Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
(2020-12-22, 11:41 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, tui và bả có ca chung bản Cám ơn Tình Yêu đăng ở đây. Cám ơn bà khen Tulip4

Cái này hỏi thiệt tình nha mậy. Song ca chung, ghi lại làm kỷ niệm hoặc chia sẻ cho mọi người cùng nghe cho vui là một điều rất tốt, very tốt luôn.  Thumbs-up4 

Nhưng chị ấy có reg nick vào đây chơi hay viết lách gì hông ku?. Cho biết để tau còn giữ ý giữ tứ, chứ Bà mà nhập vào là tau phun phèo phèo bể mánh của mài hết. Ngoài ra nếu có thì tau và ku Lãng hứa né xa xa, thề không dzê bậy dzê bạ....hahaha...  Rollin
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
No, bx tao không thích lên net tán dóc như tao. Mà mày định khai chuyện gì vậy? Rollin

Reply
(2020-12-22, 11:57 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui cũng công nhận giọng của bà xã của Ếch hay và nghe như là trẻ hơn Ếch nhiều.

Please

Ông giỏi hén, bx tui nhỏ hơn tui 8 tuổi. Lúc cua bả, tui phải giành giật với mấy ku trẻ hơn, đẹp trai hơn, và giàu hơn tui. Cặp nhau cũng 2 năm mới đám cưới. Vậy mà cũng đã 25 năm rồi, lẹ thật!

Reply
(2020-12-22, 11:56 PM)Ech Wrote: No, bx tao không thích lên net tán dóc như tao. Mà mày định khai chuyện gì vậy? Rollin

Vậy thì tốt quá, đỡ phải lo.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện gì?. Còn chuyện gì hot hơn chuyện 11 tri kỷ của mài nữa mà hỏi. Một hai người là chuyện nhỏ như con thỏ, ở đây có những 11 người, không lớn mới là lạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
Thì đăng lên đi bệnh gì mà cữ banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
(2020-12-22, 10:59 PM)Ech Wrote: Đường vào tim em bao cơn sóng.
Đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng.
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi! Trái tim mùa Đông. 
 


Người Tình Mùa Đông (nhạc Nhật lời Việt: Anh Bằng) 3XX
[Image: nguoitinhmuadongsc.png]

bx anh Ếch hát hay thật đó nhen  Tulip4 Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-12-22, 06:37 PM)Dược Tuệ Wrote: Mời ACE tiếp tục thưởng thức chương trình nhạc mùa đông.

[Image: IMG-1608679208924.png]
Clap Tulip4 Tulip4 Tulip4 LTK
Reply
Tulip4 LK Đêm Thánh Vô Cùng Tulip4

[Image: LK-Dem-Thanh-Vo-Cng.gif]
Reply
(2020-12-22, 11:14 PM)lãng Wrote: Hai người sc tình heng Thumbs-up4

2 VC anh 3 hát tình quá  10_point 10_point

Reply
(2020-12-22, 06:37 PM)Dược Tuệ Wrote: Dược Tuệ
Mời ACE tiếp tục thưởng thức chương trình nhạc mùa đông.

- Dạ em cám ơn Anh, mọi ngày em là người nhận hoa nhưng hôm nay hoa này xin tặng cho linh hồn của những bài hát của LTK.   Shy 

[Image: 949-DE719-58-FF-49-EC-A394-0-A4-DB0-EE6-B20.jpg]

- Kỳ xin gửi lời cám ơn thầy Lạ, anh 3, anh Đạn, muội muội NV, anh langdu, Cỏ Xanh dear, nàng dễ thương MYT, nàng FF mến, anh thiền sư anatta, anh thần tượng Vô Danh của NV muội muội, nàng JayM mến, nàng TanThu ngọt ngào, em Tea dễ thương, cô mod dễ mến bé Đường, người đẹp Rosie, nàng tài hoa Dulan, nàng thầm lặng Bạch Mai, các bạn ở Xóm Hét và tất cả những người bạn thầm lặng.  

Mến chúc toàn thể ACE một mùa đông tuy giá tuyết nhưng ấm áp, một Giáng Sinh an lành tràn đầy ân sủng Chúa Hài Đồng và một năm mới với nhiều niềm vui, nhiều điều như ý. 

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR EVERYONE

[Image: 422-E9928-FFB6-4-CDE-8-E3-F-5-EF61-D54882-E.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-22, 09:38 PM)Đạn. Wrote: Biết trễ vậy anh?. Ai cũng biết chỉ một mình Thiền Sư hổng biết hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đúng ra theo "lịch trình" thì chỉ cần gởi banner qua thôi, rồi tiền tuyến muốn làm gì thì làm, chỉ cần bỏ cái này  Heavy-black-heart4  dzô là xong, không cần xuất hiện sợ lộ hàng, nhưng chắc tiền tuyến đang bận đi máy bay xông pha ra trận chiến đấu gì đó nên hậu phương hôm nay chơi luôn giùm nên anh mới biết thôi. 

Tui nói vậy có đúng không hậu phương?.  Biggrin


Quả là anatta không biết, mà sao đa số các bạn đều biết hết trơn hết trọi. Chỉ thấy tiền tuyến và hậu phương đã nói chuyện trao đổi vài câu trên diễn đàn VB thôi. Hôm trước tôi dự định chọc Kỳ cô nương, yêu cầu cổ song ca với cái người hậu phương, sau cánh gà để xem là ai, nhưng chưa có dịp. Hai người mà song ca bài gì mà tôi quên tên rồi: "... anh hậu phương, còn em nơi tiền tuyến..." chắc sẽ mùi mẫn lắm, mùi như nghe Minh Cảnh và Lệ Thuỷ hát vọng cổ, hay nghe Út Trà Ôn hát bài "Tình Anh Bán Chiếu (Thuốc)." 2leluoi

Hậu phương chắc mắc cở... không ra trả lời cho Đạn rồi.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2020-12-23, 11:57 AM)anatta Wrote: Quả là anatta không biết, mà sao đa số các bạn đều biết hết trơn hết trọi. Chỉ thấy tiền tuyến và hậu phương đã nói chuyện trao đổi vài câu trên diễn đàn VB thôi. Hôm trước tôi dự định chọc Kỳ cô nương, yêu cầu cổ song ca với cái người hậu phương, sau cánh gà để xem là ai, nhưng chưa có dịp. Hai người mà song ca bài gì mà tôi quên tên rồi: "... anh hậu phương, còn em nơi tiền tuyến..." chắc sẽ mùi mẫn lắm, mùi như nghe Minh Cảnh và Lệ Thuỷ hát vọng cổ, hay nghe Út Trà Ôn hát bài "Tình Anh Bán Chiếu (Thuốc)." 2leluoi

Hậu phương chắc mắc cở... không ra trả lời cho Đạn rồi.  2leluoi

Hậu phương chắc không mắc cỡ đâu anh, da hậu phương dầy cui đạn bắn hổng lũng mà mắc cỡ gì...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (j/k)

Chẳng qua tiền tuyến mắc về thăm Chà Me mà không dẫn hậu phương dzìa cùng nên đang lo lắng chút thôi, giờ này điện thoại của hậu phương không nóng đến cháy máy tui con anh.  Rollin
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
(2020-12-23, 12:11 PM)Đạn. Wrote: Hậu phương chắc không mắc cỡ đâu anh, da hậu phương dầy cui đạn bắn hổng lũng mà mắc cỡ gì...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (j/k)

Chẳng qua tiền tuyến mắc về thăm Chà Me mà không dẫn hậu phương dzìa cùng nên đang lo lắng chút thôi, giờ này điện thoại của hậu phương không nóng đến cháy máy tui con anh.  Rollin

Tiền tuyến về thăm gia đình để hậu phương ở lại chổng mông thổi lửa nấu thuốc pha chế một mình cũng hơi tí lẻ loi há.

À mà không sao, vừa nấu thuốc vừa mở phone nghe tiền tuyến hát thì cũng ấm cúng... tuy xa mà gần, tuy gần mà cũng không xa. Biggrin

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2020-12-23, 12:21 PM)anatta Wrote: Tiền tuyến về thăm gia đình để hậu phương ở lại chổng mông thổi lửa nấu thuốc pha chế một mình cũng hơi tí lẻ loi há.

À mà không sao, vừa nấu thuốc vừa mở phone nghe tiền tuyến hát thì cũng ấm cúng... tuy xa mà gần, tuy gần mà cũng không xa. Biggrin

2leluoi

Anh nhắc đến mấy cái thuốc ấy làm tui... thèm. Theo xin hoài mà ổng từ chối, không cho. Ngày xưa có Xuyên Tâm Liên thuốc tiên trị bá bệnh, ngày nay ổng có Hải Cẩu Hải Mã gì đó nghe nói còn hiệu nghiệm hơn Minh Mạng thang, quý hơn vàng, cất kỹ lắm. 

Becuoi
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply
Merry Christmas 2020 
Tới tất cả mọi người ở Xóm Hét
Mến chúc mọi người một mùa Giáng Sinh 
An lành và bình an bên gia đình và người thân

[Image: ED04-EFD3-7-D47-4-BB0-A06-D-E655-A0570-D25.gif]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply