Posts: 1,760
Threads: 35
Likes Received: 2,555 in 1,209 posts
Likes Given: 4,604
Joined: May 2020
Reputation:
50
Nhờ AI phác lại hình ảnh về những chuyện xảy ra trong cuộc đời, những sự kiện vấn vương trong tiềm thức...
Đọc các bạn nói về AI, thắc mắc bao lâu, hôm nay Jay mới thử coi ra sao.
Con sông mà Jay một mình lèo lái con thuyền nhỏ bé lớn hơn con sông trong hình nhiều lắm. Cứ mỗi lần nghĩ lại... nếu mà... Nhưng, khi cần sức để vượt qua những khó khăn, đây cũng là động lực...
Mời các bạn góp chung cho vui.
"Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Sầu vượt qua bão giông mà cũng phải đẹp
Hình này Chat làm, không phải Sầu kêu nhe.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2026-01-03, 08:02 PM)JayM Wrote: Nhờ AI phác lại hình ảnh về những chuyện xảy ra trong cuộc đời, những sự kiện vấn vương trong tiềm thức...
Đọc các bạn nói về AI, thắc mắc bao lâu, hôm nay Jay mới thử coi ra sao.
Con sông mà Jay một mình lèo lái con thuyền nhỏ bé lớn hơn con sông trong hình nhiều lắm. Cứ mỗi lần nghĩ lại... nếu mà... Nhưng, khi cần sức để vượt qua những khó khăn, đây cũng là động lực...
Mời các bạn góp chung cho vui.
![[Image: Boaton-River-Viet-Nam.jpg]](https://i.postimg.cc/DyVyZdSp/Boaton-River-Viet-Nam.jpg)
Hi Jay, nhìn hình này làm Lan nhớ tới cái thuở mới lớn ở VN.....Lúc đó Lan còn trẻ lắm, phải nói là cái thời "hỉ mủi chưa sạch". Không biết bơi vậy mà một mình dám chèo chống nguyên một chiếc xuồng chở những bao bố đựng đầy lúa hạt còn ướt để đem phơi nhờ ở sân chùa, tại từ ruộng lúa của mình tới chùa cũng không xa lắm.....cũng là con sông còn gọi là con kinh ở quê Lan với làn nước đục như vậy nhưng con kinh đó không có bóng dáng thuyền buồm như trong hình đâu, vắng lặng lắm, cũng không có sóng lớn như vậy nhưng vì chưa biết chèo chống rành nên cứ chống làm sao mà mũi xuồng cứ lũi vô mấy bụi dừa nước ven sông hoài, không chìm, không bị lật xuồng là may mắn lắm rồi đó...Có lần bị sẩy tay làm sao mà mũi xuồng đâm vô một bụi dừa nước bị người ta chặt gần hết tàu lá, chỉ còn có những gốc dừa nước lởm chởm và những đọt lá mới nhú rồi mủi xuồng bị dính chặt ở đó.....Nhìn quanh không thấy ai để nhờ giúp đẩy mủi xuồng ra mà sông thì sâu cạn gì mình cũng đâu biết, vậy mà dám xuống sông vịn thành xuồng đạp nước nhè nhẹ lần tới mũi xuồng kéo ra từ từ...May mà ở xứ mình không có cá sấu cũng không có đỉa nên mình không bị những thứ đó làm cho sợ...Sau lần đó mình có kinh nghiệm chống xuồng nên không bao giờ bị lủi vô mấy bụi dừa nước chết tiệt đó nữa.
Posts: 1,195
Threads: 25
Likes Received: 1,986 in 849 posts
Likes Given: 2,153
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Ha ha LL hùn vốn lvới Jay  .
Làm AI thì phải đẹp mới làm mà chị Sầu  . Em cũng vậy thôi...  (gõ một hồi là ra phinh bộ luônnngggg  )
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-03, 09:31 PM)Bella Wrote: Hi Jay, nhìn hình này làm Lan nhớ tới cái thuở mới lớn ở VN.....Lúc đó Lan còn trẻ lắm, phải nói là "hỉ mủi chưa sạch". Không biết bơi vậy mà một mình dám chèo chống nguyên một chiếc xuồng chở những bao bố đựng đầy lúa hạt còn ướt để đem phơi nhờ ở sân chùa, tại từ ruộng lúa của mình tới chùa cũng không xa lắm.....cũng là con sông còn gọi là con kinh ở quê Lan với làn nước đục như vậy nhưng con kinh đó không có bóng dáng thuyền buồm như trong hình đâu, vắng lặng lắm, cũng không có sóng lớn như vậy nhưng vì chưa biết chèo chống rành nên cứ chống làm sao mà mũi xuồng cứ lũi vô mấy bụi dừa nước ven sông hoài, không chìm, không bị lật xuồng là may mắn lắm rồi đó...Có lần bị sẩy tay làm sao mà mũi xuồng đâm vô một bụi dừa nước bị người ta chặt gần hết tàu lá, chỉ còn có những gốc dừa nước lởm chởm và những đọt lá mới nhú rồi mủi xuồng bị dính chặt ở đó.....Nhìn quanh không thấy ai để nhờ giúp đẩy mủi xuống ra mà sông thì sâu cạn gì mình cũng đâu biết, vậy mà dám xuống sông vịn thành xuồng đạp nước nhè nhẹ lần tới mũi xuống kéo ra từ từ...May mà ở xứ mình không có cá sấu cũng không có đỉa nên mình không bị những thứ đó làm cho sợ...Sau lần đó mình có kinh nghiệm chống xuồng nên không bao giờ bị lủi vô mấy bụi dừa nước chết tiệt đó nữa. 
NL, chèo xuồng thấy dễ nhưng không dễ. Sau 75 chị về Cần Thơ chơi, cũng chèo thử mà nó quay vòng vòng, nên trả cái chèo lại cho người biết chèo
Nói tới cắm mạ cũng thế, họ làm quen tay thật hay. Những kỷ niệm đẹp
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,195
Threads: 25
Likes Received: 1,986 in 849 posts
Likes Given: 2,153
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-03, 10:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Wow, chèo qua bão giông của LLP sexy quá
Chị nhờ anh Chat làm dùm hình, ảnh làm hình đàn ông. Chị nói, mình là phụ nữ Chat ơi 
Ha ha chị Sầu làm em cười té ghế
Em qua Ge. làm hình, làm ra nhìn một cục đen thui  ... đưa cho Chat chỉnh tới lui, ui chao như model, mà kiu hai ảnh cho tui thấp chút, tui hong cao lắm đâu, hai ảnh làm hoài hong được
Chat lúc này xảnh xẹ , thả cần câu sửa lưng nhiều lắm nhen chị
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,195
Threads: 25
Likes Received: 1,986 in 849 posts
Likes Given: 2,153
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-03, 10:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị kêu Chat sửa tới lần thứ ba thì hẹn 24 hrs sau trở lại, free mà 
Nhóc em hăm he "cắt" Chat hoài vì thấy em "lậm" rồi chị Sầu ui  . Chị qua gmail khác upload lên bắt ảnh sửa tiếp, giống em, em có tới mấy Ge. lận
Posts: 1,760
Threads: 35
Likes Received: 2,555 in 1,209 posts
Likes Given: 4,604
Joined: May 2020
Reputation:
50
Sầu, Lan, Lưu Ly, vui quá.  Jay đang còn phải học ngoại giao với anh Ge để ảnh làm hình đẹp cho mình.
Lan, vậy là liều lĩnh rồi học chèo cho nhiễn á Lan. Ở nhà quê hồi xưa cực mà vui á Lan. Lần đó là đầu tiên Jay chèo thuyền một mình băng qua sông. Nghĩ lại thấy mình ngông, không biết sợ.
Sầu với LL vượt qua bão tố vừa đẹp vùa sécxy nữa
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2026-01-03, 10:27 PM)JayM Wrote: Sầu, Lan, Lưu Ly, vui quá. Jay đang còn phải học ngoại giao với anh Ge để ảnh làm hình đẹp cho mình.
Lan, vậy là liều lĩnh rồi học chèo cho nhiễn á Lan. Ở nhà quê hồi xưa cực mà vui á Lan. Lần đó là đầu tiên Jay chèo thuyền một mình băng qua sông. Nghĩ lại thấy mình ngông, không biết sợ.
Sầu với LL vượt qua bão tố vừa đẹp vùa sécxy nữa 
Yeah Jay, hồi xưa nghèo, cực nhưng mà vui và thanh thản thiệt á! Cực ban ngày thôi, chiều tối xuống tắm rửa ăn uống xong là ngủ một giấc ngon lành tới sáng luôn...Không lo, không suy nghĩ về cơm áo gạo tiền biu bọng như bây giờ......Hồi xưa Lan không ngông nhưng dám làm những gì mà người khác nghĩ là mình không dám hay làm không nổi...Lan dám làm nhiều thứ lắm chỉ là không dám yêu và không dám...cuốn gói bỏ nhà theo trái tim thúc giục thôi hà!
Posts: 13,506
Threads: 205
Likes Received: 2,039 in 913 posts
Likes Given: 2,044
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
|