Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

VN: Ca sĩ Bị ảo giác ma nhập nên bóc tỏi cho vào miệng khiến cô gái
#1
Lời khai của ca sỹ Châu Việt Cường: Bị ảo giác ma nhập nên bóc tỏi cho vào miệng khiến cô gái trẻ tử vong vì nghẹn


Ngọc Thắng,  19:37 05/03/2018



[Image: zTwPsWG.jpg]



Nam ca sỹ khai nhận đã cùng cô gái sử dụng ma túy dẫn đến cơ thể bị ảo giác. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma, sau đó Cường bóc tỏi nhét vào miệng cô gái khiến nạn nhân tử vong vì nghẹn.


Quote:[Image: photo-1-15202666793551097306599.jpg]
Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) từng học trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Châu Việt Cường được biết đến là một nam ca sĩ quen thuộc tại các hội chợ, sân khấu ở nhiều tỉnh thành. Đời tư của nam ca sĩ này gây nhiều tranh cãi khi một người hâm mộ từng lên mạng xã hội tố cáo bị nam ca sĩ hiếp dâm tại nhà riêng. Ngoài ra, nam ca sĩ còn từng vướng vào nhiều scandal ẩu đả.


Ngày 5/3, nam ca sỹ Châu Việt Cường (SN 1979, quê ở Thanh Hóa) đã bị cơ quan công an quận Ba Đình (Hà Nội) tạm giữ để điều tra làm rõ vụ một cô gái tên H. (20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong bất thường.

Quote:Hình nạn nhân :

[Image: Screenshot_2018-03-05-17-29-32-345_com.f...katana.png]


Bước đầu, tại cơ quan công an, Châu Việt Cường khai nhận rạng sáng cùng ngày đã cùng H. đi về nhà một người bạn ở khu tập thể thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình để tổ chức sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.


[Image: 2851681614834340584523844392622722091639...502371.jpg]
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Sau đó Châu Việt Cường bóc tỏi rồi nhét vào miệng cô gái khiến nạn nhân bị nghẹn, dẫn đến tử vong.

[Image: photo-1-15202539373471324249937.png]
Năm 2016, Châu Việt Cường từng dọa "bóp cổ, dậm phát chết ngay" khán giả vì bật nhạc ca sĩ khác.

Đến khoảng 9h sáng 5/3, nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị đã đến hiện trường tổ chức công tác xác minh ban đầu. Sau khi xác minh vụ việc, Công an phường Cống Vị đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Ba Đình để tiến hành điều tra.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Reply
#2
Gia cảnh éo le của cô gái tử vong trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường
06/03/2018  13:55 GMT+7



Mẹ nạn nhân ngồi thất thần bên quan tài con gái chăm suốt gần 20 năm nay đã ra đi mãi mãi…

Vụ cô gái trẻ tử vong liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường (SN 1978, quê Hà Trung, Thanh Hóa) đang gây xôn xao dư luận.

[Image: vu-an-ca-si-chau-viet-cuong-gia-canh-eo-...vong-1.jpg]
Khu nhà xảy ra vụ việc

Sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà riêng tại huyện Chương Mỹ.

Người mẹ gần 50 tuổi đau đớn ngồi thất thần bên cạnh quan tài con. Phía bên ngoài nhiều người cũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi quá bất ngờ của H.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (70 tuổi) bà ngoại nạn nhân cho biết, gia đình nhận được tin H. mất vào lúc 2h chiều 5/3. Bà và một số người nhà đã lên tận hiện trường để đưa cháu mình về nhà.

Bà ngoại H. kể, từ khi nghe tin con mất, mẹ H. khóc ngất, vốn sức khỏe đã yếu nay lại càng yếu hơn. Từ lúc đưa con gái về, mẹ cô gái luôn ngồi bên cạnh, rơi nước mắt nhìn con qua tấm kính.

[Image: hang-xom-bang-hoang-biet-ca-si-chau-viet...n-nhan.jpg]
Bà Thịnh chia sẻ về cháu gái mình


[Image: vu-an-ca-si-chau-viet-cuong-gia-canh-eo-...vong-4.jpg]
Người nhà đang chuẩn bị đám tang cho H.

"Cháu tôi lên Hà Nội làm ăn, ít khi tâm sự chuyện bạn bè, công việc nên chúng tôi không hề biết về việc cháu H. có quan hệ với những thành phần như người đang bị tạm giữ" - dì ruột của H. chia sẻ.

Cả nhà H. sống tạm trong căn nhà cấp 4 của bà ngoại, trong nhà không có gì đáng giá.

Còn ông Uyên, ông ngoại H. cho biết, cách đây mấy ngày, H. vẫn về nhà chơi và khỏe mạnh.

[Image: vu-an-ca-si-chau-viet-cuong-gia-canh-eo-...vong-2.jpg]
Ông Ngoại nạn nhân chia sẻ về cháu gái.

Theo ông Uyên, gia đình H. có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly hôn từ sớm nên mẹ H. cùng hai anh em H. phải ở với ông bà ngoại.

“Bố H. cũng bệnh tật, mẹ thì không nhanh nhẹn nên hai vợ chồng ly hôn khi anh em H. còn nhỏ. Sau đó, bố H. chuyển về quê ở Thái Nguyên sinh sống còn mẹ H. và hai con về ở với chúng tôi. Do mẹ H. bệnh tật thường xuyên, người yếu nên không làm được việc gì. Hai ông bà già phải làm lụng vất vả nuôi các cháu khôn lớn”, ông Uyên chia sẻ.

Ông Uyên cho biết thêm, H. học hết lớp 12 và mới đi làm.



[Image: 28576873_1641716682577587_77997331171738...e=5B02DEB4]
Nạn nhân H.

“Cháu nói đi làm sẽ kiếm tiền về đỡ ông bà nhưng chưa làm được thì đã xảy ra cơ sự này. Gia đình chúng tôi rất đau xót. Tôi rất mong cơ quan pháp luật đem lại sự công bằng cho cháu tôi” - ông Uyên nghẹn ngào.

Hiện, kinh tế gia đình vẫn phụ thuộc vào ông bà và việc đan lát của mẹ H., mỗi ngày cũng làm được từ 70-80 nghìn đồng.

Chị Trần Mỹ H., một người sống cạnh nhà nạn nhân cho hay, sáng nay 6/3, gia đình đưa H. lên hỏa táng ở Ba Vì nhưng do vướng mắc về thủ tục nên gia đình lại đưa H. về nghĩa trang ở xã an táng. 
Reply
#3
Công an Hà Nội đang điều tra cái chết của một cô gái sinh năm 1998!

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tình trạng loã thể trong một căn phòng, sau khi người dân phát hiện ca sỹ Châu Việt Cường chạy ra ngoài trong tình trạng ngáo đá, ANTĐ đưa tin.

Có ít nhất 3-4 nam nữ có mặt trong phòng và có dấu hiệu sử dụng ma tuý tập thể. Châu Việt Cường "đã có tác động lên cơ thể nạn nhân", sau đó nạn nhân chết. Mồm nạn nhân có nhiều củ tỏi - Theo NLĐ.

Thông tin chưa chính thức: Châu Việt Cường cùng nhóm nam nữ sử dụng ma tuý tập thể, sau đó bị ảo giác, đã nhét tỏi vào mồm cô gái sinh năm 1998 rồi hành động...

*****

Thông tin ban đầu, người có liên quan là một ca sỹ khá nổi tiếng, hiện đang cung cấp lời khai ở cơ quan CA.

Thông tin đang tiếp tục được kiểm chứng... f5

- Cập nhật 1: Người liên quan là ca sỹ V.C
- Cập nhật 2: Việc xảy ra ở quận BĐ
- Cập nhật 3: Nạn nhân tên Huyền
- Cập nhật 4: Hiện trường là một nhà trọ
- Cập nhật 4: CA đang lấy lời khai, chưa có thông tin chính thức V.C có bị tạm giữ hay không...
- Cập nhật 5: Có tin cho rằng nạn nhân bị... nghẹn tỏi.
- Cập nhật 6: Có khoảng 4-5 nam, nữ trong nhà trọ lúc xảy ra sự việc
- Cập nhật 7: FB Dung Bống tự cho biết có quen biết nạn nhân và cho hay nạn nhân bị ốm chết chứ không phải bị giết!!!

- Cập nhật 8: Chiều 5/3, trả lời PV VTC News, Trung tá Phạm Văn Thịnh – Trưởng Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. 

Nguyễn Việt Cường (SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, nghệ danh Châu Việt Cường) bị tình nghi liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ. Hiện tại, phòng Hình sự (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Ba Đình tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ án. (Nguồn: VTVnews + Nguoiduatin)

- Cập nhật 9: Chiều 5-3, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) xác nhận công an quận Ba Đình đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội điều tra về cái chết của cô gái Tr.M.H (SN 1998, quê quán huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) có liên quan đến nam ca sĩ Ch.V.C. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ ngày 5-3, công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) nhận được tin báo về một đối tượng gây rối trật tự công cộng tại ngõ 2 đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị). 

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường cử cán bộ xuống hiện trường thì phát hiện 1 thi thể là nữ giới được xác định là Tr.M.H. Qua đó, công an phường Cống Vị đã mời 2 người liên quan là ca sĩ Ch.V.C (trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có dấu hiệu ngáo đá và Ph.Đ.Th. (SN 1981 trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). 

Tại cơ quan công an, căn cứ lời khai của 2 người này, sơ bộ xác định khoảng 0 giờ ngày 5-3, 2 người này cùng chị H. và 1 người khác (chưa xác định được) đến khu vực một ngôi nhà tại ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc để sử dụng ma túy. 

Ca sĩ Ch.V.C đã tác động lên cơ thể của chị H., sau đó chị H. tử vong. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy trong mồm nạn nhân có nhiều củ tỏi, nhiều khả năng do bị chết ngạt. (Nguồn: NLĐ)

https://www.facebook.com/quangkhoi141/po...8002577455


Quote:Hình profile của Trần Huyền (giữa)
[Image: v6Pqatj.jpg]
2 FB acct của nạn nhân : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=...&sk=photos

https://www.facebook.com/lanhanh.nguyen....Ok&fref=nf
Reply
#4
Quote:[Image: VnLwcuu.jpg]

Vụ án liên quan Châu Việt Cường: Hơn 30 nhánh tỏi làm nữ 9X tử vong
  • 21:34 05/03/2018
Ảo giác do dùng ma túy, Châu Việt Cường nghĩ Hạnh bị ma nhập nên nhét tỏi vào mồm khiến nữ 9X tử vong. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát tìm thấy 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản nạn nhân.

Tối 5/3, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an Hà Nội về vụ cô gái 9X tử vong sau khi sử dụng ma túy với Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) cùng nhóm bạn.
Theo đó, Cường có liên quan cái chết của nữ nạn nhân 20 tuổi. Anh ta đang bị điều tra về hành vi Vô ý làm chết người

Nguyên nhân khiến nữ 9X tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trương Mỹ Hạnh (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái chưa xác định có tên Phượng Anh đến nhà Phạm Đức Thế, ở đường Nguyễn Văn Ngọc thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp.

[Image: ca-si-chau-viet-cuong-khai-gi-ve-cai-che...ai-tre.jpg]
Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mai Hương.

Khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ Hạnh bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998. Hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở, tử vong. 

Cường khai bản thân ăn rất nhiều tỏi. Những người bạn chứng kiến có vào can ngăn nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được. Sau đó những người này đi khỏi hiện trường.

Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong.

Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập người liên quan để điều tra làm rõ.
Reply
#5
Tiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết người
Mar 6, 2018



ANTD.VN - Liên quan đến vụ án "Vô ý làm chết người" do nam ca sĩ Châu Việt Cường gây ra, cơ quan Công an xác định, trước đó, nam ca sĩ này có sử dụng ma túy cùng ca sĩ Nam Khang.
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_1_jpg.jpg]

Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ Châu Việt Cường đã dần tỉnh táo. Ca sĩ này không ngờ rằng, việc sử dụng ma túy tổng hợp dạng ketamin đã khiến bản thân bị ảo giác tới mức vô ý làm chết một cô gái trong nhóm
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_2_jpg.jpg]

Theo lời khai của ca sĩ Châu Việt Cường, số ma túy tổng hợp được một người bạn xã hội cho nên Cường mang về rủ các bạn cùng sử dụng
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_3_jpg.jpg]

Mặc dù đã tỉnh táo hơn, nhưng nam ca sĩ chuyên hát ở các hội chợ, đám cưới vẫn rất mệt mỏi. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên sử dụng ketamin!
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_4_jpg.jpg]

Trong quá trình bị ảo giác, do tưởng nạn nhân là ma nên Châu Việt Cường cũng đã nhai rất nhiều tỏi khiến cổ họng bị sưng do bỏng tỏi. Chính vì thế, giọng nói của Cường không được rõ
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_5_jpg.jpg]

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ca sĩ Châu Việt Cường cho biết, bản thân cảm thấy rất ân hận về việc làm của mình. Ca sĩ này cũng không ngờ lần đầu sử dụng ketamin đã khiến bản thân bị sốc dẫn tới ảo giác và gây án
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_6_jpg.jpg]

Theo lời khai của Phạm Đức Thế, người thuê căn hộ tập thể tại khu vực đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình: Rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở KCN Đồng Văn, Hà Giang trở về, Châu Việt Cường hẹn đến nơi thuê ở của Thế để cùng sử dụng ma túy
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_7_jpg.jpg]

Thế cũng cho biết thêm, thời điểm bị "sập ke", Cường tưởng nạn nhân là bà cô tổ nên ôm và khóc lóc, kể chuyện cuộc đời và sự nghiệp. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên đã lấy tỏi nhét vào miệng nạn nhân khiến người này ngạt thở và tử vong. Lúc đó, Thế và cô gái còn lại liên tục can ngăn nhưng không được, nên đối tượng chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu người dân. Tuy nhiên, sự việc đã quá muộn.
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_8_jpg.jpg]

Có lẽ ít ai biết, một người có mặt trong cuộc chơi ma túy và tình dục cùng với ca sĩ Châu Việt Cường là nam ca sĩ "chuyện gió mây" Nam Khang. Khang là người đi cùng với Cường đến nhà Thế, và cũng chính là người gọi điện rủ hai cô gái trẻ đến nhà thuê của Thế và sau đó tử vong
[Image: chau_viet_cuong_ngao_da_9_jpg.jpg]

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, ca sĩ Nam Khang đã rời khỏi hiện trường để đi biểu diễn tại Thái Bình. Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của ca sĩ Nam Khang trong vụ việc này.
Reply
#6
Lời kể của cảnh sát điều tra trong vụ án Châu Việt Cường dùng tỏi "trừ tà ma" dẫn đến cái chết của cô gái 20 tuổi
07:43 11/03/2018 0  Hoàng Quân  

Tóm tắc từ nguồn .... http://kenh14.vn/loi-ke-cua-canh-sat-die...043528.chn


Tin nhắn lúc nửa đêm

Có 5 người trong vụ án này: Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1978, quê quán Thanh Hóa); Phạm Đức Thế (SN 1981, quê quán Yên Khánh, Ninh Bình); Đoàn Quý Nguyên (nghệ danh Nam Khang, SN 1985, quê quán Thừa Thiên - Huế) và 2 cô gái trẻ: Nguyễn Thị Hoa (SN 1998, nhà ở Chương Mỹ, Hà Nội)(cảnh sát thay đổi tên nạn nhân) ; Lê Phương Mai (SN 1995, quê quán Sơn La). 

Ngoài Cường và Khang có năng khiếu ca hát; Phạm Đức Thế chỉ là người biết hát, còn 2 cô gái trẻ Hoa - Mai, cho đến trước rạng sáng 5-3-2018, họ chưa hề quen biết Châu Việt Cường mà chỉ nghe “danh”.

Đêm 4-3, Hoa và Mai vẫn la cà tại mấy quán bar ở Hà Nội, nơi họ từng gặp Thế, gã trai không nghề nghiệp, đang ở nhờ căn hộ tập thể cũ của một người quen tại phường Cống Vị, quận Ba Đình và quen biết Nam Khang. Hôm ấy, Châu Việt Cường vừa biểu diễn ở Đồng Văn, Hà Nam về, rồi tìm hẹn đến chơi nhà Thế. Biết các cô gái trẻ thích làm quen với ca sĩ, Khang nhớ ngay đến Mai, người mà anh ta từng gặp vài lần ở quán bar.

Nhận được tin nhắn của Khang rủ đến nhà Thế chơi để gặp ca sĩ Châu Việt Cường, Mai định rời quán bar một mình. Hỏi chuyện và biết bạn nhận được lời mời, Hoa nài nỉ xin đi cùng. Khoảng hơn 1h sáng 5-3, chiếc taxi chở 2 cô gái trẻ đến khu tập thể cũ ở phường Cống Vị. Căn hộ 2 buồng trên tầng 2 với ánh sáng mờ ảo đã sẵn sàng cho “cuộc vui tập thể”.

