Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tối thứ bảy
#16
(2018-09-15, 11:01 PM)Gracie Wrote: di cho vui he Chi Channguyet...co GI LA va hay post cho Ba con coi NHa .... Tulip4

Đang bị cảm nên cancel công việc rồi, may mốt có cảnh lạ lạ mình chụp hình chụp tiếp nhen
Reply
#17
(2018-09-15, 11:01 PM)guest1221 Wrote: Good morning Holland  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Bình minh hó hé sắp ra mặt rồi đó .....

Chắc còn một tiếng nữa mới Trời mới đến Holland , tha hồ ngắm bầu trời trong sáng ... Anh đi chơi nhớ chụp hình nhen

Chúc mọi người ngủ ngon
Reply
#18
(2018-09-15, 10:58 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chào cả nhà, giờ bên mình 5:45 giờ sáng chủ nhật rồi cũng tới ôm luôn, thường giờ này là thấy mờ mờ của ánh bình minh rồi 

Tofu đi chợ rồi chưa , lát nữa mình đi chợ Thổ mua nguyên thùng xoài về ăn , rẻ rề hà 2-3 euro / thùng 8-10 trái 

Sis Sa mạc , gracie  PV lúc rày trổ tài ca hát vui ghê  Clap

Anh Khoa sắp kéo hành lý đi qua Maroc ăn món couscous rồi há , ngon lắm , mình thấy  hàng xóm  hấp cũng gần 2 tiếng đồng hồ, cứ lát họ vô bếp múc nước ragout dê ở nồi dưới Chế lên nói hấp couscous ở tàng trên

   Gõ nói chuyện mí CN lúc này là gần 8 giờ sáng Chủ Nhật nè , chắc là chiều chiều bên CN rồi ..chuẩn bị lên chuồng ngày mai đi làm chưa Chân Nguyệt ? mùa Hè là mùa của trái câY mà ..Tofu cũng mê xoài nhưng ăN nhín nhín thôi , vì ăN nhiều mặt đeo hột soàn nhiều lắm tha hồ mà nặn  Wink
Reply
#19
Haha đang ôm bụng cười câu ăn nhiều mặt đeo hột soàn nhiều lắm tha hồ mà nặn  [Image: wink.gif]  haha ... Cả ngày dọn dẹp giờ mới đi chợ nè ...chẩu nha
Reply
#20
(2018-09-16, 10:32 AM)Chân Nguyệt Wrote: Haha đang ôm bụng cười câu ăn nhiều mặt đeo hột soàn nhiều lắm tha hồ mà nặn  [Image: wink.gif]  haha ... Cả ngày dọn dẹp giờ mới đi chợ nè ...chẩu nha

đi chợ chiều , vậy thực phẫm hay trái cây còn tươi và có nhiều kg ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#21
(2018-09-16, 11:38 AM)guest1221 Wrote: đi chợ chiều , vậy thực phẫm hay trái cây còn tươi và có nhiều kg ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho anh coi ké nè sắp tan chợ 1 thùng nho seedless  2 euro / thùng thôi, anh mua hông  :slightly-smiling-face4: 
 mình đang chuẩn bị lặc bỏ cuốn , xong xoay thành jus hết , cho vào ngăn đá
Reply
#22
(2018-09-16, 12:27 PM)Chân Nguyệt Wrote: Cho anh coi ké nè sắp tan chợ 1 thùng nho seedless  2 euro / thùng thôi, anh mua hông  :slightly-smiling-face4: 
 mình đang chuẩn bị lặc bỏ cuốn , xong xoay thành jus hết , cho vào ngăn đá

coi hay tưởng tuợng ? Rollin Rollin  chưa post hình nha Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#23
(2018-09-16, 12:38 PM)guest1221 Wrote: coi hay tưởng tuợng ? Rollin Rollin  kg post hình nha Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ý lo rửa nho quên cho anh coi ké  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c nho cũng còn oke , năm ngoái làm rượu nho , con nguyên keo bự 3 liters chưa đụng đến , trái cây rẻ khoái mua ... Bị hành á  Confused



