Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Banner hôm nay 04/22/18 đẹp lắm
#1
Mod ơi ...

Banner này đẹp, và có vẻ magical! Giống mod magiccook quá  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#2
Banner cái nào cũng âm u tối tối, nhìn nhàm. Nên luân phiên cái tươi sáng, cái tối cho cân bằng.  :full-moon-with-face4:
Reply
#3
(2018-04-22, 02:37 PM)DesertFlower Wrote: Mod ơi ...

Banner này đẹp, và có vẻ magical! Giống mod magiccook quá  Cheer

Tulip4 Cảm ơn nàng DF.  :kiss:
Reply
#4
(2018-04-22, 02:53 PM)duoctue Wrote: Banner cái nào cũng âm u tối tối, nhìn nhàm. Nên luân phiên cái tươi sáng, cái tối cho cân bằng.  :full-moon-with-face4:


Cũng có ý đó nhưng Đang tìm thơ vui thích hợp mà chưa có. Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#5
(2018-04-22, 02:37 PM)DesertFlower Wrote: Mod ơi ...

Banner này đẹp, và có vẻ magical! Giống mod magiccook quá  Cheer

Em thì thấy cái màu u tối quá, lại có ánh sét chớp nữa, trông có nét hơi rùng rợn nên em không thích tý nào hết! Chỉ là em nói theo ý nghĩ của riêng em nhận thấy thôi, chứ em không có ý nghĩ muốn thay đổi gì hết đâu á ngheng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance: :dance: :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#6
(2018-04-22, 03:19 PM)Bella Wrote: Em thì thấy cái màu u tối quá, lại có ánh sét chớp nữa, trông có nét hơi rùng rợn nên em không thích tý nào hết! Chỉ là em nói theo ý nghĩ của riêng em nhận thấy thôi, chứ em không có ý nghĩ muốn thay đổi gì hết đâu á ngheng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance: :dance: :dance:

:high-five-smiley-emoticon:   

Banner nói lên cái chủ đích, mục tiêu của forum...Thay đổi như chong chóng, như không có mục tiêu rõ ràng hay đang đi tìm...

Hoàng hôn là biểu hiện của ngày sắp tàn, có nên để cho một forum trẻ....
Càng đơn giản càng đẹp Thumbs-up4 Cheer

Reply
#7
(2018-04-22, 02:55 PM)magiccook Wrote: Tulip4 Cảm ơn nàng DF.  :kiss:

hun cưng miếng (mà sợ AD quá, vì đây là trademark của anh )  Rollin 

(2018-04-22, 02:53 PM)duoctue Wrote: Banner cái nào cũng âm u tối tối, nhìn nhàm. Nên luân phiên cái tươi sáng, cái tối cho cân bằng.  :full-moon-with-face4:

duoctue có hình nào, upload lên cho NDT đi nhe  Cheer


(2018-04-22, 02:51 PM)Odysseusa Wrote: Welcome back nha DF :)

DF có đi đâu đâu, sáng nay chỉ vô trễ thôi  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#8
(2018-04-22, 03:37 PM)Mimo Wrote: :high-five-smiley-emoticon:   

Banner nói lên cái chủ đích, mục tiêu của forum...Thay đổi như chong chóng, như không có mục tiêu rõ ràng hay đang đi tìm...

Hoàng hôn là biểu hiện của ngày sắp tàn, có nên để cho một forum trẻ....
Càng đơn giản càng đẹp Thumbs-up4 Cheer

Sắp tới ngày 30 tháng Tư rồi, chắc bỏ một hình ảnh quê hương nhỉ Cheer


(2018-04-22, 03:19 PM)Bella Wrote: Em thì thấy cái màu u tối quá, lại có ánh sét chớp nữa, trông có nét hơi rùng rợn nên em không thích tý nào hết! Chỉ là em nói theo ý nghĩ của riêng em nhận thấy thôi, chứ em không có ý nghĩ muốn thay đổi gì hết đâu á ngheng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance: :dance: 

Chị thấy đẹp ... Rollin

(2018-04-22, 03:16 PM)Người Đưa Tin Wrote: Cũng có ý đó nhưng Đang tìm thơ vui thích hợp mà chưa có. Grinning-face-with-smiling-eyes4


NDT bỏ chủ đề 30 tháng Tư đuợc không ? :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
Tôi nghĩ BDH lưạ chọn banner cho hợp với cảnh tả của mấy câu thơ.
Vả lại, thỉnh thoảng đôi ngày thì sẽ thay đổi những câu thơ khác và banner khác.
Đâu phải để cái hình banner về đêm đó vĩnh viễn cả tháng?

