Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

BBC: Lời nhân chứng 'Tôi bị bắt khi đang uống cà phê ở Sài Gòn'
#1
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44489062


Lời nhân chứng: 'Tôi bị bắt khi đang uống cà phê ở Sài Gòn'
  • 17 tháng 6 2018
  • 'Tôi bị bắt khi đang uống cà phê sáng ở Sài Gòn'
"Tôi đang ngồi trong quán cà phê Highland nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch gần Nhà Thờ Đức Bà, bên hông Diamond Plaza thì đột nhiên có khoảng 20 anh, gồm cả những người mặc thường phục, sắc phục, cảnh sát cơ động,..., ập vô quán chỉ mặt từng người rồi bắt đi," ông Hoàng Cua nói với BBC vào chiều Chủ Nhật, 17/06/2018.

"Lúc đó là khoảng 9 rưỡi sáng Chủ Nhật."

Vào thời điểm này, trong quán có đông người, nhưng chỉ có khoảng chưa tới 10 khách bị bắt, đưa đi nơi khác, ông Hoàng Cua cho biết.

"Họ nói mời tôi ra ngoài làm việc. Tôi nói tôi chỉ uống cà phê, không làm gì để phải ra ngoài làm việc."

"Họ mời tôi ra khỏi quán cà phê, sau đó 6, 7 người áp tải tôi ra thẳng xe buýt nằm ở phía sau Diamond Plaza, đậu ngay gần nhà vệ sinh ở sau Diamond Plaza."

"Họ đẩy tôi lên. Trên xe có khoảng 6, 7 người bị bắt chung với tôi."

"Họ kiểm tra chứng minh thư, giấy tờ. Vì tôi là người địa phương, ở ngay khu vực đó, nên tôi nói tôi không cần phải mang theo chứng minh thư."

"Do không có chứng minh thư nên họ nói tôi ngồi đó, theo họ về phường làm việc."

"Tôi chỉ mang theo điện thoại thường, nên vẫn được giữ lại. Những ai dùng điện thoại thông minh, có thể quay phim, chụp hình đều bị tịch thu."


[Image: _102082146_35520567_137122913829776_1737...4592_n.jpg] Lực lượng an ninh được tăng cường tại Sài Gòn ngày 17/6 

"Họ chở chúng tôi về Nhà văn hóa Tao Đàn ở đường Huyền Trân Công Chúa."

"Khi vào trong, tôi thấy khoảng 150 đến 200 người, gồm cả người già, con nít, đàn ông, đàn bà, bị bắt đưa vào đó. Tôi ngồi chung với họ."

"Công an lấy lời khai, kêu từng người lên làm việc. Họ lăn dấu tay, chụp hình, lấy lý lịch trịch ngang."

"Tôi tình cờ gặp anh cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn tôi ở, phường Bến Thành. Tôi nói với anh này rằng tôi bị đưa vào đây khi đang đi uống cà phê."

"Cảnh sát khu vực nhận tôi là người thuộc địa phương, nhà ở khu vực này. Thế là họ thả tôi ra."

"Tôi là người được ra đầu tiên, ra trước tất cả số khoảng hơn 100, gần 200 người bị gom vào trong đó."

"Những người trực tiếp bắt tôi đều đeo trên tay chiếc nhẫn bằng nhựa màu xanh."

"Trước lúc thả, họ bắt tôi ký bản cam kết sẽ không tham gia biểu tình, không tụ tập gây rối. Họ đã đánh máy sẵn, đưa ra, chỉ yêu cầu ký chứ mình không cần ghi gì nữa."

"Tôi nói không ký vì tôi không tham gia gì, chỉ đi uống cà phê. Nếu bắt ký thì chẳng khác nào nói tôi đã tham gia."

Ông Hoàng Cua cho biết ông được thả vào khoảng 4 giờ 20 chiều cùng ngày.
Reply
#2
Hàng chục người bị bắt trước lo ngại biểu tình
  • 17 tháng 6 2018
Tình trạng bắt giữ người được cho là gia tăng tại Việt Nam mấy ngày qua, trong lúc giới chức thắt chặt an ninh tại nhiều nơi.


[Image: _102082144_35415843_2228318777454272_859...6704_n.jpg]
 Lê Hoàng Tân (ngoài cùng ben trái) hiện vẫn bị câu lưu 

Theo tin từ Facebook Võ Hồng Ly, sáng 17/6, một bạn trẻ tên Trương Thị Hà cùng hai bạn trẻ khác (chưa rõ tên) bị bắt ngay tại trung tâm Sài Gòn.

