Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Hồi đó ......Hồi rất lâu rồi .....
Một lần hò hẹn là 1 ngày nhớ thương da diết ...Tôi và anh ....
Mình rủ nhau đi phố chợ ....đi khu hàng bán đồ khô ...khô bò ..khô mực.... khô cơm sấy ... em thẹn thùng hỏi anh sao cái gì củng khô hết vậy ...anh bật cười nhéo mủi tôi và nói : cái gì củng khô nhưng anh thì không ...anh tươi rói nè thèm không ?? em mắng yêu anh đồ quỹ xứ nè ....chọc ghẹo em hoài méc mẹ anh cho coi ....vì anh rất yêu thương tôi ..có lẻ mẹ cũa anh còn yêu tôi hơn cã con gái ruột của mẹ .....dù chúng tôi chĩ đang cặp kè .....
Vậy rồi thời gian chậm chậm trôi ....tôi củng chẵng vội đi lấy chồng ...anh cũng thũng thẵng chờ tôi đến khi tôi sẵn sàng bõ cái ham vui cái tuỗi thơ bé dại ....tôi cứ níu kéo hàoi chẵng chịu lớn ....đời là thế mà ....có lẽ người ta nói đúng ....cái gì mình có thì luôn thờ ơ hững hờ ....
Rồi đời người lặng lẽ trôi qua ...và anh đã xa lìa tôi .........đến 1 ngày anh không còn nữa tôi lại hối tiếc phãi chi ngày ấy ...phãi chi ngày ấy tôi đừng ham chơi thì có lẽ bây giờ tôi đã ......Nhưng thôi ....có hối hận củng đã quá muộn màng .....và có lẽ như vậy tốt hơn cho tôi và anh ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 13,396
Threads: 205
Likes Received: 1,748 in 798 posts
Likes Given: 1,845
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-05-26, 06:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hồi đó ......Hồi rất lâu rồi .....
Một lần hò hẹn là 1 ngày nhớ thương da diết ...Tôi và anh ....
Mình rủ nhau đi phố chợ ....đi khu hàng bán đồ khô ...khô bò ..khô mực.... khô cơm sấy ... em thẹn thùng hỏi anh sao cái gì củng khô hết vậy ...anh bật cười nhéo mủi tôi và nói : cái gì củng khô nhưng anh thì không ...anh tươi rói nè thèm không ?? em mắng yêu anh đồ quỹ xứ nè ....chọc ghẹo em hoài méc mẹ anh cho coi ....vì anh rất yêu thương tôi ..có lẻ mẹ cũa anh còn yêu tôi hơn cã con gái ruột của mẹ .....dù chúng tôi chĩ đang cặp kè .....
Vậy rồi thời gian chậm chậm trôi ....tôi củng chẵng vội đi lấy chồng ...anh cũng thũng thẵng chờ tôi đến khi tôi sẵn sàng bõ cái ham vui cái tuỗi thơ bé dại ....tôi cứ níu kéo hàoi chẵng chịu lớn ....đời là thế mà ....có lẽ người ta nói đúng ....cái gì mình có thì luôn thờ ơ hững hờ ....
Rồi đời người lặng lẽ trôi qua ...và anh đã xa lìa tôi .........đến 1 ngày anh không còn nữa tôi lại hối tiếc phãi chi ngày ấy ...phãi chi ngày ấy tôi đừng ham chơi thì có lẽ bây giờ tôi đã ......Nhưng thôi ....có hối hận củng đã quá muộn màng .....và có lẽ như vậy tốt hơn cho tôi và anh ....

Chuyện tình này lâm ly bi đát hơn truyện Quỳnh Dao nữa
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
|