2025-12-30, 02:24 PM
PHIM TÀI LIỆU BƯỚC CHÂN HÀNH GIẢ (The Footsteps Of A Buddhist Monk).
Tuyệt Phẩm Để Lại Muôn Đời Sau
|
Tiến về Tignall băng qua một cánh rừn - SƯ TUỆ NHÂN HÀNH TRÌNH BỘ HÀNH VÌ HOÀ BÌNH
|
|
2025-12-30, 02:24 PM
PHIM TÀI LIỆU BƯỚC CHÂN HÀNH GIẢ (The Footsteps Of A Buddhist Monk).
Tuyệt Phẩm Để Lại Muôn Đời Sau
2025-12-30, 02:48 PM
LIVE: Sư Tuệ Nhân từ Texas đến Little Saigon, chia sẻ về Hành trình Đầu đà qua vùng đất thiêng Ấn Độ
2026-01-01, 06:54 PM
2026-01-06, 07:22 PM
70 NGÀY "WALK FOR PEACE" ĐÃ TRÔI QUA -
SƯ TUỆ NHÂN HÀNH TRÌNH BỘ HÀNH VÌ HOÀ BÌNH TẠI ĐẤT MỸ
WHY a Buddhist Monk WALKS FOR PEACE | Dhamma Talk
WALK FOR PEACE | Venerable Pannakara
2026-01-09, 03:40 PM
2026-01-11, 12:03 AM
Bút Ký Bước Chân Hành Giả
Sư Tuệ Nhân
![]() ![]() Xin chào quý vị, hôm nay Sư trên đường đi ra phi trường để đi qua bên Tích Lan tham dự buổi họp cùng với Sư phụ, cùng với Chư Tăng và một số Phật tử, thì có một Phật tử đã chụp một tấm hình vội và đăng lên.
Sau khi đăng lên đã nhận được một số lời chúc phúc, cầu nguyện của chư Phật tử dành cho Sư trong chuyến đi này. Sư rất hoan hỷ với tấm lòng của quý vị đã dành cho Sư. Và quý Phật tử có biết không!? Nếu tất cả những tác ý thiện lành chúc tụng và nguyện cầu trong đời sống hàng ngày này, có khi nào quý vị để ý rằng chỉ cần khi mình khởi lên ý nghĩ tốt mong ai đó bình an hay gởi một lời chúc lành từ đáy tim chẳng hạn; thì ngay lúc ấy, tâm của mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Trong "Kinh pháp cú" Đức Phật dạy: "Nếu với tâm thanh tịnh mà nói hay hành động, hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình"; tác ý tức là ý nghĩ mình khởi lên, chính là gốc tạo ra nghiệp. Nếu cái gốc ấy đó là thiện, thì quả sẽ lành; nếu gốc ấy là từ bi, quả sẽ là an vui. Khi ta chúc cho ai đó bình an, là mình đang thực hành hạnh từ tâm; khi nguyện cầu cho Thế giới hoà bình, là mình đang mở rộng trái tim, không chỉ sống cho riêng mình. Nguyện cầu trong Đạo Phật, không phải là cầu xin phép màu, mà là một Pháp hành sâu sắc để nuôi dưỡng tâm thiền, tăng trưởng từ bi, hỷ xả, cũng như là buông bỏ sân, si. Đó cũng là cách chuyển hoá chính mình từ nhỏ hẹp thành rộng mở, từ lo âu thành an tịnh. Trong "Ưng hành từ bi kinh" (Metta Sutta), Đức Phật có dạy rằng: - "Mong cho tất cả chúng sanh được an lành, không khổ đau, không sợ hãi, sống trong tâm từ bi, hỷ xả". Đây không chỉ là lời tụng, mà là một lối sống, là một cách mở lòng, là một con đường tỉnh thức. Và rồi, khi ta gởi một lời chúc một ai đó được an vui, mong một ai đó sống với chánh niệm và từ bi, chính ta cũng đang gieo trồng cho mình một hạt giống giải thoát từ nơi tâm của mình. Sư nguyện cho tất cả quý vị luôn sống với những tác ý thanh tịnh, nuôi lớn từ tâm, và bước đi trên con đường nhẹ nhàng giữa cuộc đời này. Xin tri ân tấm lòng của tất cả quý vị đã dõi theo bước chân của Sư, và nguyện với tất cả những công đức mà Sư sẽ có được trong chuyến đi về Tích Lan đợt này, xin hướng đến tất cả chư Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc. Cầu mong cho quý vị luôn được an vui, được thong dong trên con đường tu tập và sớm ngày thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi. Chuyến đi này, mỗi bước chân sẽ là những dấu ấn khá là đặc biệt đối với Sư ở trong hành trình xây dựng quần thể Bảo tháp Tàng kinh Thánh điển. Do vậy, Sư sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những hành trình tiếp theo trong ngày mai. Hiện giờ Sư đang ở sân bay Doha, cũng là sân bay mà lần trước mắc kẹt ở đây khá lâu, bây giờ trở lại đây. Sư cũng chuẩn bị lên máy bay đi qua Colombo - Sri Lanka. Chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lành! Namo Buddhaya! 7/28/2025
2026-01-11, 11:38 PM
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|