Sau “bay” là loạn

Về sau này khi điều kinh khủng nhất của “cuộc vui tập thể” kết thúc bằng cái chết thương tâm của Hoa, quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT tìm thấy 2 túi nilon màu trắng đựng chất bột màu trắng, 2 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng dính bột màu trắng và 2 chiếc đĩa thủy tinh - đó là những dấu vết còn lại của nhóm này sau khi không dưới 2 lần cùng sử dụng ketamin. Trước đó, sau vài trận “bay”, Đoàn Quý Nguyên, tức Nam Khang rời đi, còn lại Cường, Thế, Hoa và Mai.

Một cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội tham gia điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án phân tích: “Đặc tính của ketamin là tác động trực tiếp vào hệ thần kinh. Phản ứng nhẹ đối với người sử dụng thì thích nghe nhạc, ngắm ánh sáng đèn hoặc nằm lim dim. Còn sử dụng nhiều, hoặc khi cơ thể không khỏe mạnh, ketamin sẽ lấn át lý trí, hình thành ảo giác, điều khiển hành vi khiến người sử dụng ma túy không ý thức được mình đang làm gì”.

Trong vụ án này, nếu ở góc độ duy tâm thì có thể nói, cái chết của Hoa là… số phận. Còn bản chất, hành vi phạm tội của Châu Việt Cường cùng phản ứng của Hoa trước khi bị nhét tỏi vào miệng, đều xuất phát từ việc bị ảo giác do sử dụng ketamin.
Lời khai của Cường cùng những người liên quan trong vụ án này cho thấy, khoảng 5,6h sáng, Châu Việt Cường đã xách túi rời khỏi căn hộ tập thể. Theo lịch, anh ta sẽ bay vào TP.HCM để chuẩn bị show diễn đã được đặt trước. Nhưng không hiểu vì sao đi rồi Cường bỗng quay lại, khóc và lạy.

Chứng kiến biểu hiện tâm lý khác thường của Châu Việt Cường, Phạm Đức Thế và cô gái tên Mai - lúc này cũng đã mất đi sự tỉnh táo - không nói gì, bỏ vào phòng trong. Nhưng Hoa thì khác. Đang nằm ngủ ở đệm, Hoa đã ngồi dậy, rồi… bật cười với Cường. Cảnh tượng diễn ra trong căn hộ lúc ấy là kẻ khóc, người cười rồi Cường và Hoa quay sang vái lạy nhau. Cường xưng con, gọi Hoa là “bà cô tổ”, lảm nhảm những điều gì không ai nghe rõ; còn Hoa, cô gái trẻ trong trạng thái khóc hờ, đã gọi Cường là “thầy”…

Điều tra viên tham gia vụ án kể lại, theo lời người trong cuộc thì chính câu “thầy” thốt ra từ miệng cô gái trẻ đã dẫn đến bi kịch. Châu Việt Cường về sau khi đã tỉnh lại, khai đại ý: Hoa gọi anh ta là “thầy”, nghĩa là “thầy pháp” và như thế có nghĩa, Hoa là “con ma” hoặc cô gái trẻ đang bị ma nhập. Cường là thầy pháp, sẽ phải trừ tà, đuổi ma. Vật trừ tà mà Cường nghĩ ngay đến là… tỏi.

Nghe Thế nói trong nhà không có tỏi, Cường chạy đi tìm. Gần chân cầu thang tập thể ấy có người bán hàng xén. Nắm tỏi lúc đầu mang lên chỉ đủ rắc trong nhà. Lập tức Cường chạy tiếp xuống lấy, trong khi Hoa vẫn cứ ngồi im một chỗ, khóc vạ vật.
Lần cuối cùng chạy xuống, Cường bê nốt rổ tỏi, tổng cộng 1,5kg lên nhà. Trong số ấy, có tất cả 33 nhánh, củ tỏi đã bị Cường ra sức ép Hoa phải nhai, nuốt. Bản thân ca sĩ “ngáo” cũng ăn chừng 2, 3 lạng.

Chứng kiến cảnh ấy, Thế và Mai can ngăn không được, đành bỏ ra ngoài. Và hành động có vẻ đỡ “ngáo” nhất của Thế là gọi điện thoại cho 2 người quen làm nghề thầy cúng nhờ đến trợ giúp trừ tà. Nhưng tất cả đã quá muộn! Cô gái trẻ tròn 20 tuổi đã bị tỏi chèn đường hô hấp, ngạt thở.
Reply