Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

VN: 21 người chết và mất tích, 29 xã bị cô lập vì lũ lụt
#1
Yên Bái: Đã có 21 người chết và mất tích, 29 xã bị cô lập vì lũ
20/07/18 18:25 GMT+7

Theo tổng hợp nhanh của tỉnh Yên Bái, tính đến thời điểm 17h ngày 20.7, đã có 21 người chết và mất tích, 29 xã bị cô lập hoàn toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3), từ đêm 19 - 20.7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to đến rất to gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản.

[Image: 1_111990.jpg]
Tính đến 17h ngày 20.7, đã có 6 người chết, 15 người mất tích, 7 người bị thương.
Mưa lũ cũng đã làm 346 ngôi nhà bị sập, trôi, tốc mái, hư hỏng, trong đó 79 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, tập trung ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Yên.

[Image: 2_182712.jpg]
Tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, TP.Yên Bái đã phải di dời khẩn cấp 585 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lũ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và phá hủy các công trình thủy lợi: 730,5ha lúa bị thiệt hại, ngập úng; sạt lở 100m kè bờ đất suối Thia tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn; sạt lở kè bê tông bờ trái suối Nung dài 40m, sạt lở bờ phải suối Nung dài 200m, sâu 5m; sạt lở kè suối giáp mố cầu treo bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ gây nguy cơ bị sập cầu treo, trôi 100m ống xi-phông của các công trình thủy lợi.

[Image: 3_132331.jpg]
Tỉnh lộ 174 (Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu) liên tục bị ách tắc do nước suối chảy và bùn tràn qua đường.

Nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở, ngập nước khiến giao thông ngừng trệ. Tại quốc lộ 32 đoạn Km260 -280 bị sạt lở; tại Km297+600 - Km297+800 nước ngập sâu. Tỉnh lộ 174 (Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu) liên tục bị ách tắc do nước suối chảy và bùn tràn qua đường tại 4 vị trí: Km18+800, K19m+800, Km21 (vị trí đang thi công cầu Km21), Km22+500.

Tỉnh lộ 166 Âu Lâu đi Đông An tại Km21+650 ngầm Ngòi Tháp bị tắc đường do nước ngập 80cm; Km25+100 ngập sâu 70cm, dài 80m; Km42+200 ngập sâu 1m, dài 50m (do nước sông Hồng dâng cao).

[Image: 4_148026.jpg]
Bùn đất tràn đường gây chia cắt.

Tỉnh lộ 172 Hợp Minh - Mỵ tại Km11+700 bị tắc đường do ngập sâu 70cm; đoạn Km13+60 ngập sâu 1m, dài 50m; đoạn Km4+850 ngập sâu 80cm, dài 50m.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ.

[Image: 5_134514.jpg]
Theo đó, Sở Chỉ huy đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, gồm 20 thành viên; trong đó ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chỉ huy trưởng, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng Thường trực.

Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy hiện trường là huy động, chỉ huy mọi lực lượng, trang thiết bị, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn người mất tích; khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra; rà soát, di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) các địa phương và các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục nhà cửa, sớm ổn định chỗ ở.

Theo nhận định, mưa lũ trong 3 ngày tới còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ; ngập úng vùng trũng tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái.

Để giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, lãnh đạo tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương cần kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tiến hành cưỡng chế di dời khi cần thiết; tại các ngầm tràn, khe suối cần có biển cảnh báo, bố trí lực lượng thường xuyên túc trực kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi có lũ lớn.

Nhóm PV Đông Bắc 
Reply
#2
Cuộc sống của hàng nghìn người dân ở Hà Nội đảo lộn vì bị cô lập trong biển nước 
23/07/18 19:02 GMT+7


Do mực nước sông Bùi dâng lên cao khiến hơn 100 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu ở Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngập chìm trong nước và bị cô lập với bên ngoài.

[Image: HFvKOFp.jpg]
Gần hai ngày nay, dù mưa đã ngớt thế nhưng hàng trăm hộ dân ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn bị cô lập trong dòng nước.

[Image: alkVMOL.jpg]
Do mực nước sông Bùi dâng cao từ ngày 21/7 đến nay khiến hơn 100 hộ dân ở Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai ngập chìm trong nước và bị cô lập với bên ngoài. Trong ảnh, dòng nước đục ngầu len lỏi qua từng kẽ nhà, con ngõ.

[Image: eq0t6dq.jpg]
Trong ảnh, khu nhà văn hóa khu Bùi Xá bị ngập trong nước. Mực nước đo được có nơi sâu tới 2m, còn thấp khoảng 1m khiến người dân bị cô lập.

[Image: EernGMY.jpg]
Thuyền trở thành phương tiện chủ yếu để di chuyển của người dân làng Bùi Xá.

[Image: zj7IyVS.jpg]
Đây cũng là dịp để nhiều người thả lưới bắt cá trên dọc các con đường, ngõ xóm.

[Image: 5dEqIZG.jpg]
Với nhiều người không có thuyền bè, họ phải di chuyển bằng cách đi bộ, lội qua các con đường nước. Xe máy, ô tô không thể đi nổi.

[Image: 7H0JnNC.jpg]
[Image: uQx2eqN.jpg]
Nước ngập khiến cuộc sống nơi đây bị đảo lộn, mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

[Image: 0iF0rrQ.jpg]
Nước ngập vào sâu trong nhà, giường chiếu bị ướt. Nhiều gia đình phải mang con cái đi sơ tán, ở nhờ nhà hàng xóm.


Một số căn phòng cho thuê, người ở trọ cũng phải đi sơ tán nơi khác.

[Image: uwVxaDd.jpg]
Do ngập không có nước sinh hoạt, nhiều người phải mua nước đóng bình với giá cao để tắm rửa, nấu cơm nước…
Reply
#3
Thiệt thương và tội cho những nguời nghèo:(,nghèo càng nghèo hơn, quay năm cứ bảo rồi lụt Crying-face4.
Reply