Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tiểu thư xinh đẹp Sài thành quyết cưới anh buôn hoa quả nơi góc chợ
#1
Wink 
[Image: logo.fb23c605.svg]


Tiểu thư xinh đẹp Sài thành quyết cưới anh buôn hoa quả nơi góc chợ

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 16:44 PM (GMT+7)



Chỉ một lần gặp định mệnh, anh chàng chưa học hết cấp 3 đã cưới được cô vợ xinh đẹp.

Chuyện tình của Thanh Tuyền (sinh năm 1995) và Văn Chính (sinh năm 1992) là minh chứng rõ nhất cho tình yêu không phân biệt sang hèn. Hai người vốn ở hai thế giới khác nhau nhưng vì một lần gặp định mệnh mà về chung một nhà. Và người sẵn sàng rời bỏ thế giới của mình, làm quen với cuộc sống của người kia chính lại là cô gái.

[Image: bOs1Rlk.jpg]
Thanh Tuyền và Văn Chính nên duyên sau một cuộc gặp định mệnh

Thanh Tuyền là tiểu thư xuất thân danh giá, bố mẹ sở hữu một công ty quảng cáo thương hiệu lớn tại Sài thành. Bản thân cô theo học trường Đại học RMIT (ngôi trường dành riêng cho con nhà giàu) và đã được định sẵn là sau khi tốt nghiệp sẽ về quản lý công ty giúp bố mẹ. Không những thế, Thanh Tuyền còn rất xinh đẹp.

Văn Chính là con nhà lái buôn, học chưa hết cấp 3, một thân một mình lập nghiệp ở Sài thành. Nói là “lập nghiệp” cho sang chứ khi ấy, anh chỉ có một sạp hàng hoa quả nhỏ ở chợ, người khi nào cũng lấm lem mồ hôi.
Vậy mà nhờ trời se, họ gặp nhau trong hoàn cảnh không ngờ.

Buổi sáng của cách đây 2 năm, Thanh Tuyền cùng bạn vi vu dạo chơi chợ Sài thành. Đi qua đoạn cầu ông Lãnh, cô bị giật túi xách, ngã lăn ra đường rồi ngất đi vì quá sợ. Trong lúc mơ màng, cô chỉ biết có người bế xốc mình lên, vừa chạy vừa hét lớn: “Cô ơi, cô có sao không? Đừng sợ, tôi đưa cô đi viện”. Người đàn ông đó chính là Văn Chính.

“Vô đến viện thì mình tỉnh, lơ mơ thấy một người đàn ông cao to, da rám nắng chạy đôn chạy đáo trước mặt. Bác sĩ bảo phải nộp tiền trước khi thăm khám, thì anh ta nói: “Sáng giờ em mới bán được mẻ dưa hơn 1 triệu. Em nộp tạm rồi lát gọi người nhà cô ấy đến nộp bù ạ". Rồi tôi lại lịm đi cho đến khi gặp gia đình”, Tuyền kể lại.

[Image: aWgNk4g.jpg]
Ảnh cưới gợi nhớ đến hoàn cảnh lần đầu họ gặp nhau

Đó là cú sốc lớn đối với một cô gái được bao bọc như Thanh Tuyền nhưng cũng là lần đầu cô thấy mình rung động. Vốn chẳng thiếu đàn ông giàu có theo đuổi nhưng cho đến khi ấy Tuyền mới có cảm xúc đặc biệt.
Cô xin số điện thoại của Chính từ bác sĩ và gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Một tuần sau, Tuyền quay lại chỗ gặp tai nạn để tìm anh thì thấy dáng người quen thuộc. Hai người nhìn nhau đăm đăm một hồi rồi Chính chủ động lên tiếng: “Tôi nhận ra cô rồi, bữa cô bị té xe. Đã khỏi rồi hả? Tốt quá!”.

Tuyền trở thành khách hàng quen thuộc của Chính từ ngày ấy, hàng ngày đều lấy cớ mua hoa quả để được gặp anh. Cô cảm mến mọi thứ ở anh, từ gương mặt hiền lành, giọng nói ấm áp cho đến làn da rám nắng và dáng người vạm vỡ.

