Posts: 366
Threads: 52
Likes Received: 100 in 39 posts
Likes Given: 38
Joined: Dec 2017
Reputation:
28
ACE còn muốn chơi tiếp hay dẹp tiệm ?
"Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Trả mây về với gió với trăng sao
Để mây sống cuộc đời mây vẫn sống
Nợ cỏ cây, nợ cả tiếng thì thầm"
Posts: 2,899
Threads: 2
Likes Received: 3,204 in 1,755 posts
Likes Given: 6,801
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 366
Threads: 52
Likes Received: 100 in 39 posts
Likes Given: 38
Joined: Dec 2017
Reputation:
28
Bé Cọp xin chào các cô chú
"Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Trả mây về với gió với trăng sao
Để mây sống cuộc đời mây vẫn sống
Nợ cỏ cây, nợ cả tiếng thì thầm"
Posts: 2,899
Threads: 2
Likes Received: 3,204 in 1,755 posts
Likes Given: 6,801
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-12-19, 08:06 PM)supermod Wrote: Bé Cọp xin chào các cô chú
[img]https://i......
Bé Cọp càng lớn càng đẹp...Tóc bé quá đẹp! SM post hình nào nhìn được mặt bé toàn diện luôn đi.
Posts: 6,641
Threads: 105
Likes Received: 3,818 in 1,955 posts
Likes Given: 2,554
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
(2025-12-19, 03:11 PM)supermod Wrote: ACE còn muốn chơi tiếp hay dẹp tiệm ? 
SM lặn kỹ quá nên members lặn theo.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,153
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 514
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2025-12-19, 03:11 PM)supermod Wrote: ACE còn muốn chơi tiếp hay dẹp tiệm ? 
Dẹp tiệm thì chắc không ai muốn rồi, hoặc có muốn thì chẳng ai muốn nói ra thui. Nhận định như vậy vì ai cũng biết trước đây VB bị rất nhiều "thế nực thù đich" uýnh phá tơi bời vì nhiều lý do, ganh ghét có, ganh tỵ có, ăn không được thì phá cho hôi, uýnh phá không được thì tự mình dựng cờ khởi nghĩa, lập "chiến khu" riêng, lôi kéo đồng môn đồng bọn ra riêng, chia năm xẻ bảy, y như một bó đũa, nguyên bó thì khó bẻ gãy, tách ra thì làm gì còn sức mạnh, vài chiếc thì bị bẻ gãy cái một thui.
Một nguyên nhân bị ế khác cũng nên nhắc tới, đó chính là cách hành xử trong giao tiếp. Ngày xưa chúng ta tương đối hòa nhã với nhau, dựa trên nguyên tắc đa số thắng thiểu số, có khi cái đa số kia chưa chắc đã đúng hoàn toàn nhưng khi có biểu quyết rồi thì thiểu số phải tuân theo, phải tôn trọng, còn giờ thì khác xa, càng thua thì càng hận, mà hận rồi thì phải tìm mọi cách dể kháng cự, kháng cự không nổi thì nghỉ chơi, rủ nhau ra riêng mà chơi, làm sao mà không ế lện ế xuống, ế chỏng ế chơ cho được?. A là bạn của B, mà B lại là bạn của C, nhưng C và A là thù địch với nhau, điều ấy gây cho B nhiều trăn trở, có nên theo A mà bỏ C hay ngược lại, theo C mà bỏ A chăng?. Chọn cái nào cũng dở, thôi thì lẳng lặng im tiếng cho xong.
Điều rất nhiều người đã thấy, nhiều người đã im hơi lặng tiếng, tự mình ôm bình hơi lặn mất tăm mất tích để lại nhiều ngẩn ngơ, tiếc nuối cho người ở lại, như với cá nhân tui thì có khá nhiều người như vậy. Đơn giản nó nằm ở cái tính cách của họ, cái mà mình mến mộ và tôn trọng. Nó chưa hẳn là cái cách họ đối xử với mình, đối xử tốt với mình thì mình cho họ tốt thì đó là một nhận định cá nhân, nhiều cảm tính riêng, nhưng cách họ đối xử với người khác, với cộng đồng mới là yếu tố quyết định để đánh giá nhân cách của họ. Rất nhiều người bạn của tui vẫn hay thắc mắc và hay chỉ trích tui về điều này, bởi tên ấy, cô ấy hay người ấy có đụng chạm hay dính líu gì đến cá nhân của mài đâu mà mài ghét hắn đến vậy, tui vẫn bình thản trả lời, xấu được với một người thì sẽ xấu đến nhiều người, còn chưa đụng chạm đến mình thì không có nghĩa là sẽ không đụng chạm đến mình nếu chưa có dịp, chưa có cơ hội, thôi thì nhân dịp này cho hắn biết rõ suy nghĩ của mình cũng là điều nên làm. Tui luôn tin rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng một guộc sẽ tìm đến với nhau nhưng theo thời ngưu sẽ nhận ra ngưu và mã sẽ nhận ra mã, sự thật vẫn luôn là sự thật, tiếc làm gì với những cái không đáng để tiếc?.
Rất tiếc thread này không có câu hỏi Làm sao để VB thoát ế? chứ nếu có tui xin mạnh dạn đề nghị hai biện pháp như sau:
1/. Long trọng kính mời mấy nicks sau trở về VB:
- Anh Sao lấp ló, nghe giang hồ đồn là nguyên Phu quân của Mod Mặt Đỏ. (Tin giang hồ đồn đoán thôi nha, tui không dám khẳng định.  )
- Ông bạn dzà dzịch Riêng Một Góc Gường. Cha này tuy có vẽ hung ác, chiên gia tung tin đồn nhảm, ngoài mặt thì có vẽ zan ác nhưng tui thấy tâm địa tốt, biết đùa giỡn nhưng không hay giận người.
- Cô Tuyết Dzân chưn dzài tới lách. Cô này tuy có ngang ngược, có nhiều người ghét thật nhưng dù sao cũng là người nên có mặt ở đây để bà con còn có chỗ mà xã stress, coi bộ còn tốt hơn nhiều người ra đi rồi quay về chốn cũ, có mặt ở đây cũng như không, không ai buồn dòm mặt.
Tạm thời vài nicks nói trên, ai có đề nghị thêm, xin mời.
2/. Mở của lại khu Chợ Trời như ngày xưa, nơi bà con được Tự Do Kinh Doanh, không nên bắt họ phải theo mô hình Kinh Tế Thị Trường theo định hướng Xếp Hàng Cả Ngày như ngày nay, tức là có quyền đeo mặt nạ bán hàng, hàng bán thì tự do, muốn mua gì bán gì thì cứ tự do, thoải mái, có người bán có người mua, không lo ế hàng. Tại sao lại cứ ngăn sông cấm chợ, bắt người ta phải trưng bảng hiệu rõ ràng, tại sao phải bắt thiên hạ mua bán phải có hóa đơn xanh hóa đơn đỏ, có thu được đồng thuế nào không?. Mất hết ý nghĩa của Chợ Trời ngày xưa rồi.
Thân chào Đoàn Kết và Quyết Thắng.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 366
Threads: 52
Likes Received: 100 in 39 posts
Likes Given: 38
Joined: Dec 2017
Reputation:
28
(2025-12-20, 08:01 AM)Dan. Wrote: Dẹp tiệm thì chắc không ai muốn rồi, hoặc có muốn thì chẳng ai muốn nói ra thui. Nhận định như vậy vì ai cũng biết trước đây VB bị rất nhiều "thế nực thù đich" uýnh phá tơi bời vì nhiều lý do, ganh ghét có, ganh tỵ có, ăn không được thì phá cho hôi, uýnh phá không được thì tự mình dựng cờ khởi nghĩa, lập "chiến khu" riêng, lôi kéo đồng môn đồng bọn ra riêng, chia năm xẻ bảy, y như một bó đũa, nguyên bó thì khó bẻ gãy, tách ra thì làm gì còn sức mạnh, vài chiếc thì bị bẻ gãy cái một thui.
