Indo: bé trai 1 tháng tuổi tử vong do hít phải khói thuốc lá
#1
http://www.abc.net.au/news/2017-11-05/in...ts/9117814

 bé trai 1 tháng tuổi tử vong do hít phải khói thuốc lá dẫn đến viêm phổi nặng
18-03-201808:42:56
Chia sẻ11
Thêm 1 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vì hít phải khói thuốc lá từ người lớn và lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc cha mẹ về việc bảo vệ sức khỏe của con nhỏ.

Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Điều này rõ ràng ai cũng biết và còn nhận thức được mức độ nguy hiểm của hút thuốc lá thụ động. Thế nhưng liệu các bậc cha mẹ đã lường hết được mức độ ảnh hưởng và tác hại nghiêm trọng của khói thuốc lá có thể gây ra cho con em mình như thế nào hay không? Các bậc cha mẹ có biết rằng hút thuốc lá gần trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể dẫn đến cái chết thương tâm?

Câu chuyện về 1 em bé đã tử vong do hít phải khói thuốc lá sẽ thay câu trả lời cho những câu hỏi ở trên về tác hại khôn lường của khói thuốc tới trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mặc dù câu chuyện buồn đó đã xảy ra cách đây 8 tháng nhưng những bài học, lời cảnh tỉnh dành cho các bậc cha mẹ về việc bảo vệ con cái tránh khỏi khói thuốc vẫn không bao giờ là cũ.


Hít phải khói thuốc lá, bé sơ sinh 1 tháng tuổi viêm phổi nặng và tử vong sau đó


Bé Hafizh, 1 tháng tuổi, người Indonesia, đã tử vong do bị viêm phổi nặng hồi cuối tháng 7 năm ngoái tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến bé bị viêm phổi là do hít phải khói thuốc lá mà vị khách nào đó đã hút trong bữa tiệc cha mẹ bé tổ chức. Điều đáng nói là đáng nhẽ cái chết của bé Hafizh hoàn toàn có thể được ngăn ngừa nếu như bố mẹ bé ý thức được sự nguy hiểm và tác hại của thuốc lá với con của mình.


[Image: img20180317215909628.png]
Bé Hafizh khi mới sinh là 1 cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh...


Sau cái chết đầy đau đớn của con trai bé nhỏ, chị Indah - mẹ bé Hafizh, đã chia sẻ câu chuyện buồn trên trang Facebook cá nhân như một lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh khác về tác hại khôn lường của khói thuốc.


“Sáng ngày 17/7/2017, gia đình chúng tôi tổ chức một bữa tiệc cắt tóc cho Hafizh. Do nhà tôi nhỏ hẹp lại chật chội nên chúng tôi đã tổ chức tiệc tại nhà của mẹ chồng. Đến cuối buổi lễ, tôi bế con trai sang phòng khách chơi. Thực ra, vì quá bận rộn với việc tiếp khách và nhiều người muốn đến xem mặt con nên tôi cũng không để ý xem có ai hút thuốc không. Sau khi tan tiệc thì Hafizh vẫn bình thường và khỏe mạnh. Tuy nhiên, 2 ngày sau, con bắt đầu có biểu hiện ho và thở dốc. Tôi liền nói với chồng mình và cho con uống thuốc ho mặc dù con còn quá bé và đang bú sữa mẹ”.


[Image: img20180317215910862.jpg]
Bé Hafizh khỏe mạnh, hồng hào nằm bên cạnh mẹ sau khi sinh.


Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan nên bố mẹ bé đã đưa bé đến gặp bà đỡ để xin thuốc nhưng bà từ chối cấp thuốc vì Hafizh quá nhỏ. Cuối cùng, bé Hafizh được đưa đến bệnh viện và sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé đã bị viêm phổi rất nặng.


Mẹ bé chia sẻ tiếp về hành trình nhập viện của bé: “Tôi cảm thấy vô cùng sốc khi phải chứng kiến con trai bé nhỏ phải vào phòng cấp cứu và bị chẩn đoán viêm phổi nặng. Nếu được lựa chọn, tôi nguyện bị bệnh thay con còn hơn là phải nhìn thấy cảnh con yếu ớt nằm đó với mặt nạ thở oxy và các thiết bị khác gắn lên cơ thể nhỏ bé của con.”
[Image: img20180317215911566.jpg]
Nhưng bé đã phải trải qua những cơn ho, khó thở hành hạ. Bé bị viêm phổi nặng do hít phải khói thuốc lá từ người lớn.


Rồi sau đó, bé Hafizh phải chụp X-quang để các bác sĩ có thể hiểu rõ hơn tình hình bệnh của con. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cả 2 bố mẹ bé đều cầu mong bác sĩ sẽ thông báo tin tốt về con. Nhưng do tình trạng viêm phổi quá nặng nên sức khỏe của bé ngày một xấu đi. Bé Hafizh mới chỉ 4 tuần tuổi, hệ miễn dịch còn quá yếu để chống chọi lại căn bệnh viêm phổi.


Cuối cùng, Hazifh đã được chuyển đến phòng điều trị ICU do tình trạng bệnh quá nặng. Chị Indah và chồng vẫn không thể quên từng lời của bác sĩ nói ngày hôm đó về kết quả phim chụp phổi của con: “Bé Hafizh đã bị viêm phổi rất nặng. Thông thường phổi khỏe mạnh sẽ có màu đen. Nhưng kết quả chụp X-quang của bé Hafizh cho thấy phổi bé gần như trắng hoàn toàn, chỉ còn một phần nhỏ vẫn còn màu đen. Tôi mong rằng hai vợ chồng có thể đồng ý cho phép tôi được thực hiện những thao tác cấp cứu cuối cùng trong trường hợp xấu xảy ra.”


[Image: img20180317215912394.jpg]
Những bức hình mẹ chụp bé Hafizh khi điều trị tại bệnh viện trước khi bé qua đời đo viêm phổi nặng. Bé vẫn cố gắng cười với mẹ dù đang rất yếu và mệt.


Đặt bút kí vào bản thỏa thuận trong tâm trạng đau đớn nhưng bố mẹ bé vẫn không ngừng hy vọng về một phép màu sẽ cứu được con trai nhỏ. Nhưng phép màu đã không xảy ra, mạch của Hafizh giảm dần và bé Hafizh qua đời vào ngày 30/7/2017 chỉ sau chưa đầy nửa tháng phát hiện và điều trị viêm phổi do khói thuốc lá. Câu chuyện buồn này là một lời cảnh báo sâu sắc đến những bậc phụ huynh có con nhỏ cần phải bảo vệ con khỏi khói thuốc lá bởi cái giá phải trả cho vài phút giây sơ suất là quá lớn, thậm chí là cả mạng sống của chính các bé.
Reply