Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

...Bớ ... Mod Tuyệt Vân! Điếc Thắc Mắc Tí Tẹo
#76
(2018-03-11, 03:26 PM)tuyetvan Wrote: HERE, CHO ĐIẾC CÓ CƠ HỘI LẦN NỮA ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY

nên nhớ .. trong này không có thiên sứ , đồng trinh cái gì cả , nên đừng nói tới NHỮNG GÌ KHÔNG NÓI TRONG CÂU KINH THÁNH NÀY , PLEASE

...Chậc chậc ... Cưng lộn rồi đó, người mà có quyền ban ân huệ chính là Anh Điếc đứng ra ban cho Vân chứ không phải Vân cho Anh Điếc cơ hội mô .

Vân không hiểu một chút gì về Kinh Thánh Tân Ước do 4 Thánh Sử: Mathew, Marco, Gioan và Luca viết trong KT hết ah', bởi rứa Vân cần phải tra cứu nhiều rồi vào đây nói chuyện với Anh Điếc vẫn chưa muộn .

Vân muốn Anh Điếc tiếp tục giải thích thắc mắc của cưng thì cưng hãy đi tìm đoạn Kinh Thánh Thiên Sứ báo tin cho Đưc Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa ngự trong Cung Lòng . Nếu cưng quá kém về kiến thức hiểu biết KT làm sao Anh Điếc có thể giải thích cho Vân hiểu được chứ ?
Reply
#77
23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

A, Mọi người phạm tội - BỞI VÌ -- thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT

B, Mọi người phạm tội - CHO NÊN -- thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT

C, VÌ -  thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT - NÊN - Họ là những người phạm tội 

??.....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#78
(2018-03-11, 03:41 PM)RungHoang Wrote: 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

A, Mọi người phạm tội - BỞI VÌ -- thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT

B, Mọi người phạm tội - CHO NÊN -- thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT

C, VÌ -  thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT - NÊN - Họ là những người phạm tội 

??.....

Hello
Reply
#79
(2018-03-11, 03:40 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Cưng lộn rồi đó, người mà có quyền ban ân huệ chính là Anh Điếc đứng ra ban cho Vân chứ không phải Vân cho Anh Điếc cơ hội mô .

Vân không hiểu một chút gì về Kinh Thánh Tân Ước do 4 Thánh Sử: Mathew, Marco, Gioan và Luca viết trong KT hết ah', bởi rứa Vân cần phải tra cứu nhiều rồi vào đây nói chuyện với Anh Điếc vẫn chưa muộn .

Vân muốn Anh Điếc tiếp tục giải thích thắc mắc của cưng thì cưng hãy đi tìm đoạn Kinh Thánh Thiên Sứ báo tin cho Đưc Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa ngự trong Cung Lòng . Nếu cưng quá kém về kiến thức hiểu biết KT làm sao Anh Điếc có thể giải thích cho Vân hiểu được chứ ?

no, Điếc sợ câu Roma 3:23

nên không muốn nói ??


NẾU ĐIẾC NÓI ĐIẾC SỢ CÂU NÀY , THÌ COI NHƯ CÂU NÀY XONG

CÒN NẾU ĐIẾC CHƯA NÓI SỢ CÂU NÀY , VÂN SẼ CHỜ TỚI KHI NÀO ĐIẾC NÓI XONG CÂU NÀY ... rồi muốn nói thiên sứ đồng trinh gì đó thì nói
Reply
#80
đơn giãn lắm

Điếc chỉ cần nói

ĐIẾC SỢ CÂU RÔMA 3:23 , YẾU ĐIỂM CUẢ ĐIẾC , VÂN CÓ THỂ ĐI CÂU KHÁC ĐƯỢC KHÔNG ?


Vân sẳn sàng nói chuyện .. thiên sứ , đồng trinh immediately  :banana.dance:
Reply
#81
(2018-03-11, 04:04 PM)tuyetvan Wrote: đơn giãn lắm

Điếc chỉ cần nói

ĐIẾC SỢ CÂU RÔMA 3:23 , YẾU ĐIỂM CUẢ ĐIẾC , VÂN CÓ THỂ ĐI CÂU KHÁC ĐƯỢC KHÔNG ?


Vân sẳn sàng nói chuyện .. thiên sứ , đồng trinh immediately  :banana.dance:

Câu của Rôma 3 rất hay, không thể bỏ qua được!!!
Nhưng với điều kiện khi Vân đủ can đãm chứng minh đoạn Kinh Thánh Thiên Sứ truyền tin cho đức Maria thụ thai CON Thiên Chúa bởi phép Chúa Thánh Thần .

