Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ý kiến.
#76
Bella giàu muốn cua ếch về là bé, kẹt ếch đế thèm
#77
Bà con lên sân khấu làm mạnh quá, Vân cũng ráng lếch lên sân khấu để chụp cái 🎤


- nhiều lần Vân thấy Lan nói "leave me alone " .. Lan không thật lòng khi nói những chữ này .. vì Vân biết Lan cô đơn và cần có bạn


- nhưng Lan lại dùng cách sai để thu hút bạn cho mình .. Lan nên suy nghĩ và thay đổi, nếu có thể 


- theo Vân thấy, cách Lan thu hút người ta, là chọc cho người ta giận, để người ta còn để ý tới Lan, vô chửi lộn với Lan, để Lan không cảm thấy cô đơn .. 90% đây là cách Lan làm 



- 10% thì Lan đưa ra những đề tài, kêu người ta vào góp ý .. thì Lan lại nói chuyện rất lịch sự 


Theo Vân, Lan nên đổi cái 10% này thành 100% ... đừng dùng cách chọc người ta để người ta vào chửi chơi với mình nữa  


Vân tin 1 người giỏi văn chương như Lan NẾU MUỐN thì sẽ thu hút được nhiều người tới làm bạn với Lan 


Lần đầu tiên gặp Lan, Vân nhớ mình có cãm tình với Lan .. nhưng sau đó Vân thấy .. 

HÌNH NHƯ CÁCH THU HÚT BẠN BÈ CỦA LAN HƠI SAI ... THAY VÌ MANG HỌ TỚI NÓI CHUYỆN VUI VẺ .. THÌ LAN CHỌC CHO HỌ VÀO CHỬI LAN .. MẶC DÙ VÂN THẤY ĐƯỢC SỰ CÔ ĐƠN CỦA LAN 

THINK ABOUT IT
#78
(2020-10-30, 12:33 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhiều khi nghĩ lại, mình nói nhiều quá, ý kiến nhiều quá với cái gọi là Ban Điều Hành ở đây cũng chẳng hay ho gì, dễ tự biến mình thành một tên khó ưa dưới mắt người khác, dễ tự biến tâm hồn mình thành một màu đen thui thùi lùi rồi đâm ra cáu bẳn với chính mình, bởi vì làm người Tử Tế xem ra rất khó là vậy. Thôi thì cứ theo cái châm ngôn riêng của mình mà sống, Luật lệ nó đã như vậy rồi, mày chơi được thì chơi, không chơi được thì hô biến, vắng mợ thì chợ vẫn đông kia mà, you nghĩ you là cái gì mà ý kiến với ý cò...

Becuoi

Anh Đạn không bao giờ nói nhiều quá, ý kiến nhiều quá, chỉ là nói quáaaa nhiều, ý kiến quá nhiềuuuu thôi.  Lol 

Anh Đạn không bao giờ là một tên khó ưa, chỉ là ưa hơi khó chút. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh Đạn tin thì ráng chịu. Winking-face4



Quay về đề tài của thread:

2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ranếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.


Anh Đạn đưa ý kiến hay, "sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra", nhưng lý do cụ thể và hợp lý chỉ gây thêm vấn đề tranh cãi. Không có lý do nào có thể làm người được mời đi chơi chổ khác hết ấm ức.

Nếu mở 1 cái thread vui chơi cùng các bạn thì mọi người sẽ vào cùng mình chơi vui. Nếu có vấn đề ngoài ý muốn, mod vẫn có thể giải quyết kia mà.

