Posts: 13,447
Threads: 205
Likes Received: 1,893 in 858 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
[quote pid='256457' dateline='1592185520']
Thân chào mọi người, tình cờ ghé ngang thấy nơi này náo nhiệt đông vui quá, giống "chợ trời" thiệt  . Ca sĩ sao mà nhiều quá xá, từ đầu làng cuối thôn rộn ràng  , cho LLP góp vui một bài cuối tuần với nhen
[/quote]
hayyyyyyyyyyyyyyy
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-15, 12:32 AM)lưu ly phố Wrote: LLP cám ơn anh Ngại Đạn (tên ngộ quá hà...nãy giờ si nghĩ hoài hong hiểu tại sao lại "ngại").
Cám ơn anh Lãng (cám ơn qua lại nữa hén)
Cám ơn Mãi Yêu Thương
....và cám ơn các bạn đã ghé vào nghe Hồi Tưởng
Nãy giờ LLP lòng vòng trong đây mà vẫn còn hoa mắt, đi lên đi xuống đi tới đi lui vẫn chưa thuộc đường....hihi. 
Thân chào Lưu Ly tham gia diễn đàn.
Tên bay đạn lạc, ai mà hổng sợ, ai mà hổng ngại. Mình tính tình nhút nhát, e lệ, mong manh, dễ vỡ... nên phải lấy chữ Ngại trước cái tên cho yên lành.
Giới thiệu với Lưu Ly hai đại ca giang hồ nổi tiếng ở đây, về nhạc thì có anh Ếch, về thơ thì có anh Lãng, cần gì cứ nhờ hai ảnh giúp, yên tâm có hai ảnh bảo kê thì tha hồ mở quán Thơ, quán Nhạc làm ăn, khỏi sợ ai ăn hiếp. Dĩ nhiên tháng tháng đừng quên nộp tiền bảo kê cho hai ảnh nha.
Về nữ thì có nhỏ Tàu Hũ, cũng là Thi sĩ nữ xuất sắc, tiếc là dạo này đổi nghề, chuyển qua làm ca sĩ rồi, vài bữa thế nào cũng rủ rê bạn hát song ca đó, nhớ chuẩn bị tinh thần trước.
Ngoài ra còn có anh Dược Sĩ Dược Tuệ, chủ nhân tiệm thuốc bắc Dược Tuệ Đường, chuyên bán cao hơn hoàn tán, cao hổ cốt trị phong thấp nhức đầu sổ mũi, Thiền Sư Anatta, từng trụ trì tại một ngôi chùa, sau bị tiếng sét ái tình mà bỏ tu, nhưng coi bộ cũng chẳng đến đâu, giờ biến thành Anh Hai Sầu Đời chuyên ca nhạc thất tình, nổi tiếng với mấy bài Không Tên. hì hì...
Chúc Lưu Ly vui chơi thoải mái, cần gì hỏi thêm cứ hỏi, tui tuy ngại đạn thiệt chứ cũng thuộc hạng nhiều chuyện có tiếng nên rất sẵn lòng kể cho nghe. Có điều lâu lâu vào xóm này hét một bài coi như trả công là được rồi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Nhắc với Lưu Ly (nhớ Lưu Linh quá xá) là ông bầu xóm Hét hơi khó tánh vụ banner lần sau có tự làm banner thì chiều ngang phải là 640 pixels còn chiều cao thì tùy thích nhưng cao quá dĩ nhiên không đẹp.
Nhìn hình thấy LL (viết tắt vậy nha) biết làm banner bằng PS, đỡ quá ... lần sau có người cho tôi đùn việc rồi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 13,447
Threads: 205
Likes Received: 1,893 in 858 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
haha, bây giờ thì tao không để ý đến vụ chiều ngang nữa, sao cũng OK hết, miễn mọi người vui là được
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-06-14, 11:00 AM)Tàu Hũ Wrote: Khi nãy ngồi tìm nhạc, tui thấy bài '' Phượng Yêu '' hay quá, sao 3 thầy hõng hát cho ct Hè ?
Tôi đọc Tàu Hũ viết xong đi tìm Phượng Yêu, thì ra có hai bản một bản dành cho các "cụ" là Phượng Yêu của Phạm Duy.
Bản kia mới hơn dành cho những người trẻ là Phượng Yêu (Mùa Hè Ái Ân) nhạc ngoại lời Việt Khúc Lan. Tôi đóan cô Tàu Hũ đề nghị là bài Mùa Hè Ái Ân. Bài này thì tôi thua.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-06-15, 07:54 AM)Ngại đạn. Wrote: Thân chào Lưu Ly tham gia diễn đàn.
Tên bay đạn lạc, ai mà hổng sợ, ai mà hổng ngại. Mình tính tình nhút nhát, e lệ, mong manh, dễ vỡ... nên phải lấy chữ Ngại trước cái tên cho yên lành.
Giới thiệu với Lưu Ly hai đại ca giang hồ nổi tiếng ở đây, về nhạc thì có anh Ếch, về thơ thì có anh Lãng, cần gì cứ nhờ hai ảnh giúp, yên tâm có hai ảnh bảo kê thì tha hồ mở quán Thơ, quán Nhạc làm ăn, khỏi sợ ai ăn hiếp. Dĩ nhiên tháng tháng đừng quên nộp tiền bảo kê cho hai ảnh nha.
