Posts: 8,166
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-04-08, 12:30 PM)PhongVien007 Wrote: Bác không ai oán nhưng chị Bích đang ai oán hối hận rồi kìa 
Ở đời mà, mấy người đẩu tư khi lỗ cũng hay hối hận , dân cờ bạc đôi khi cũng hối hận , trôm cướp khi bị bắt bị xử tù cũng hối hận
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
PhongVien007
Unregistered
(2018-04-08, 12:40 PM)RungHoang Wrote: Ở đời mà, mấy người đẩu tư khi lỗ cũng hay hối hận , dân cờ bạc đôi khi cũng hối hận , trôm cướp khi bị bắt bị xử tù cũng hối hận
Khi đầu tư mà ngay từ đầu thấy lỗ chắc chắn 99.99% mà chị Bích còn nhào vô thì có ai dại đầu tư kiểu này
Đi Vegas đánh bài còn nhiều cơ hội hơn chị Bích nữa, đa số mọi người đều thấy trừ 'bác và bác TeaOla' là chị Bích không có cơ hội nào cã khi lấy ông Học
Chị Bích chỉ có .0000001% may ra ông Học trúng số độc đắc
Đã quá 70t 1 chân xuống lỗ mà chưa làm ra trò trống, không lẽ 80-90 sẽ ăn nên làm ra???!!!
Posts: 8,166
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
PhongVien007
Unregistered
(2018-04-08, 12:52 PM)RungHoang Wrote: Bạn chỉ nhìn về tiền bạc, rồi cuộc sống khó khăn .. rồi tiền ...
Cuộc đời chỉ tiền thôi sao ? Nếu như chị ấy cần những thứ như danh phận, nhân phẩm ... mà ông Học có thể cho chị được thì thế nào ?
Thôi xin chào nha 
Hiện giờ chị Bích đang hối hận, than thở còn nói biết lường trước như vậy thì đã không lấy ông Học .
Cái này không phải chỉ là tiền, mà còn là tương lai cho con cái .
1 Ông già gần đất xa trời sắp xuống lỗ rồi làm gì có tương lai nữa, sống ngày nào hay ngày đó .
Giờ chị Bích thấy ra chị đã chọn lựa sai, chị Bích hiểu ra thì hơi muộn rồi .
Không biết có đụng chạm bác nào trong này đang tính bán nhà cữa về VN đèo vợ nhí không nhỉ
PhongVien007
Unregistered
(2018-04-08, 12:54 PM)TeaOla Wrote: Bác PV007 làm mình thật bức xúc
Nếu phụ nữ nào cũng biết suy nghĩ xa thì làm gì có câu chuyện cô Bích ngày hôm nay ..haiizz.
Cái này là mấy cô hành xử theo con tim chứ không nghĩ theo lý trí .
Thấy trước mắt nhưng không nghĩ lâu dài về sau .
PhongVien007
Unregistered
(2018-04-08, 01:14 PM)TeaOla Wrote: Suy nghĩ ở tuổi 20s khác với 40s,50s,60s mà bác.
Lúc trẻ bác thật thương ai cũng muốn lấy người đó đúng ko ?. Khi già hơn một chút bác cũng sẽ có suy nghĩ khác, nghĩ xa hơn.
Thương mà nuôi không nỗi làm sao dám lấy ai đâu bác
Phải nghĩ đến trách nhiệm, có lo được không mới dám rước