Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Japan: Nghi phạm Mỹ sát hại, phi tang xác cô gái Nhật hẹn hò qua Tinder
#1
http://www.dailymail.co.uk/news/article-...Japan.html


Vụ đầu người trong vali ở Nhật Bản: Nghi phạm phân xác nạn nhân rồi giấu khắp nơi
28/02/2018 12:10 GMT+7


Dựa trên lời khai rùng rợn của kẻ tình nghi, cảnh sát Nhật Bản tìm thấy các mảnh thi thể được cho là của người phụ nữ mất tích ở nhiều nơi tại Osaka.


Người đàn ông đến từ New York (Mỹ) Yevgeniy Vasilievich Bayraktar, 26 tuổi, bị bắt hôm 22/2 do tình nghi nhốt một phụ nữ 27 tuổi ở Hyogo mất tích từ ngày 26/1 trong căn hộ anh ta thuê ở Higashinari, tỉnh Osaka.

Đầu của người phụ nữ mất tích được phát hiện hôm 24/2 bên trong vali ở căn hộ mà Bayraktar thuê từ ngày 12/2.


[Image: 1_61069.jpg]
Cảnh sát phong tỏa căn hộ nơi phát hiện đầu người phụ nữ. Ảnh: Asahi


Các nguồn tin nói với tờ JapanTimes rằng, căn phòng không có vết máu nhưng có rất nhiều máy làm sạch không khí. Cảnh sát tin rằng, đầu người trong vali ở căn hộ của Bayraktar là của người phụ nữ mất tích.


Theo Asahi Shimbun, Bayraktar, khách du lịch tới Nhật Bản từ tháng 1, ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc nhưng sau đó thừa nhận đã vứt xác người phụ nữ.


[Image: 2_67277.jpg]
Khu vực quanh hiện trường, nơi cảnh sát phát hiện nhiều mảnh thi thể của người phụ nữ nghi bị sát hại ở Osaka. Ảnh: AP


Cảnh sát tỉnh Hyogo đã cử một đội điều tra đặc biệt để tìm kiếm bằng chứng. Cánh tay và chân cùng phần thân của nạn nhân được tìm thấy ở những ngọn núi gần nơi Bayraktar thuê nhà. Những phần thi thể này được cho thuộc về người phụ nữ mất tích.


Thân và hai cánh tay được tìm thấy ở Shimamoto và chân được phát hiện ở Yamashina. Cảnh sát không tìm thấy vật dụng cá nhân của người phụ nữ. Các phần thi thể nạn nhân được tìm thấy dựa theo thông tin Bayraktar cung cấp cho giới chức.


Bayraktar được cho là người cuối cùng đi với nạn nhân trước khi cô mất tích. Camera an ninh tại căn hộ nơi cảnh sát phát hiện vali chứa đầu người cho thấy, người phụ nữ đã bước vào bên trong nhưng không bước ra ngoài nữa. Trong khi đó, Bayraktar ra vào nơi này nhiều lần trong ngày cùng một túi lớn.


Trước khi mất tích, người phụ nữ kể với bạn rằng, cô tới Osaka để gặp một người đàn ông quen qua mạng xã hội. Bayraktar và người phụ nữ đã nhắn tin qua lại trên mạng trước khi cô tới gặp hắn.

Trọng Hiếu



Quote:Nghi phạm sát hại, phi tang xác bạn gái hẹn hò qua Tinder: Được nuông chiều từ nhỏ, ước mơ lấy vợ Nhật Bản

07/03/2018 10:18:14

Mẹ của nghi phạm Yevgeniy Vasilievich Bayraktar cho biết, con trai mình có ước mơ là được lấy một người phụ nữ Nhật Bản làm vợ.

Theo New York Post đưa tin, du khách người Mỹ Yevgeniy Vasilievich Bayraktar, 26 tuổi đã bị cáo buộc tội danh giết người sau khi cảnh sát tìm thấy phần đầu của một người phụ nữ mà Yevgeniy hẹn hò khi tới Nhật Bản , trong căn nhà hắn ta thuê tại thành phố Osaka. Sau thời gian điều tra, cảnh sát đã tìm ra danh tính và xác nhận nạn nhân là chị Saki Kondo, 27 tuổi.

Cảnh sát đã tạm giữ nghi phạm để tiến hành điều tra thêm về vụ án. Không có quá nhiều thông tin về Yevgeniy được chia sẻ, chỉ biết rằng mọi người hay gọi hắn là "Jake" và hiện đang sống cùng mẹ và người chồng thứ ba của bà tại Long Island, Mỹ.

[Image: fetch?u=https%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2f20...367842.jpg] 

Chân dung nghi phạm Yevgeniy Vasilievich Bayraktar.

Yevgeniy cũng từng theo học 4 năm trong một lớp đào tạo phi công tại Kansas. Tuy nhiên, chỉ sau 11 tháng, Yevgeniy đã bỏ dở khóa học.

Người cha kế trước đó của Yevgeniy trả lời trên tờ New York Post và cho biết rằng, Yevgeniy là một "cậu con trai ngoan của mẹ". Chính vì mẹ cậu quá nuông chiều nên Yevgeniy mới có tật muốn gì cũng phải có bằng được.

"Nếu trong bữa tối mà có món thằng bé không thích, mẹ của Yevgeniy sẽ bỏ dở bữa ăn và nấu món khác cho nó, kể cả khi nhà không có nhiều tiền. Cậu ta và mẹ cực kỳ thân với nhau", người cha kế Benny Dacy cho biết.

[Image: fetch?u=https%3a%2f%2fkenh14cdn.com%2f20...834063.png]
Trả lời phỏng vấn tờ Tokyo Reporter, mẹ của Yevgeniy cho biết: "Ước mơ của con trai tôi là lấy một người phụ nữ người Nhật Bản".

Được biết, Yevgeniy quen Kondo qua một ứng dụng hẹn hò. Trước khi gặp Kondo, hắn ta cũng đã gặp vài phụ nữ Nhật Bản khác. Rất may mắn, không có báo cáo về những vụ mất tích, giết người khác liên quan tới Yevgeniy ngoài câu chuyện thương tâm của chị Saki Kondo.
Reply