PhongVien007
Unregistered
Báo VTV news vừa qua có bài viết về sự kiện vào năm 1971 tại tỉnh Sóc Trăng, các bác vào link đọc cho rõ.
link: Gặp lại 'em bé' trong bức ảnh mẹ cho bú trước khi bị tên lính Mỹ hành quyết
và người dân miền Nam để lại lời bình thế này...
Quote:- Hình 1: Chứng minh bức ảnh là của Larry Burrows với dòng chú thích đơn giản "Một người lính Mỹ ngắm nhìn 1 phụ nữ đang cho con bú"
- Hình 2: Ngày mất của người đã chụp bức ảnh - Larry Burrows mất vào ngày 10/2/1971 (tức ĐẦU NĂM 1971)
- Hình 3: Viết trong bài báo chồng của người phụ nữ trong bức ảnh của Larry Burrows là ông Năm Dõng cho biết rằng CUỐI NĂM 1971 vợ ông mới sinh ra đứa bé. (?!)
- Hình 4: ngày xuất bản bức ảnh lên tạp chí Telegraph là ngày 1/5/1970
hình 1: https://vtc.vn/gap-lai-em-be-trong-buc-a...85810.html
hình 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Burrows
hình 3: http://flyeschool.com/photographer/larry-burrows
hình 4: https://www.telegraph.co.uk/lifestyle/sa...me=3055263
Picture Larry Burrows: 1st May, 1970
Trang bìa của bài báo “the daily telegraph” có tấm hình đó nói là có story ở trang 30. Tn cố tìm xem cái bài báo đó để đọc xem họ viết gì mà tìm chưa thấy.
PhongVien007
Unregistered
(2018-05-01, 06:23 AM)TayNinh Wrote: Trang bìa của bài báo “the daily telegraph” có tấm hình đó nói là có story ở trang 30. Tn cố tìm xem cái bài báo đó để đọc xem họ viết gì mà tìm chưa thấy.
Tìm không ra đâu bác, nếu có thì đã có người mang ra rồi
VC mới sửa lại năm trong sự kiện này trên báo thì chắc chắn tụi nó láo phét giống vụ Lê Văn Tám
http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Gap-lai...ng-481011/
https://baomoi.com/cau-chuyen-co-that-tr...980003.epi
https://www.google.com.vn/search?kgmid=/...nt=sh/x/kp
---
Tóm tắc cho mấy bác làm biếng đọc nguyên bài
Quote:![[Image: 01-05-1970_3055263k.jpg]](https://2.bp.blogspot.com/--tBd0B7o6DI/WetBrV5luCI/AAAAAAAAGYQ/Li55d0uH0L8Ag102LmdWgSTqp8aqP5kOACLcBGAs/s640/01-05-1970_3055263k.jpg)
“Và trong cái hoang vu lặng lẽ của buổi chiều tàn, giữa ngôi làng đổ nát kia, tôi tưởng tượng rằng vẫn còn một người đàn bà không rõ mặt mũi vẫn ẩn nhẫn ngồi ôm đứa con ru cho bú. Phải chăng vẫn còn hình ảnh an ủi tuyệt đẹp và ngàn năm của ý nghĩa tồn sinh nhân loại. Đó là sự sống thách thức và cũng là tha thứ bao dung đối với cả cuộc chiến tranh dài đằng đẵng và vô ích này, với những tàn phá vô tri của con người và khí giới bom đạn”.
Trên đây là tấm hình của phóng viên Larry Burrows chụp tại VN, được dùng làm hình bìa số báo Telegraph ngày 01/05/1970.
Larry Burrows là phóng viên ảnh người Anh nổi tiếng xông xáo dũng cảm, sống chết với nghề, đã tác nghiệp ở Việt Nam từ năm 1962 để lại rất nhiều hình ảnh lịch sử về cuộc chiến này cũng bỏ mình khi mới 44 tuổi (tháng 2/1971) với chiếc máy ảnh trên tay trong chiến dịch Lam Sơn 719, khi chiếc trực thăng chở ông và đồng nghiệp bị bắn rớt.
*****
Trích trong tryện về liệt sỹ nguyễn thị Tư, lồng trong huyền sử "Giọt sữa cuối cùng"
...''Rồi chị gượng đứng lên, giành lại đứa con từ trong tay giặc. Nước mắt tuôn trào, chị thầm gọi con… ơi. Bú nhanh lên kẻo không còn kịp nữa. Ơi con của tôi, ơi bầu sữa. Giọt sữa cuối cùng, con bú cạn nghe con".
Ngày 17/4/1972, khi chị Tư hy sinh, bé Lê Mỹ Linh khi ấy mới chỉ hơn 10 tháng tuổi đã bị địch giằng khỏi vòng tay và bầu sữa mẹ. Cô bé ngày ấy năm nay đã tròn 40 tuổi.
Khác với mọi người, cô chưa bao giờ nghe nổi trọn vẹn bài ca “Giọt sữa cuối cùng” viết về mẹ và chính mình. Bởi lần nào cũng vậy, chỉ nghe đến "vô câu phụng hoàn" là cô đã thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.''
(https://www.lietsi.com/Noi-dung/Cau-chuy...ng/2463512)
*****
Facebooker Nguyễn thị Lý đăng cùng tấm hình với bài viết khóc thương:
"TÔI ĐÃ KHÓC VÀ CÀNG CĂM PHẪN LŨ GIẶC SAU KHI XEM BỨC HÌNH NÀY - CHỊ ĐÃ BỊ GIẶC GIẾT SAU KHI CHO CON BÚ..
Người phụ nữ cho con bú trong hình là du kích Nguyễn Thị Tư, quê ở ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, vợ 1 xã đội trưởng vừa hy sinh trong đợt chiến đấu chống càn trước đó. Lính Mỹ ngụy bắt được chị, chị bình tĩnh nói: "Đợi tao cho con tao bú rồi chúng mày muốn bắn muốn giết thì tùy". Sau đó chị bị hành quyết ở vườn sau nhà.'' Trích :(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater
Kết luận, chị Tư chết 2 năm sau khi bức hình được chụp, tác giả bức hình Larry Burrows chết trước chị Tư 2 năm. Hí hí :face-with-tears-of-joy4:
Source
Họ dùng hai nhân vật khác nhau rồi ghép lại thành 1.
PhongVien007
Unregistered
(2018-05-01, 10:35 PM)TayNinh Wrote: Họ dùng hai nhân vật khác nhau rồi ghép lại thành 1.

VC mà bác, còn lạ gì nó nữa
(2018-05-01, 10:52 PM)PhongVien007 Wrote: VC mà bác, còn lạ gì nó nữa 
Tn mới search được trong fb.
Tấm hình này được ghi là chụp năm 1967.
PhongVien007
Unregistered
(2018-05-01, 11:12 PM)TayNinh Wrote: Tn mới search được trong fb.
Tấm hình này được ghi là chụp năm 1967.
![[Image: LbAvxQm.png]](https://i.imgur.com/LbAvxQm.png)
Tại sao Daily Telegraph để May 1st , 1970 ?? :thinking-face4:
Chẳng lẻ chủ báo không biết ngày chụp của tấm hình này khi lấy từ ông Larry Burrows ??
(2018-05-01, 11:18 PM)PhongVien007 Wrote: Tại sao Daily Telegraph để May 1st , 1970 ?? :thinking-face4:
Chẳng lẻ chủ báo không biết ngày chụp của tấm hình này khi lấy từ ông Larry Burrows ?? 
May 1, 1970 là ngày phat hành tờ báo có hình đó bác
PhongVien007
Unregistered
(2018-05-01, 11:22 PM)TayNinh Wrote: May 1, 1970 là ngày phat hành tờ báo có hình đó bác
Tôi lại nghĩ tấm hình được chup. trước thời điểm ra báo không xa .
Có thể báo lấy hình cũ làm trang đầu cũng nên .
(2018-05-01, 11:27 PM)PhongVien007 Wrote: Tôi lại nghĩ tấm hình được chup. trước thời điểm ra báo không xa .
Có thể báo lấy hình cũ làm trang đầu cũng nên .
Cũng có thể ngươi post tấm hình đó lên fb bị nhằm. Bởi vậy nếu có được bài Viết ở trang 30 của tờ báo đó thì hay lắm.
PhongVien007
Unregistered
(2018-05-01, 11:35 PM)TayNinh Wrote: Cũng có thể ngươi post tấm hình đó lên fb bị nhằm. Bởi vậy nếu có được bài Viết ở trang 30 của tờ báo đó thì hay lắm.