Còn mở 1 cái thread, nhất là mở ở xóm chợ trời, với cái ý không hay, lời lẽ không đẹp về 1 hay nhiều thành viên nào đó thì người mở thread phải chuẩn bị găng tay khi người đó vào để lên đài so võ. Có sức mở thread, có sức chơi thì có sức tập luyện mấy ngón tay để gỏ lóc cóc, leng keng. Còn mở thread rồi dùng luật 1, 2, 3 mời đi chơi chổ khác khi hết hơi để cãi, thì người bị đuổi đi cũng mở thread bắn lại, rồi lại phải lặn lội qua để nói cho hả giận, rồi lại bị người ta 1, 2, 3 mời đi chổ khác. Lúc đó có phải là vừa quê, vừa tức ấm ách hông. Rồi đi mét, đi thưa ai mà rảnh và muốn giải quyết mấy vấn đề do tự mình rước vào ngay từ đầu. 

Tóm cái cái cái quần què lại là:

Ai muốn nói NO với cái luật này thì anh Đạn đếm phiếu rồi tuỳ đó mà BDH quyết định.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
#79
Belly rất là thanh cao, nên khinh người vô liêm sỉ như tui, nghĩa là người đẹp vừa đi ăn trộm vừa la làng, xài nick rồi trùm mặt thành ninja đi ăn cướp rồi bất chợt đêm nào có ai nói gì nàng là nàng đổ cho tui làm.. bởi vì nàng chuyên nghiệp này nên nàng biết tỏng đó là tui làm một chăm phần chăm.., khổ lắm quý vị ạ, các ninja cũng cao cơ thiệt, gặp nàng nói có 2,3 câu là nhận ra nàng.. thế mà đánh chết nàng cũng không bỏ cái tật bịt mặt đi đánh lộn.. bởi vì 2 chữ thanh cao làm nàng thật không biết nên làm sao cho phải... nàng rất thích đánh nhau, chửi lộn, độ nào nàng cũng chen lấn vô đặt tụ..  

Ký tên 
Hope
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#80
(2020-10-30, 08:57 AM)Ý kiến Wrote: Tui thấy trong chuyện này nick Hope sai.  Nick Bella làm thơ mỉa mai đâu có nêu tên ai và cũng không có mày tao với ai.  Nick Hope tự dưng nhảy vô nhận là nói về mình và sử dụng "mày tao" thoải mái. Ếch có binh bạn bè thì cũng tùy chuyện mà binh.  Bella không hiền nhưng đừng vì không ưa rồi chuyện gì cũng ghét.  Nick Hope có giỏi thì làm thơ mỉa mai nick Bella đi nha.

Cái gì tui biết tui sẽ làm 
Cái gì tui không biết làm tui cũng sẽ nói là tui không biết làm

Xin lỗi tui không biết làm thơ. Rồi có sao không hả?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#81
Belly rất thích người khác đập kẻ thù của nàng.. coi như là mượn tay đánh giùm, đánh càng mạnh thì nàng càng thích thú, nếu cần thì nàng xắn quần xắn áo phụ 1 tay 1 chân cho, nhưng nói trước nếu mà đồng minh bỏ đi là nàng cũng bỏ chạy, muôn đời không thể đứng 1 mình để lãnh đạn được.. 

Nàng rất là anh dũng, nói câu trước đập câu sau, ban đầu nàng nói nàng sợ tui, xong nàng thay đổi nói là không sợ tui, vậy thì thật ra là nàng sợ hay nàng không sợ tui? Nói chung làm tui phân vân vì không hiểu ý nàng.. muốn tui đập hay không muốn tui đập.. Chắc tui đành phải dô phá đám nàng mới biết được.. 

Người ta bảo quân tử 10 năm trả thù chưa muộn thì bữa nay có là bao nhỉ... ừ, cứ để đó có ngày sẽ dùng tới mối thù này. Chả phải vội vàng làm gì.. gừng càng già càng khó ăn mà..   Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#82
Tui suy nghĩ nếu tui làm một cái danh tên khác vô đây, rồi nịnh nọt nàng không biết nàng có yêu tui không nhỉ? Người ta bảo lấy oán trả ơn.. ái chà, vậy thì tui phải khổ kỳ này, không lẽ cứ phải cắn răng mà nịnh nàng hay sao? Nàng rất giỏi, sẽ phát hiện ra tui là ô la la xong hàng hết. Hay là.. tui đi đánh lộn với kẻ thù của nàng để nàng chú ý tới tui không biết có được không? Cũng không được, trước khi mà đến được bờ bến đích thì bị kẻ thù của nàng đánh téc đầu rồi vì kẻ thù nàng đông lắm.. Chời ơi, phải nàm thế nào mới đúng đây?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#83
Bạn Cỏ.  Smiling-face-with-halo4