Khó tánh quá.... :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#10
(2018-04-22, 04:04 PM)anatta Wrote: Tôi nghĩ BDH lưạ chọn banner cho hợp với cảnh tả của mấy câu thơ.
Vả lại, thỉnh thoảng đôi ngày thì sẽ thay đổi những câu thơ khác và banner khác.
Đâu phải để cái hình banner về đêm đó vĩnh viễn cả tháng?

Khó tánh quá.... :-)

Hình trước tối tăm đã nằm cả tháng rồi, hôm qua tôi tính kêu NDT thay cái khác cho tươi để đổi không khí, nhất là đang mùa xuân, ai dè hôm nay thay cái khác cũng tối.
Reply
#11
(2018-04-22, 04:11 PM)duoctue Wrote: Hình trước tối tăm đã nằm cả tháng rồi, hôm qua tôi tính kêu NDT thay cái khác cho tươi để đổi không khí, nhất là đang mùa xuân, ai dè hôm nay thay cái khác cũng tối.

Tôi hiểu ý duoctue vì đã có đọc cái post của duoctue trước đó trong thread này.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#12
(2018-04-22, 03:39 PM)DesertFlower Wrote: duoctue có hình nào, upload lên cho NDT đi nhe  Cheer
Tiếc là dt khg có trong BDH.  :full-moon-with-face4:
Reply
#13
(2018-04-22, 04:36 PM)anatta Wrote: Tôi hiểu ý duoctue vì đã có đọc cái post của duoctue trước đó trong thread này.

Khg biết anatta có hiếu ý tôi muốn nói với anatta rằng: khg phải cái này sẽ treo vài ngày mà sẽ treo cả tháng, như cái cũ. 

Variety is spice of life. Ngoài phong cảnh ra, BDH nên đăng hình thú vật chó mèo, bông hoa ... Tự miếng steak khg phải khg ngon, mà nếu ngày nào cũng thịt bò thì ....
Reply
#14
(2018-04-22, 05:02 PM)duoctue Wrote: Khg biết anatta có hiếu ý tôi muốn nói với anatta rằng: khg phải cái này sẽ treo vài ngày mà sẽ treo cả tháng, như cái cũ. 

Variety is spice of life. Ngoài phong cảnh ra, BDH nên đăng hình thú vật chó mèo, bông hoa ... Tự miếng steak khg phải khg ngon, mà nếu ngày nào cũng thịt bò thì ....

Tôi nhớ bài thơ của TM thì đăng khá lâu, nhưng hình như cũng chưa đến 1 tháng.

Còn bài thơ của NTS thì hình như chỉ 1 tuần trở lại.

Thật ra khi đọc những lời gợi ý của duoctue nói về đăng hình ảnh và thơ mùa Xuân cho hợp thì tôi cũng có ý tìm những bài thơ hay nói về mùa Xuân và hình ảnh phong cảnh cho hợp với thơ. Nhưng, tôi chưa có tìm. Bởi vì sau khi submit thơ và hình ảnh thì phải chờ BDH duyệt xét và chấp nhận mới đăng lên làm banner. Nên tôi nghĩ lại để BDH tự tìm hình ảnh và thơ mà họ cảm thấy thích hợp.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#15
(2018-04-22, 03:16 PM)Người Đưa Tin Wrote: Cũng có ý đó nhưng Đang tìm thơ vui thích hợp mà chưa có. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thân lắm mới cho anh mượn hình original áh nghen..... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...thơ thì anh tự tìm đi nghen.....đừng kêu Tam Muội vì Tam Muội không biết làm thơ sư tử cười mô!...
Lol
[Image: Out_Of_Africa.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply