Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Las Vegas: Kẻ giết 2 du khách Việt ở khách sạn Circus Circus ra tòa
#1
Exclamation 
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2018/06...las-vegas/

Bộ Ngoại giao xác nhận việc 2 người Việt bị đâm tử vong tại Mỹ 
Chủ Nhật, 03/06/2018 - 21:27



Bộ Ngoại giao xác nhận 2 người mang quốc tịch Việt Nam tử vong tại Las Vegas, Mỹ. Thi thể 2 nạn nhận  (cặp nam nữ) được phát hiện với nhiều vết dao đâm trên người. 

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, cảnh sát thành phố Las Vegas cho biết đã phát hiện sự việc nói trên vào khoảng 2h sáng ngày 2/6 (giờ địa phương).

[Image: circus_circus_by_jorg_hackemann_shutters...jpg?x52918]

Hai nạn nhân người Việt Nam tử vong với nhiều vết dao trên người trong khách sạn Circus Circus, thành phố Las Vegas, Mỹ. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã thông báo các cơ quan chức năng trong nước liên hệ với người nhà nạn nhân.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco yêu cầu cảnh sát điều tra làm sáng tỏ vụ việc, sớm thông báo với phía Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các quan chức năng sở tại hỗ trợ gia đình nạn nhân hoàn thành các thủ tục cần thiết để sang Mỹ lo hậu sự, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng củacông dân.
Reply
#2
Chủ nhật, 03/06/2018 - 15:28
2 người Việt Nam bị đâm chết ở Las Vegas là hướng dẫn viên du lịch


Đoàn khách Việt Nam đi du lịch ở Mỹ từ ngày 30/5 theo tour của một công ty du lịch có trụ sở ở Quận 1, TPHCM tổ chức. Hai nam nữ là hướng dẫn viên du lịch của công ty này được xác định tử vong tại Las Vegas.

Trưa 3/6, nguồn tin riêng của PV Dân trí xác nhận, đôi nam nữ tử vong tại khách sạn Circus ở Las Vegas Strip (Mỹ) được xác định là hướng dẫn viên du lịch của Công ty Lữ hành quốc tế T.H (T.H travel) có trụ sở tại Quận 1, TPHCM. Bước đầu xác định người nam tên K. (quê huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

“Chúng tôi xác nhận anh K. và người phụ nữ nói trên là nhân viên của công ty và theo đoàn du khách đi du lịch ở Mỹ từ ngày 30/5 vừa qua. Tuy nhiên mọi thông tin liên quan đến vụ việc công ty chưa được tiếp cận cũng như không thể tiết lộ thêm điều gì”, đại diện phía T.H travel cho biết.

Đại diện T.H travel cũng cho biết, đơn vị đã đến gia đình anh K. để chia sẻ, động viên trong thời gian chờ đợi nhà chức trách nước sở tại tiến hành những thủ tục tiếp theo.

Trước đó, Cảnh sát Los Angeles, Mỹ ngày 2/6 xác nhận một cặp đôi du khách người Việt Nam được phát hiện đã chết vì bị đâm bằng dao trong phòng của họ tại khách sạn Circus Circus ở Las Vegas Strip.

Theo sở cảnh sát Las Vegas, kết quả khám nghiệm, điều tra ban đầu tại căn phòng các của nạn nhân có thể xác nhận rằng đã có một vụ án mạng và thời điểm xảy ra án mạng có thể từ đêm 31/5 đến 1/6.
Đăng Lê
Reply
#3
Người Việt bị đâm tại Las Vegas
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN)
8 hours ago · [/url]

[url=https://www.facebook.com/ThongtanxaVietNam/videos/1875641792474991/#]

XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HAI NGƯỜI VIỆT TỬ VONG KHI ĐANG DU LỊCH MỸ

Hiện danh tính của 2 khách du lịch Việt Nam tử vong tại tổ hợp khách sạn - sòng bài ở Las Vegas, Mỹ đã được xác minh. Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington đã liên hệ với Sở Cảnh sát Las Vegas và người nhà nạn nhân đang định cư tại Mỹ để xác minh thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân.