Chắc là bạn đi "hoang" lâu ngày nên hổng biết tình hình đổi mới ở VB đó thôi, dạo này những chuyện cãi nhau, tranh luận với nhau, thậm chí rủa sả nhau  nó không chỉ có ở ngoài chợ Trời mà còn xảy ra ở trong main page, tức là nơi người ta buộc phải xài nick ghi danh để post bài, là nơi người ta phải lộ mặt để nói chuyện với nhau. Theo suy nghĩ của tui, đó là một dấu hiệu tốt để chứng tỏ quyền tự do ngôn luận của mọi thành viên vì một cái lý, cái quan điểm riêng của mình mà dám nói, dám thể hiện ra không ngại ngần. Xã hội nhỏ của VB tiến bộ thì những quy định lỗi thời, cũ rích thiết nghĩ cũng nên thay đổi theo chứ không nên khu khư giữ mãi một cái luật lệ mà theo tui là hơi "man rợ", "dã man", có tính cách "bịt mồm bóp mũi" với người có quan điểm khác biệt như thế.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c (Ghi chú, chữ được dùng trong ngoặc kép và đã được viết nghiêng mang hàm ý vui vẻ thôi nghen.).

Cũng xin nói thêm cho rõ, nhân dịp đọc thấy cái thread của cô Bella và cô Hope "nói chuyện" với nhau có nhắc đến điều lệ này nên tui lấy cảm hứng mà Kính Đề Nghị lên BĐH xem xét lại cái điều lệ ấy cho hợp tình, hợp lý thôi, hoàn toàn không có ý chỉ trích hay binh vực cho bất cứ một ai hết. Chuyện thâm thù với nhau từ tời ông Bành Tổ còn ở truồng của ai với ai tui không có ý xen vào và cũng không muốn xen vào, cứ coi như đó là việc riêng tư của họ cần thiết phải giải quyết với nhau một lần cho xong hoặc không xong cũng kệ họ. (Cũng xin nói thêm là tui cũng khoái đọc mấy cái chuyện đó lắm luôn, biết sao được, tui cũng là con người có hai chân hai tay thôi mà, phải chi tui có bốn tay bốn chân thì khác rồi...  Biggrin ).

Những gì cần nói thì đã nói ra hết, hết không có nghĩa là hết sạch sành sanh mọi chuyện, nhưng với tui như vậy cũng tạm đủ rồi, tui xin ngưng và đi ra để kiếm mấy chuyện khác vui hơn mà chơi (*), nhường chỗ lại cho những người có quyền hành to bự vào giải quyết, mà không ai giải quyết thì mình cũng vui thôi, không thắc mắc nữa.

(*): Sao dạo này mình khoái chơi trò "chị em" thế không biết, ai muốn làm chị Hai chị Ba của mình mình chìu tất.   Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#84
Hiện tại thì tui chưa có cách nào để giải quyết mối tư thù này cho hoàn hảo. Tui có 10 năm để trả kia mà, lo gì mà phải hôm nay.. Trong cái lúc rối reng khẩn cấp như thế này thì tui phải xài cái chiêu là mỗi lần Belly ra cái thread nào thì tui sẽ like cho nàng bất cứ cái gì nàng nói.. để nàng thấy là tôi có đọc qua, và nàng sẽ cám ơn tui.. eheheheheheheheheehe.. có gì khó đâu nào.. chỉ cần log on vô đây xong like rồi đi ra dễ ẹt.. nàng rất thích ai bấm nút like.. thế cũng được không phải diệu kế nhưng cũng đủ để nàng nhớ mình rồi.. cám ơn mình.  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#85
Tôi nghỉ, nếu như đôi bên công kích cá nhân nhau, giải quyết những chuyện ân oán tư thù ... thì việc "Mời ra khỏi thread" không nên áp dụng vào được. Làm như vậy có lợi cho người mở thread tấn công bên kia và gây oan ức cho người được nhắc đến, cấm đi cơ hội biện minh cho bản thân họ .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#86
(2020-10-30, 08:50 PM)RungHoang Wrote: Tôi nghỉ, nếu như đôi bên công kích cá nhân nhau, giải quyết những chuyện ân oán tư thù ... thì việc "Mời ra khỏi thread" không nên áp dụng vào được. Làm như vậy có lợi cho người mở thread tấn công bên kia và gây oan ức cho người được nhắc đến, cấm đi cơ hội biện minh cho bản thân họ .

Lấy ví dụ em làm điển hình, nếu em muốn thì em cũng ra thread em chửi tưng bừng cũng được nhưng em không có làm.. 

vui ở đây thì nói vậy thôi, chứ nói xong rồi bỏ. Không có tư thù gì mà bận lòng.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#87
Vân thấy sự cô đơn của Lan

nếu ai muốn trả thù Lan .. thì đừng nói , cũng đừng để ý gì tới Lan cả

cho Lan cô đơn ... 

nếu muốn trả thù , thì đó là cách trả thù ngọt ngào nhất

chứ còn vô chữi qua chữi lại .. thì đó là điều Lan  thích .. vì Lan muốn người ta còn để ý tới mình 

chứ còn không chữi , không nói , không rằng gì cả .... tức là không còn muốn nói chuyện nữa , dù Lan có TÌM CÁCH GÂY SỰ CHÚ Ý
#88
(2020-10-30, 09:02 PM)Hope Wrote: Lấy ví dụ em làm điển hình, nếu em muốn thì em cũng ra thread em chửi tưng bừng cũng được nhưng em không có làm.. 

vui ở đây thì nói vậy thôi, chứ nói xong rồi bỏ. Không có tư thù gì mà bận lòng.

Hope,

Cảm ơn em cho làng xóm sống được lâu chút. Khu nhà này từ ngày em dọn đến bị xuống giá quá chời .

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#89
(2020-10-30, 08:50 PM)RungHoang Wrote: Tôi nghỉ, nếu như đôi bên công kích cá nhân nhau, giải quyết những chuyện ân oán tư thù ... thì việc "Mời ra khỏi thread" không nên áp dụng vào được. Làm như vậy có lợi cho người mở thread tấn công bên kia và gây oan ức cho người được nhắc đến, cấm đi cơ hội biện minh cho bản thân họ .

Theo tui thì không nhất thiết chỉ là chuyện giải quyết ân oán tư thù hay công kích cá nhân mới cấm áp dụng điều lệ đó. Nên quy định luôn cho mọi trường hợp khác, thí dụ như chính trị hay tôn giáo luôn. Dĩ nhiên phải tuân thủ điều #1 mà không văng tục, chửi thề hay xử dụng ngôn từ tục tĩu thì dù có trái chiều cỡ nào cũng là hợp lệ.

Một diễn đàn lớn mà ở đó người ta chỉ thích mặc áo thụng vái nhau ba vái chỉ để khen nhau ngoài mặt thì còn gì là giá trị?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#90
Hope suy nghĩ nha


tỉ dụ , Hope muốn làm người ta để ý

Hope làm cái này , làm cái kia , chọc người ta cười , đánh người ta đau , chữi người ta tức

nhưng không ai buồn để ý cả 

không ai cười

không ai đau

không ai tức 



THÌ HOPE CẢM THẤY THẾ NÀO ??

CÒN NẾU NGƯỜI TA CƯỜI , NGƯỜI TA ĐAU , NGƯỜI TA TỨC .... THÌ .. HOPE CÒN .. PHÊ NỮA  :LOL-53: