Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tự Hỏi _ _ Tự Trả Lời
#91
(2020-04-04, 04:33 PM)guest1221 Wrote: Người ơi khi cố quên
Là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn
Đắng cay xé tâm hồn ...

Anh Guest có đang cố quên cô nào không? Lol

càng cố quên nghĩa là đã yêu sâu đậm lắm đấy . Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#92
(2020-04-04, 04:39 PM)Bee Wrote: Anh Guest có đang cố quên cô nào không? Lol

càng cố quên nghĩa là đã yêu sâu đậm lắm đấy . Shy

nói chứ .. quá khứ thì nên cho theo thời gian đi vào dĩ vãng .... và nhìn nét đẹp tương lai mà .... sống Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

#93
(2020-04-04, 05:10 PM)guest1221 Wrote: nói chứ .. quá khứ thì nên cho theo thời gian đi vào dĩ vãng .... và nhìn nét đẹp tương lai mà .... sống Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bee nghe ai nói nè , câu này cũng có lý lắm , quá khứ là 1 bức tranh mình đã vẽ xong và mình treo lơ lửng trong đầu để ngắm thôi , Hiện tại là lúc đang pha mực để vẽ 1 bức tranh và tương lai là 1 giấc mơ .

Wink

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#94
Bạn có phải là người sống nội tâm không ?

Người sống nội tâm rất phức tạp , rất khó hiểu con người của họ nhưng họ cũng chẳng cần ai hiểu được họ . có những điều mà người ngoài không thể hiểu về người sống nội tâm . 
Người sống nội tâm thích hoài niệm về quá khứ , thích yên lặng suy nghĩ 1 mình .

Người sống nội tâm hay suy nghĩ về quá khứ và sống với quá khứ và họ khó quên đi quá khứ .
Họ trọng thể diện vì thế họ thà chịu thiệt thòi chứ không để người khác xem thường họ .

Người sống nội tâm không giỏi ăn nói, họ thường cảm thấy phiền não với những việc giao tiếp.
người sống nội tâm dùng hành động để chứng minh bản thân chứ họ không khoe khoang tài cán của họ .
Người sống nội tâm đứng ở vị trí bị động trong tình yêu ,họ hay ngại ngùng để bày tỏ tình cảm của mình , họ sẽ khóc thầm khi bị tổn thương , khi họ yêu họ dâng cả trái tim cho người kia , và luôn là 1 người bạn tốt sống vì bạn bè . người sống nội tâm là 1người chung tình , chung tín và chung thuỷ .
Họ rất cố chấp và hay dấu kín cảm súc của mình . họ không thích nói nhiều nhưng thích suy ngẫm nhiều hơn .
Người sống nội tâm họ rất thông minh   nhưng họ lại không nói ra . họ thích yên lặng suy ngẫm những điều mà cảm thấy thích thú , họ luôn sống bên trong tâm hồn hơn là sống giả dối bên ngoài . Khi bạn đối diện với người sống nội tâm bạn phải đối xử chân thật vì nếu không bạn sẽ không bao giờ lấy được lòng tin của họ .Những người sống nội tâm thường là những người có cuộc sống rất cô đơn vì họ thích 1 mình nghiền ngẫm về cuộc đời . Họ dùng thời gian của họ  nghiền ngẫm về cuốc đời , về những điều kỳ diệu đó là lý tưởng của đa số người sống nội tâm .

“Khi con người ta theo đuổi lý tưởng thì cũng là lúc họ rơi vào cô đơn.” – Sylvester Stallone

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#95
Có Nên Cưỡng Cầu Trong Tình Yêu ?

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Trên đời thứ không thể cưỡng cầu chính là tình yêu hay tình duyên . Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra trên đời đến và đi đều là do duyên phận vì thế không nên cưỡng cầu trong tình yêu .

Nếu ai đó hiểu được điều này thì họ sẽ thản nhiên để mọi sự xuôi theo tự nhiên , HỌ sẽ rất điềm tĩnh và thản nhiên để đối phó với mọi chuyện . Bởi vì họ hiểu được mọi sự đều tuỳ duyên mà đến , tuỳ duyên mà đi . hay nói 1 cách khác họ tin vào mọi sự tuỳ duyên .

Có những điều trong tình yêu không thể lý giải ,do đó khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng về tình yêu .Mọi sự xảy đến như 1 sự sắp đặt sẵn , Nếu là của mình sẽ là của mình , nếu không phải của mình thì cho dù mình có cưỡng cầu cũng chỉ chuốc lấy đau thương , đau khổ cho chính mình ,cổ nhân có nói  “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”. Điều gì đó được sắp đặt sẵn thì nó sẽ xảy đến đúng thời đúng điểm và đúng người .Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải ra sức để thay đổi nó?Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ

Duyên phận là điều rất kì lạ, bí ẩn và huyền bí ,nó vẫn nằm trong sự bí mật mà  không ai có thể thực sự nói rõ hay hiểu về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết vài giờ hay vài ngày hoặc vài tháng nhưng lại hiểu thấu nhau đến tận tâm can , nhưng có đôi khi quen biết nhau cả đời ,  Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. đôi khi trong tình yêu mình  Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Như người xưa có câu “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.

Không nên cưỡng cầu bất cứ 1 điều gì nhất là trong tình yêu ! Heavy-black-heart4  Tulip4  Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#96
Đôi khi tôi tự hỏi mình  : Tự Do thật sự là gì ?

Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#97
(2020-04-11, 01:17 PM)Bee Wrote: Đôi khi tôi tự hỏi mình  : Tự Do thật sự là gì ?

Smiling-face-with-halo4

Người ta bảo đến Mỹ tìm tự do , nhưng đôi khi tôi đi chợ mua 1 chai rượu họ đòi coi bằng lái , kiểm chứng coi tôi bao nhiêu tuổi , Họ làm như thế để bảo vệ cái luật cấm trẻ em dưới 21 tuổi uống beer rượu nhưng tôi lại thấy trẻ em dưới tuổi uống rượu beer ghiền beer rượu rất nhiều , trong khi ở VN , Cha sai con chỉ 6-7 hoặc lớn hơn 12-16 tuổi đi mua rượu đế cho cha đầy rẫy ,nhưng tệ nạn trẻ em say rượu dưới tuổi thành niên lại ít hơn bên Mỹ , hoặc nói về thuốc lá cũng vậy . Thạt vậy vì bảo vệ luật của đất nước người công dân phải thi hành theo luật quy định nhưng cũng còn tuỳ vào tính tình con người có tự nguyện tự giác tuân hành luật pháp hay không . Còn ở VN thì không có tự do nhưng chuyện đi mua rượu hay thuốc lá dưới tuổi lại chẳng ai cấm cản . Ngược đời vậy đó , đất nước Tự Do lại không tự do mua đồ , Đất nước không tự do lại tự do mua đồ miễn sao mình có tiền để mua .

Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó , Chuyện gì nó cũng có 2 mặt trái và phải chỉ là tuỳ con người nhìn vào nó ra sao , Nói cho cùng tôi vẫn thích cái không tự do của đất nước tự do hơn là đất nước không tự do nhưng lại tự do mua sài .

Còn trong gia đình , bạn có tự do không? đó còn tuỳ vào gia đình bối cảnh của bạn và vào sự giáo dục của gia đình bạn . Đối với tôi , tôi cảm thấy rất ngột ngạt với sự bảo thủ của các bậc tiền bối lão gia trong gia đình , Khi còn nhỏ , Ông bà ngoại tôi còn sống , tuy sống ở đất nước tự do này nhưng chị em chúng tôi luôn e dè thụt thè khi nói chuyện hoặc đi đứng ngồi và ngay cả chuyện thưa chào ăn uống của gia đình .

Đôi khi trời rất nóng mà cứ phải chùm từ đầu đến chân , kín cửa cao tường , sự mất tự do làm chị em tôi rất ngột ngạt mỗi khi gia đinh có tiệc tùng , mặc 1 cái quần ngắn hoặc cái áo hở tay cũng bị đem ra bàn , nói to hoặc nói hơi nhiều cũng bị có người nhắc khéo , chúng tôi cảm thấy không có tự do . nhưng khi lớn lên , chúng tôi lại thầm cảm ơn những điều đó , nhờ có vậy chúng tôi mới là chúng tôi của ngày hôm nay . Xin Tạ lỗi cùng những bậc tiền bối và cũng xin cảm ơn sự dạy dỗ khắt khe của họ .

Vậy với bạn , Tự do là gì ?  Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#98
Tại sao người Á Châu bị dính bịnh Cô Vy nhưng dễ qua hơn người phương Tây ?

