Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hà Nội: Sự thật việc MC Minh Tiệp của VTV bạo hành em vợ gây xôn xao mạng
#1
Sự thật việc MC Minh Tiệp của VTV bạo hành em vợ gây xôn xao mạng

6/05/18 06:40 GMT+7


Thuỳ D. tài khoản mạng xã hội facebook tự xưng là em vợ BTV bóng đá Minh Tiệp- hiện đang công tác tại VTV đã lên một diễn đàn xã hội để "tố" anh rể mình thường xuyên đánh đập cô từ năm lớp 6 đến năm lớp 10 với hình ảnh môi bị sưng tấy, khiến nhiều người bất ngờ.

Thuỳ D. có viết: "Đây là câu chuyện về bạo hành, sát thực hơn nữa thì là "bạo hành trẻ em". Mình năm nay 15 tuổi, là độ tuổi trẻ em được luật pháp bảo vệ và chăm sóc giáo dục. Cuộc sống của mình rất bình thường, hàng ngày đi học về ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tưởng chừng như chẳng có gì nhưng cho đến ngày "con quái vật" kia xuất hiện".

Thuỳ D. cho hay, cô ở cùng anh rể từ năm lớp 6. "Câu chuyện dần bắt đầu và nảy sinh. Thành thật với mọi người, mình đã bị đánh suốt những năm tháng lớp 6". Theo mô tả của Thuỳ D., người anh rể liên tục dùng roi dài bẻ từ một khúc gỗ ở đâu đấy đánh D., và D. chỉ biết quỳ dưới nền nhà khóc lóc chịu trận. Thuỳ D. còn cho biết, ảnh rể mình cũng từng bạo hành với vợ mình.

[Image: minh--tiep-1527290456-width540height960.jpg]


Ngay sau khi bài viết của Thùy D. xuất hiện trên mạng xã hội, có hàng ngàn lượt share bài viết này, nhiều người dùng mạng xã hội đã tràn vào facebook được cho là của MC Minh Tiệp- anh rể của Thùy D. để chửi rủa, thóa mạ, kết tội người này bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Phần lớn mọi người chỉ nghe theo lời tố 1 chiều của tài khoản Thùy D. để xúc phạm người đang sử dụng tài khoản Tiệp N.


Tiếp đó, khi bài viết của Thùy D. xuất hiện chưa lâu thì một tài khoản khác mang tên Minh P.P xuất hiện một bài viết tự xưng là chị gái của Thùy D. với nội dung phản bác lại tất cả những lời tố của Thùy D. Người dùng mạng xã hội có tên Minh P.P viết:

"MÌNH XIN KHẲNG ĐỊNH CÂU CHUYỆN EM MÌNH KỂ LÀ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. MÌNH XIN LỖI VÌ ĐÃ LÔI MỌI NGƯỜI VÀO CÂU CHUYỆN NÀY. EM MÌNH VẪN CÒN TRẺ CON BỒNG BỘT VÀ MUỐN CÂU LIKE, MUỐN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ĐẾN EM ẤY.

Mình và Dung cùng ở với anh Tiệp từ năm 2013. Mình thậm chí còn ở với anh Tiệp trước cả Dung. Cho tới tận bây giờ, mình nói thật là mình LUÔN LUÔN COI ANH TIỆP LÀ ANH TRAI CẢ trong nhà. Mình đi đâu cũng kể đó là anh trai mình, vì mình yêu quý anh mình thực sự. Mình là người chứng kiến các câu chuyện của Dung, và một lần nữa mình xin khẳng định NHỮNG CHUYỆN EM MÌNH NÓI RA HOÀN TOÀN SAI !!

Theo phương diện là chị gái, mình nói thẳng là EM MÌNH QUÁ HỖN LÁO VỚI CẢ BỐ MẸ, CHỨ KHÔNG CHỈ MỖI ANH CHỊ EM. (Ai chỉ cần chơi hơi thân với mình cũng biết được mình bị Dung đánh như thế nào). Dung nói ra những câu nói rất rất xúc phạm đến người khác, thậm chí là chửi rủa người khác vô cùng thậm tệ (với cả bố mẹ mình).

Mình đứng ra lên tiếng trên cương vị là chị gái của Dung, là người chứng kiến các câu chuyện và biết phân biệt đúng sai. Mình nói thật là chị em ruột với nhau, không thương yêu nhau thì chẳng thương yêu ai được cả. NHƯNG thương yêu em mình không có nghĩa là dung túng cho em mình nói sai sự thật. Cái gì đúng thì cần phải được nói ra, vì còn liên quan đến nhân phẩm của 1 con người nữa mọi người ah !!"

[Image: untitled-1-1527291075-width897height702.jpg]



Trước những thông tin trái chiều của sự việc này, PV báo Người Đưa Tin đã liên lạc với BTV bóng đá Minh Tiệp, anh cho hay: "Thú thật, hiện nay, vợ tôi và mọi người bên nhà vợ đang ở nhà tôi, họp bàn vì vấn đề này. Tôi khẳng định là không có chuyện bạo hành như thông tin ở trên mạng xã hội.

Thuỳ D. là em vợ tôi, em ấy ở với tôi 5-6 năm nay rồi. D. có lực học không tốt, em ấy đã yêu từ năm lớp 6, và không phải là một đứa con ngoan. D. sẵn sàng gây gổ và đánh lại mọi người".

BTV Minh Tiệp cũng tiết lộ: "Mới đây, D. có cầm kéo định đâm vợ tôi, thì tôi giữ lại nên mới xảy ra việc "tố" trên", việc D. gây gổ với mọi người đã được camera của gia đình ghi lại, tôi rất buồn khi sự việc bị đẩy đi quá xa trên mạng như vậy".

"Bố mẹ vợ của tôi cũng gửi lời xin lỗi đến tôi, tôi cũng rất tiếc khi mọi việc lại bị nhiều người hiểu nhầm, nhiều người chỉ nghe thông tin một chiều mà đã "ném đá" Minh Tiệp, khiến cho tôi rất thất vọng.

Hiện tại, Thuỳ D. đã về Ninh Bình, năm vừa rồi, lớp của em ấy có 38 học sinh, thì bạn ấy đứng cuối lớp với hạnh kiểm khá. Gia đình tôi cũng đang họp bàn về chuyện ồn ào này. Thậm chí, vợ tôi cũng bất bình vì những lời tố cáo của em cô ấy trên mạng xã hội…" - BTV Minh Tiệp cho hay.

Hiện nay tài khoản được cho là của MC Minh Tiệp trên mạng xã hội facebook đã không còn tồn tại sau "làn sóng" thóa mạ chửi bới của cư dân mạng. Rõ ràng có rất nhiều người dùng mạng xã hội mới chỉ nghe thông tin 1 chiều đã vội vàng kết tội và có những lời lẽ không hay, xúc phạm người khác là một tình trạng khá phổ biến hiện nay.
Reply
#2
Quote:Thanh Ngân 

Đầu đuôi câu chuyện(cũng là mình nghe các nguồn):Dung là con thứ 3 trong gia đình tri thức bố làm giám đốc Bv,mẹ làm ở kho bạc nhà nước,năm đẻ dung bố dung chuẩn bị từ phó lên giám đốc bệnh viện,mà đợt đó nhà nước cấm đẻ 3 nên để bảo vệ chức vụ bố mẹ dung đã làm giấy tờ cho dung là con nuôi,rồi cho về quê ở với bác,lớp 6 Dung lên Hà Nội học ở cùng vc anh chị cả nhé...

Từ lúc sinh ra dung đã bị coi như đồ thừa chả ai quan tâm bố mẹ chỉ nuôi như kiểu nghĩa vụ thôi,chị gái thứ 2 trước khi đi du học cũng ở nhà chị gái anh rể cùng với dung 1 thời gian...Dung khổ từ bé không dk sống với bố mẹ,lớn lên bị anh rể đánh đập dã man vì lý do yêu đương sớm,học dốt hay cãi,cầm kéo dọa đâm chị và 2 cháu...nhưng thực chất theo lời kể của bạn bè,thầy cô dung học tốt 4 năm cấp 2 là Hsg,tổng kết gần đây là 8,1 các bạn dung cũng xác nhận em rất hoà đồng với bạn bè,còn chuyện yêu đương thì cũng bình thường thôi chỉ là rung động đầu đời thôi,dung vẫn học tốt mà,chưa đi quá giới hạn,ai như cô chị sn 97 cấp 1 đã gọi chị gái ra đánh ghen cùng,còn việc dung cầm kéo chỉ là tự vệ thôi em bị đuổi bị đánh quá nhiều mà người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn nên hành đôngj cầm kéo chỉ là tự vệ,phản xạ tự nhiên thôi...2

 Bà chị nổi tiếng ăn chơi,mà nhà đấy giờ có tiền quyền rồi lên mới đẻ thêm con trai 3-4 tuổi...Cái cô chị thứ 2 sn 1997 đang du học êm Mỹ 4 năm rồi chả biết đéo gì mà bênh thằng anh rể chằm chặp...

Dung giờ đang bị bố mẹ giam lỏng ở nhà Ở ninh bình nhé,bị thu hết điện thoại đổi pass nên không thể liên lạc với em đâu,nhà đấy cả nhà đang lên kế hoạch làm giấy chứng nhận tâm thần cho em,làm các bằng chứng giả thể hiện em hỗn láo,mất dậy...Chỉ vì sĩ diện,vì quyền chức mà tước bỏ quyền con ruột biến thành con nuôi,bỏ rơi con,bênh chằm chặp cái t con rể vì cái hão con rể làm mc Vtv...

Bà chị cả bị ông này vũ phu đánh đập nhưng cũng không giám bỏ vì sỹ diện cho gia đình....ông này có anh trai đang làm trong vtv nên mới xin vào dk...Chốt:Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa anh ta cũng k có quyền đánh Dung...mong mọi người cùng nhau lên tiếng để bảo vệ cho em dung (Theo những người hàng xóm và ở ninh bình nói là anh trai thằng tiệp là phó giám đốc của vtv nên tiệp đã nhờ anh bưng bít rất nhiều vụ bê bối ở bệnh viện nhi NB khi mà bố con bé dung đang làm giám đốc để giưc đc cái ghế của ông ta nên gia đình ông kia rất nể và sợ tiệp và đã theo phe của tiệp ạ)
https://www.facebook.com/bimatshowbizvn/ 

[Image: 33869018_1530418687067765_44806174334632...e=5BB8B4E4]

Quote:Duong Tran
Mấy tiếng nữa tôi sẽ đưa thông tin em Dung lên các trang youtube của ng Việt ở Hải Ngoại, có thể họ sẽ kêu gọi được công luận quốc tế vào cuộc tên bạo hành này có khảo năng bị cấm định cư hay nhập cư vào các nóc văn minh .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater

FB của Thuy Dung ( nạn nhân bị anh rể bạo hành): https://www.facebook.com/zungmonglung?ref=br_rs



MC Phan Anh lên tiếng :
[Image: z4HLXST.png]
Reply
#3
[Image: 33616525_1440424146096238_25362754005777...e=5BBCA990]
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater

Đây là vợ Tiệp, chị cả của bé Dung hiện đang làm ở binh viện trung ương
[Image: 33862786_1440424189429567_90112068672500...e=5BC488C3]

nguồn: https://www.facebook.com/search/str/Unic...ies-public


Quote:Trường Amsterdam Hà Nội chính thức lên tiếng: Nữ sinh tố bị bạo hành không gây gổ, hỗn láo với thày cô

LĐO | 28/05/2018 | 13:30

[Image: Untitled-1.jpg?w=888&h=592&crop=auto&scale=both]
Sự việc biên tập viên Minh Tiệp bị tố bạo hành em vợ nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Sáng 28.5, Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có buổi làm việc với gia đình em P.T.D (học sinh của trường) liên quan đến việc nữ sinh này lên mạng xã hội tố MC, biên tập viên Minh Tiệp có hành vi bạo hành với mình.

Sau buổi làm việc, chia sẻ với phóng viên Lao Động, đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xác nhận em P.T.D hiện đang là học sinh của trường. Đồng thời, nhà trường cũng bày tỏ quan điểm quanh những phát ngôn của MC Minh Tiệp trên báo chí liên quan đến việc học tập của T.D tại trường.

Trước tiên, chia sẻ về vụ em T.D tố bị anh rể bạo hành, đại diện nhà trường cho rằng, trong mọi trường hợp, nhà trường đều giải quyết sự việc theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, đúng luật pháp trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Hiện học sinh đang nghỉ hè, em T.D cũng như mọi học sinh khác đang được cha mẹ quản lý tại gia đình. Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình để đảm bảo an toàn cho em D về thể xác và tinh thần, tránh cho em những nguy cơ và áp lực không mong muốn.

[Image: 212525_U1-1.png]  Sự việc T.D lên mạng xã hội kêu cứu khi bị bạo hành thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Về việc MC Minh Tiệp trả lời trên báo chí rằng T.D là học sinh không ngoan, đứng cuối lớp, hay gây gổ với mọi người, đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ quan điểm:

"Theo phản ánh của các thầy cô giáo trực tiếp dạy em T.D, trong các năm học tại trường, em P.T.D không có biểu hiện gì khác biệt. D sống vui vẻ, hòa đồng với các bạn, không gây gổ, không hỗn láo với thầy cô. Em là học sinh bình thường như những học sinh khác. D từng đạt giải thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi.

Việc đúng sai của các thông tin liên quan đến em D trong những ngày qua trên các trang mạng cần được xác minh, có kết luận của các cơ quan thẩm quyền theo đúng chức năng, đúng quy định của luật pháp. Công dân nào vi phạm đều được giải quyết theo quy định của pháp luật"- Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khẳng định. 

Đại diện nhà trường cũng cho biết, sự việc dù đúng, dù sai, em D là trẻ vị thành niên nên cần sự hỗ trợ, chỉ bảo hướng dẫn của gia đình, của thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp. Mọi người cần giúp em hiểu thấu đáo mọi vấn đề trong cuộc sống, biết đúng, biết sai, biết điều chỉnh, đủ nghị lực, đủ hiểu biết, vững vàng trải qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống.

Ngoài ra, phía Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng tiết lộ, em D đã từng là học sinh giỏi và mong em phấn đấu để giữ vững và phát huy hơn thành tích học tập.

"Trước mắt, em cần được chỉ bảo, hướng dẫn của gia đình, của người thân, của nhà trường, bạn bè và của xã hội để em tiếp tục tập trung vào việc học, có cuộc sống an toàn và lành mạnh. Nhà trường tin rằng em sẽ hiểu mình, hiểu đúng sai của mọi vấn đề xuất hiện trong cuộc sống để tự điều chỉnh, để có nhiều niềm vui trong cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai" - đại diện Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức thông tin.

Chung Tùng Anh
Reply
#4
BTV Minh Tiệp bị ngừng lên sóng liên quan scandal bạo hành em vợ?
Đỗ Quyên | 28/05/2018 11:13
[/url]


[Image: photo1527480554947-1527480554947871194311.jpg]
Theo nguồn tin riêng của PV, BTV Minh Tiệp tạm thời bị ngừng lên sóng cho đến khi vụ việc bạo hành em vợ được làm rõ.


Vụ việc cô bé 15 tuổi có tên Thùy D. nhận là em vợ của [url=http://soha.vn/btv-minh-tiep.html]BTV Minh Tiệp
tố anh rể bạo hành trong nhiều năm liền đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trong khi BTV Minh Tiệp một mực phủ nhận chuyện bạo hành và lý giải em vợ xao nhãng chuyện học hành, yêu sớm, thậm chí bỏ học nhiều ngày thì bạn bè, thầy cô của Thùy D. đã lên tiếng bênh vực em.
Một số thầy cô từng dạy T.D. cũng khẳng định em không hề lười học hay thuộc dạng chơi bời, quậy phá như lời anh rể nói.

Tài khoản Mai Thanh Son nhận là giáo viên dạy tiếng Anh lớp 9 của T.D. cho biết nữ sinh học khá ngoại ngữ và không có biểu hiện nghịch ngợm, hỗn láo.

Thầy N.V.Q - thầy giáo cấp 2 của T.D. - bình luận: "Mấy năm cấp 2, T.D. luôn vui vẻ mà lên cấp 3 thỉnh thoảng có nét buồn trên khuôn mặt, thầy tưởng là do thay đổi tâm lý.

Có lẽ nào do chuyện này mà con buồn thế. T.D. ổn định tinh thần rồi trở lại Ams học nhé! Thầy và mọi người, bạn bè Ams con sẽ có tiếp những thời gian cấp 3 thật đẹp sắp tới".

[Image: photo-1-15274804999461788900062.png]
một người tự nhận là bạn thân của Thùy D. lên tiếng bênh vực bạn.


"Xét về tính cách của D., bạn ý là người hay đùa, hài hước, ngại làm quen với người lạ, lễ phép với thầy cô giáo, không chơi bời đàn đúm gì và cũng giản dị"- tài khoản Tue Minh Nguyen, tự nhận là bạn thân D., viết.

