Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) hay còn gọi là râm bụt, dâu phật, hoa hồng lớn, hoa đại đồng... Cây thuộc nhóm dâm bụt, họ cẩm quỳ.
Rễ, lá, hoa cây râm bụt đều được dùng làm thuốc. Trong đó, lá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoa có tác dụng làm sạch phổi, tiêu đờm, giải nhiệt. Ngoài ra cây râm bụt còn có tác dụng hạ huyết áp, trị mụn nhọt ngoài da
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Đẹp! Nhà tui có 3 cây bông tím. Nhưng bông không được lớn
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2018-03-11, 09:32 AM)TayNinh Wrote: Đẹp! Nhà tui có 3 cây bông tím. Nhưng bông không được lớn
Yeah, đẹp thiệt đó....Nhà anh TN có 3 cây thôi mà cũng khoe, nhà Lan có nguyên một dãy hàng rào hoa râm bụt luôn kìa....Nhưng mà ở bên VN áh!  :chay: :chay: :chay:
Tàn Thu, cảm ơn nàng post hình hoa Râm Bụt này lên để gợi nhớ kỷ niệm những ngày còn trong tuổi ấu thơ ở bên VN...Chúng bạn và mình đã từng dùng những cánh hoa Râm Bụt này kết thành vòng đội lên đầu hay cài lên áo để làm....cô dâu tí hon đó! :full-moon-with-face4: :rose4: :tropical-drink_1f379:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2018-03-11, 09:44 AM)Bella Wrote: Yeah, đẹp thiệt đó....Nhà anh TN có 3 cây thôi mà cũng khoe, nhà Lan có nguyên một dãy hàng rào hoa râm bụt luôn kìa....Nhưng mà ở bên VN áh! :chay:
Tàn Thu, cảm ơn nàng post hình hoa Râm Bụt này lên để gợi nhớ kỷ niệm những ngày còn trong tuổi ấu thơ ở bên VN...Chúng bạn và mình đã từng dùng những cánh hoa Râm Bụt này kết thành vòng đội lên đầu hay cài lên áo để làm....cô dâu tí hon đó! :full-moon-with-face4: :rose4: :tropical-drink_1f379: 
Tuổi thơ ở QH rất đẹp , kể sao cho hết há Bella
Hồi nhỏ Thu cũng hái hoa cài lên tóc chạy tung tăng ngoài đường , ra nước ngoài làm như vậy chắc họ nói mình tững tững
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2018-03-11, 12:54 PM)....TanThu Wrote: Tuổi thơ ở QH rất đẹp , kể sao cho hết há Bella
Hồi nhỏ Thu cũng hái hoa cài lên tóc chạy tung tăng ngoài đường , ra nước ngoài làm như vậy chắc họ nói mình tững tững
Đúng rồi đó Thu....Nhớ hồi xưa mỗi buổi trưa hè cả đám con nít tụm nhau cất nhà chòi dưới những bụi trúc cao rậm rạp đầy bóng mát rồi cùng nhau tổ chức....đám cưới....Mà hồi đó tuy mới 7/8 tuổi thiệt vậy mà chị nào, chị nấy cũng thích được làm người đẹp hết, trong đó cũng có Bella, nên phải "bao chính xùm" ai thắng thì mới được cho làm cô dâu đó! :  sau đó đứa nào "vô phước phận không được làm cô dâu" cùng ùa đi hái hoa râm bụt, bông vạn thọ, hoa móng tay, bông giấy lề mề đem về để trang điểm cho cô dâu....Haha....Dù chỉ là trò chơi thôi, nhưng giờ nhớ lại thì thấy vui và ấn tượng rất khó quên...nhất là "các cô dâu" cô nào cũng có nét mặt rất rạng rỡ kèm theo nụ cười tươi như....cô dâu thiệt vậy đó!
Mà Thu có tin là cái trò chơi cô dâu, chú rể thuở còn thơ đó sau này lại có cặp thành vợ, thành chồng thật không? Ở xóm Lan có 1 cặp rồi đó nha Thu.....Không biết khi họ thành vợ chồng thật rồi họ có nhớ và có ôn lại chuyện ngày thơ đó không? và nếu có thì không biết họ có cảm nghĩ như thế nào héng?
Trời ạ, sao tự nhiên bữa nay mình thành  già chuyện dữ vậy ta?  Rất mong là Thu không bị mình làm cho bực mình nha, hmmm... thôi thì mình dzọt đây....  :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,955
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2018-03-11, 02:56 PM)Bella Wrote: Đúng rồi đó Thu....Nhớ hồi xưa mỗi buổi trưa hè cả đám con nít tụm nhau cất nhà chòi dưới những bụi trúc cao rậm rạp đầy bóng mát rồi cùng nhau tổ chức....đám cưới....Mà hồi đó tuy mới 7/8 tuổi thiệt vậy mà chị nào, chị nấy cũng thích được làm người đẹp hết, trong đó cũng có Bella, nên phải "bao chính xùm" ai thắng thì mới được cho làm cô dâu đó! : sau đó đứa nào "vô phước phận không được làm cô dâu" cùng ùa đi hái hoa râm bụt, bông vạn thọ, hoa móng tay, bông giấy lề mề đem về để trang điểm cho cô dâu....Haha....Dù chỉ là trò chơi thôi, nhưng giờ nhớ lại thì thấy vui và ấn tượng rất khó quên...nhất là "các cô dâu" cô nào cũng có nét mặt rất rạng rỡ kèm theo nụ cười tươi như....cô dâu thiệt vậy đó! 
Mà Thu có tin là cái trò chơi cô dâu, chú rể thuở còn thơ đó sau này lại có cặp thành vợ, thành chồng thật không? Ở xóm Lan có 1 cặp rồi đó nha Thu.....Không biết khi họ thành vợ chồng thật rồi họ có nhớ và có ôn lại chuyện ngày thơ đó không? và nếu có thì không biết họ có cảm nghĩ như thế nào héng?
Trời ạ, sao tự nhiên bữa nay mình thành già chuyện dữ vậy ta? Rất mong là Thu không bị mình làm cho bực mình nha, hmmm... thôi thì mình dzọt đây.... :chay: :chay: :chay:
hihi Bella , Thu mê nhất tuổi thơ , thích có bạn cùng 8 , được kể lại chuyện xưa
có tí tẹo hà , đi học cũng bị ghép bạn trai , bọn họ xúm lại phá đỏ mặt , khóc luôn
Nhớ lại thấy mình xí xọn , hái bông móng tay vò vò , xong tha môi , trét hai má hồng hồng
Trò chơi đám cưới , hái cỏ gà thắt đôi nhẫn , lá chuối quấn trên người làm áo cô dâu , tới mùa nhản , ăn xong lấy hột làm nhẫn
xem đám cưới người lớn như thế nào , làm giống hệt như vậy , có lá trầu , thiếu trái cau hì hì , chia ra 2 bên đàng trai đàng gái , đi rước dâu ăn cắp 3 cây nhang hén ! quì lạy đất trời , hứa hẹn đủ thứ ,
Giởn vui chưa đã , trời xụp tối , Ba Má đi tìm , ai về nhà nấy
Mùa qua mùa lại , những trò chơi đó ! vậy mà vui
Ở xóm của Thu , khi bắt cặp cho ai là dính phóc luôn , họ thành vợ chồng , chắc là ở chung xóm , chơi với nhau từ nhỏ , lớn lên có cãm tình , họ làm vợ chồng thật , Thu có liên lạc về xóm cũ , họ vẫn êm ấm gia đình
Lưu vong xứ người , Thu bỏ lại tất cả
Thu mến chúc Bella luôn vui vẻ nha :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
|