[Image: 20180916_191914.jpg]
Reply
#24
(2018-09-16, 12:43 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ý lo rửa nho quên cho anh coi ké  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c nho cũng còn oke , năm ngoái làm rượu nho , con nguyên keo bự 3 liters chưa đụng đến , trái cây rẻ khoái mua ... Bị hành á  Confused



[Image: 20180916_191914.jpg]

yummy .. biết làm rươ.u nho ? giõi vậy ... CN chia sẽ công thức đi Clap Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#25
(2018-09-16, 12:45 PM)guest1221 Wrote: yummy .. biết làm rươ.u nho ? giõi vậy ... CN chia sẽ công thức đi Clap Clap

Từ từ mới đi chợ về, lu bu quá anh. Nhà mom lúc nào cũng có nồi canh kiển chay , mời cả nhà coi ké chơi.


[Image: 20180916_194933.jpg]
Reply
#26
(2018-09-16, 12:59 PM)Chân Nguyệt Wrote: Từ từ mới đi chợ về, lu bu quá anh. Nhà mom lúc nào cũng có nồi canh kiển chay , mời cả nhà coi ké chơi.


[Image: 20180916_194933.jpg]

yummmy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#27
(2018-09-16, 12:59 PM)Chân Nguyệt Wrote: Từ từ mới đi chợ về, lu bu quá anh. Nhà mom lúc nào cũng có nồi canh kiển chay , mời cả nhà coi ké chơi.

"Canh kiển" là canh gì vậy Chân Nguyệt ơi ... Please Please
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#28
(2018-09-16, 01:44 PM)DesertFlower Wrote: "Canh kiển" là canh gì vậy Chân Nguyệt ơi ... Please Please

Hi chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4

Phương Vy nghĩ là canh kiểm, chị Chân Nguyệt gõ nhầm chữ n. 

"Canh kiểm là món canh chay đặc trưng và độc đáo của người Nam bộ. Một bát canh kiểm với 8 loại rau củ quả giàu dinh dưỡng, thêm nước cốt dừa béo ngậy  sự lựa chọn hàng đầu cho các “tín đồ” ăn chay." (From Google) 
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#29
Thanks PV , mình gõ lẹ ,hỏng để ý gỏ trật... Sorry sis. Sa Mạc . nhà chỉ có Mom thích nấu canh kiểm , ai hên đến thăm thì mới có ăn 

Mới rửa xong thùng nho, mở tủ lạnh thì thấy 2 thao nho nữa, rồi thế nào Mom cũng kêu mình đêm hết nho của mình về hết đi ... Mom nói hôm qua em rể đêm lại cho một thùng gần 45 kilo nho đỏ đậm , mới kêu mấy đứa lấy về bớt...  cha năm nay nhờ bị hạn, nâng nhiều nên nho trúng mùa, đậu nhiều trái .và ngọt nữa ..
Reply
#30
(2018-09-16, 02:58 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thanks PV , mình gõ lẹ ,hỏng để ý gỏ trật... Sorry sis. Sa Mạc . nhà chỉ có Mom thích nấu canh kiểm , ai hên đến thăm thì mới có ăn 

Mới rửa xong thùng nho, mở tủ lạnh thì thấy 2 thao nho nữa, rồi thế nào Mom cũng kêu mình đêm hết nho của mình về hết đi ... Mom nói hôm qua em rể đêm lại cho một thùng gần 45 kilo nho đỏ đậm , mới kêu mấy đứa lấy về bớt...  cha năm nay nhờ bị hạn, nâng nhiều nên nho trúng mùa, đậu nhiều trái .và ngọt nữa ..

Hi sis Chân Nguyệt!  Tulip4

Món canh này Phương Vy được ăn lần đầu tiên bước chân đến Mỹ nên nhớ đó sis, người bảo trợ nấu cho gia đình của Phương Vy ăn vì ngày đến Mỹ vào ngày rằm. Hôm nay thấy sis nhắc đến món này làm Phương Vy nhớ đến kỷ niệm ngày đầu tiên đến Mỹ  Cheer

Mến chúc sis Chân Nguyệt một buổi chiều Sunday vui vẻ.  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply