Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

2nd Job .......
#16
(2018-05-12, 09:56 PM)TeaOla Wrote: Em lại thích nhiệt độ in 50F nha, 70F nóng quá.

Ngày lễ gd sum họp vui hả anh. Món bbh vậy mà đi tiệc nào, nhà ai cũng đem ra nấu Cheer
Happy Mother’s Day to your mom  :rose4: .

Đâu có, cuối tuần rồi em về đến thứ 2, thư 3 em đi làm đến thứ6, chỉ nghĩ hôm nay mai em đi làm. Cuối tuần sau mới được nghĩ.

Chắc là do số đông họ hảo món bún bò hơn những món nước khác.  :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:  

Thanks Tea cho lời chúc.

Oh, vậy à, anh còn tưởng Tea đang lấy vacation vào dịp lễ này để về thăm ba mẹ và chở mấy cháu đi chơi.
Reply
#17
(2018-05-12, 09:39 PM)TeaOla Wrote: Chắc chị đang ăn tiệc :tropical-drink_1f379:
Em mời chị, cục chả lần này em dích xấu quá Rollin
Gu ăn bún bò của Tea và anh khác nhau.  Tea thì hay dích giò sống vô nồi nước lèo, anh thì giò heo, nạm, gân bò và đôi khi có chả lụa như Tea nữa.

Mọi khi Tea bỏ nhiều ớt lắm mà, sao hôm nay ít dạ?   Rollin Rollin
Reply
#18
(2018-05-12, 10:05 PM)DinhT Wrote: Chắc là do số đông họ hảo món bún bò hơn những món nước khác.  :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:  

Thanks Tea cho lời chúc.

Oh, vậy à, anh còn tưởng Tea đang lấy vacation vào dịp lễ này để về thăm ba mẹ và chở mấy cháu đi chơi.
Tuần rồi em có nói với anh mà, chắc anh quênLol
Cháu nhỏ nhất nè, cưng ko ?

Em ẩm ngày đầu, ngày hôm sau nó tưởng em là má nó, em ko ẩm mếu khóc nức nở Rollin
[url=http
Reply
#19
(2018-05-12, 10:10 PM)DinhT Wrote: Gu ăn bún bò của Tea và anh khác nhau.  Tea thì hay dích giò sống vô nồi nước lèo, anh thì giò heo, nạm, gân bò và đôi khi có chả lụa như Tea nữa.

Mọi khi Tea bỏ nhiều ớt lắm mà, sao hôm nay ít dạ?   Rollin Rollin
Em biết nồi nước lèo của anh chất lượng hơn của em nhiều Cheer

Ớt đó má em làm cay lắm.
Em đi ngủ đây.
Goodnite all.
Reply