Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thanh Hóa: Cứu 3 mẹ con đuối nước lúc thả cá chép, nam sinh tử vong
#1
Cứu ba mẹ con đuối nước lúc thả cá chép, nam sinh tử vong 

Thấy ba mẹ con nữ giáo viên vùng vẫy dưới nước, nam sinh quê Thanh Hóa bơi ra cứu và đuối nước tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa 8/2 tại sông Ghép (đoạn cầu Ghép), xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con gái nhỏ ra sông Ghép thả cá chép ngày ông Táo . Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước.

Thấy có người kêu cứu, nam sinh Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) lúc đó cũng đi thả cá gần đó đã lao ra cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Hải bị kiệt sức do lạnh cóng nên bị nước cuốn đi và chìm dần.






[Image: IMG_1891.JPG]
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.D.


[Image: DSC03377-JPG-7697-1518160558.jpg]
 Khu vực nạn nhân cứu người rồi tử nạn nước triều dâng rất lớn. Ảnh: Lê Hoàng.

Thượng tá Đỗ Thái Vĩnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy số 2 Thanh Hóa, cho biết sau khi nhận tin, đơn vị đã điều hai xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá rét, nước sông lên cao. Đến 15h30 cùng ngày, các chiến sĩ mới tìm thấy thi thể em Hải và bàn giao cho gia đình", thượng tá Vĩnh nói.

Theo chính quyền địa phương, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm tư của một trường đại học ở Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc, Hải về quê nghỉ Tết. Ghép, huyện Tĩnh Gia - Nơi xảy ra sự việc.


[Image: A-2372-1518160558.jpg]
 Người thân khóc nghẹn trong đám tang nam sinh Hoàng Đức Hải. Ảnh: Lê Hoàng.

Quote:Chị Loan kể, trưa hôm qua, ba mẹ con ra bờ sông Ghép đi thả cá. Thả xong thì con thứ hai trượt chân ngã xuống nước. “Tôi lao theo cứu con nhưng cũng rơi vào vòng xoáy”, nữ giáo viên thuật lại. Con gái đầu thấy mẹ và em gặp nạn cũng nhảy xuống sông ứng cứu khiến cả ba chới với trong nước xoáy.

Cả ba sau đó được Hải cứu vớt an toàn. “Cứ nghĩ những người như em Hải chỉ có trong phim ảnh, nhưng bây giờ lại xảy ra với mình, tôi thấy biết ơn vô cùng. Không biết lấy gì báo đáp lại được”, chị Loan nức nở.

Nam sinh Hoàng Đức Hải là con thứ hai trong gia đình ba anh em. Người thân cho hay, gia cảnh khó khăn nhưng Hải luôn vượt khó vươn lên học giỏi. Cậu hiện là sinh viên năm thứ tư khoa Điện một trường đại học tại Hà Nội. Em vừa về nghỉ Tết được bốn ngày thì xảy ra tai nạn.

Chiều 9/2, rất đông người dân đã đến tiễn đưa nam sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Reply
#2
(2018-02-09, 01:31 PM)PhongVien007 Wrote: Cứu ba mẹ con đuối nước lúc thả cá chép, nam sinh tử vong 

Thấy ba mẹ con nữ giáo viên vùng vẫy dưới nước, nam sinh quê Thanh Hóa bơi ra cứu và đuối nước tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa 8/2 tại sông Ghép (đoạn cầu Ghép), xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con gái nhỏ ra sông Ghép thả cá chép ngày ông Táo . Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước.

Thấy có người kêu cứu, nam sinh Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) lúc đó cũng đi thả cá gần đó đã lao ra cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Hải bị kiệt sức do lạnh cóng nên bị nước cuốn đi và chìm dần.






[Image: IMG_1891.JPG]
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.D.


[Image: DSC03377-JPG-7697-1518160558.jpg]
 Khu vực nạn nhân cứu người rồi tử nạn nước triều dâng rất lớn. Ảnh: Lê Hoàng.

Thượng tá Đỗ Thái Vĩnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy số 2 Thanh Hóa, cho biết sau khi nhận tin, đơn vị đã điều hai xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá rét, nước sông lên cao. Đến 15h30 cùng ngày, các chiến sĩ mới tìm thấy thi thể em Hải và bàn giao cho gia đình", thượng tá Vĩnh nói.

Theo chính quyền địa phương, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm tư của một trường đại học ở Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc, Hải về quê nghỉ Tết. Ghép, huyện Tĩnh Gia - Nơi xảy ra sự việc.


[Image: A-2372-1518160558.jpg]
 Người thân khóc nghẹn trong đám tang nam sinh Hoàng Đức Hải. Ảnh: Lê Hoàng.


Nam sinh Hoàng Đức Hải là con thứ hai trong gia đình ba anh em. Người thân cho hay, gia cảnh khó khăn nhưng Hải luôn vượt khó vươn lên học giỏi. Cậu hiện là sinh viên năm thứ tư khoa Điện một trường đại học tại Hà Nội. Em vừa về nghỉ Tết được bốn ngày thì xảy ra tai nạn.

Chiều 9/2, rất đông người dân đã đến tiễn đưa nam sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.


Tội nghiệp quá.  Nguời tốt mà lại chết sớm. 

Tội luôn cho cả 2 gia đình còn lại.  Một mất con một mang ơn mà không trả được. Disappointed-face4
Reply
#3
(2018-02-09, 04:24 PM)Mong manh Wrote: Tội nghiệp quá.  Nguời tốt mà lại chết sớm. 

Tội luôn cho cả 2 gia đình còn lại.  Một mất con một mang ơn mà không trả được. Disappointed-face4

Tết nhất đến nơi rồi tội cho 2 gia đình. 

Cầu cho anh thanh niên an nghĩ nơi suối vàng .
Reply