Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Quảng Nam: Xe rước dâu đụng xe container, 13 người chết, 4 người bị thương nặng
#1
Quote:From netter: 

Nghe dân tình gần đó hóng được là tài xế ngủ gật, có thể là cả 2 xe đều buồn ngủ, do hôm qua là ngày rất đắt show cưới nên khả năng anh tài xe 16 chỗ chạy không nghỉ ngơi mà tối qua 10-11h đêm là đã xuất phát từ Hải Lăng - Quảng Trị rồi, 2h30 sáng tới địa phận này thì tai nạn.

Mẹ chú rể và chú rể đã qua đời, tài xế xe 16 chỗ cũng vậy. Còn đầu xe cont thì nát bét phần mũi, tài xế xe cont bị thương nhẹ. 



Quảng Nam: Xe rước dâu va chạm xe container, 13 người chết, 4 người bị thương nặng


 30/07/18 07:23 GMT+7
 
Xe ô tô đang chở gia đình chú rể từ Quảng Trị vào rước dâu tại Bình Định thì xảy ra va chạm với xe container khiến 13 người thiệt mạng.

Rạng sáng 30/7, trên tuyến QL1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thiệt mạng.

[Image: 1_431433.jpg]
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định, khi đến thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) đã xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Được biết ôtô gặp nạn đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào rước dâu tại tỉnh Bình Định. (500km = 310 miles)
[Image: 37956629_2118923125026742_54133312875848...e=5C124C62]
Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe container bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


[Image: 13-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-trong-vu-ta...-nam-3.jpg]

[Image: 13-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-trong-vu-ta...-nam-1.jpg]
[Image: 13-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-trong-vu-ta...ng-nam.jpg]

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đã bố trí lực lượng phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn phân luồng điều tiết giao thông, tham gia công tác cứu nạn và thu thập thông tin để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



[Image: chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-k...-nam-2.jpg]

Xe khách không còn nguyên vẹn đang được lực lượng chức năng di chuyển khỏi hiện trường
7h30, xe khách đã được cẩu lên xe cứu hộ.

[Image: chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-k...-nam-4.jpg]
[Image: chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-k...-nam-5.jpg]
[Image: chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-k...-nam-7.jpg]
[Image: chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-k...-nam-6.jpg]
Reply
#2
Dân mạng xã hội nhân vụ tai nạn thương tâm này nhớ lại vụ 13 mạng mất vì đụng xe trên đường đi cứu trợ bão lụt miền Trung năm 2006 .
Quote:Originally Posted by exciter
Cách đây ~ 12 năm có vụ xe chỗ đi từ thiện tai nạn ở SG cũng chết 13 mạng đúng vào ngày 13, phường 13 .

Cái xe tan nát, người chết banh xác, thịt thà treo lủng lẳng văng tứ tung luôn mà.

Tại lúc đó internet chưa thịnh thôi.

Vụ đó tại có người quen bên trong họ hàng suýt đi chuyến đó nên nhớ mãi.

Quote:[Image: RsJX3zS.jpg]

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tngtnbsp...-63330.tpo

Clip bị Youtube remove rồi !!
Reply
#3
Yếu tim không nên xem!!!
Clip và Ảnh thi thể nạn nhân ở hiện trường xe rước dâu tai nạn thảm khốc 13 người tử vong
https://www.facebook.com/permalink.php?s...4817482936

____________________________________________________________________


Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: "Sau tiếng nổ là sự im lặng đáng sợ, hơn 10 người không cất một lời kêu cứu" 

Đình Thức | 30/07/2018 08:56


[Image: photo1532917614189-15329176141891342205273.jpg]

"Tôi nghe tiếng va chạm như một tiếng nổ lớn liền xô cửa chạy ra ngoài xem. Sau đó là sự im lặng đáng sợ, không ai cất một lời kêu cứu", một nhân chứng nói.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại thị xã Điện Bàn, ông Văn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận vụ việc xảy ra tại đường tránh Thị xã Điện Bàn thuộc địa phận xã Điện Minh giữa ôtô khách BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc - Nam và xe container đi chiều ngược lại BKS 51D-411.21 kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75.

Ông Tuấn cho biết, đến thời điểm này đã có 13 người tử vong gồm 10 người chết tại chỗ, 3 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, có 4 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán chấn thương sọ não.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện thi thể 13 nạn nhân tử vong đang được chuyển từ bệnh viện về quê tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

[Image: photo-1-15329175994621582997812.jpg]
Bên trong chiếc xe khách hư hỏng toàn bộ. Nhiều vật dụng phục vụ đám cưới vương vãi khắp nơi

Người chết nằm la liệt

Có mặt tại hiện trường, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Lương Văn Long (18 tuổi, trú xã Điện Minh), cho hay lúc đó hơn 2h khuya nên mọi người đều đã đi ngủ.

"Chúng tôi nghe tiếng động rất to như tiếng nổ, liền xô cửa chạy ra ngoài xem. Nhưng sau tiếng nổ đó là sự im lặng đáng sợ, hơn 10 người không cất một lời kêu cứu.

Chúng tôi thấy 2 chiếc xe bẹp dúm. Xe khách hư hỏng nặng. Tất cả mọi người trong xe đều bất động, không ai kêu cứu. Tôi vừa la lớn vừa chạy vào nhà lấy cây xà beng ra cậy cửa để đưa người gặp nạn ra ngoài.

Tôi cùng nhiều người hàng xóm cậy cửa nhưng chỉ đưa được 3 người ra. Những người khác bị mắc kẹt phải chờ lực lượng chức năng đến", anh Long nói.

[Image: photo-1-15329176015091285541128.jpg]
Chiếc xe khách đi rước dâu được cho là đã mất lái đâm vào xe container ngược chiều

[Image: photo-2-15329176015111542304700.jpg]
Anh Long kể lại giây phút cứu các nạn nhân ra khỏi xe

Theo anh Long, khoảng 1 giờ sau vụ tai nạn, tất cả nạn nhân đều được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

"Phần lớn trong số họ đều nằm bất động, mà chủ yếu đã chết. Chúng tôi ở đây chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng chưa bao giờ thấy vụ việc nào nghiêm trọng, đau lòng như vậy. Tôi đếm được trên xe có 17 người tất cả", bà Phạm Thị Thiện, nhân chứng vụ việc, kể.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), người trực tiếp tham gia ứng cứu người bị nạn kể: “Lúc đó khoảng 2h30 sáng, tôi đang nghe tiếng nổ lớn rồi tôi chạy ra. Cảnh tượng trước mắt tôi là người chết nằm la liệt, máu vương vãi khắp xe”.

Nhà sát hiện trường vụ tai nạn, ông Lê Phước Ấn (75 tuổi, trú thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn) cho biết khi chạy ra, ông nghe một vài tiếng kêu cứu yếu ớt.

“Tôi ra hiện trường thì thấy chỉ có vài người còn sống trên chiếc xe khách, tiếng kêu cứu yếu ớt. Lúc đó tôi chỉ biết cùng mọi người cố gắng kéo những người sống sót bị mắc kẹt bên trong ra ngoài thật nhanh, đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất tôi từng thấy”, ông Ấn kể.

[Image: photo-3-15329176015122081683758.jpg]
Vết máu trên chiếc xe khách

Chú rể tử nạn trên đường rước dâu

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn cướp đi nhiều người thân trong gia đình mình, ông Nguyễn Điền, ngụ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) ngồi nép mình ở góc hành lang khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng khóc. Ông nói không ngờ ngày vui của cháu mình giờ trở thành đại tang.

Ông Điền kể hôm qua, cả nhà thuê hai xe đi rước dâu ở Bình Định, một chiếc 4 chỗ chở theo ông cùng lễ vật và xe 16 chỗ chở chú rể với những người trong họ hàng. Khoảng 23h khuya 29/7, đoàn xuất phát từ Quảng Trị vào Bình Định nhưng không may khi đến Quảng Nam thì gặp nạn.

“Chú rể ngồi trên xe 16 chỗ với gia đình đã tử vong. Hôm nay, cả gia đình tôi nghĩ sẽ là ngày vui, nhưng không ngờ sự việc lại khủng khiếp đến thế”, ông Điền khóc.

[Image: tn.jpg]
Ông Điền vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: Giáp Hồ.

Sáng 30.7, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân cho biết bệnh viện đang tích cực cấp cứu nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc rạng sáng tại Quảng Nam. Trong số 4 nạn nhân đang nguy kịch có 2 cháu bé cùng 6 tuổi.
Trong đó, bệnh nhi Đặng Xuân Tiến bị hôn mê sâu. Kết quả chụp CT cho thấy xuất huyết vùng não 2 bên, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại.
Bệnh nhi còn là cháu Nguyễn Trúc Hân bị tổn thương biến dạng nặng và vỡ xương vùng hàm mặt. Bệnh nhi Hân đã được xử lý phẫu thuật và tình trạng ý thức đang dần ổn định. Hiện tại vẫn đang theo dõi tích cực, phim chụp CT không thấy tổn thương não.

Trong hai bệnh nhân còn lại, một bệnh nhân nam (chưa rõ tên, khoảng 70 tuổi) bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não và chấn thương ngực, đa chấn thương tay chân. Phim chụp CT cho thấy tổn thương não và dập não hai bên, máu tụ trong não khá nặng, kèm theo đó là chấn thương phổi, dập phổi. Hiện tại các bác sĩ đang tích cực hồi sức và hội chẩn để có phương án cấp cứu kịp thời và hiệu quả.

Bệnh nhân còn lại là nữ tên Nguyễn Thị Kim Oanh (49 tuổi) cũng bị đa chấn thương não, gãy dập xương tay chân. Bệnh nhân hiện vẫn đang nguy kịch và hiện đang được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng).

[Image: Chu-re-tu-vong3.jpg]

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sẽ hỗ trợ hoàn toàn các nạn nhân đang được cấp cứu và hồi sức tại bệnh viện. Các nạn nhân đều đang được các liên chuyên khoa trong Đội Báo động đỏ của bệnh viện để phối hợp điều trị hiệu quả cho các nạn nhân.

Quote:Trước đó vào khoảng 2h15 ngày 30/7 trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thị trấn Vĩnh Điện (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang BKS 75B-000.52 lưu thông theo hướng Quảng Trị đi Bình Định.

Khi đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.

Danh tính 17 người gặp nạn gồm:

1. Chú rể Nguyễn Khắc Long

2. Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể)

3. Nguyễn Thị Nhung (con bà Bê)

4. Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung)

5. Nguyễn Thư Kỳ (con chị Nhung)

6. Đặng Xuân Phóng

7. Nguyễn Thị Kim Oanh.

8. Đặng Xuân Tiến (con anh Phóng)

9. Nguyễn Khắc Nguyền

10. Nguyễn Thí Gái (vợ Nguyền)

11. Nguyễn Khắc Mãn

12. Nguyễn Khắc Cát

13. Nguyễn Thị Tiến (vợ Cát)

14. Võ Tiến Sỹ

15. Nguyễn Khắc Bình

16. Nguyễn Khắc Mỹ

17. Tài xế tên Cương.      
Reply
#4
Tài xế xe container vụ tai nạn ở Quảng Nam: Tôi không kịp phản ứng 

30/07/18 11:05 GMT+7



“Đang chạy với tốc độ chạm, bất ngờ tôi thấy xe khách 16 chỗ chạy với tốc độ cao vào làn đường xe tôi. Tôi không kịp phản ứng gì..." - anh Thành tài xế xe container kể.

Anh Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) tài xế điều khiển xe container BKS 51D- 411.21, kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75 cho biết, xe container của anh đang chở hơn 15 tấn thanh long từ tỉnh Long An đi tiêu thụ.

Theo anh Thành, xe đang chạy trên QL1A hướng ra Đà Nẵng chạy với tốc độ hơn 45km/h, tới địa phận tỉnh Quảng Nam thì xảy ra tai nạn.

"Nhìn xe khách đã chạy đến gần xe tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết bẻ lái nhẹ vào làn đường, rồi đạp phanh hết sức - nhưng xe khách lao đến tông trực diện vào đầu xe tôi”, tài xế Thành kể lại.

Cú tông mạnh khiến xe khách 16 chỗ biến dạng hoàn toàn, đầu xe container hư hỏng nặng.

“Sau khi tai nạn xảy ra, tôi như người thất thần, hoảng hồn vì còn sống sót. Lúc đó, có anh đi xe 4 chỗ, người nhà của xe khách 16 chỗ có nói với tôi "tài xế lái xe khách đi sai rồi.... Nhưng tôi chỉ biết đúng sai tính sau và cùng người nhà cứu người gặp nạn.

[Image: tai-nan-13-nguoi-chet-tai-xe-container-k...i-chet.jpg]

Anh Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) tài xế điều khiển xe container

Tôi và anh Thành (tài xế phụ) lao vào cùng mọi người đưa thi thể các nạn nhân ra. Khung cảnh khủng khiếp lắm, lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải” - anh Thành nói.

Cũng theo anh Thành, người nhà tài xế xe khách 16 chỗ cho biết, trước khi tai nạn xảy ra tài xế xe khách bị mất ngủ và đã có lần suýt gây tai nạn ở địa phận Đà Nẵng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Reply
#5
VN hổng có luật lệ giao thông gì hả? Sao XX thấy chết hoài á. [Image: crying-and-sobbing.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#6
nghe ghê và thấy tội that ...lái xe đuogn*` xa vào lúc khuya mà gap tại xế bị buồn ngủ thì nguy hiểm lắm ....
tôi nghiep cô dâu nghe tin chac*' khóc ngất luôn ....
Reply
#7
(2018-07-30, 11:32 AM)Xí Xọn Wrote: VN hổng có luật lệ giao thông gì hả? Sao XX thấy chết hoài á. [Image: crying-and-sobbing.gif]

Lái xe buồn ngủ....lái sang line xe tãi.

;(

Reply
#8
Vô cùng thương tâm .... :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Reply
#9
Quote:Originally Posted by exciter
Cách đây ~ 12 năm có vụ xe chỗ đi từ thiện tai nạn ở SG cũng chết 13 mạng đúng vào ngày 13, phường 13 .

Cái xe tan nát, người chết banh xác, thịt thà treo lủng lẳng văng tứ tung luôn mà.

Tại lúc đó internet chưa thịnh thôi.

Vụ đó tại có người quen bên trong họ hàng suýt đi chuyến đó nên nhớ mãi.


Quote:[Image: RsJX3zS.jpg]

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tngtnbsp...-63330.tpo

Yếu tim không nên click vào link, cảnh hiện trường tai nạn của đoàn cán bộ 13 người của quận Phú Nhuận  !!!
https://drive.google.com/file/d/1deSp6ze...ewtu thien
Reply
#10
Tai nạn 13 người chết: 'Chồng ơi, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới' 

30/07/2018  17:13 GMT+7

“Chồng ơi, trở về với em đi, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới mà…”, tiếng khóc, gọi chồng xé lòng của người phụ nữ trẻ khi được người thân đưa ra Quảng Trị để tang chồng.

Đầu giờ chiều nay, chị Lê Thị Yên (Bình Định), vợ sắp cưới của anh Nguyễn Khắc Long đã được người thân đưa ra Quảng Trị để nhìn mặt chồng lần cuối.

Trong căn nhà nhỏ cấp 4 của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau kèm tiếng khóc xé lòng khiến những người chứng kiến cũng không ngăn được nước mắt. Đang trong ngày vui, nhưng bỗng chốc mọi thứ đảo lộn chỉ sau một cuộc điện thoại báo tin dữ. Kèn hoa, rạp đám cưới bỗng chốc hoá thành rạp đám tang, tiếng vui cười hạnh phúc thay thế bằng những tiếng khóc than ai oán đến não lòng.

Vụ tai nạn phút chốc đã biến ngày hỷ thành ngày đại tang, chú rể Nguyễn Khắc Long mất ngay trong ngày cưới của mình. Đau lòng hơn, mẹ chú rể là bà Ngô Thị Bê, chị Nguyễn Thị Nhung (chị gái chú rể) và bé Nguyễn Thư Kỳ (cháu chú rể) cũng tử vong trong chuyến xe định mệnh.

Người thân, hàng xóm khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi chỉ trong phút chốc, hạnh phúc đôi lứa bị tang thương phủ kín.

[Image: tai-nan-13-nguoi-chet-chong-oi-chung-ta-...cuoi-4.jpg]
Chị Yên đau đớn trước linh cữu chồng

“Anh Long ơi, sao anh bỏ em mà đi! Anh ơi, chồng ơi, trở về với em, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới mà…”, tiếng khóc gọi chồng xé lòng của người phụ nữ trẻ.

[Image: tai-nan-13-nguoi-chet-chong-oi-chung-ta-...cuoi-1.JPG]
Chị Yên được người thân chăm sóc

“Gia đình Long khá khó khăn, cha bị tai nạn mất từ lúc Long chưa đầy 10 tuổi, bà Bê ở vậy nuôi con cho đến bây giờ. Khi nghe tin nó cưới vợ, ai trong làng cũng mừng cho nó và gia đình. Ai ngờ, ngày vui chưa đến thì nó và 3 người thân trong gia đình bị tai nạn mất, xót xa quá”, bà Uyên, dì của chú rể nghẹn ngào.

[Image: tai-nan-13-nguoi-chet-chong-oi-chung-ta-...cuoi-7.jpg]
Bà Uyên nghẹn ngào bên 3 chiếc quan tài nhà chú rể

Ông Nguyễn Khắc Ê (76 tuổi), ông nội chú rể, cho hay Long vào TP HCM làm việc và quen cô dâu là người Bình Định. Đôi vợ chồng trẻ đã tổ chức đám cưới tại Bình Dương với bạn bè.

"Tụi nó về quê, tổ chức ở 2 gia đình. Hoàn cảnh địa lý xa xôi nên rạng sáng nay, gia đình tôi đi xe vô Bình Định rước dâu thì gặp nạn. Trên xe có 13 người lớn, là bà con thân thiết trong họ và 3 cháu nhỏ. Tất cả đều là con cháu tôi. Tôi vẫn không tin vào những điều mình thấy là sự thật. Tụi nó đi với tiếng cười nói mà về trong nước mắt", ông Ê nấc nghẹn.

Từ sáng sớm, những người dân thôn Lương Điền đã tập trung tại nhà văn hóa để chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

"Cả làng nghe tin báo, ai cũng hoảng loạn. Mọi người mở điện thoại đọc báo rồi ôm nhau khóc. Tất cả 13 nạn nhân tử vong đều là người trong làng, bà con chòm xóm với nhau. Đám hỉ nhà họ thành đại tang. Rạp dựng lên chuẩn bị cho lễ cưới bây giờ thay đổi phông màn thành rạp đám tang", bà Nguyễn Thị Hà, hàng xóm chú rể Nguyễn Khắc Long nức nở.

Nhà chú rể văng vẳng tiếng con gọi cha, mẹ gọi con xen lẫn những tiếng sụt sịt thương cảm của hàng xóm, láng giềng.

[Image: tai-nan-13-nguoi-chet-ai-oan-ngay-dai-ta...-tri-1.jpg]
Ảnh cưới của cô dâu chú rể

[Image: tai-nan-14-nguoi-chet-tieng-khoc-ai-oan-...dien-5.JPG]
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (bìa trái) thắp hương chia buồn


[Image: 1_419884.jpg]


Người thân của chú rể khóc ngất trong căn nhà mới nửa ngày trước thôi còn đầy ắp tiếng cười.