Clip



[Image: Untitled1.png]

[Image: image.png]
Reply
#4
Hai du khách Việt bị đâm chết ở Las Vegas là giám đốc và nhân viên công ty du lịch
03/06/2018 14:09 GMT+7

TTO - Qua xác minh sơ bộ, 2 khách du lịch Việt Nam tử vong tại tổ hợp khách sạn - sòng bài nổi tiếng Circus Circus Casino ở Las Vegas thuộc đoàn khách của Công ty du lịch Triều Hảo mà họ chính là giám đốc và nhân viên.


[Image: circus-circus-1528009623309894325270.jpg]Góc trái ảnh: Khu tổ hợp khách sạn - sòng bài nổi tiếng Circus Circus Casino ở Las Vegas - Ảnh: AFP

Ngay sau khi nhận được thông tin 2 khách du lịch Việt Nam tử vong tại tổ hợp khách sạn - sòng bài nổi tiếng Circus Circus Casino ở Las Vegas, bang Nevada của Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington đã liên hệ với Sở Cảnh sát Las Vegas và người nhà nạn nhân đang định cư tại Mỹ để xác minh thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân. 

Nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết qua xác minh sơ bộ, hai nạn nhân gồm Nghĩa Bội Sang (nữ, sinh ngày 1-12-1979) và Nguyên Lê Bá Khương (nam, sinh ngày 5-1-1988), đi theo đoàn khách của Công ty du lịch Triều Hảo.

[Image: 34411308_2097513920532373_65568161005022...e=5BC3802C]
giám đốc Công ty du lịch Triều Hảo 

Bà Sang là giám đốc Công ty du lịch Triều Hảo và anh Khương là nhân viên. Họ được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người nghi do dao đâm tại phòng khách sạn Circus Circus Casino. 


Sự việc xảy ra khoảng 2h sáng 1-6 theo giờ địa phương (tức chiều 1-6, theo giờ Việt Nam). 

Đại sứ quán VN đã có thư gửi Sở Cảnh sát Las Vegas đề nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra, nguyên nhân tử vong và phối hợp xử lý vụ việc. 

Hiện cảnh sát Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra và chưa có kết luận về vụ việc, chờ kết quả khám nghiệm tử thi. 
Trong khi chờ kết quả điều tra, đại sứ quán tích cực phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Sở Ngoại vụ TP.HCM để hỗ trợ thủ tục xin visa sang Mỹ nhanh chóng cho người nhà các nạn nhân, cũng như làm các thủ tục để chuyển thi hài/tro cốt các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình. 

Theo TTXVN, nạn nhân Sang có vợ chồng em gái định cư tại Mỹ và đại sứ quán đã liên hệ được với những người này. Hiện họ đã xuống Las Vegas chờ nhận diện nạn nhân và phối hợp với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Theo thông tin từ cảnh sát Las Vegas, đoàn khách đến từ Los Angeles và dự định ở lại Las Vegas 2 đêm trước khi quay về lại Los Angeles ngày 2-6 rồi trở về Việt Nam. 

Đoàn du lịch có dự định đi thăm khu Grand Canyon vào sáng 1-6, khi không thấy hai người trong đoàn có mặt thì nhóm đã báo lễ tân và khi kiểm tra phòng thì thấy hai nạn nhân đã chết vì các vết đâm.

Trang ABC7News dẫn lời trung úy Ray Spencer - cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Las Vegas cho biết: "Chúng tôi đang điều tra và đến giờ chưa thể xác định đây là vụ tự tử hay là vụ giết người. Thực sự là đến giờ chúng tôi chưa biết".

Tuy nhiên, theo trung úy Spencer, lực lượng cảnh sát sở tại thiên về khả năng xảy ra vụ tự tử nhưng ông không khẳng định chắc chắn cho đến khi có kết quả điều tra tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc cảnh sát mới ghi nhận từ một nhân chứng cho biết có nghe thấy tiếng động và tranh cãi từ căn phòng của hai nạn nhân vào khoảng 2h sáng nhưng không ai báo cảnh sát hay lễ tân khách sạn về những tiếng động bất thường này.

Cảnh sát cho biết theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại thì không có ai vào hoặc rời khỏi căn phòng đó từ khi hai người bước vào đó từ tối 31-5. Chỉ đến khi được yêu cầu thì nhân viên khách sạn mới lên kiểm tra phòng vào khoảng 15h chiều 1-6 và phát hiện vụ việc thương tâm.

Đài Fox News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết những người còn lại trong đoàn do không nói giỏi tiếng Anh nên việc điều tra của cảnh sát Mỹ gặp khó khăn.

Tập đoàn MGM Resorts, chủ sở hữu tổ hợp khách sạn - sòng bạc Circus Circus, đưa ra thông cáo cho biết họ "không hề nhận thấy có mối đe dọa cụ thể nào" đối với khách hàng của mình.
TÚ ANH - TTXVN
Reply
#5
[Image: 34274821_10215881687865855_5536125570808...e=5B81F901]
Nguyễn Lê Bá Khương

Quote:Nguyễn Quế Sương Đây là tấm hình cuối cùng và cũng là hình trong mơ ước của em ấy... Sau bao năm chờ đợi được nhận visa Mỹ [Image: 1f62d.png]😭[Image: 1f62d.png]
Quote:Thanh Liêm Nho hoai luc no khoc khi no noi voi minh no rot visa, 3 lan nhu vay do, gio thi da den my duoc roi nhung ko ngờ ...

Quote:Trần Lâm Việt Thắng is with Nguyen Khuong.
9 hrs ·

Nguyễn Lê Bá Khương ( 5/1/1988 -1/6/2018) . Trước đây có thời gian Khương thực tập và làm cộng tác viên tại phòng Hd - Saigontourist . Kể từ nay khép lại giấc mơ Mỹ nhe Em . Yên nghĩ thanh thản . Thật bất ngờ khi chưa đầy 24 tiếng sau khi đến Mỹ , Em lại ra đi .

Hiện nay , gia đình đang thu xếp để Mẹ Khương qua Mỹ đón Khương về Việt Nam . Xin mọi người hãy dành 1 phút để cầu nguyện cho Khương yên nghĩ , đừng có hoang mang với những tin đồn và giả thuyết . Hãy chờ kết luận của Cảnh Sát . Cho dù thế nào đi nữa , mình nghĩ Khương cũng đã vui vì được đặt chân tới xứ Mỹ mà Em ao ước bấy lâu nay .

- Nay mai Mẹ Khương sẽ lên đường đón Khương về nên sẽ cần kinh phí , Mẹ Khương mong muốn đưa thi hài về Việt Nam ( mới vừa hỏi thăm Chị họ của Khương )

ACE có lòng chia sẻ với Gia đình Khương có thể quyên góp nhanh về cho mình , để mình tổng hợp trao cho gia đình trước khi Mẹ đi sang Mỹ đón Khương về . ACE Saigontourist và bạn bè gần xa của Khương có lòng thì gom về chỗ mình , mình sẽ đại diện trao cho mẹ Khương . Mình nghĩ Mẹ Khương sẽ vững tâm hơn khi có kinh phí dằn túi trước khi lên đường đi đón Khương về .

Tk VCB : Tran Lam Việt Thắng
‭0251001159669‬

ACE nào không chuyển khoản được thì báo mình sẽ đến nhận .
Một lần nữa , chúng ta hãy dành 1 phút cầu nguyện cho Chị Sang và Khương sớm siêu thoát và yên nghĩ nơi cửa Phật . 
Reply
#6
Chào anh PhongVien007!  Tulip4

Không biết đi du lịch mà bị tai nạn như thế này thì bảo hiểm có đền không anh PhongVien007 nhỉ? 

Thật là tội nghiệp quá đi thôi. Bỏ lại gia đình và bạn bè bên VN với không biết bao nhiêu là kế hoạch dự tính cho tương lai. Đa số người Việt Nam đi du lịch qua Mỹ là khá giả. 

Nghe tin bày bỗng dưng thấy cuộc đời thật phù du. Khi đến số thì ở đâu cũng không tránh được.  :rose4:  

Have a blessed evening nhé anh PhongVien007!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#7
(2018-06-03, 04:55 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh PhongVien007!  Tulip4

Không biết đi du lịch mà bị tai nạn như thế này thì bảo hiểm có đền không anh PhongVien007 nhỉ? 

Thật là tội nghiệp quá đi thôi. Bỏ lại gia đình và bạn bè bên VN với không biết bao nhiêu là kế hoạch dự tính cho tương lai. Đa số người Việt Nam đi du lịch qua Mỹ là khá giả. 

Nghe tin bày bỗng dưng thấy cuộc đời thật phù du. Khi đến số thì ở đâu cũng không tránh được.  :rose4:  

Have a blessed evening nhé anh PhongVien007!  Tulip4

Quote:Tuy nhiên, theo trung úy Spencer, lực lượng cảnh sát sở tại thiên về khả năng xảy ra vụ tự tử nhưng ông không khẳng định chắc chắn cho đến khi có kết quả điều tra tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc cảnh sát mới ghi nhận từ một nhân chứng cho biết có nghe thấy tiếng động và tranh cãi từ căn phòng của hai nạn nhân vào khoảng 2h sáng nhưng không ai báo cảnh sát hay lễ tân khách sạn về những tiếng động bất thường này.

Cảnh sát cho biết theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại thì không có ai vào hoặc rời khỏi căn phòng đó từ khi hai người bước vào đó từ tối 31-5. Chỉ đến khi được yêu cầu thì nhân viên khách sạn mới lên kiểm tra phòng vào khoảng 15h chiều 1-6 và phát hiện vụ việc thương tâm.

Nếu surveillance camera không ghi lại điều gì thất thường thì khó bảo hiễm nào đền đó bác .

Cám ơn bác, chúc bác cũng thế nhé  Clinking-beer-mugs4
Reply
#8
(2018-06-03, 05:06 PM)PhongVien007 Wrote: Nếu surveillance camera không ghi lại điều gì thất thường thì khó bảo hiễm nào đền đó bác .

Cám ơn bác, chúc bác cũng thế nhé  Clinking-beer-mugs4

Phương Vy hay ghé xem những tin tức anh PhongVien007 mang về VB, nhiều lần muốn vào chit chat với anh mà không thích bị anh gọi là "bác", nên lâu lâu ghé thăm để có cảm giác mình già ảo cũng vui mờ. Biggrin 

Tại sao anh PV007 lại thích gọi người ta như thế nhỉ?  Wink  Làm người nghe nhất là phụ nữ cảm thấy mình già lắm ạ!  Biggrin

Phương Vy đoán ra là chị Hoa Sa Mạc sẽ không ghé vào đây đâu, nếu gặp chị ấy mà anh cũng gọi là "bác"  Biggrin

Anh PhongVien007 vui nhé! Call me "già" Not! Please!  Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#9
(2018-06-03, 05:44 PM)Phương Vy Wrote: Phương Vy hay ghé xem những tin tức anh PhongVien007 mang về VB, nhiều lần muốn vào chit chat với anh mà không thích bị anh gọi là "bác", nên lâu lâu ghé thăm để có cảm giác mình già ảo cũng vui mờ. Biggrin 

Tại sao anh PV007 lại thích gọi người ta như thế nhỉ?  Wink  Làm người nghe nhất là phụ nữ cảm thấy mình già lắm ạ!  Biggrin