Sau khi Vân chứng minh được đoạn này thì Anh Điếc sẽ giải thích tường tận đoạn Rôma: 3, 24 của Tuyết Vân đưa ra một cách mạch lạc, rỏ ràng . Chứng minh đi cưng :kiss:
Reply
#82
Ok, Vân đang ở chỗ làm, Điếc post đoạn Kinh thánh đó dựa vào CG đi, rồi mình nói chuyện 

Khổ làm gì mà cứ né Roma 3:23 thế hổng biết nữa
Reply
#83
Muốn chứng minh cái gì?  Phải kêu người ta chứng minh cái gì chứ tự nhiên nói chứng minh đi cưng, lol
Reply
#84
Viết đoạn Kinh thánh ra, xong rồi muốn chứng minh cái gì thì phải nói ra đàng hoàng đi cưng
Reply
#85
Sao anh Điếc? Post đoạn Kinh thánh đó lên đi

Muốn Vân chứng minh cái gì, thì nêu ra đàng hoàng. Vân chứng minh cho coi

Để Vân còn xem Điếc phân tích câu Rôma 3:23 nữa chứ
Reply
#86
(2018-03-11, 05:36 PM)tuyetvan Wrote: Muốn chứng minh cái gì?  Phải kêu người ta chứng minh cái gì chứ tự nhiên nói chứng minh đi cưng, lol

...Hớ hớ ... Muốn chứng minh cái gì ??? 

 Chứng minh câu nào Anh Điếc đã từng lập đi lập lại nhiều lần trong thread này yêu cầu cưng chứng minh, Tuyết Vân hãy tự đi tìm đem về đây .
 Kinh Thánh Tân Ước rất dể tìm bất cứ câu nào mình muốn . (Ngoại trừ những kẻ ĐUI, tưởng mình có MẮT để đọc nhưng chúng chẳng THẤY được chữ nào .
Reply
#87
Ủa câu nào Vân muốn nói thì Vân đem ra, chứ Vân đâu có nói.. Vân muốn nói câu đó, điếc đem ra đi .. Nghe lãng xẹt 

Điếc muốn nói câu nào, Điếc phải đem ra, tự nhiên kêu Vân đem ra câu Điếc muốn nói. 

Ăn gì mà nói chuyện có dzuyên rứa

Ok, không biết đem ra thì dẹp

Bây giờ nói Rôma 3:23 đi

Muốn nói câu khác mà không biết nó nằm ở đâu?? Hay không biết copy paste? Chắc không biết nó nằm ở đâu? Nghi quá
Reply
#88
Haha, người CG giỏi Kinh thánh lắm, muốn nói câu nào đó, nhưng hổng biết nó ở đâu 

KÊU VÂN TỰ ĐEM RA, TỰ CHỨNG MINH .. chẳng biết chứng minh cái giống gì nữa 

Are you ok lately, you sound like you are losing your mind? Don't know what you are talking about
Reply
#89
Muốn Vân cho hint không? 

Kiếm trong sách Luca thử xem
Reply
#90
(2018-03-11, 08:10 PM)tuyetvan Wrote: Haha, người CG giỏi Kinh thánh lắm, muốn nói câu nào đó, nhưng hổng biết nó ở đâu 

KÊU VÂN TỰ ĐEM RA, TỰ CHỨNG MINH .. chẳng biết chứng minh cái giống gì nữa 

Are you ok lately, you sound like you are losing your mind? Don't know what you are talking about

(2018-03-11, 08:15 PM)tuyetvan Wrote: Muốn Vân cho hint không? 

Kiếm trong sách Luca thử xem


Vân đọc lại 2 cái posts trên đây rồi SUY NGHỈ thử xem Tuyết Vân có tự Mâu Thuẫn không nghen!

a) Post trên Vân tự dối lòng, gạt mình bằng câu: "Chẳng biết chứng minh cái giống gì nữa" and "Don't know what you talking about"

Thế rồi cái post dưới đây:

b) Vân lại nói rằng: "Muốn Vân cho hint không" ? tiếp theo đó Vân nói: "Kiếm trong sách Luca thử xem"

XIN HỎI: 

Post (a) Vân không biết Anh Điếc muốn chứng minh cái gì . Và theo sau đó thì post (b) Vân lại biết Anh Điếc muốn Vân chứng minh câu nào ... Hớ hớ ...

_Sự Dối Trá là do Quỷ Satan đang ẩn náu trong con người của Tuyết Vân, chính Quỷ Satan đang dùng Tuyết Vân để đánh phá Giáo Hội Công Giáo, nhưng đừng quên rằng: "Con cái Satan sẽ không thể lay chuyển nổi"
Reply