Posts: 3,052
Threads: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-12-20, 01:52 PM)BaEch Wrote: Tui trả lời đại thôi. Thiền là một hình thức tỉnh tâm.
Tuỳ theo mục đích, có thể để giác ngộ, có thể để đạt sự bình an.
theo tui biết hình như là không
QX xin mượn thread này để đàm đạo với bạn 3X cho vui thôi ... không có ý gì cả ...
Câu 1: bạn trả lời hơi gấp ... Có lẻ những người thiền ở VB cũng đồng ý ở điểm này ??
Câu 2: Vậy xin thét mét giác ngộ theo Thiên Chúa Giáo không biết nó ra làm sao?
Câu 3: Nếu thiền là một hình thức tĩnh tâm, trong TCG cũng có những khoá tĩnh tâm thường xuyên, vậy đó cũng là thiền?
:rose4:
Posts: 3,052
Threads: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-12-20, 02:11 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh QX! 
2 câu đầu câu trả lời của PVy cũng giống anh BaEch.
Câu số 3 và 4 thì câu trả lời của PVy là Chúa Jesus và người Christians khi cầu nguyện thì họ cũng tập trung tinh thần giống như thiền nhưng không phải để thở mà để lắng nghe tiếng Chúa. Gọi là meditation đó anh QX. 
QX cũng đồng ý với PV rằng cầu nguyện, đọc kinh, cũng là một hình thức tĩnh tâm, therapy, và là một hình thức thiền, ... dù đôi khi QX cảm thấy cầu nguyện và đọc kinh cũng hơi ồn ào ... nhưng biết dùng đúng chổ thì hiệu nghiệm vô cùng ... Cũng giống như những người PG tụng kinh cũng có ích lợi cho họ.
QX đã từng có những kinh nghiệm tuyệt vời trong lúc đọc kinh ...
Posts: 1,072
Threads: 57
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Có ai không biết đệ tử Thanh Hải là VUA THIỀN. Mấy tôn giáo khác hay các lớp dạy thiền khác chỉ là những con gà mờ so với đạo Thanh Hải. Đệ tử Thanh Hải nghe các bạn bàn về thiền chỉ biết cười mím chi. :dance:
Posts: 1,072
Threads: 57
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2018-12-20, 09:45 AM)BaEch Wrote: ah, lần đầu tiên, đọc một post của dieuam mà tui cảm thấy hiểu được. Coi bộ tui có tiến bộ rồi, phải hông? 
Tánh bạn là tánh của đàn bà, bỏ bớt tánh đàn bà đó thì mới hiểu những gì Bồ Tát Diệu Âm thuyết pháp.
Posts: 3,052
Threads: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Posts: 1,072
Threads: 57
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Posts: 1,072
Threads: 57
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Diệu Âm hướng dẩn sơ qua căn bản của thiền cho các bạn cùng nhau tìm tòi thêm về thiền. Thiền có liên quan đến khía cạnh tôn giáo chớ chẳng phải không liên quan vì thiền nghĩa chính của nó là tỉnh lặng. Tỉnh lặng cái gì ? Là tỉnh lặng tâm trí. Khi bạn tỉnh lặng tâm trí thì chân tâm bạn từ từ hiển lộ, đó là thứ mà Quỷ không muốn vì một khi chân tâm bạn hiển lộ ắt làm rúng động vương quốc của Quỷ. Nhà của nó bị lay động giống như bị cơn động đất làm nền móng nhà bị sụp đổ bất cứ khi nào . Do đó mà Quỷ tìm mọi cách phá việc ngồi thiền của bạn để nhà cửa của nó được an toàn. Quỷ phải tự bảo vệ mình và cách hay nhất là tấn công trước, dùng phương cách tấn công đối thủ trước để phòng thủ cho bản thân. Khi bạn bắt đầu có chút thành tựu về thiền, nghĩa là chân tâm bạn đang dần dần khởi lên thì trước khi bạn thiền chừng một vài giây, Quỷ canh me bên ngoài để đột nhập vô nhà của bạn. Đây là giờ phút quan trọng nhất vì nếu để Quỷ vô nhà được xem như buổi ngồi thiền đó của bạn bị hỏng, chẳng những không được ích lợi gì mà còn có nhiều sự hại xảy ra vì tên ăn trộm đã chui vô nhà được. Do đó bạn phải có cách phòng thủ mạnh trong giờ phút trước khi bạn ngồi thiền. Còn trong thời gian bạn chưa thành tựu được gì về thiền thì chuyện Quỷ canh me để đột nhập vô nhà là không có nên bạn không cần lo lắng.