Một nguyên nhân bị ế khác cũng nên nhắc tới, đó chính là cách hành xử trong giao tiếp. Ngày xưa chúng ta tương đối hòa nhã với nhau, dựa trên nguyên tắc đa số thắng thiểu số, có khi cái đa số kia chưa chắc đã đúng hoàn toàn nhưng khi có biểu quyết rồi thì thiểu số phải tuân theo, phải tôn trọng, còn giờ thì khác xa, càng thua thì càng hận, mà hận rồi thì phải tìm mọi cách dể kháng cự, kháng cự không nổi thì nghỉ chơi, rủ nhau ra riêng mà chơi, làm sao mà không ế lện ế xuống, ế chỏng ế chơ cho được?. A là bạn của B, mà B lại là bạn của C, nhưng C và A là thù địch với nhau, điều ấy gây cho B nhiều trăn trở, có nên theo A mà bỏ C hay ngược lại, theo C mà bỏ A chăng?. Chọn cái nào cũng dở, thôi thì lẳng lặng im tiếng cho xong.
Điều rất nhiều người đã thấy, nhiều người đã im hơi lặng tiếng, tự mình ôm bình hơi lặn mất tăm mất tích để lại nhiều ngẩn ngơ, tiếc nuối cho người ở lại, như với cá nhân tui thì có khá nhiều người như vậy. Đơn giản nó nằm ở cái tính cách của họ, cái mà mình mến mộ và tôn trọng. Nó chưa hẳn là cái cách họ đối xử với mình, đối xử tốt với mình thì mình cho họ tốt thì đó là một nhận định cá nhân, nhiều cảm tính riêng, nhưng cách họ đối xử với người khác, với cộng đồng mới là yếu tố quyết định để đánh giá nhân cách của họ. Rất nhiều người bạn của tui vẫn hay thắc mắc và hay chỉ trích tui về điều này, bởi tên ấy, cô ấy hay người ấy có đụng chạm hay dính líu gì đến cá nhân của mài đâu mà mài ghét hắn đến vậy, tui vẫn bình thản trả lời, xấu được với một người thì sẽ xấu đến nhiều người, còn chưa đụng chạm đến mình thì không có nghĩa là sẽ không đụng chạm đến mình nếu chưa có dịp, chưa có cơ hội, thôi thì nhân dịp này cho hắn biết rõ suy nghĩ của mình cũng là điều nên làm. Tui luôn tin rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng một guộc sẽ tìm đến với nhau nhưng theo thời ngưu sẽ nhận ra ngưu và mã sẽ nhận ra mã, sự thật vẫn luôn là sự thật, tiếc làm gì với những cái không đáng để tiếc?.
Rất tiếc thread này không có câu hỏi Làm sao để VB thoát ế? chứ nếu có tui xin mạnh dạn đề nghị hai biện pháp như sau:
1/. Long trọng kính mời mấy nicks sau trở về VB:
- Anh Sao lấp ló, nghe giang hồ đồn là nguyên Phu quân của Mod Mặt Đỏ. (Tin giang hồ đồn đoán thôi nha, tui không dám khẳng định. )
- Ông bạn dzà dzịch Riêng Một Góc Gường. Cha này tuy có vẽ hung ác, chiên gia tung tin đồn nhảm, ngoài mặt thì có vẽ zan ác nhưng tui thấy tâm địa tốt, biết đùa giỡn nhưng không hay giận người.
- Cô Tuyết Dzân chưn dzài tới lách. Cô này tuy có ngang ngược, có nhiều người ghét thật nhưng dù sao cũng là người nên có mặt ở đây để bà con còn có chỗ mà xã stress, coi bộ còn tốt hơn nhiều người ra đi rồi quay về chốn cũ, có mặt ở đây cũng như không, không ai buồn dòm mặt.
Tạm thời vài nicks nói trên, ai có đề nghị thêm, xin mời.
2/. Mở của lại khu Chợ Trời như ngày xưa, nơi bà con được Tự Do Kinh Doanh, không nên bắt họ phải theo mô hình Kinh Tế Thị Trường theo định hướng Xếp Hàng Cả Ngày như ngày nay, tức là có quyền đeo mặt nạ bán hàng, hàng bán thì tự do, muốn mua gì bán gì thì cứ tự do, thoải mái, có người bán có người mua, không lo ế hàng. Tại sao lại cứ ngăn sông cấm chợ, bắt người ta phải trưng bảng hiệu rõ ràng, tại sao phải bắt thiên hạ mua bán phải có hóa đơn xanh hóa đơn đỏ, có thu được đồng thuế nào không?. Mất hết ý nghĩa của Chợ Trời ngày xưa rồi.
Thân chào Đoàn Kết và Quyết Thắng.

Tôi nhớ man mán hình như từ lúc nick anh khoa 123 gì đó gây lộn rồi bỏ đi mở web site khác kéo đi 1 mớ thành viên làm VB càng ế thêm 😂
"Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Trả mây về với gió với trăng sao
Để mây sống cuộc đời mây vẫn sống
Nợ cỏ cây, nợ cả tiếng thì thầm"
Posts: 2,899
Threads: 2
Likes Received: 3,204 in 1,755 posts
Likes Given: 6,801
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-12-20, 09:40 AM)supermod Wrote: Anh 2 của bé Cọp 😅
...............
Anh hai của Bé Cọp đẹp trai quá!
Posts: 2,899
Threads: 2
Likes Received: 3,204 in 1,755 posts
Likes Given: 6,801
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
@ Anh Dan. 4T không muốn quote lời anh vì dài quá và có nhiều vấn đề anh nêu trong đó có tầm cỡ nữa nên 4T không dám nói gì với những ý kiến của anh.
Có 1 điều này 4T muốn nói với anh để vui thôi nha....Nếu ai cũng "trung thành" với nơi mà mình từng có nhiều kỷ niệm buồn vui khổ ải như 4T thì sẽ làm như 4T nè... Bị người ta ghét nick này ta lại chơi bằng một nick mới khác...Giận hờn gì thì cứ cho nó đi vào quên lãng để được vui hơn. Chỉ tiếc là ai cũng có lòng trung thành hết chỉ là những anh chị mà anh có nhắc tới đó không ai có da mặt dầy như 4T được  ...Với lại những anh chị đó có đủ tự tin để đi gầy dựng 1 sân chơi riêng của họ nên họ mới dứt khoát rời đi được. 4T thì dở quá! Dở trong mọi mặt mà lại không thích đi tìm chổ khác nữa vì nghĩ là nếu người ta không thích mình thì đi tới đâu cũng không thay đổi được khá hơn; có câu người xưa nói: Sông núi có thể đổi thay nhưng tâm tánh con người thì không dễ gì thay đổi cho nên 4T tự biết thân, biết phận: chơi đâu thì níu hoài chổ đó. Ai không thích mình thì họ sẽ tự tránh mình ra, còn ai không câu nệ với bản chất khó ưa của mình thì mình vẫn cứ đối xử bình hòa và thân thiện lại.
Đọc xong post của anh tự nhiên 4T muốn "tâm sự" với anh mấy lời này mà thấy ngại post trong thread này của SM ghê nơi, có ý định là kéo anh qua thread của 4T để thủ thỉ với anh mà sợ anh không thích vô nhà của 4T nên 4T đành làm gan mượn nhà của SM để tem sự với anh!
@SM: Cho 4T xin lỗi vì đã nói chuyện lạc đề với anh Dan. trong đây thật nhiều nhé!
Posts: 2,153
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 514
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2025-12-20, 09:34 AM)supermod Wrote: Tôi nhớ man mán hình như từ lúc nick anh khoa 123 gì đó gây lộn rồi bỏ đi mở web site khác kéo đi 1 mớ thành viên làm VB càng ế thêm 😂
Một trong nhiều lý do thôi Mod Mặt Đỏ ơi. Và xét kỹ thì việc đó cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm. Đã nhắc thì cũng nên nhắc tới nhiều vụ khác, xảy ra trước đó lâu rồi, nhiều web site khác có trước đó lâu rồi.
Cá nhân tui cũng không ngại dấu diếm, trước kia tui chơi ở Đặc Trưng trong một thời gian dài ơi là dài, mấy anh chị hồi ấy phải nói nice ơi là nice, trình độ thì khỏi cần kể ra. Cái gì thì cũng có thời gian quyết định, có THỊNH thì cũng có lúc SUY, khi quyết định ra đi cũng là lúc mình cảm thấy không hợp nữa thôi, ra đi không phải vì mình không thích, ra đi vì mình muốn giữ những hình ảnh đẹp về một nơi mình đã từng sinh hoạt, vì mình muốn giữ sự tôn trong với những người mà mình thấy xứng đáng. Nhắc lại một kỷ niệm đẹp, hồi đó ku Ếch là sếp của tui, mỗi tháng phải báo cáo với nó một lần, ròng rã hơn một năm trời chịu đựng, khi xong việc nó chỉ lạnh lùng cảm ơn mà chả có chút cảm tình nào từ hai phía. Không ngờ sau này gặp lại nó ở đây, ếch ăn ớt nên lột lưỡi, nói quá trời, cay nghiệt quá trời, chửi thì chẳng thua ai, dzê cũng đạo lộ lun...hì hì.
Khi ấy còn có một diễn đàn khác là vietfun, tui có dạo coi cho biết nhưng không tham gia vì thấy họ chửi nhau kinh thiệt. Dường như VB này là hiện thân của vietfun thì phải, ra đời sau khi vietfun đóng cửa?. Có xem và có biết nhưng không tham gia, vì so về trình độ chửi nhau thì VB này thua xa vietfun. Nói vậy không phải vì mình là người không biết chửi, không biết rủa, nhưng chửi là phải ra chửi, rủa là phải ra rủa, chửi sao mà người nghe phải tức đến hộc máu mà chẳng trả lời được, nói nôm na là chửi phải có trình độ một chút, khác với kiểu chửi của dân hàng tôm hàng cá, lôi cha lôi mẹ người ta ra mà chửi thì không có miệng tui ở đó rồi. Riêng ở đây tui cũng có khá nhiều trận chiến rồi, khỏi nhắc mắc công hén.
Đôi khi nằm nghĩ lại thấy mình cũng khá thay đổi, từ một anh chàng dễ thương dễ mến (?) dưng không lại trở thành một tên vô lại (hên xui, tùy suy nghĩ của mỗi người nha  ), ngày xưa hiền như cục bột, ai nói gì cũng tin cũng cười, ai sai gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp lại tự dưng biến thành một kẻ khó chơi, khó gần, lòng lại mang nặng nhiều suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, dễ nóng mũi vì những chuyện không dâu ra đâu, phải chăng đó là hậu quả của việc mình tham gia vào nhiều diễn đàn quá, tham gia vào nhiều việc không liên quan đến mình quá?. Trách nhiệm của mình khi chơi ở đó?. Chắc không phải rồi. Tất cả là do mình thui, tiên trách kỷ hậu trách bỉ thôi.
Sau này khi trở lại là ở lansongviet, lý do là thấy ở đó có một cái nick quen, vốn là người em thân thiết ngày xưa mà tui rất thương nó, biết nó từ khi nó chưa chống lầy, nhiều đêm hai anh em tem sự chuyện đời, chuyện đối nhân xử thế, chuyện chồng con, chuyện nên ly hôn, chuyện nhân cách của người mới, chuyện cưới hỏi sau này. Nhưng khi nó về VN tổ chức đám cưới thì tui chỉ tặng quà cưới nhưng lại lánh mặt không tham dự dù mình là khách danh dự. Chẳng hiểu vì sao luôn. Sau này có viết một bài dài dành riêng cho nó và gởi trong nhóm, vẫn bị nhiều anh em khác chửi cho một trận vì ai cũng nghĩ tui yêu nó mà không dám thố lộ, sao lại đợi người ta có chồng rồi mới nói ra?. Thiệt tình là oan ông Địa lun ah. Bởi thế khi thấy nick nó ở đó, lại là người phụ trách về kỹ thuật cho diễn đàn này nên tui lại ngây thơ nghĩ là nó nên mới ghi danh vào, pm hỏi thăm mới biết là hổng phải. Tên lại trùng tên, nick lại trùng nick, nhưng những gì gọi là "bí mật" riêng của hai người thì dễ dầu gì dấu diếm?. Biết là không phải nhưng hồi ấy ở đó thay cũng vui, cũng hay hay, cũng có nhiều bạn tốt nên vẫn không đành lòng ra đi. Đôi khi nghĩ lại thấy ở đó cũng vui vui, nhiều kỷ niệm, ai chơi ở đó ngày xưa cũng biết tui là tay viết vui tính, hề hề, tấu hài là số một, dzê dzẫm là số hai mà, đúng hông?.
Rồi thì cũng tan vỡ, có HỢP ắt có TAN, cuộc vui nào mà không tàn!. Qua VB này vì có hai cái thấy hay hay, một là muốn thưởng thức trình độ tán dóc của thằng Ếch, muốn xem dạo này nó nột nưỡi, hát níu no dư thế lào, hai là thấy khu Chợ Trời cũng vui vui, thiên hạ tha hồ đeo mặt nạ vào rồi bày tỏ chín kiếng, tha hồ chửi nhau, bởi khi họ tự tin không ai đoán là mình là ai nên thường rất mạnh miệng, người khác thì thích chơi trò hửi chữ đoán người coi bộ vui phết. Sau này chắc 9 quyền không muốn duy trì chế độ ấy, chắc họ cho là cần phải tỏ ra diễn đàn của mình nên thanh cao quý sờ-tộc nên bãi bỏ, bởi khi lộ nick thật, lộ bộ mặt thật ra người ta mới buộc phải đạo mạo, thanh cao quý sờ-tộc được thì phải?. 9 quyền đã đúng, nhưng diễn đàn lại mất vui, hậu quả này là tất yếu, thế thôi. Không nên đỗ lỗi là tại người này đi kẻ kia đến được.
Tự nhiên hôm nay tui như bị lột lưỡi dù chưa bao giờ thích ăn ớt nên nói cũng hơi nhiều, khai ra nhiều cái không nên khai dù chỉ là một vài trong số nhiều. Dù sao thì nói thẳng, nói thật, không vòn vo Tam quốc, không thanh cao quý sờ-tộc cho lắm vẫn là bản chất thật của mình, nghe được hiểu được thì xin cảm ơn, nghe không vô xin mời đi chỗ khác. Thanh cao quý sờ-tộc nó không nằm ở lời nói mà ở cách làm, cách hành xử, cách đối nhân xử thế với tha nhân, đặc biệt là đối với gia đình của mình, thế thôi.
Có khi nên coi đây là lời của kẻ sắp chít không chừng, bởi biết đâu mai đây trên đường đời rong ruổi, ta không còn vô-cố tình gặp lai nhau thì sao nhỉ?.
(2025-12-20, 09:40 AM)supermod Wrote: ....
Anh 2 của bé Cọp 😅
Không ngờ anh Sao lấp ló lúc trẻ đep chai thiệt lun ah.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,153
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 514
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2025-12-20, 11:04 AM)TTTT Wrote: @ Anh Dan. 4T không muốn quote lời anh vì dài quá và có nhiều vấn đề anh nêu trong đó có tầm cỡ nữa nên 4T không dám nói gì với những ý kiến của anh.
Có 1 điều này 4T muốn nói với anh để vui thôi nha....Nếu ai cũng "trung thành" với nơi mà mình từng có nhiều kỷ niệm buồn vui khổ ải như 4T thì sẽ làm như 4T nè... Bị người ta ghét nick này ta lại chơi bằng một nick mới khác...Giận hờn gì thì cứ cho nó đi vào quên lãng để được vui hơn. Chỉ tiếc là ai cũng có lòng trung thành hết chỉ là những anh chị mà anh có nhắc tới đó không ai có da mặt dầy như 4T được ...Với lại những anh chị đó có đủ tự tin để đi gầy dựng 1 sân chơi riêng của họ nên họ mới dứt khoát rời đi được. 4T thì dở quá! Dở trong mọi mặt mà lại không thích đi tìm chổ khác nữa vì nghĩ là nếu người ta không thích mình thì đi tới đâu cũng không thay đổi được khá hơn; có câu người xưa nói: Sông núi có thể đổi thay nhưng tâm tánh con người thì không dễ gì thay đổi cho nên 4T tự biết thân, biết phận: chơi đâu thì níu hoài chổ đó. Ai không thích mình thì họ sẽ tự tránh mình ra, còn ai không câu nệ với bản chất khó ưa của mình thì mình vẫn cứ đối xử bình hòa và thân thiện lại.
Đọc xong post của anh tự nhiên 4T muốn "tâm sự" với anh mấy lời này mà thấy ngại post trong thread này của SM ghê nơi, có ý định là kéo anh qua thread của 4T để thủ thỉ với anh mà sợ anh không thích vô nhà của 4T nên 4T đành làm gan mượn nhà của SM để tem sự với anh!
@SM: Cho 4T xin lỗi vì đã nói chuyện lạc đề với anh Dan. trong đây thật nhiều nhé!
Xin lỗi cô vì nãy giờ bận viết nên giờ mới thấy bài này của cô, giờ mới đọc và trả lời từng việc cho cô đây. Dù sao thì cô cũng là một trong những người đầu tiên tui gặp và nói chuyện khi lần đầu vào đây nên tui hiểu khá rõ về cô. Nhớ lúc xưa có lần tui là người dám lên mặt khuyên cô nhiều điều nhưng khi ấy chắc tui dùng lời lẽ chưa được đúng lắm, với lại chúng ta chỉ mới quen biết nên có khi gây hiểu lầm thì phải.
- Chuyện mà cô cho là tầm cỡ thì thiệt tình tui không dám nhận. Tính tui khi đã im im không lên tiếng thì thôi, chứ khi đã muốn nói rồi phải nói dài, nói dai, dai nhách như giẻ rách nữa kìa. Cái này ai chơi ở đây lâu mới hiểu tính tui, bà Hồ Ly nhỏ là một minh chứng, gặp tui là chạy mất dép luôn ah.  Còn nó có tầm cỡ hay không thì chắc là không, bởi tui thích nói thẳng, nói thật, tuy có cà kê dê ngỗng thiệt nhưng chuyện rất thực tế, không hoa mỹ cho lắm, cần chú tâm vào đọc thì hiểu ngay thôi mà.
- Cô dùng chữ Trung thành làm tui thấy vui vui bởi nghe khá lạ tai, chắc nên đổi qua chữ GHIỀN nghe có vẽ đúng hơn nhỉ?. Chùng ta không ai có bổn phận phải trung thành với bất cứ ai, kể cả vợ chồng mình nếu họ xấu xa, không tốt, nếu có trung thành thì chắc chỉ có với Tổ Quốc mình hoặc nơi mình cho là Tổ Quốc nơi mình đang sống, vậy thôi. Còn ghiền thì ai mà chẳng ghiền, cá nhân tui cũng có cái ghiền riêng của mình, (điều này không thể khai ra được, ok?.  ). Cái cảm giác ghiền này của cô tui rất hiểu, bởi đã từng trãi qua rồi, nhớ khi xưa mỗi lần đi làm về, tối tối là phải mở computer lên, sau này là phải mở laptop, mở đt lên, vào xem ai có nhắc đến mình không, thậm chí xem có thằng nào, nhỏ nào nó chửi mình hay không, xem xong phải tìm cách trả lời lại như thế nào, chửi lại ra sao, nhìn thấy hắn ta hay nhỏ đó khóc lóc, chịu thua mình như nao thì mới hài lòng cho được. Đôi khi nghe ngừ ta tỏ tìn lại với mình như thế nào, đọc ngừ ta nen nỉ mình như nào cũng là điều mình thích. Thêm nữa, nhiều người lại có sở thích hơi khác lạ, nghe chửi riết đâm ra ghiền luôn, một ngày không nghe là không chịu được, phải tìm mọi cách để người khác chửi mình để mình chửi lại cho đã nữa kìa. Sẵn nêu thí dụ luôn, nick Tình Ơi ngày xưa chẳng hạn... hì hì.
Những người mà theo tui là mắc bệnh ghiền (tạm gọi là vậy) này chẳng qua là người khá cô đơn, sống khép kín. Cô nên hiểu một điều quan trọng, khi người ta không có cái GHIỀN nào khác lấn át cái GHIỀN này thì cơn ghiền ấy vẫn tồn tại. Thế nên ráng tập ghiền cái khác đi thì sẽ hết bịnh thôi mà. Còn kiu tui chỉ cái nào nên ghiền cái nào không nên ghiền thì tui xin chịu, tùy sở thích của mỗi người thui... hì hì.
