Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Saigon: Triển lãm "xác người", xác thai phụ là người tình của Bạc Hy Lai?
#1
Question 
Triển lãm "xác người" đầy ám ảnh đang gây tranh cãi
LĐO | 05/07/2018 | 08:10

Sau khi không được cấp phép ở Hà Nội, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đã được cấp phép và mở cửa tại TPHCM. Lần đầu tiên, triển lãm phô bày cơ thể người diễn ra tại Việt Nam ngay lập tức gây tranh cãi. 

Theo ban tổ chức, triển lãm tổng cộng có 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể, trưng bày theo các chủ đề: Hệ sinh sản, hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, tiêu hóa, hệ tuần hoàn, thần kinh…


Toàn thân một phụ nữ mang thai với phần bụng để lộ trưng bày tại triển lãm. 


[Image: TRIEN-LAM1.jpg?w=888&h=592&crop=auto&scale=both]
Cơ thể người được trưng bày tại triển lãm

Trong vòng hơn một thập kỷ qua, hàng chục cuộc triển lãm đã được tổ chức ở nhiều quốc gia khắp các châu lục trên thế giới. Tuy nhiên, triển lãm cũng gặp phải sự phản đối tại một số nước về phương diện đạo đức.
[Image: TRIEN-LAM-2.jpg]
Những hình ảnh khiến người xem không khỏi sốc

Tại Việt Nam, ngay khi triển lãm diễn ra đã có những ý kiến trái chiều. Ông Vi Kiến Thành (Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm thuộc Bộ VH-TT-DL) trả lời báo Thanh Niên cho biết: Chúng tôi đã xem và thấy nó rất ghê rợn cũng như phản cảm về hiệu ứng thị giác. Vì thế, tôi trả lời triển lãm này không thể trưng bày ở Hà Nội được, trừ khi các anh bày trong trường đại học y khoa, phục vụ cho sinh viên nghiên cứu hoặc xem xét một số vấn đề về giải phẫu. Tôi cũng nói thẳng thắn với họ về việc triển lãm có thể gây cảm giác kinh sợ cho người xem. Họ nói với tôi là loại triển lãm này được nhiều nước cho trưng bày, nhưng tôi cũng biết là nhiều nước đã tẩy chay, như vừa rồi ở Úc người ta đã tẩy chay.

[Image: TRIEN-LAM.jpg]

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đang diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên, TPHCM từ ngày 21.6 đến 31.12, giá vé 200.000 đồng/người.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) bày tỏ quan điểm: Mỗi quốc gia, dân tộc có văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Tại sao thế giới nhiều nước bỏ án tử hình, Mỹ cũng chỉ còn vài bang nhưng Việt Nam vẫn có hình thức tử hình. Trong y học sử dụng xác người để nghiên cứu khoa học là chuyện bình thường nhưng đem trưng bày bán vé thu tiền thì lại không thể được. Đây là việc làm vi phạm luật pháp và đạo đức.

"Đúng là việc hiến xác để phục vụ khoa học là 1 việc đáng trân trọng, nhưng chúng ta cần kịch liệt lên án những kẻ đem xác người (cho dù được hiến tặng hoặc không) để kinh doanh, phục vụ mục đích thương mại nhưng lại được che đậy dưới cụm từ là “Vì khoa học” như tuyên bố của Ban tổ chức triển lãm tại TPHCM hoặc lấy lý do “Y khoa tại Việt Nam hiện nay vẫn phải chịu cảnh “học chay” vì thiếu cơ sở vật chất, đặc biệt là thi thể để nghiên cứu, thực hành”.

Họ quảng cáo là triển lãm nhằm cung cấp kiến thức y học, sẽ giúp người tham quan nhận thức được tác hại do bệnh tật và các chất độc hại cơ thể con người… và sẽ dùng tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật... chẳng khác gì chiêu trò làm từ thiện của ngành công nghiệp thuốc lá, tấm lợp Amiang, và các công ty hóa chất độc hại đang diễn ở Việt Nam và các nước khác.

Theo ban tổ chức, triển lãm nhằm mục đích cảnh tỉnh người xem về các tác hại do bệnh tật và các thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc và cả sinh hoạt không lành mạnh gây ra đối với cơ thể. Toàn bộ mẫu vật thuộc sở hữu của một bảo tàng tại Hàn Quốc, được sản xuất theo công nghệ bảo tồn tử thi plastination (nhựa hóa) của bác sĩ Gunther von Hagens, một người Đức gốc Ba Lan.