Tuyền quyết tâm “cầm cưa” nhưng Chính lại một mực lảng tránh. Cô biết mình đã có được trái tim của người này nhưng hoàn cảnh khác biệt, sự mặc cảm về thân phận đã khiến họ không thể gần nhau. Nhưng cô chẳng dễ dàng từ bỏ, mỗi ngày đều tìm cách nói cho Chính biết rằng, cô thực sự yêu anh.

“Mình qua chợ phụ anh xếp hàng, bán trái, những việc trước đây chưa từng động tay giờ đều nhiệt tình làm. Lúc anh xuôi rồi thì ba mẹ mình lại biết chuyện, phản đối dữ dội. Ba mẹ nhắn tin cho anh, nói anh đừng qua lại với mình nữa để mình còn đi du học. Thế là anh lảng tránh đến độ đóng cửa tiệm. Mình không thể tìm được anh”, Tuyền chia sẻ.

[Image: gmW7ChY.jpg]
Tình yêu mãnh liệt của Thanh Tuyền đã giúp Chính vượt qua mặc cảm thân phận

Hơn 1 tháng sau, Chính mới chịu trở lại Sài thành buôn hoa quả. Tuyền dầm mưa đến tìm anh, khiến anh sợ hãi ôm chầm lấy và xin lỗi. Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được anh cùng mình bảo vệ tình yêu.

Sự quyết tâm của Tuyền khiến ba mẹ cô chịu lui vài phần. Họ không đồng ý nhưng cũng không kiên quyết ngăn cản.

Còn Chính, anh không dùng những lời hoa mỹ để thuyết phục mà âm thầm cố gắng làm ăn. Một năm rưỡi sau, anh đủ vốn mở cửa tiệm hoa quả giữa Sài thành, thu nhập cao hơn vài lần. Nhờ thế mà tình yêu của hai người có tương lai hơn.

Chuyện tình yêu của Thanh Tuyền và Văn Chính từng được bạn bè ví như kịch bản phim. Không ít người thắc mắc, tại sao một cô gái xinh đẹp, xuất thân giàu có như Tuyền lại kiên quyết yêu anh chàng bán hoa quả nơi góc chợ?

Và câu trả lời của cô là: “Con người anh ấy là lý giải hợp lý nhất. Anh hiền lành, thật thà và vô cùng yêu mình. Chỉ cần mình cảm nhẹ thì dù là nửa đêm anh cũng đem thuốc đến, thi thoảng lại chiều theo mấy sở thích điên cuồng của mình như đi dạo dưới mưa, ăn cay lúc nửa đêm… Anh không lãng mạn nhưng lại chân thành và còn đẹp trai nữa, kể cả khi còn lấm lem buôn bán ở chợ vẫn nét nào ra nét đó. Mà giờ anh có nghèo đâu, thu nhập từ tiệm hoa quả cũng kha khá, đủ nuôi cả gia đình”.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 8 sắp tới. Tuyền nói, cô chỉ cần một đám cưới nhỏ xinh, xem như hoàn tất thủ tục về chung một nhà bởi, “thứ quan trọng nhất là trái tim anh ấy thì mình đã có rồi”.
Reply
#2
Quote:HXXX:
Đm báo với chả chí bố láo bố toét thật, đây là 2 ng mẫu Tôn Tuyền và Duy Chính đc thuê để chụp bộ ảnh cưới mẫu cho studio nupakachi nhé,bộ này mình blend màu nên biết ,thời buổi này nhà báo nói phét lên giời cmnl ,mình có facebook của cả nhiếp ảnh gia Phôn Nguyễn và ng mẫu luôn nhé .

facebook 2 ng mẫu đây:
https://www.facebook.com/cherry.tontuyen

https://www.facebook.com/ngocduy.chinh

Rollin Rollin Rollin

https://www.facebook.com/pg/Nupakachiwed...e_internal



[Image: r1MgVQa.png]