Posts: 13,468
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2018-12-20, 03:02 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm hướng dẩn sơ qua căn bản của thiền cho các bạn cùng nhau tìm tòi thêm về thiền. Thiền có liên quan đến khía cạnh tôn giáo chớ chẳng phải không liên quan vì thiền nghĩa chính của nó là tỉnh lặng. Tỉnh lặng cái gì ? Là tỉnh lặng tâm trí. Khi bạn tỉnh lặng tâm trí thì chân tâm bạn từ từ hiển lộ, đó là thứ mà Quỷ không muốn vì một khi chân tâm bạn hiển lộ ắt làm rúng động vương quốc của Quỷ. Nhà của nó bị lay động giống như bị cơn động đất làm nền móng nhà bị sụp đổ bất cứ khi nào . Do đó mà Quỷ tìm mọi cách phá việc ngồi thiền của bạn để nhà cửa của nó được an toàn. Quỷ phải tự bảo vệ mình và cách hay nhất là tấn công trước, dùng phương cách tấn công đối thủ trước để phòng thủ cho bản thân. Khi bạn bắt đầu có chút thành tựu về thiền, nghĩa là chân tâm bạn đang dần dần khởi lên thì trước khi bạn thiền chừng một vài giây, Quỷ canh me bên ngoài để đột nhập vô nhà của bạn. Đây là giờ phút quan trọng nhất vì nếu để Quỷ vô nhà được xem như buổi ngồi thiền đó của bạn bị hỏng, chẳng những không được ích lợi gì mà còn có nhiều sự hại xảy ra vì tên ăn trộm đã chui vô nhà được. Do đó bạn phải có cách phòng thủ mạnh trong giờ phút trước khi bạn ngồi thiền. Còn trong thời gian bạn chưa thành tựu được gì về thiền thì chuyện Quỷ canh me để đột nhập vô nhà là không có nên bạn không cần lo lắng.
Ý của DieuAm nói là nếu chỉ ngồi hít vào thở ra chơi chơi thì không có gì lo lắng, phải không?
Posts: 1,072
Threads: 57
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2018-12-20, 03:11 PM)BaEch Wrote: Ý của DieuAm nói là nếu chỉ ngồi hít vào thở ra chơi chơi thì không có gì lo lắng, phải không?
Mục đích chính của thiền là tỉnh lặng tâm trí. Chữ thiền được dịch từ tiếng Phạn đọc là Thiền Na. Người ta bỏ chữ Na phía sau để đọc là thiền cho gọn. Người ngồi thiền là để tâm trí được tỉnh lặng hoàn toàn, từ đó chân tâm hiển lộ. Chân tâm được gọi là Phật tánh, niết bàn, thiên đàng, Chúa Giêsu .... tuỳ tôn giáo nào xài danh từ gì nhưng mọi danh từ đó bản chất chỉ là một , đó là chân tâm. Nếu chỉ hít thở ra chơi thì đi chạy bộ tốt hơn vì làm máu huyết lưu thông nhanh hơn.
Posts: 13,468
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2018-12-20, 03:28 PM)dieuam Wrote: Nếu chỉ hít thở ra chơi thì đi chạy bộ tốt hơn vì làm máu huyết lưu thông nhanh hơn. 
haha, nghe thì hơi chướng tai, nhưng ngẫm nghĩ thì cũng đúng đó chứ
Posts: 4,113
Threads: 44
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-12-20, 03:40 PM)BaEch Wrote: haha, nghe thì hơi chướng tai, nhưng ngẫm nghĩ thì cũng đúng đó chứ 
Tại vì anh BaEch không để ý đấy thôi, DieuAm nói nhiều cái đúng lắm anh ạ!  Đọc những gì DieuAm viết, cái nào mình thấy chướng thì mình làm lơ còn cái nào hay thì mình nghe. PVy học hỏi từ DieuAm nhiều lắm đó.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 1,956
Threads: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
Chào bạn BaEch & ACE,
Thiền dùng để cho khoẻ mạnh thì được chứ sao, sở dĩ nhiều người theo đạo Chúa còn dị ứng chỉ vì tâm lý cái gì mới lạ (đối với truyền thống Ki Tô giáo thôi chứ ngoài đời thì hiện nay thiên hạ tập tràn lan rồi) thì hay có phản ứng chống đối chứ khg riêng gì chuyện thiền. Với lại, tâm lý ngộ nhận của họ là sợ tập thiền là 1 việc trái giáo lý, vì họ tưởng là của Phật giáo, tuy nhiên thật ra tuy thiền hay gắn liền với PG nhưng nó lại có nguồn gốc từ đạo Ấn Độ giáo (Hinduism) hay Bà La Môn giáo (Brahmanism) hay Du già (yoga).
Chữ 'thiền", "meditation" mà mình hay nghe hiện nay là loại thiền mindfulness, tức là chính niệm hay chánh niệm, còn gọi là thở có tỉnh thức.
Nó chỉ là 1 trong vài loại thiền trong PG: thiền chính niệm này thuộc loại thiền định (để ý hơi thở hoặc quan sát cảm xúc, cảm giác trong thân, tâm), còn có thiền tuệ (suy gẫm về 1 đề tài gì đó như tứ vô lượng tâm, hay chỉ ngồi yên lặng gọi là chỉ quán đả toạ của tông phái Thiên Thai Tông trong PG Bắc Tông).
Nói về loại thiền tuệ, thì có thể nói bên KTG cũng có tương tự.
Thí dụ hình thức "suy gẫm" Phúc Âm của CG giống như loại thiền tuệ suy gẫm về 1 đề tài của PG. Còn chỉ quán đả toạ có thể nói tương tự hình thức quỳ gối trước Thánh Thể trong thinh lặng của CG.
Vấn đề tẩu hỏa nhập ma do tập thiền sai thì nghe nói, cảnh giác mà chưa rõ có thiệt hay khg. Tập thiền chính niệm chắc khg sao nhưng nếu tập mấy loại rắc rối hơn như thiền mở luân xa của bên Ấn Độ giáo hay nhiều loại khí công lấy ý dẫn khí đi qua nhiều kinh mạch, huyệt thì rất cần có thầy kinh nghiệm chỉ dẫn chứ khg nên tự đọc sách rồi tập theo, cho dù sách viết bởi 1 vị thầy và rõ ràng.
Posts: 13,468
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2018-12-20, 07:19 PM)duoctue Wrote: Chào bạn BaEch & ACE,
Thiền dùng để cho khoẻ mạnh thì được chứ sao, sở dĩ nhiều người theo đạo Chúa còn dị ứng chỉ vì tâm lý cái gì mới lạ (đối với truyền thống Ki Tô giáo thôi chứ ngoài đời thì hiện nay thiên hạ tập tràn lan rồi) thì hay có phản ứng chống đối chứ khg riêng gì chuyện thiền. Với lại, tâm lý ngộ nhận của họ là sợ tập thiền là 1 việc trái giáo lý, vì họ tưởng là của Phật giáo, tuy nhiên thật ra tuy thiền hay gắn liền với PG nhưng nó lại có nguồn gốc từ đạo Ấn Độ giáo (Hinduism) hay Bà La Môn giáo (Brahmanism) hay Du già (yoga).
Chữ 'thiền", "meditation" mà mình hay nghe hiện nay là loại thiền mindfulness, tức là chính niệm hay chánh niệm, còn gọi là thở có tỉnh thức.
Nó chỉ là 1 trong vài loại thiền trong PG: thiền chính niệm này thuộc loại thiền định (để ý hơi thở hoặc quan sát cảm xúc, cảm giác trong thân, tâm), còn có thiền tuệ (suy gẫm về 1 đề tài gì đó như tứ vô lượng tâm, hay chỉ ngồi yên lặng gọi là chỉ quán đả toạ của tông phái Thiên Thai Tông trong PG Bắc Tông).
Nói về loại thiền tuệ, thì có thể nói bên KTG cũng có tương tự.
Thí dụ hình thức "suy gẫm" Phúc Âm của CG giống như loại thiền tuệ suy gẫm về 1 đề tài của PG. Còn chỉ quán đả toạ có thể nói tương tự hình thức quỳ gối trước Thánh Thể trong thinh lặng của CG.
Vấn đề tẩu hỏa nhập ma do tập thiền sai thì nghe nói, cảnh giác mà chưa rõ có thiệt hay khg. Tập thiền chính niệm chắc khg sao nhưng nếu tập mấy loại rắc rối hơn như thiền mở luân xa của bên Ấn Độ giáo hay nhiều loại khí công lấy ý dẫn khí đi qua nhiều kinh mạch, huyệt thì rất cần có thầy kinh nghiệm chỉ dẫn chứ khg nên tự đọc sách rồi tập theo, cho dù sách viết bởi 1 vị thầy và rõ ràng.
Rất cám ơn bạn giải toả nhiều thắc mắc của tui
Posts: 1,956
Threads: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
(2018-12-20, 08:17 PM)BaEch Wrote: Rất cám ơn bạn giải toả nhiều thắc mắc của tui
Khg có chi bạn BaEch. Tôi có mua mấy cuốn sách về yoga và khí công đọc cho biết và thỏa mãn tò mò chứ khg dám tập một mình. Dù sao thì tuy rắc rối nhung nhiều thứ đã có bề dày nhiều thế kỷ chứng tỏ sự công hiệu, hiện nay bên Phương Tây cũng có nhiều người tập, miễn là có thầy tốt, nhưng có vài thứ thiền lạ của mấy cult, giáo phái mới chể ra như thiền vô vi, xuất hồn thì cho dù có thầy cũng nên tránh đi cho nó lành, khg khéo, hồn ra được body mà nó khg nhập vô lại được.
Posts: 1,459
Threads: 115
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
không hiểu TCG có thiền hay không nhưng thấy đa số post trong thread này không hiểu rõ thiền của đạo Phật , youtube đính kèm nói ngắn gọn mà rõ ràng về thiền Phật giáo
https://www.youtube.com/watch?v=4Focm_by0UA
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
|