Người lôi bức hình đó ra đầu tiêu là VC đó bác
Nó muốn lấy tấm hình tuyền truyền đầu độc cho giới trẻ, ai ngờ bị công chúng ném đá
Cho dù nó có thấy bài ở trang 30 nó cũng giấu
PhongVien007
Unregistered
Bác TayNinh, mau báo cáo có mặt trong đây không
Cho bác này
After a year of Vietcong ossupation, even the least likely civilians in Rach Kien- an old man percheg on his front stoop, amother nursing her infant child-are suspect. The townspeople and the newly arrived Gls, according to Life Correspondent Maynard Parker, "regard each other with a healthy, unsmiling disrespect. "the young mother at left turned out to be the daughter of a Vietcong "tax collector".
She had often accompanied her father as he made his rounds, extorting levies fro, the peasants. She was put under armed guard and held for interrogation.
_____
Từ bài trên, cho biết người mẹ cho con bú là con gái của VC. Người cha là người chuyên thu thuế ở Rạch Kiến.
Bị tình nghi, nên người mẹ trẻ đang cho con bú bị giữ để điều tra, vì trước đó cô ta thường theo cha cùng đi thu thuế. Source
https://www.flickr.com/photos/13476480@N...otostream/
Quote:Thuy Trang Nguyen
ĐÃ TÌM RA CÂU CHUYỆN TẤM ẢNH MẸ CHO CON BÚ CỦA LARRY BURROWS.
Người Lính Mỹ đứng nhìn mẹ cho con bú mà báo chí CS cho rằng "sau khi cho bé Linh bú những giọt sữa cuối, chúng giành giật bé trên tay chị và vứt bé trên miếng ván ngoài trời. Vừa để tuột con khỏi tay, chị bị nòng súng địch bắn thẳng vào đầu, chết tại chỗ."... xảy ra vào đầu năm 1972...
Bài viết này sẽ correction (sửa sai) những lỗi về ngày tháng của tấm ảnh mà ngay cả tờ Telegraph Magazine cũng đưa sai về ngày của tấm ảnh là May 1st, 1970 (1 tháng năm 1970).
Tấm ảnh đặc biệt này đăng lần đầu trên tờ báo Life phát hành vào ngày Jan 13, 1967 nằm ở trang số 27 với chú thích người đàn bà cho con bú là "đứa con gái" của một đặc công Việt Cộng chuyên đi "thu thuế" ở Rạch Kiến, (Long An).
Tờ báo Anh Telegraph Magazine cho rằng ảnh này chụp ở Khe Sanh vào ngày May 1st, 1970 là sai - vì số phát hành của báo Life ngày Jan 13, 1967 chứng tỏ tấm ảnh này chụp trước đó tức khoảng đầu năm 1967 hoặc cuối năm 1966. Và nơi chụp rõ ràng là ở Rạch Kiến,Long An theo như báo Life ghi chú.
Để rộng đường dư luận Thùy Trang xin đưa lên một số ảnh trong trang báo Life số phát hành 13 tháng 1, 1967.
Nguyễn Thùy Trang
Tìm mua cuốn này tại đây: https://www.oldlifemagazines.com/january-13-1967-life-magaz…
Báo cáo tn có mặt.
Vậy là đúng là ảnh này chụp năm 1967 và bà này là con của ông “tax collector”, chứ chả có liên quan gì tới vợ chồng ông Dõng kia.
Đúng là vc chuyên dựng chuyện mị dân.
Thanks bác pv đã cố công tìm thêm tin tức!
PhongVien007
Unregistered
(2018-05-02, 09:58 PM)TayNinh Wrote: Báo cáo tn có mặt.
Vậy là đúng là ảnh này chụp năm 1967 và bà này là con của ông “tax collector”, chứ chả có liên quan gì tới vợ chồng ông Dõng kia.
Đúng là vc chuyên dựng chuyện mị dân.
Thanks bác pv đã cố công tìm thêm tin tức!
VC có tiếng phét láo xưa nay rồi bác :face-with-tears-of-joy4:
Vụ Lê Văn Tám nổi tiếng bác biết rồi, chắc còn nhiều chuyện phét nữa mà chưa bắt được tụi nó thôi
|