Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Bắt đầu phiên tranh tụng cuối cùng vụ Đoàn Thị Hương
#1
https://www.channelnewsasia.com/news/asi...s--9981578

22/02/2018 - 07:45:43 
Nghi can vụ Kim Jong Nam từng đến Cambodia tập dợt ám sát

[Image: nghican.jpg]
Nghi can Siti Aisyah. (Hình: AFP/Getty Images)

KUALA LUMPUR – Nữ nghi can người Indonesia trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, khai ở tòa rằng cô từng bị lừa đến Cambodia, và tưởng rằng cô đang tham gia một chương trình truyền hình.

Ông Gooi Soon Seng, luật sư của nghi can Siti Aisyah, nói trước tòa án ở Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, vào ngày thứ Năm rằng, thân chủ của ông khẳng định cô bị lừa để tham gia vào một chương trình truyền hình chơi khăm, với tình tiết là “phục kích” và bất ngờ phun một loại chất lỏng vào mặt đối tượng. Nhà điều tra cho rằng, những diễn biến này được xem là cuộc tập dợt cho hành động ám sát thật sự.

Trước đó, Aisyah cho biết cô từng đến Phnom Penh vào đầu năm ngoái để gặp một người tên “James” và một nghi can người Bắc Hàn được xác định là Hong Song Hac, nhưng người này chỉ tự xưng họ Chang khi gặp Aisyah.

Đội trưởng đội điều tra của cảnh sát Malaysia cho biết, nghi can Aisyah khai đã “tập dợt” ba lần tại phi trường ở Phnom Penh. Tổng cộng cô được trả tiền $600 Mỹ kim.

Khi đến Malaysia vào đầu tháng 2, 2017, cô được giao nhiệm vụ “chơi khăm” ở phi trường tại Kuala Lumpur. “Ngày ghi hình cuối cùng. Hy vọng rằng tôi sẽ được họ tin tưởng và gia hạn hợp đồng,” một bài đăng ngày 7 tháng 2, 2017 trên Facebook được cho là của cô Aisyah, viết. Tuy nhiên, mục tiêu của lần “ghi hình” này lại là ông Kim Jong Nam.

Luật sư Gooi nói, đây là bằng chứng cho thấy Aisyah “tự hào khi là một diễn viên,” khẳng định cô “bị lừa vào các trò chơi khăm.” Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia cho rằng, 2 bị cáo biết rõ rằng họ đang thực hiện một vụ ám sát. Dù vậy, đại diện cảnh sát Malaysia nói, họ “không có video ghi lại khoảnh khắc Aisyah phun chất độc vào nạn nhân.”

Nghi can Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc xịt dung dịch có chứa chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong Nam, khiến ông này thiệt mạng ngày 13 tháng 2, 2017. Cả hai đều khẳng định họ vô tội và không biết dung dịch đó có độc.
Reply
#2
Bắt đầu phiên tranh tụng cuối cùng vụ Đoàn Thị Hương 

28/06/18 07:56 GMT+7

Luật sư tiếp tục khẳng định bằng chứng cho thấy hành động của các bị cáo trước và sau cái chết của nạn nhân không giống với một sát thủ.


[Image: doanthihuong_pjgl.jpg] [/url]
Cô Đoàn Thị Hương rời tòa sau phiên xét xử ngày 27.6


Ngày 27.6, Tòa án thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor, Malaysia) bắt đầu phiên tranh tụng cuối cùng trong vụ xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah, người Indonesia, bị cáo buộc liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol hồi tháng 2.2017. Nạn nhân được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng Bình Nhưỡng không xác nhận.

Trước đó, các luật sư biện hộ cho rằng 2 thân chủ được thuê tham gia một trò chơi khăm để chiếu trên truyền hình và không biết đã bị lừa để thực hiện vụ ám sát bằng chất độc thần kinh VX.

Hôm qua, luật sư tiếp tục khẳng định bằng chứng cho thấy hành động của các bị cáo trước và sau cái chết của nạn nhân không giống với một sát thủ. Cô Hương lẫn cô Siti Aisyah đều không đeo găng tay, không thay quần áo dính độc và không tìm cách bỏ trốn sau vụ việc.


“Chúng tôi chưa thấy vụ giết người nào mà bị cáo ra tay giữa thanh thiên bạch nhật, trước nhiều máy quay an ninh và lại quay trở lại hiện trường 2 ngày sau với cùng trang phục như vậy”, AP dẫn lời ông Hisyam Teh Poh Teik, một trong 3 luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương, nói trong phần tranh tụng ngày 27.6.

Theo AFP, phần tranh tụng cuối cùng kéo dài đến ngày 29.6 và thẩm phán sẽ ra phán quyết trong khoảng 1 tháng sau đó.

Quote:Đoàn Thị Hương được thuê 165 USD/ngày trong vụ sát hại Kim Jong Nam?
https://www.voatiengviet.com/a/doan-thi-...46063.html
Reply