Phương Vy đoán ra là chị Hoa Sa Mạc sẽ không ghé vào đây đâu, nếu gặp chị ấy mà anh cũng gọi là "bác"  Biggrin

Anh PhongVien007 vui nhé! Call me "già" Not! Please!  Please


Xin lỗi cô từ nay tôi sẽ nhớ điều này  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sao đàn bà con gái rắc rối  Rollin

Nói không vừa ý lại bị bắt lỗi, ngại quá .
Reply
#10
(2018-06-03, 05:59 PM)PhongVien007 Wrote: Xin lỗi cô từ nay tôi sẽ nhớ điều này  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sao đàn bà con gái rắc rối quá  Rollin

Biggrin Rollin Nếu đàn bà con gái không rắc rối thì làm sao phân biệt với đàn ông con trai anh ui!  Biggrin 

Anh PhongVien007 không biết đâu làm đàn bà con gái khổ lắm anh, hormones change constantly anh ạ.  Biggrin

Thank you anh PhongVien007 nhé for compromising!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#11
(2018-06-03, 06:04 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Nếu đàn bà con gái không rắc rối thì làm sao phân biệt với đàn ông con trai anh ui!  Biggrin 

Anh PhongVien007 không biết đâu làm đàn bà con gái khổ lắm anh, hormones change constantly anh ạ.  Biggrin

Thank you anh PhongVien007 nhé for compromising!  Tulip4

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Clinking-beer-mugs4
Reply
#12
Vụ 2 du khách Việt bị sát hại tại Mỹ: 'Tôi mà gục ngã lúc này, còn ai đâu đưa con tôi về nhà' 

04/06/18 18:54 GMT+7


Liên quan đến vụ bà Nghĩa Bội Sang (39 tuổi, Giám đốc công ty du lịch Triều Hảo) và anh Lê Bá Khương (30 tuổi, nhân viên công ty du lịch Triều Hảo) tử vong trong phòng khách sạn thuộc tổ hợp khách sạn - sòng bài nổi tiếng Circus Circus Casino ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) được phát hiện vào 2 giờ sáng 1.6 theo giờ địa phương (tức chiều 1.6, theo giờ Việt Nam), PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Bông (60 tuổi, mẹ của anh Khương).

Bà Bông có chồng là ông Tuốt (57 tuổi); gia đình có hai người con trai hiện đang cư ngụ tại TT.Cần Giuộc (H.Cần Giuộc, Long An). Người con trai đầu của bà Bông mất cách đây 10 năm do tai nạn giao thông; anh Khương là con thứ hai trong gia đình.

[Image: img4400-crop-15281830500361971217787.jpg]
Bà Bông (mẹ anh Khương) chuẩn bị sang Mỹ để đưa con trai về quê nhà.

Theo bà Bông, từ lúc nhỏ Khương hiền lành và học giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành du lịch, Khương ở lại TP.HCM làm việc cho hai công ty du lịch và mới về làm việc tại Công ty Triều Hảo hơn 1 năm nay. Hiện tại Khương chưa có lập gia đình, và đều đặn mỗi tuần về quê thăm bố mẹ một lần. “Khương hiền lắm, làm việc ở đâu ai cũng thương, về quê ai cũng mến. Sao ông trời không công bằng với Khương và gia đình tôi”, bà Bông nghẹn ngào.

Lấy lại bình tĩnh bà Bông kể tiếp, ngay khi nghe tin Khương gặp nạn ở Mỹ, ông Tuốt (chồng bà Bông) nhập viện cấp cứu. Một mình bà chạy vạy khắp nơi hỏi thăm tình hình, tin tức của con và tìm cách đưa thi thể con về.

“Tôi già nhưng giờ phải cố gắng tỉnh táo, giữ tinh thần sức khỏe để qua Mỹ đưa con về với gia đình lần cuối. Tôi mà gục ngã lúc này, thì còn ai đưa con tôi về nhà”, bà Bông khóc nức nở.