Được biết Trương Thị Hà từng tham gia một số cuộc biểu tình mấy ngày qua ở Sài Gòn.

Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm cho BBC biết Nguyễn Tín, một bạn trẻ ở Sài Gòn bị bắt vào khoảng 22:30 ngày 15/6.

"Tín đang ở phòng trọ của mình thì bị công an phường 13 quận Tân Bình đến 'mời đi', đến nay vẫn không thể liên lạc được," ông Lâm nói.
Nhà hoạt động Lê Hoàng Tân cũng bị công an "mời" vào làm việc tại phường Hiệp Phú (Quận 9, Sài Gòn) ngày 16/6.

"Ban đầu là do em trai anh Tân, tên là Tiến, bị công an mời lên phường làm việc," ông Dương Đại Triều Lâm cho BBC hay từ Sài Gòn ngày 17/6. "Tuy nhiên, do anh Tân mới là người trực tiếp tham gia đấu tranh, cầm biểu ngữ, nên anh lên phường để gặp công an thì bị bắt luôn. Đến nay anh Tân vẫn bị câu lưu."

"Nhiều người ngồi tập trung trong các quán cà phê ven Hồ Con Rùa đều bị công an bắt. Một số người chạy xe qua khu vực này cũng bị giữ lại kiểm tra. Nếu đủ giấy tờ tùy thân và không mang theo biểu ngữ thì được cho đi, ngược lại thì bị bắt," ông Lâm nói.

Ông Hoàng Cua, một trong những người bị bắt khi đang ngồi trong quán cà phê ở Phường Bến Thành, Quận 1, nói với BBC vào chiều 17/6 vì không mang theo chứng minh thư nên ông đã bị bắt đưa về Nhà văn hóa Tao Đàn, nơi ông thấy "có khoảng chừng 150 đến 200 người, gồm cả người già, con nít, đàn ông, đàn bà, bị bắt đưa vào đó".

Do tình cờ gặp công an khu vực phụ trách nơi ông sinh sống, ông đã được xác nhận là người địa phương và cho ra về đầu tiên, ông cho biết thêm.

"Tôi là người được ra đầu tiên, ra trước tất cả số khoảng hơn 100, gần 200 người bị gom vào trong đó."

'Lý do mơ hồ'


Trên Facebook cá nhân, ông Phạm Lê Vương Các cũng cho biết bị cơ quan an ninh Bộ Công an cưỡng bức rời Hà Nội "với một lý do mơ hồ nhằm bảo vệ an ninh cho thủ đô trong những ngày tới".

Theo đó, trưa 15/6, ông Các đáp chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần môn Tư pháp Quốc tế sẽ diễn ra vào lúc 17h30 cùng ngày. Tuy nhiên, khi máy bay vừa đáp xuống Hà Nội ông "bị câu lưu và bị cưỡng bức quay trở lại Sài Gòn nên không thể đến được phòng thi".

"Diễn biến câu lưu tại sân bay nghiêm trọng đến mức như thể tôi là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm."

"Khi máy bay vừa đáp xuống, hàng chục nhân viên an ninh Bộ Công an đã đứng đợi sẵn, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa máy bay thì họ xông tới, nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi xuống những chiếc xe đã đậu sẵn ngay trong bãi đỗ máy bay rồi chở thẳng về Đồn Công an Sân bay Nội Bài cách đó khoảng 1 km."

"Tại đồn công an, họ cho biết lý do đưa tôi về làm việc vì "Cơ quan An ninh Bộ Công an nhận được đơn tố cáo rằng tôi đã có hành vi kích động, xúi giục bạo loạn ở Bình Thuận và biểu tình ở TP.HCM trong những ngày vừa qua. Và bây giờ tôi ra Hà Nội để cùng với một số đối tượng tại đây tiếp tục kích động và tổ chức biểu tình ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm vào những ngày tới," ông Các viết trên Facebook cá nhân.

"Tôi bày tỏ thái độ phản đối hành vi cưỡng bức này và nói rõ với họ rằng, đây là một hành vi tùy tiện và lạm quyền của cơ quan an ninh khi không tuân thủ luật lệ về an ninh quốc gia vì họ đã áp đặt gới hạn ngăn chặn thiếu cơ sở và không có căn cứ, rồi tiến hành các biện pháp phòng ngừa một cách quá mức cần thiết đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự do đi lại và quyền học tập của một công dân."
Sau khoảng ba tiếng làm việc, ông Các bị buộc phải lên máy bay về lại Sài Gòn.
Reply