Trước rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí tranh cãi gay gắt về câu chuyện Thùy. D bị anh rể bạo hành và gia đình cô lập, dư luận bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết vụ việc.
Theo thông tin mới nhất, chiều 27/5, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông (Cục Bảo vệ - chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã trao đổi với báo chí và cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông về vụ việc và xác minh được địa điểm mà cháu D. được gia đình đưa về tại Ninh Bình, chúng tôi đã liên hệ ngay với Trung tâm Công tác xã hội của Sở LĐ - TB & XH tỉnh Ninh Bình.
  • [Image: photo1527469163690-1527469163690296452032.jpg]

Chúng tôi đã đề nghị Trung tâm Công tác xã hội bằng mọi giá phải gặp được cháu để xác minh chính xác tình trạng của cháu từ đó Trung tâm Công tác xã Hội tỉnh Ninh Bình và chúng tôi sẽ phối hợp và có kế hoạch để bảo vệ quyền lợi của cháu.

Dự kiến là trong chiều nay 27/5 hoặc sáng mai 28/5, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình sẽ phản hồi thông tin tới chúng tôi về vụ việc".
Trong diễn biến khác, một thông báo không chính thức từ phía UNICEF Việt Nam (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam) cho biết, tổ chức đã gửi công văn yêu cầu can thiệp vụ việc đến Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đề nghị sớm can thiệp bảo vệ quyền lợi cho nữ sinh trên.

Cho đến thời điểm hiện tại, Đài Truyền hình Việt Nam - nơi BTV Minh Tiệp làm việc vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của pv Tiền phong, BTV Minh Tiệp tạm thời bị ngừng lên sóng cho đến khi vụ việc được làm rõ.
Reply
#5
Hơn 28.000 chữ ký gửi UNICEF sau vụ nữ sinh tố MC Minh Tiệp bạo hành
20:34 27/05/2018 
http://quanhta.com.vn/xa-hoi/hon-28-000-...anh-766118


[Image: 33763723_2439622609597648_33330957292446...e=5BBBFC52]

[Image: 33689833_2439622692930973_55160905748698...e=5BBB02CB]

Quote:Karl Marx_PC:
Nghe đồn bố em Dung làm giám đốc viện nhi Ninh Bình. Đẻ nó là đứa thứ 3, hồi đẻ thì đang làm phó giám đốc nên nếu để biết nó là đứa thứ 3 sẽ bị kỷ luật, ko lên chức được.

Sinh ra đã bị tống về quê ở, gia đình giấu nhẹm sự tồn tại. Mấy ảnh chụp gia đình cx tuyệt nhiên không có mặt.

Mãi sau này thì cho lên Ams học rồi ở vs nhà chị gái, cx coi như là 1 hình thức giấu diếm. Bố mẹ nó cx ko quan tâm gì đâu, quý thằng rể hơn con gái vì nghĩ nó là đứa phá hoại hạnh phúc 1 gia đình gia giáo.
 
kynhong2014:
Theo thông tin tổng hợp được từ các nguồn bài báo + tin nhắn từ phía bạn bè, thầy cô của em này (chưa rõ, chưa được kiểm chứng):

_Em Dung là học sinh trường Ams, học sinh giỏi và theo thầy cô, bạn bè là em không nghịch mà rất ngoan, hòa đồng, không như lời gia đình em nói.

_Mẹ em Dung tìm mọi cách chửi bới em, "dọa" đưa các bằng chứng chứng tỏ em "bị điên", còn hai con chị của em thì chửi và tung tin em hư, điên.

_Gia đình đã cắt mọi khả năng liên lạc của em tới thế giới bên ngoài, tịch thu điện thoại, khóa tài khoản facebook, đem em về quê nhốt.

_Bố mẹ em đều làm viên chức nhà nước nên việc sinh con thứ ba hồi xưa là bị kỷ luật, chê bai dè bỉu rất ghê gớm, có lẽ em Dung này là con ghẻ trong nhà, bị cả nhà ghét bỏ.
 
Vì muốn có con trai. Có một thằng con trai t4 tầm 3 4 tuổi rồi, được tổ chức sinh nhật to lắm mà chụp ảnh đăng fb còn không thèm tag em D vào.

Còn nhân tiện cho ai nói là tại sao không tách cho em D này ở riêng 1 mình luôn thì theo như em D kể là năm ngoái hay đầu năm nay em ấy đã xin bố mẹ ra ở riêng, không ở chung với anh rể do bị đánh nhiều, ban đầu bố mẹ cũng đã xuôi nhưng sau đó thằng anh rể này lại làm trò nói chuyện với bố mẹ nó và bố mẹ nó quyết định không cho em D ra ở riêng nữa. 
 
Reply