[Image: 121511-tieng-khoc-xe-long-don-nan-nhan-v...-nam-3.JPG]
Ngay cả những người đàn ông cũng không nén nổi nỗi đau và những giọt nước mắt

[Image: tai-nan-14-nguoi-chet-tieng-khoc-ai-oan-...dien-7.JPG]
Anh Nguyễn Khắc Du, anh trai của chú rể nghẹn ngào bên thi thể mẹ, em trai, chị gái và cháu

[Image: tai-nan-14-nguoi-chet-tieng-khoc-ai-oan-...dien-4.JPG]
Người dân thôn Lương Điền nghẹn ngào

[Image: photo-1-15329418009661189080462.jpg]
Tiệc cưới tại nhà gái phải thu dọn sau sự việc thương tâm

Xã họp khẩn lo đại tang

Chiều nay, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ra trên đường đi rước dâu đã được đưa về quê để lo hậu sự.

Đúng 14h, lãnh đạo xã Hải Sơn và chính quyền thôn Lương Điền cùng các đoàn thể trong thôn tổ chức họp khẩn tại nhà văn hóa.

“Có lẽ, đây là lần duy nhất lãnh đạo địa phương tiến hành một cuộc họp như thế này. Cuộc họp bàn phương án chuẩn bị tang lễ cho 10 nạn nhân xấu số tử vong trong vụ tai nạn”, một người dân nói.

Cũng trong chiều nay, Phó chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn cán bộ Bộ GTVT đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân gặp nạn.


Phó chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi gia đình các nạn nhân xấu số

Ông Hùng cũng chuyển lời của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi tới chia sẻ với người thân các gia đình gặp nạn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 2h30 sáng nay, tại địa phận thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách chở 17 người từ Quảng Trị vào Bình Định để làm đám hỏi thì đối đầu với xe container chạy chiều ngược lại, làm 13 người trên xe khách tử vong.
Reply
#11
(2018-07-30, 11:32 AM)Xí Xọn Wrote: VN hổng có luật lệ giao thông gì hả? Sao XX thấy chết hoài á. [Image: crying-and-sobbing.gif]

VN đất nhỏ dân đông, nên tai nạn nhiều hơn .

Dù có luật lệ giao thông giống Mỹ thì cũng có lúc bất cẩn phạm luật như police officer nào on duty vừa lái xe vừa text đụng trúng người đi xe đạp .
Reply
#12
Nỗi đau bé gái trong vụ tại nạn 13 người chết [Image: 1f622.png]😢

Mẹ, bà ngoại, cậu của bé (là chú rễ) đã mất trên chuyến xe đó, hiện bé chấn thương nặng phần mặt, tỉnh dậy không có mẹ bé đau đớn về thể xác mà không biết mẹ ở đâu, hiện tại gia đình đang bận lo liệu đám cho mẹ ở quê nhà nên bé chỉ có một người thân ở bên chăm sóc lúc này, gia đình ra đi để lại mất mát quá lớn, hoàn cảnh khó khăn, giờ bé lại đang cấp cứu nặng ở bệnh viện đà nẵng.

Bé tên Dương Nguyễn Trúc Hân. Sinh ngày 26/10/2012

Các nhà hảo tâm có thể qua phòng 1, tầng 1 của tòa nhà F tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng thăm hỏi trực tiếp ạ!!!

Clip: 



địa chỉ nằm trong link : https://www.facebook.com/DiaDiemHue/vide...814223259/
Reply
#13
“Chồng ơi, trở về với em đi, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới mà…”:loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
thật thương tâm quá :(((((( :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Reply
#14
(2018-07-31, 11:37 PM)TeaOla Wrote: “Chồng ơi, trở về với em đi, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới mà…”:loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
thật thương tâm quá :(((((( :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Khăn tang phủ trắng làng quê 
https://www.facebook.com/DiaDiemHue/vide...414257199/
Reply