Bác sĩ Gunther von Hagens đặt nhà máy chế tạo mẫu vật theo công nghệ plastination đầu tiên ở Liêu Ninh, Trung Quốc năm 1999 để bán sản phẩm cho các trường y khoa trên toàn thế giới.
Reply
#2
Người tình Bạc Hy Lai: Nữ MC xinh đẹp bị giết khi ‘đang mang thai’ làm mẫu vật triển lãm?

08:42, 07/07/2018

Trong triển lãm “Nghệ thuật từ những xác chết” (Body Worlds) diễn ra ở thành phố Đại Liên gần đây, một mẫu vật trong hình dáng người phụ nữ mang thai khiến nhiều người dân Trung Quốc nghi ngờ đó là tình nhân cũ từng mất tích bí ẩn của chính trị gia nổi tiếng.  


[Image: hoa-nhua1.jpg]
Bộ xương người có nhiều nét giống nữ MC Trương Vĩ Kiệt

Khách tham quan tới triển lãm đặc biệt này cho rằng cơ thể người phụ nữ mang thai được trưng bày tại đây chính là Trương Vĩ Kiệt, người tình cũ của Bạc Hy Lai và từng là nữ biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Đại Liên, theo Boxun – một trang tin của người Trung Quốc ở hải ngoại.

Cũng theo nguồn tin này, Trương có quan hệ tình cảm với chính trị gia họ Bạc vào năm 1998 và từng công khai thách thức bà (vợ Bạc Hy Lai) sau khi phát hiện mình có thai.


Tuy nhiên, Cốc phu nhân đã tìm cách “hạ gục” đối thủ, đưa nữ biên tập viên rời khỏi vị trí mơ ước ở đài truyền hình.

Thậm chí, bà Cốc bị cho là đã nhờ công an thành phố để uy hiếp khiến cô Trương bị đuổi việc. Sau khi rời đài truyền hình, Trương đã làm đơn kiện bà Cốc Khai Lai cho tới khi mắc bệnh rối loạn thần kinh và bị giam giữ bí mật trong Khách sạn Nam Sơn Đại Liên, tờ Boxun đưa tin.

Trong khoảng thời gian này, nữ biên tập viên xinh đẹp bị đồn là đã nhiều lần tự tử nhưng không thành trước khi đột ngột biến mất “không một dấu vết”.

Mẫu vật người phụ nữ mang thai bí ẩn tại triển lãm Body Worlds được cho là có dáng mặt, hộp sọ giống biên tập viên Trương Vĩ Kiệt trong khi bào thai trong cơ thể xác ướp này còn nguyên vẹn và đã rõ hình hài tương xứng với khoảng thời gian cô mang thai trước khi mất tích (thai nhi khoảng 8 tháng tuổi).

Trước nghi ngờ ngày một lớn, nhiều người đã lên các diễn đàn trực tuyến thắc mắc với văn phòng công ty Von Hagens Plastination có trụ sở ở Đại Liên về việc sử dụng xác người trong các triển lãm Body Worlds.

Một số người cho rằng chính ông Bạc Hy Lai đã phê chuẩn quyền hoạt động cho công ty này khi còn là thị trưởng thành phố Đại Liên vào năm 1999.

Do vậy, các xác người được sử dụng trong triển lãm đều là của người dân trong thành phố.

[Image: bac.jpg]Chính trị gia Bạc Hy Lai, cựu Thị trưởng thành phố Đại Liên ( https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Hy_Lai )– người bị đồn liên quan tới chuyện tình cảm với nữ biên tập viên họ Zhang

Khi cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai cai quản Liêu Ninh cũng là cao điểm bức hại Pháp Luân Công. Khi đó, có hai nhà máy thi thể lớn tại Đại Liên.

Tháng 8/2012, Nhật báo Đô thị Phương Nam đưa tin chi tiết về 2 nhà máy thi thể khi chính quyền Trung Quốc xét xử Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai.

Người ta còn loan tin người sáng lập công ty Von Hagens Plastination – ông Gunther von Hagens từng có quan hệ đặc biệt với chính trị gia họ Bạc. Tuy nhiên, con trai ông này là Rurik vo Hagens khẳng định, gia đình họ không hề có bất cứ mối liên hệ cá nhân hay công việc nào với Bạc Hy Lai.

[Image: tien-sy.jpg]Tiến sĩ Gunther von Hagens bên các “tác phẩm” của mình

Những thi thể nhựa hóa từ Đại Liên được trưng bày tại hơn 20 nước với gần 20 triệu người xem. Công ty Hồng Phong Đại Liên là một trong những nhà máy hóa chất nhựa được cho là cũng dính líu đến nhà máy này. Tổng giám đốc Hồng Phong Đại Liên, và là giáo sư Đại học Y khoa Đại Liên – Tùy Hồng Cầm đã thú nhận với những điều tra viên Quốc tế rằng những cái xác do công an cung cấp.

“Tôi không hiểu tại sao Trung Quốc có thể cho phép loại hình kinh doanh hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc đạo đức cơ bản như thế hoạt động trên đất nước họ! Và liệu chính quyền Đại Liên có vì lợi ích mà để cho một công ty vô nhân tính như thế tiếp tục trục lợi trên thân xác người dân thành phố? Đó thực sự là một cách kiếm tiền nhơ bẩn và không thể chấp nhận!”, một người bức xúc chia sẻ trên trang Sina Weibo.

* Nhân viên nhà máy Đại Liên nhận lời làm chứng

Liên quan tới hóa nhựa thi thể: Nhân chứng kể lại nội tình ghê rợn bên trong công xưởng gia công thi thể Đại Liên

Ông Lý, một nhân chứng đã kể với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung câu chuyện rùng rợn mà ông đã chứng kiến. Ông cho biết mình từng làm ở công xưởng gia công thi thể người ở Đại Liên trong 1,5 năm. “Xưởng gia công thi thể đó mở ra là có liên quan đến Bạc Hy Lai và người vợ Cốc Khai Lai của hắn. Nếu chỉ bắt Bạc Hy Lai mà không bắt Cốc Khai Lai là có lỗi với những người đã chết.”

[Image: 1210172221381657-ss.jpg]
Vợ chồng Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai

Trước đây không lâu, ông Lý ở Seoul, sau khi trông thấy trên tấm áp phích nội dung vạch tội hoạt động mổ cướp nội tạng sống và buôn bán thi thể người của chính quyền Trung Quốc, cho biết: “Đây hoàn toàn là sự thật, tôi chính là nhân chứng, chính tôi phụ trách bộ phận về lá gan. Những tiêu bản này chính là dùng xác người thật. Những chuyện khác tôi không biết, nhưng chuyện này tôi biết, vì năm 2004 tôi bắt đầu làm ở đây được một năm rưỡi. Sau khi Bạc Hy Lai bị bắt thì công xưởng này đóng cửa.”

Người bình thường khó chịu đựng nổi

Ông Lý nói: “Tôi tốt nghiệp trường y, vì thế mới quen được loại công việc này. Toàn bộ những người làm việc ở đây đều tốt nghiệp y khoa, những người bình thường sẽ không đủ dũng cảm để chứng kiến công việc này.”

Ông Lý lại nói: “Có thi thể là phụ nữ mang thai, anh biết không? Có xưởng xử lý thi thể, đây là nơi ngâm trước. Con người phải có sự tôn nghiêm, người chết cũng phải có sự tôn nghiêm. Thế mà thi thể người lại quăng vào cái bể nổi lềnh bềnh như heo, trong đó toàn dung dịch formalin. Formalin có tác dụng diệt khuẩn và cố định các bộ phận cơ thể.”

[Image: plastinated-baby-600x414.png]
Cơ thể nhựa hóa của một phụ nữ mang thai được tình nghi là của MC Trương Vĩ Kiệt 
[Image: 1405994285-mc-truong-vi-kiet--3-.jpg]

“Trong một bể ngâm một lần khoảng 4 đến 5 thi thể, tiêu bản tốt thì 2 thi thể một bể, không tốt thì 4 hoặc 5 người một bể. Sau khi ngâm một thời gian thì những tiêu bản không còn giống người nữa mà giống như hình nộm plastic, vô sắc vô hồn.”
Nguồn: VTC/TH
Reply