"Những ngày qua, trên mạng người ta đồn Khương yêu đương gì đó nên mới xảy ra vụ việc đau lòng. Chuyện đó không chính xác và làm gia đình tôi buồn lắm. Khương được vợ chồng giám đốc Công ty Triều Hảo thương như em trai trong nhà. Hay tin Khương gặp nạn, nhiều nhân viên và lãnh đạo Công ty Triều Hảo xuống nhà lập bàn thờ và chia sẻ với gia đình tôi. Tôi chỉ có mong ước duy nhất là các cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình tôi đưa thi thể Khương về quê sớm để đoàn tụ gia đình lần cuối”, bà Bông tha thiết.
Reply
#13
Nữ du khách Việt Nam bị đâm chết ở Las Vegas là trưởng đoàn du lịch
Ngọc Lan/Người Việt
June 3, 2018

[][Image: Circus-Circus-hotel.jpg?resize=696%2C434&ssl=1][/url]Khách sạn Circus Circus ở Las Vegas, nơi xảy ra vụ án mạng. (Hình minh họa: Getty Images)


WESTMINSTER, California (NV) – Danh tánh hai người Việt Nam du lịch sang Mỹ bị đâm chết trong phòng ở khách sạn Circus Circus, Las Vegas hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Sáu, đã được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận. Đó là chị Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và anh Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi.

Theo Đại Sứ Quán Việt Nam, chị Bội Sang là giám đốc công ty du lịch Triều Hảo, là người dẫn đoàn khách du lịch từ Việt Nam sang Mỹ. Anh Bá Khương là nhân viên của công ty này.

Nói chuyện với phóng viên Người Việt vào sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu, anh Minh (không nêu họ), là em rể của chị Sang, hiện sống ở San Jose, cho biết, “Hiện gia đình chúng tôi đang ở Las Vegas. Cảnh sát đã trao trả thi hài chị Sang lại cho gia đình hôm chiều Thứ Bảy, và 2 giờ trưa nay, Chủ Nhật, chúng tôi sẽ thảo luận với nhà quàn tại Las Vegas về việc đưa thi hài chị Sang đến San Jose.”

“Cho đến giờ phút này, chúng tôi cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào hết,” anh Minh nói.

Em rể của chị Sang kể, “Khoảng chiều Thứ Sáu, chúng tôi nhận được tin chị Sang mất do một anh trưởng đoàn du lịch tại Mỹ gọi báo. Cả nhà đều sửng sốt, bàng hoàng, không thể tin được đó là sự thật.”

Theo anh Minh, ngoài vợ anh, là em gái của chị Sang, hiện đang sống ở San Jose, còn lại tất cả gia đình chị Sang đều còn ở Việt Nam.

“Đây là lần đầu tiên chị Sang đi du lịch ở Mỹ,” anh Minh xác nhận.

Anh Minh cho biết thêm, “Ba và em chị Sang đang làm thủ tục sang Mỹ. Việc sẽ tổ chức đám tang tại Mỹ hay sẽ đưa thi hài về Việt Nam để lo hậu sự sẽ do ba chị Sang quyết định khi tới Mỹ.”

Anh Minh đồng thời cũng xác nhận chị Sang và anh Khương không có quan hệ vợ chồng như một số báo chí trong nước đưa tin.

“Thi hài của anh Khương chưa được trả lại vì chưa có thân nhân đến nhận. Nghe nói gia đình anh ấy cũng đang làm thủ tục sang Mỹ để lo hậu sự cho anh ấy,” anh Minh nói.

Như báo Người Việt đã đưa tin, một người đàn ông và một phụ nữ từ Việt Nam du lịch sang Mỹ bị đâm chết trong phòng ở khách sạn Circus Circus, Las Vegas hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Sáu.

Hai người này cùng đoàn du lịch từ Los Angeles đến Las Vegas. Khi thấy họ không xuất hiện để cùng cả nhóm đi thăm Grand Canyon, người ta đi tìm và phát hiện họ bị chết trong phòng với nhiều vết đâm.

Theo báo Las Vegas Review-Journal, cảnh sát được gọi đến hiện trường vào lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu để kiểm tra phòng của nạn nhân. Khi nhân viên bảo vệ mở cửa phòng thì phát hiện hai người đã chết với nhiều vết đâm.

Cũng theo Las Vegas Review-Journal, khởi đầu cuộc điều tra, cảnh sát nghĩ rằng đây là vụ “giết người rồi tự tử.” Tuy nhiên sau đó cảnh sát đã loại bỏ hướng điều tra này.

“Sau khi kiểm tra căn phòng, chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là một vụ giết người,” đại diện Sở Cảnh Sát Metropolitan cho biết.

Nhân chứng cho hay có nghe tiếng cãi vã gần nơi xảy ra án mạng vào khoảng 2 giờ sáng. Nhưng cả cảnh sát lẫn nhân viên bảo vệ khách sạn đều không nhận được cuộc gọi nào liên quan đến chuyện này.

Đại diện Tổng Lãnh Sự Quán tại San Francisco và Sứ Quán Việt Nam ở Washington, DC cũng đã liên lạc với cảnh sát Las Vegas để cùng phối hợp thông báo đến gia đình cũng như Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn để giúp gia đình nạn nhân được làm thủ tục nhanh chóng sang Mỹ lo hậu sự cho các nạn nhân. (Ngọc Lan)
t Người Việt
Reply
#14
https://www.reviewjournal.com/crime/homi...hotel-idd/

Gia đình nói hai người Việt chết tại Las Vegas 'thân thiết như chị em'
19 giờ 31 phút

Con gái nạn nhân nữ cho biết mẹ và người đàn ông cùng tử vong là đồng nghiệp thân thiết.  

[Image: gia-dinh-noi-hai-nguoi-viet-chet-tai-las...-.8314.jpg]
Khách sạn Circus Circus tại số 2880 đại lộ Las Vegas, Mỹ. Ảnh: Las Vegas Review-Journal.

"Họ rất thân thiết, giống như chị gái và em trai", cô Nghĩa Châu, con gái của bà Nghĩa Bội Sang tử vong trong phòng khách sạn ở Mỹ, nói với Las Vegas Review-Journal.

Trước đó, cảnh sát phát hiện thấy xác của bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và anh Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi, trong phòng khách sạn Circus Circus tại số 2880 đại lộ Las Vegas, Mỹ với nhiều vết dao đâm. Theo người con gái, mẹ cô là giám đốc công ty du lịch Triều Hảo tại TP.HCM, và anh Khương là nhân viên. Cô Nghĩa Châu đồng thời bác bỏ thông tin mà cảnh sát đưa ra trước đó rằng hai nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau.

"Gia đình tôi rất buồn", cô Nghĩa Châu từ chối bình luận thêm.
Cảnh sát cho biết theo chương trình, hai du khách này thuộc một đoàn du khách dự kiến tới thăm vườn quốc gia Grand Canyon vào ngày 1/6 nhưng đã không xuất hiện theo giờ hẹn. Đoàn du khách này bay từ Los Angeles tới Las Vegas hôm 31/5.

Cảnh sát địa phương ngày 4/6 xác định bà Sang bị sát hại bằng dao với nhiều vết đâm sâu. Trong khi đó, cơ quan điều tra vẫn chưa kết luận về nguyên nhân tử vong của nạn nhân nam giới. Các nhân chứng cho biết nghe thấy tiếng cãi cọ trong phòng khách sạn của hai du khách Việt vào khoảng 2h sáng ngày phát hiện ra xác của họ. Nhân viên điều tra nghi ngờ vụ tấn công xảy ra vào thời điểm cãi vã.

Cảnh sát chưa phát lệnh bắt giữ bất cứ đối tượng tình nghi nào liên quan đến vụ hai du khách Việt tử vong. Giai đoạn điều tra ban đầu gặp một số khó khăn, phức tạp do rào cản ngôn ngữ giữa cảnh sát và các du khách trong đoàn.
An Hồng
Reply
#15
https://twitter.com/LVMPD/status/1004487905853599745
http://news3lv.com/news/local/police-sus...ble-murder


Vụ 2 du khách Việt chết tại Vegas: Cảnh sát công bố hình nghi phạm 
07/06/2018 08:27 


 - Cảnh sát TP Las Vegas - Mỹ ngày 6-6 công bố một đoạn video trích xuất từ camera an ninh về một người đàn ông được cho là nghi phạm trong vụ 2 du khách Việt bị đâm chết tại khách sạn Circus Circus. 

Xuất hiện trong video là một người đàn ông khoảng 25-30 tuổi, có hình xăm kiểu bộ lạc dưới viền cổ áo. Theo những gì camera ghi lại, người này vào thang máy lên tầng cao nhất lúc 4 giờ (giờ địa phương) rồi sau đó lại vào thang máy từ tầng 21 cùng với một chiếc ba lô giống ba lô của nạn nhân nam.

Ông Ray Spencer, cảnh sát TP Las Vegas, cho rằng 2 du khách Việt bị đâm chết khi nghi phạm lẻn vào phòng để ăn cắp tài sản. Theo cảnh sát, nghi phạm có thể "mở cửa vào phòng một cách đơn giản".

"Đây là lý do vì sao chúng ta cần phải bắt hắn và cần sự giúp đỡ của công chúng. Bất kỳ ai gây ra tội ác như thế này đều là một mối nguy hiểm đối với cộng đồng. Chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực để đảm bảo bắt được hắn" - ông Spencer nói trong cuộc họp báo công bố video về nghi phạm.

[Image: photo-1-1528333576979293031737.jpg]
Người đàn ông bị cho là nghi phạm. Ảnh: Las Vegas Now

Suspect sought in murder of two people in hotel room at 2880 S Las Vegas Blvd on June 1. Suspect is a light skinned black male adult, 25-30 years of age, tattoo just below neckline.
Anyone with information please call 702-828-3521.  

Cliphttps://twitter.com/LVMPD/status/1004496729457057792

[Image: photo-1-15283335865491321478403.jpg]
Trên lưng người này có một hình xăm. Ảnh: Las Vegas Now

Trước đó, cảnh sát nhận định động cơ của vụ án có thể là giết người cướp của. Đến nay vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và khách sạn Circus Circus treo thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin xác định nghi phạm.

Thi thể của bà Nghĩa Bội Sang (38 tuổi), giám đốc một công ty du lịch tại Việt Nam, và ông Nguyễn Lê Bá Khương (30 tuổi), nhân viên của bà Sang, được phát hiện trong phòng khách sạn ở tầng 21 vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày 1-6. Theo thông tin của cảnh sát, họ đến TP Las Vegas cùng với một nhóm du khách vào đêm 31-5.

Sau khi 2 người không xuất hiện để tham gia chuyến đi đến Grand Canyon vào sáng 1-6, nhân viên khách sạn lên kiểm tra phòng thì phát hiện vụ việc. Được biết, một vị khách trong khách sạn nghe thấy có tiếng người to tiếng trong phòng của bà Sang và ông Khương vào khoảng 2 giờ nhưng không báo cho nhân viên.

Điều tra viên hạt Clark thông báo bà Sang tử vong do nhiều vết đâm trên cơ thể, trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Khương đang được làm rõ. Các điều tra viên tin rằng bà Sang và ông Khương bị đâm vào khoảng 2 giờ, sau khi có ai đó vào phòng của họ và cố cướp gì đó.

Bảo Hạnh (Theo Journal Posts, Las Vegas Now)
Reply