Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
WHAT IS LIFE ??
ĐỜI LÀ GÌ ??
Có ai định nghĩa được chăng?
Quê Xưa tui hôm nay đi lạc vô cái bãi cát này.
Ngồi trên bãi cát, tui muốn xây lên một căn nhà, một toà lâu đài nho nhỏ, rồi nhìn sóng cuốn trôi, rồi lại xây lên. - Như những lần trước.
Đờì là gì? Hôm nay tui ngồi đây, tự hỏi và cố gắng trả lời câu hỏi này một cách chính xác. Trước giờ tui đã biết câu trả lời cho câu hỏi này chưa ta? Có thể có, hoặc không, nhưng chưa bao giờ chính xác.
Hừm, Đơì là gì?
( tui nghe văng vẵng đâu đó câu hát …. Đời là vạn ngày sầu … ten tèn ten tén tèn … )
À câu trên cũng đúng, đời là vạn ngày … nhưng có người thì sầu, có người thì vui, .. nên cũng không chính xác ….
:thinking-face4:
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
QX,
Bạn trả lời trước đi.
V thì có rồi. Mời ...
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 01:00 PM)Vâng Wrote: QX,
Bạn trả lời trước đi.
V thì có rồi. Mời ...
Chào Vâng …
Theo tui nghĩ, đời là 60 x 365 = 21900
Đời là … Hai mươi mốt vạn chín trăm ngày …. (trung bình)
Còn ngoải ra thì tui chưa chưa biết, òn đang suy nghĩ …
Bạn nghĩ sao?
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2018-07-18, 01:11 PM)quexua Wrote: Chào Vâng …
Theo tui nghĩ, đời là 60 x 365 = 21900
Đời là … Hai mươi mốt vạn chín trăm ngày …. (trung bình)
Còn ngoải ra thì tui chưa chưa biết, òn đang suy nghĩ …
Bạn nghĩ sao?
Sao chán ngất ngư vậy?
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 01:15 PM)Vâng Wrote: Sao chán ngất ngư vậy?
Hê Hê … C' est la vie … oui?
Thì đời là hai mười mốt vạn chín trăm ngày sầu hay vui tùy người … Còn gì nữa chăng ??
Nếu Vâng không thấy chán thì thấy gì khác nào ?
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2018-07-18, 01:20 PM)quexua Wrote: Hê Hê … C' est la vie … oui?
Thì đời là hai mười mốt vạn chín trăm ngày sầu hay vui tùy người … Còn gì nữa chăng ??
Nếu Vâng không thấy chán thì thấy gì khác nào ?
ĐỜI của QX y như sáng bấm thẻ, chiều thì bấm ra, rồi cuối tuần nhận cái check. Xong rồi thì đưa cho chị vợ hết, và hết.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 01:30 PM)Vâng Wrote: ĐỜI của QX y như sáng bấm thẻ, chiều thì bấm ra, rồi cuối tuần nhận cái check. Xong rồi thì đưa cho chị vợ hết, và hết.

Hay lắm ...
Đó là điều đúng cho 90% cuộc đời người chăng ?
Thế thì có cái nhìn nào khác không bạn?
Suy nghĩ tiếp ... :thinking-face4:
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2018-07-18, 01:36 PM)quexua Wrote: Thế thì có cái nhìn nào khác không bạn?
Dĩ nhiên là có và khác nhiều.
V ko có oánh bài poker với QX mô.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 01:45 PM)Vâng Wrote: Dĩ nhiên là có và khác nhiều.
V ko có oánh bài poker với QX mô.
Thế thì cái nhìn đó là như thế nào ?
QX thắc mắc thật và không đánh bài poker với V đâu. Chuyện đó không cần thiết, mình đang trao đỏi ý kiến mờ.
QX chỉ chưa muốn nói ra điều mình nghĩ vì sợ làm câu chuyện bẻ sang một hướng khác, và V sẽ quên mất câu trả lời của bạn ...
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2018-07-18, 01:51 PM)quexua Wrote: Thế thì cái nhìn đó là như thế nào ?
QX thắc mắc thật và không đánh bài poker với V đâu. Chuyện đó không cần thiết, mình đang trao đỏi ý kiến mờ.
QX chỉ chưa muốn nói ra điều mình nghĩ vì sợ làm câu chuyện bẻ sang một hướng khác, và V sẽ quên mất câu trả lời của bạn ... 
Vậy là QX ko chân thật với V rồi. Về mét Mạ mới được!
Deal is off!
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 01:54 PM)Vâng Wrote: Vậy là QX ko chân thật với V rồi. Về mét Mạ mới được!
Deal is off!
Mần răng mà V lại nghĩ là QX không chân thật chứ hỉ?
Chân thật quá trời trời luôn ...
Thôi khỏi cần về mét Mạ, QX sẽ mét Mạ V trước.
....
Thôi được chiều rãnh QX sẽ nói về cái nhìn của tui Đời là gì. Bây giờ đói bụng rồi ...
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 01:54 PM)Vâng Wrote: Vậy là QX ko chân thật với V rồi. Về mét Mạ mới được!
Deal is off!
Sao bổng dưng QX tui có cái cảm giác .... cảm giác rằng cô Vâng này nói là không oánh poker với tui mà thật ra là cổ đang đánh poker với tui ??
Đọc những hàng trên sao tui có cái cảm giác ngờ ngợ như vậy đó.
Hình như là có người nói không là có mà nói có là không, nghe đâu đây có lời nhắn nhủ như vầy đó ... :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2018-07-19, 12:15 AM)quexua Wrote: Sao bổng dưng QX tui có cái cảm giác .... cảm giác rằng cô Vâng này nói là không oánh poker với tui mà thật ra là cổ đang đánh poker với tui ??
Đọc những hàng trên sao tui có cái cảm giác ngờ ngợ như vậy đó.
Hình như là có người nói không là có mà nói có là không, nghe đâu đây có lời nhắn nhủ như vầy đó ... :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:
Khuya rồi. Fải đi ngủ. Bữa khác gặp lại nếu có sự chân thật với nhau.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-18, 02:15 PM)quexua Wrote: Mần răng mà V lại nghĩ là QX không chân thật chứ hỉ?
Chân thật quá trời trời luôn ...
Thôi khỏi cần về mét Mạ, QX sẽ mét Mạ V trước.
....
Thôi được chiều rãnh QX sẽ nói về cái nhìn của tui Đời là gì. Bây giờ đói bụng rồi ...

Ô kê, bây giờ no bụng rùi, QX tui xin nói tiếp cái nhìn của tui về Đời là gì?
Đời là một khoảng thời gian kéo dài 2 vạn ngày.
Thiên = 1000
Vạn = 10000
Một người có cuộc sống trung bình 60 x 365 = 21900. Người sống lâu nhất có tuổi thọ là 120 tuổi = 4 vạn ngày.
2 vạn ngày là cái khoảng mà mình đang từ một con số không, bổng dưng làm người, trở nên một hiện thực, một hình bóng, một ý thức, có một xác thịt.
Sau 2 vạn ngày đó, mình sẽ trở về con số không trở lại.
Nhưng trong khoảng thời gian 2 vạn ngày đó, mình luôn thay đổi, từ một đứa bé, trở thành teen, rồi thanh niên, rồi middle age, rồi già đi và tàn lụn.
Cũng giống như một nụ hoa trên cây nở vào mùa Xuân, kết trái vào mùa hạ, và tàn lụn vào cuối thu. Vạn vật đều theo một qui luật chung.
Trịnh Công Sơn nhìn cuộc đời như là ở trọ. "Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuốt trời."
Cái vấn đề là, bạn muốn làm gì trong khoảng thời gian 2 vạn ngày này?
Điều quan trọng chúng ta cần nhớ rằng ...
1. Đây là khoảng thời gian của bạn, và bạn có toàn quyền làm chủ nó.
2. Bạn đến từ cát bụi, và sẽ về với cát bụi.
3. Bạn sẽ không mang theo được gì cả khi trở về, và sẽ bỏ lại tất cả. Chỉ trừ một điều ...
4. Vậy thì điều gì là điều đáng để bạn làm và gánh vác trong lúc sống? Và điều gì không đáng để phải bận tâm?
5. Bạn muốn làm gì trong khoảng thời gian này? Tìm kiếm điều gì?
6. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ ở đây mãi mãi. Rằng đây là nhà, hoặc là cố kéo từ 2 vạn ngày thành 4 vạn ngày. Cho dù rằng điều đó có thể làm được, nếu như bạn biết cách.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-07-19, 12:39 AM)Vâng Wrote: Khuya rồi. Fải đi ngủ. Bữa khác gặp lại nếu có sự chân thật với nhau.

Ô kê, chúc V ngủ ngon ... 99
|