Việt Nam mình chất đề kháng của mình mạnh vì mình quen với môi trường sống . dãi nắng dầm mưa quen rồi .
Về Việt Nam con ruồi bay đậu vào đồ ăn mà họ ăn không bị sao , mình về ăn đồ ăn là đau bụng liền .
những người chết vì dịch toàn người yếu , chất đề kháng thấp . họ ăn uống nhiều chất dầu mỡ đồ chiên , overweight 
Đa số người á châu là ốm và lao động nhiều ăn uống healthy , lao động chân tay nhiều  , người Tây Phương thì lao động trong nhà , sống thiếu ánh nắng , ăn đò dầu mỡ , đồ ăn không có healthy .

Người á châu có thể đi bộ rất xa trong khi người tây phương không có đi bộ , hở chút là leo lên xe , phương tiện giao thông quá nhiều . 

sạch sẽ quá chưa hẳn là tốt . dùng chất khử trùng giết trùng nhiều , đôi khi giết cả những con trùng bảo vệ cho cơ thể của mình .

just saying !

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#99
(2020-04-05, 07:42 PM)Bee Wrote: Bạn có phải là người sống nội tâm không ?
.....

Chào Bee,
Người sống nội tâm thường thich suy tư, ít thích tám, tán dóc, nội đúng hơn là họ thích nói những đề tài có ý nghĩa hơn những đề tài có tính vụn vặt (small talks). Hồi trước anh có đọc cuốn sách Bí Quyết Sống Đời Sống Vui Tươi xuất bản trước 1975, tác giả có nêu ra ba phương cách để giúp loại trừ nỗi cô đơn: suy nghĩ, đọc sách, kết bạn. Việc suy nghĩ đối với nhiều người là việc rất chán nhưng với những người nội hướng thì nó không những không chán mà còn thú vị nữa. Có những lần anh ngồi suy tư, đến lúc coi giờ thì mới biết 3-4 tiếng đã trôi qua. Người sống nội tâm trọng đức chân thành (authenticity) và thành thật (honesty). Nếu người khác thiếu hai đức tính này thì họ không thích kết bạn hay giao tiếp gần gũi. Người sống nội tâm không thích chốn ồn ào náo nhiệt, nếu đang ngồi nhâm nhi cà phê trong quán mà có mấy người ngồi nói cười to tiếng thì họ cảm thấy rất khó chịu, như bị tra tấn vậy.
(2020-04-13, 02:24 PM)duoctue Wrote: Chào Bee.
Người sống nội tâm thường thich suy tư, ít thích tám, tán dóc, nội đúng hơn là họ thích nói những đề tài có ý nghĩa hơn những đề tài có tính vụn vặt (small talks). Hồi trước anh có đọc cuốn sách Bí Quyết Sống Đời Sống Vui Tươi xuất bản trước 1975, tác giả có nêu ra ba phương cách để giúp loại trừ nỗi cô đơn: suy nghĩ, đọc sách, kết bạn. Việc suy nghĩ đối với nhiều người là việc rất chán nhưng với những người nội hướng thì nó không những không chăn mà còn thú vị nữa. Có những lần anh ngồi suy tư, đến lúc coi giờ thì mới biết 3-4 tiếng đã trôi qua. Người sống nội tâm trọng đức chân thành (authenticity) và thành thật (honesty). Nếu người khác thiếu hai đức tính này thì họ không thích kết bạn hay giao tiếp gần gũi. Người sống nội tâm không thích chốn ồn ào náo nhiệt, nếu đang ngồi nhâm nhi cà phê trong quán mà có mấy người ngồi nói cười to tiếng thì họ cảm thấy rất khó chịu, như bị tra tấn vậy.

chào anh duoctue ,

cám ơn anh chia sẻ những điều hay và sự hiểu biết về kiến thức của anh cho Bee được học hỏi .  Thumbs-up4 rất đúng và rất bổ ích .

Bee cảm nhận được . và theo Bee ( riêng Bee thấy )
Có nhiều dạng sống nội tâm , có người có thể có multiple personality disorder, họ có thể là 1 con người thật sự sống nội tâm khi ra đường họ là người cởi mở và khi về nhà họ trở nên 1 ngưới khác đó là trầm lặng và giam mình vài chỗ yên lặng để suy tư . cái này cũng gọi là người sống nội tâm .ví dụ : 1 anh chàng hay cô nàng sống bê tha ăn nhậu đàn ca , những cô gái trong Bar chẳng hạn , họ sinh hoạt nơi ồn ào nhưng khi về đêm họ mới chính là họ , họ sống nội tâm và họ rất chân thật và chung tình .

Những người sống nội tâm mà sợ sự ồn ào , sợ tiếng nói người là những người sống nội tâm và họ bị ảnh hưởng cuộc sống , va chạm hay vấp ngã nặng , họ đau mà trở nên im lặng , đó là những dấu hiệu của người sống nội tâm và khủng hoảng tinh thần dẫn đến gần như là có chút xíu trầm cảm xen lẫn .