Quote:Comment của 1 netter: 
Tiểu thư xinh đẹp, giàu cưới thằng xấu trai, nghèo => cổ tích (tất nhiên éo ai chửi thằng kia ham tiền, háo sắc rồi)

Cô gái xinh đẹp, nghèo cưới thằng giàu => loại gái ham vật chất (tất nhiên éo có chuyện nói là trai tài gái sắc cả)

Cô gái xấu xí cưới 1 thằng giàu => thằng kia ngu (sao éo ai nói là cổ tích nhỉ)  :thinking-face4: Rollin
Reply
#3
(2018-05-26, 11:47 PM)PhongVien007 Wrote: [Image: r1MgVQa.png]

Hây dà da ...mới đọc post đầu, tưởng là thật, MTYC đã rơi nước mắt vì tình yêu này quá đẹp 

Không dè ta đã bị gạt ... chair-to-the-head Quả thực con người bây giờ rất đáng sợ, chỉ vì chút lợi nhỏ mà lừa gạt nhiều người khác bằng những mánh khoé xảo trá ...hây dà ...Không lẽ ta nên quay trở về thời xa xưa của ta?  Disappointed-face4 Đa tạ PhongVien007 đã chỉ điểm cho ta không bị lừa  Cheer :rose4:  Biggrin :chay:
Beauty and the Beast  :rose4:
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Reply
#4
Tui đọc và nhìn hình của cái post đầu tiên là tui cóc tin đó là chuyện thật rồi...Ai đời nói là tiểu thư "Sài Thành" tức là Thành Phố Sài Gòn của nước VN...thì dĩ nhiên trong hình đó phải viết phụ đề bằng chữ Việt chứ sao trong cái "poster" đó lại chỉ có chữ Nhật or chữ Tàu không vậy? Xạo quá xạo luôn! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#5
(2018-05-27, 05:00 PM)Vân Nương Wrote: Tui đọc và nhìn hình của cái post đầu tiên là tui cóc tin đó là chuyện thật rồi...Ai đời nói là tiểu thư "Sài Thành" tức là Thành Phố Sài Gòn của nước VN...thì dĩ nhiên trong hình đó phải viết phụ đề bằng chữ Việt chứ sao trong cái "poster" đó lại chỉ có chữ Nhật or chữ Tàu không vậy? Xạo quá xạo luôn!  Rollin
Nhận biết và tính quan sát của bác nhạy bén  Thumbs-up4


(2018-05-27, 01:02 PM)mytheyeuco Wrote: Hây dà da ...mới đọc post đầu, tưởng là thật, MTYC đã rơi nước mắt vì tình yêu này quá đẹp 

Không dè ta đã bị gạt ... chair-to-the-head Quả thực con người bây giờ rất đáng sợ, chỉ vì chút lợi nhỏ mà lừa gạt nhiều người khác bằng những mánh khoé xảo trá ...hây dà ...Không lẽ ta nên quay trở về thời xa xưa của ta?  Disappointed-face4 Đa tạ PhongVien007 đã chỉ điểm cho ta không bị lừa  Cheer :rose4:  Biggrin :chay:

Nhà báo làm nhiều đọc giả vỡ mộng  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#6
(2018-05-27, 01:02 PM)mytheyeuco Wrote: Hây dà da ...mới đọc post đầu, tưởng là thật, MTYC đã rơi nước mắt vì tình yêu này quá đẹp 

Không dè ta đã bị gạt ... chair-to-the-head Quả thực con người bây giờ rất đáng sợ, chỉ vì chút lợi nhỏ mà lừa gạt nhiều người khác bằng những mánh khoé xảo trá ...hây dà ...Không lẽ ta nên quay trở về thời xa xưa của ta?  Disappointed-face4 Đa tạ PhongVien007 đã chỉ điểm cho ta không bị lừa  Cheer :rose4:  Biggrin :chay:

Có thiệt hông đây yêu quái nữ YC? Nữ yêu quoái cũng biết khóc hã!?? Thiệt là khó tin đó nha!    :rolleyes: Biggrin Rollin :chay:
Reply