tiệc đứng hay gắp một đống đồ ăn, rồi lại ăn không hết, trong cuộc sống chắc hẳn cũng hay lãng phí, không biết tiết kiệm; người trong lúc đợi đồ ăn thường la hét nhân viên phục vụ, nhất định là một người cực kì vô văn hóa…
4. Quần áo cho thấy khiếu thẩm mỹ.
Người có gu thẩm mỹ cao nhìn chung biết tốt khoe xấu che, ăn mặc phù hợp với bản thân và với hoàn cảnh: Bụng có mỡ thừa thì không mặc quần hở rốn, chân thô mặc váy dài đẹp hơn váy ngắn.
Ra ngoài đi du lịch chọn đồ thể thao nhẹ nhàng tiện dụng; khi đi làm công sở mặc trang phục sạch sẽ gọn gàng; lúc ở nhà nghỉ ngơi mặc quần áo rộng rãi thoải mái.
5. Dáng người nói lên cách sống.
Những người tuổi còn trẻ mà bụng đã phệ là do không chăm chỉ luyện tập thể thao, hoặc lúc nào cũng ăn uống thả ga, đối với họ thức đêm là chuyện bình thường.
Có những người tuy lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân đối khỏe mạnh, bọn họ cũng không phải trời sinh ăn không mập, mà họ tự biết kiềm chế, luyện tập thể thao, chọn thực phẩm lành mạnh, nghỉ ngơi đúng mức, kiên trì vận động.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,501
Threads: 103
Likes Received: 3,611 in 1,837 posts
Likes Given: 2,359
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Cô công chúa nhỏ của chúng tôi đã háo hức chuẩn bị quà Valentine cho hai chàng best friend của mình từ tuần trước. Nhìn chồng con thì thầm rù rì bí mật mà tôi chỉ biết phì cười, ráng nhịn cơn tò mò, put the curious cat back in the bag để còn được bất ngờ chứ phải kg…
Sáng nay chàng bảo để vợ ngủ nướng, nhưng con mèo tò mò trong tôi cứ trăn trở mãi, ngủ tiếp cũng kg được. Nằm nghe nhạc – nghĩ bâng quơ – viết vu vơ vậy.
Người ta thường nghĩ rằng tình yêu là một câu chuyện cổ tích, nơi mọi thứ đều hoàn hảo, nơi hai người yêu nhau mãi mãi mà kg có nỗi buồn, kg có thử thách. Nhưng thực tế, tình yêu kg phải là một điểm đến, mà là một hành trình - một con đường dài với những ngày nắng đẹp và cả những cơn bão giông.
Tôi từng tin tình yêu lãng mạn nhất là như đôi tình lữ Dương Quá & Tiểu Long Nữ - một tình yêu vượt qua muôn trùng thử thách, chỉ có nhau trong đời. Nhưng rồi, đi qua mấy bận bể dâu, khi tóc đã phai màu theo năm tháng, tôi mới nhận ra - điều lãng mạn nhất kg nằm ở những lời thề nguyền, mà là những gì người ta làm để giữ lời hứa ấy. Là những điều bình dị nhưng bền chặt nhất.
Tình yêu kg chỉ nằm trong những buổi hẹn hò lung linh ánh nến, mà còn là những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy yêu thương.
Là khi anh ấy pha cho vợ một ly trà vào buổi sáng, vì nàng uống cafe sẽ làm tim đập nhanh.
Là khi anh ấy kg ngại cánh tay bị tê cứng suốt đêm, chỉ vì vợ quen gối đầu lên vai anh mà ngủ ngon hơn.
Là cách anh lặng lẽ đặt tay lên lưng vợ mỗi lúc nàng lo lắng hay bất an, kg nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đủ để nàng thấy yên lòng.
Là những buổi sáng anh nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng khi nàng còn say giấc.
Tình yêu kg cần những điều quá lớn lao, cũng chẳng nhất thiết phải rực rỡ như trong film ảnh hay tiểu thuyết. Đôi khi, chỉ cần một người vẫn ở bên mình qua những đổi thay của thời gian, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên, vẫn giữ mình trong lòng như báu vật quý giá nhất - thế là đủ cho cả một đời yêu thương.
Người ta thường hỏi: "Làm sao để biết mình đã chọn đúng người?"
Câu trả lời có lẽ kg nằm ở những khoảnh khắc đắm say ban đầu, mà là ở những tháng năm sau đó - khi cơn say tình đã qua, nhưng người ấy vẫn ở lại. Khi vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp chứa đầy yêu thương. Khi cuộc sống có lúc phong ba, nhưng bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay mình kg rời.
Hôn nhân kg phải là một bản nhạc luôn nhẹ nhàng du dương, mà có cả những đoạn cao trào, những nốt trầm lặng. Có những lúc yêu nhau cuồng nhiệt, có những khi chỉ im lặng bên nhau. Có những giây phút hờn dỗi vì vợ háo hức post hình ông Bộ Trưởng Quốc Phòng đang tập tạ lên trang nhà mà còn thả tim, nhưng cuối cùng vẫn kéo nàng vào lòng cùng một lời nhắc khẽ: "Eyes on your leading man, love."
Tình yêu kg phải là những điều lớn lao, mà là sự quan tâm kg bao giờ vơi đi, là sự kiên nhẫn khi tôi ngang bướng, là sự đồng hành khi mình yếu đuối, và là sự vững chãi khi mình cần một bờ vai để tựa vào.
Là một vòng tay ấm ôm từ phía sau khi mình đang nấu bữa tối.
Là một nụ hôn nhẹ trên trán khi mình mệt mỏi.
Là khi anh lặng lẽ gắp phần cọng rau ra khỏi phần ăn của vợ vào bát của mình vì nàng chỉ thích ăn phần lá - khiến tim nàng loạn nhịp và biết rằng dù thế giới có đổi thay, anh ấy vẫn sẽ là nhà của mình.
Bởi vì cuối cùng, Valentine kg chỉ là một ngày trong năm, mà là cách ta chọn nhau, vẫn yêu nhau, vẫn kiên nhẫn đi cùng nhau suốt cả một đời.
Vậy nên, nếu bạn đang yêu, hãy yêu bằng tất cả sự chân thành. Nếu bạn đã có một người ở bên cạnh, hãy trân trọng họ như hôm nay là ngày cuối cùng bạn có thể yêu thương họ. Và nếu bạn đang chờ đợi tình yêu, đừng vội… vì tình yêu thật sự kg đến vội vàng, nhưng khi đến rồi, nó sẽ là điều đẹp nhất mà bạn từng có.
Chúc mọi người một mùa Valentine trọn vẹn, kg chỉ trong một ngày, mà trong cả chuyến du hành yêu thương phía trước. ❤️
Chậu cây "Ngọc trong Tim" của chúng tôi hôm nay đã ra dáng.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|