Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 385
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,982
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Rất cám ơn các bạn đã like và khen tặng bài hát song ca với Bạch Thố. San Jose mưa kha khá, dân cư mừng lắm, dù vài nơi bị cúp điện. Tui đã mixed bài hát này trong bóng tối  Mong sẽ có dịp được hát chung với Bạch Thố nữa, nhưng chắc lựa bài vui hơn tí,
Posts: 14
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2021
Reputation:
1
Posts: 6,529
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Lâu lắm rồi ca sĩ này mới chịu hát hò, gửi vào Xóm Hét góp vui.
Thuyền ơi đưa ta tới đâu?
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,
Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu.
Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài.
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu.
Đêm Tàn Bến Ngự (Dương Thiệu Tước) O Bạch
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,339
Threads: 149
Likes Received: 6,063 in 2,566 posts
Likes Given: 2,938
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2021-10-26, 09:22 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lâu lắm rồi ca sĩ này mới chịu hát hò, gửi vào Xóm Hét góp vui.
Thuyền ơi đưa ta tới đâu?
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,
Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu.
Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài.
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu.
Đêm Tàn Bến Ngự (Dương Thiệu Tước) O Bạch
Đúng là lâu lắm rồi tôi mới được nghe người ca sĩ ở New York và chuyên trị nhạc Dương Thiệu Tước này hát  .
Giọng Huế ngọt quá  .
Sẵn đây nếu trò có nói chuyện với O Bạch xin nhắn hộ có người gửi lời thăm cô ca sĩ t r a c y  .
Trò vẫn không chịu nộp bài khung hình pattern hả  .
Posts: 6,529
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,854
Threads: 1
Likes Received: 577 in 246 posts
Likes Given: 686
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,529
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,339
Threads: 149
Likes Received: 6,063 in 2,566 posts
Likes Given: 2,938
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 1,289
Threads: 28
Likes Received: 502 in 267 posts
Likes Given: 741
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Tôi nhớ là năm vừa qua Phai và Mãi Yêu Thương có hát song ca nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát có đôi câu ngâm thơ: Tóc mai sợi vắn, sợi dài... Lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm.
Muốn nghe lại bài này trong Xóm Hét mà hiện tôi không nhớ tên bài hát. Phai nhắc giùm mình tựa bài hát. Tiện dịp cho anattā hỏi thêm, bởi làm biếng google. Đây là bài hát được sáng tác bởi Phạm Duy hay là do ông phổ nhạc từ thơ của thi sĩ khác?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,982
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-10-27, 03:38 PM)anattā Wrote: Tôi nhớ là năm vừa qua Phai và Mãi Yêu Thương có hát song ca nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát có đôi câu ngâm thơ: Tóc mai sợi vắn, sợi dài... Lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm.
Muốn nghe lại bài này trong Xóm Hét mà hiện tôi không nhớ tên bài hát. Phai nhắc giùm mình tựa bài hát. Tiện dịp cho anattā hỏi thêm, bởi làm biếng google. Đây là bài hát được sáng tác bởi Phạm Duy hay là do ông phổ nhạc từ thơ của thi sĩ khác?

nè cưng:
Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (Phạm Duy) Mãi Yêu Thương & Lãng
https://app.box.com/s/qx13nscmdic938wd62k53y7p3aq8xsc6
Posts: 7,339
Threads: 149
Likes Received: 6,063 in 2,566 posts
Likes Given: 2,938
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2021-10-27, 03:38 PM)anattā Wrote: Tôi nhớ là năm vừa qua Phai và Mãi Yêu Thương có hát song ca nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát có đôi câu ngâm thơ: Tóc mai sợi vắn, sợi dài... Lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm.
Muốn nghe lại bài này trong Xóm Hét mà hiện tôi không nhớ tên bài hát. Phai nhắc giùm mình tựa bài hát. Tiện dịp cho anattā hỏi thêm, bởi làm biếng google. Đây là bài hát được sáng tác bởi Phạm Duy hay là do ông phổ nhạc từ thơ của thi sĩ khác?

Tên bài nhạc là "Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài", nhạc và lời của ông Phạm Duy, ông ta chỉ lấy 2 câu ca dao đó để làm ý dẫn cho bài nhạc.
Posts: 6,529
Threads: 103
Likes Received: 3,644 in 1,852 posts
Likes Given: 2,394
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
(2021-10-27, 02:49 PM)phai Wrote: Chưa nhắn cho thầy hả trò, hay là nhắn rồi mà không ai muốn trả lời .
Dạ trò gửi lời nhắn của thầy trước mà nhưng câu trả lời thì còn đang được soạn thảo thầy tôi ơi.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,339
Threads: 149
Likes Received: 6,063 in 2,566 posts
Likes Given: 2,938
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2021-10-27, 06:12 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ trò gửi lời nhắn của thầy trước mà nhưng câu trả lời thì còn đang được soạn thảo thầy tôi ơi. 
Dưng không làm thầy rất ư là ... hồi hộp  .
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,982
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-10-26, 09:22 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lâu lắm rồi ca sĩ này mới chịu hát hò, gửi vào Xóm Hét góp vui.
Thuyền ơi đưa ta tới đâu?
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,
Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu.
Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài.
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu.
Đêm Tàn Bến Ngự (Dương Thiệu Tước) O Bạch
![[Image: Dem-Tan-Ben-Ngu.jpg]](https://i.postimg.cc/xdrjS42r/Dem-Tan-Ben-Ngu.jpg)
Giọng ca của O Bạch thiệt là hay quá
nhưng phai này, không chỉ có thế. Tao nghe đồn O Bạch nấu ăn ngon, giọng nói ngọt ngào, nhưng dĩ nhiên điều trên hết, trên tất cả mọi điều là O Bạch có một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ là nói cho phai nghe vậy thôi, cưng tính sao thì tính nhe.
|