Thường những người bị bịnh trầm cảm họ rất sợ tiếng động và chỗ đông người . 

Người sống nội tâm rất đa dạng .( đó là ý kiến và suy nghĩ của riêng Bee thôi )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


(2020-04-13, 02:35 PM)Bee Wrote: chào anh duoctue ,

cám ơn anh chia sẻ những điều hay và sự hiểu biết về kiến thức của anh cho Bee được học hỏi .  Thumbs-up4 rất đúng và rất bổ ích .

Bee cảm nhận được . và theo Bee ( riêng Bee thấy )
Có nhiều dạng sống nội tâm , có người có thể có multiple personality disorder , họ có thể là 1 con người thật sự sống nội tâm khi ra đường họ là người cởi mở và khi về nhà họ trở nên 1 ngưới khác đó là trầm lặng và giam mình vài chỗ yên lặng để suy tư . cái này cũng gọi là người sống nội tâm .ví dụ : 1 anh chàng hay cô nàng sống bê tha ăn nhậu đàn ca , những cô gái trong Bar chẳng hạn , họ sinh hoạt nơi ồn ào nhưng khi về đêm họ mới chính là họ , họ sống nội tâm và họ rất chân thật và chung tình .

Những người sống nội tâm mà sợ sự ồn ào , sợ tiếng nói người là những người sống nội tâm và họ bị ảnh hưởng cuộc sống , va chạm hay vấp ngã nặng , họ đau mà trở nên im lặng , đó là những dấu hiệu của người sống nội tâm và khủng hoảng tinh thần dẫn đến gần như là có chút xíu trầm cảm xen lẫn .

Thường những người bị bịnh trầm cảm họ rất sợ tiếng động và chỗ đông người . 

Người sống nội tâm rất đa dạng .( đó là ý kiến và suy nghĩ của riêng Bee thôi )

Đồng ý với Bee về việc có nhiều dạng người sống nội tâm, có một số người có multiple personalities, tức là có 2-3 mặt, dĩ nhiên 2-3 mặt ở đây khác với người sống giả dối. Hồi trước có cô kia quen trên forum nọ, cô ấy có lần nhận xét anh là dạng người outgoing vì thấy anh nói chuyện vui vẻ.  

Có một số người không thích ồn ào đúng như Bee nói là họ bị vấn đề tâm lý, như trầm cảm, căng thẳng tâm lý (stressed)... Nhưng nói chung thì người sống nội tâm không thích ồn ào, đông đúc, tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn tránh những chỗ đó, mà chỉ là họ thường thích yên tĩnh hơn mà thôi. Điều này để hiểu vì suy tư cần có sự yên tĩnh. Cổ nhân có câu: "Cư bất u, tâm bất viễn" Nhiều người sống nội tâm, ít nói nhưng rất có óc khôi hài. Bee có biết một điều thú vị này là đa số diễn viên hài (comedians) là người sống nội tâm như cố diễn viên Robin Williams, Adam Sandler...
Nhiều người ra ngoài xã hội vui vẻ, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng vì công việc, cuộc sống, tiếp xúc, xã giao cần phải thế, nhưng khi trở về với chính mình thì mỗi người mỗi cách riêng. :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2020-04-13, 03:59 PM)Green Grass Wrote: Nhiều người ra ngoài xã hội vui vẻ, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng vì công việc, cuộc sống, tiếp xúc, xã giao cần phải thế, nhưng khi trở về với chính mình thì mỗi người mỗi cách riêng. :full-moon-with-face4:

... lúc đó thì anh sống rất nội tâm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  yeah right !!!! Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

(2020-04-13, 06:45 PM)guest1221 Wrote: ... lúc đó thì anh sống rất nội tâm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  yeah right !!!! Rollin


Yeah right kiểu này, chắc lúc đó anh vẫn ngoại tâm (chữ này có không ta) Rolling-on-the-floor-laughing4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2020-04-13, 06:51 PM)Green Grass Wrote: Yeah right kiểu này, chắc lúc đó anh vẫn ngoại tâm (chữ này có không ta) Rolling-on-the-floor-laughing4

hình như chử này không có , nhưng kg sao , no star where Rollin  , nhiều khi anh nói chuyện với tụi staff Mỹ , anh would say something , và tụi nó nói : " Kevin , that is not even a word " , anh would reply :"  ok , I make it up so you can understand my point "   Lol Biggrin Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...