Về nữ thì có nhỏ Tàu Hũ, cũng là Thi sĩ nữ xuất sắc, tiếc là dạo này đổi nghề, chuyển qua làm ca sĩ rồi, vài bữa thế nào cũng rủ rê bạn hát song ca đó, nhớ chuẩn bị tinh thần trước.
Ngoài ra còn có anh Dược Sĩ Dược Tuệ, chủ nhân tiệm thuốc bắc Dược Tuệ Đường, chuyên bán cao hơn hoàn tán, cao hổ cốt trị phong thấp nhức đầu sổ mũi, Thiền Sư Anatta, từng trụ trì tại một ngôi chùa, sau bị tiếng sét ái tình mà bỏ tu, nhưng coi bộ cũng chẳng đến đâu, giờ biến thành Anh Hai Sầu Đời chuyên ca nhạc thất tình, nổi tiếng với mấy bài Không Tên. hì hì...
Chúc Lưu Ly vui chơi thoải mái, cần gì hỏi thêm cứ hỏi, tui tuy ngại đạn thiệt chứ cũng thuộc hạng nhiều chuyện có tiếng nên rất sẵn lòng kể cho nghe. Có điều lâu lâu vào xóm này hét một bài coi như trả công là được rồi.  Thiên Sanh hù làm cổ sợ kìa, để từ từ quen chút tì nữ mời mà
Quày vô edit lại, Thiên sanh quên giới thiệu tui là tì nữ chuyên mài mực cho ngài làm thơ kua ghệ :-))
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-06-15, 08:47 AM)lãng Wrote: Tôi đọc Tàu Hũ viết xong đi tìm Phượng Yêu, thì ra có hai bản một bản dành cho các "cụ" là Phượng Yêu của Phạm Duy.
Bản kia mới hơn dành cho những người trẻ là Phượng Yêu (Mùa Hè Ái Ân) nhạc ngoại lời Việt Khúc Lan. Tôi đóan cô Tàu Hũ đề nghị là bài Mùa Hè Ái Ân. Bài này thì tôi thua.
Bài của Phạm Duy đó Thầy
Bài này
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-06-15, 08:07 AM)lãng Wrote: Nhắc với Lưu Ly (nhớ Lưu Linh quá xá) là ông bầu xóm Hét hơi khó tánh vụ banner lần sau có tự làm banner thì chiều ngang phải là 640 pixels còn chiều cao thì tùy thích nhưng cao quá dĩ nhiên không đẹp.
Nhìn hình thấy LL (viết tắt vậy nha) biết làm banner bằng PS, đỡ quá ... lần sau có người cho tôi đùn việc rồi 
Thầy có bàn tay ấm thôi làm banner đi, đùn cho ai bi giờ
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
[quote pid='256457' dateline='1592185520']
Thân chào mọi người, tình cờ ghé ngang thấy nơi này náo nhiệt đông vui quá, giống "chợ trời" thiệt  . Ca sĩ sao mà nhiều quá xá, từ đầu làng cuối thôn rộn ràng  , cho LLP góp vui một bài cuối tuần với nhen
[/quote]
Rất hay, mà tui nghe giọng hao hao cô Rosie á ta ? hơi giống thôi
Cám ơn Lưu Ly ghé phòng hát,
Tàu Hũ xin được làm quen
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-06-15, 10:35 AM)Tàu Hũ Wrote: Thầy có bàn tay ấm thôi làm banner đi, đùn cho ai bi giờ 
Tự dưng gán cho danh hiệu "bàn tay ấm áp" rồi bắt chuyên trị banner hả
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-06-15, 08:15 AM)Ba Ech Wrote: haha, bây giờ thì tao không để ý đến vụ chiều ngang nữa, sao cũng OK hết, miễn mọi người vui là được 
Dị xả láng đi, tui khỏi phải mài dũa
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-06-15, 10:53 AM)lãng Wrote: Tự dưng gán cho danh hiệu "bàn tay ấm áp" rồi bắt chuyên trị banner hả 
Tui cũng muốn được bàn tay như Thầy, bỏ công học hành mà chưa có đất dụng võ
Posts: 13,447
Threads: 205
Likes Received: 1,893 in 858 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nghe em Hũ than thở tội quá nên phải ca một bản rồi nhờ em Hũ làm banner cho. Cám ơn Hũ.
Nói vậy thôi, hôm nay thấy buồn, chả muốn làm, xin phép boss nghỉ 4 tiếng vì không có tinh thần để làm việc nữa. Và ca hát cho quên buồn (hay lại buồn thêm, chả biết nữa...)
Never fall in love
Đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái
Và mộng mơ cố cắt đi đường tơ
Thôi, nợ duyên cũng như trông chờ
Lòng có còn chỉ là chút tình nhớ
Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ
Niềm Đau Chôn Giấu (nhạc Ngoại Quốc, lời Việt Lữ Liên) 3x
|