Posts: 1,392
Threads: 24
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Chào các bác ,
Cho CX hỏi dùm câu hỏi cho 1 người bạn:
- Chị này có người chồng, hai người chưa có con cái. bây giờ đột nhiên anh ta nói với chị là không muốn sống chung nữa, anh ta cảm thấy cuộc sống v.c không còn ý nghĩa, anh ta có ý định đi tu (vì 2 người không có con)....chị rất buồn nhưng không biết làm sao...
Các bác cho ý kiến ....
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Chỉ muốn nói rằng: Cứ để tùy duyên đi...Nếu là của mình thì dù ở 2 nơi như chân trời góc biển hay dù có ai cố ý tách rời mình ra bằng mọi hình thức thì "cái đó" vẫn mãi là của mình....Vẫn có ngày châu sẽ về hợp phố thôi...Còn ngược lại thì dù ở ngay trước mũi mình thì "nó' vẫn không thể kết hợp nhau được. Có cưỡng cầu cũng vô ích! "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!"
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
(2018-07-21, 08:42 PM)chimxanh Wrote: Chào các bác ,
Cho CX hỏi dùm câu hỏi cho 1 người bạn:
- Chị này có người chồng, hai người chưa có con cái. bây giờ đột nhiên anh ta nói với chị là không muốn sống chung nữa, anh ta cảm thấy cuộc sống v.c không còn ý nghĩa, anh ta có ý định đi tu (vì 2 người không có con)....chị rất buồn nhưng không biết làm sao...
Các bác cho ý kiến .... 
néu anh ta lòng đã quyét ròi thì đâu còn giải pháp nào nũa đâu
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Giờ ly thân 1-2 năm thử sis
Nhiều người tu thiệt..nhiều người lấy cớ...
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
shirtless shown a lot of skins.
Posts: 1,392
Threads: 24
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
(2018-07-21, 08:50 PM)Bella Wrote: Chỉ muốn nói rằng: Cứ để tùy duyên đi...Nếu là của mình thì dù ở 2 nơi như chân trời góc biển hay dù có ai cố ý tách rời mình ra bằng mọi hình thức thì "cái đó" vẫn mãi là của mình....Vẫn có ngày châu sẽ về hợp phố thôi...Còn ngược lại thì dù ở ngay trước mũi mình thì "nó' vẫn không thể kết hợp nhau được. Có cưỡng cầu cũng vô ích! "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!"
Có thể duyên đã hết ? ....?
Posts: 1,392
Threads: 24
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
(2018-07-21, 09:30 PM)Gracie Wrote: néu anh ta lòng đã quyét ròi thì đâu còn giải pháp nào nũa đâu 
Anh ta có vẻ cương quyết lắm ...gia đình thì không muốn, vì gia đình thích cô vợ...ủng hộ cô vợ ...
Posts: 1,392
Threads: 24
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
(2018-07-21, 09:38 PM)SugarBabe Wrote: Giờ ly thân 1-2 năm thử sis
Nhiều người tu thiệt..nhiều người lấy cớ...
Cô vợ cho biết 2 người sống 1 nhà, nhưng ly thân gần 1 tháng rồi ...
Posts: 1,392
Threads: 24
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
(2018-07-21, 09:41 PM)Vâng Wrote: shirtless shown a lot of skins.
Không hiểu ý của Vâng ?  :rolleyes:
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2018-07-21, 09:48 PM)chimxanh Wrote: Không hiểu ý của Vâng ? :rolleyes: 
V chọc cho vui thôi.
Thấy đời sống họ buồn quá.
Posts: 778
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
33
Còn nước còn tác. Hai người đi gặp nói chuyện với marriage counselor thử. :full-moon-with-face4:
Cá bơi về bến mơ.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-21, 08:42 PM)chimxanh Wrote: Chào các bác ,
Cho CX hỏi dùm câu hỏi cho 1 người bạn:
- Chị này có người chồng, hai người chưa có con cái. bây giờ đột nhiên anh ta nói với chị là không muốn sống chung nữa, anh ta cảm thấy cuộc sống v.c không còn ý nghĩa, anh ta có ý định đi tu (vì 2 người không có con)....chị rất buồn nhưng không biết làm sao...
Các bác cho ý kiến .... 
Xin cho biết chị này là người như thế nào?
Nhìn có hấp dẫn không ?
Có đẹp không? Có dễ thương không?
Có nấu ăn ngon không? Co lo lắng săn sóc gia đình không? có chiều chuộng chồng không?
Còn anh này là người như thế nào? Có đẹp chai không?
Có hiền lành học giỏi, làm giỏi, đào hoa, nói chuyện lưu loát, là người linh hoạt, hoặc rộng lượng và tài năng không?
Hai người trước đây có yêu nhau lãng mạn không? Hay là do gia đinh ép gả, hoặc mai mối?
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-21, 09:45 PM)chimxanh Wrote: Có thể duyên đã hết ? ....? 
Tu là cội phúc, tình là dây oan ...
Nói anh này lên đây gặp qx, qx sẽ dẫn lên hoang đảo chỉ cho cách tu ...
Posts: 197
Threads: 18
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
2
Người Công Giáo không có cho ly dị , và càng không thể nhập vào tu viện được . Vậy theo chuyện này thì anh ta bên lương hay Phật giáo.
Theo tui nghĩ thì chắc anh ta có issue khác
God Bless.
Posts: 7,218
Threads: 277
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
218
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
|