- Cô nên nhớ một điều căn bản là đừng bao giờ tin rằng ai ai cũng thích mình hoặc ai ai cũng ghét mình, Không bao giờ có con số tuyệt đối trong việc đó hết, Sống là phải có người ghét người thương mới đúng là cuộc sống, cái quan trong là ai ghét mình là ai thương mình. Cá nhân tui cứ nghĩ, kẻ mà mình cho là xấu có ghét mình thì nên vui mừng và tự hào, sợ là nên sợ người mình cho là tốt họ ghét mình thôi. Phân biệt ai xấu ai tốt thì do suy nghĩ của mình hoặc do công luận đánh giá chung. Và khi nó đã không thích mình rồi thì dù mình cho nó trăm ngàn đô nó cũng ghét, còn ai thương mình thì cố làm cho họ thương mình nhiều hơn, nói nôm na là làm cho họ ghiền mình hơn mới tốt. Cứ lấy tui ra làm ví dụ, ngoài những người tốt ở đây thích tui (số ít thôi nha) còn lại đa số không thích tui nhưng khi tui xuất hiện ở đâu là chắc chắn những người ghét tui họ bu vào xem bài tui đăng, views tăng vùn vụt luôn. Ghét cay ghét đắng, muốn đem tui ra bằm cho dzịt ăn luôn nhưng không bỏ được, không làm gì được, điều ấy theo cô là thành công hay thất bại?.
- Yên tâm đi cô, chẳng có lỗi phải gì khi vào trò chuyện ở một cái thread vô thưởng vô phạt như này mà nói chuyện riêng hay nêu lên chính kiến của mình, chuyện hết riêng thì sẽ thành chung và ngược lại. Và cũng đừng nên phải sợ mặt xanh hay mặt đỏ, miễn là mình không nên nói bậy, chửi tục là được. Có khi nhờ vào việc nói nhăng nói cuội sẽ khiến cho diễn đàn bớt ế đi thì sao?. Mở ra một cái thread là muốn cho nhiều người vào xem, thảo luân, mình nói đúng, nói vui thì ai cấm?. Cùng lắm thì cảnh cáo 3 lần rồi treo nick lên ngọn cây hay xóa thread đi là cùng chứ làm gì được nhau?.  Cái gì cũng có công luận phán xét cả mà, lo gì.
- Tui ít vào thread của cô không có nghĩa là tui không đọc bài của cô, dấu Like kia với tui chỉ đơn thuần có hai ý nghĩa đơn giản thôi, một là Thích thiệt và hai là Đã xem. Quan trọng một cái gì dễ khiến mình chú tâm vào cái đó mà quên đi nhiều cái khác, vậy thui hà.
Chúc cô luôn vui hén.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
The following 1 user Likes Dan.'s post:1 user Likes Dan.'s post
• TTTT
Posts: 366
Threads: 52
Likes Received: 100 in 39 posts
Likes Given: 38
Joined: Dec 2017
Reputation:
28
Thấy chỉ có vài thành viên vô chơi hà để họp với mấy mods coi sao ...
"Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Trả mây về với gió với trăng sao
Để mây sống cuộc đời mây vẫn sống
Nợ cỏ cây, nợ cả tiếng thì thầm"
Posts: 2,153
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 514
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2025-12-20, 05:51 PM)supermod Wrote: Thấy chỉ có vài thành viên vô chơi hà để họp với mấy mods coi sao ... 
Theo tui thì nên như vậy sẽ tốt hơn là hỏi ý kiến của thành viên như post số 1 ở trên.
Bởi nếu có hỏi thật lòng thì chắc chỉ có một số thành viên còn tham gia viết bài ở đây hay ở những threads khác (trong đó có tui) sẽ trả lời là nên duy trì, trong khi đó những người đã ra đi sẽ không thể vào để trả lời là nên hay không, ngoài ra còn lắm người xâu sắc .... khác đang ngày đêm đốt nhang khấn vái chờ ngày VB sụp đổ, chắc chắn họ sẽ tổ chức ăn mừng, có khi còn cầm cờ chạy đầy đường đầy xá, bóp còi reo hò inh ỏi, y như lúc ăn mừng cha mẹ chết để được chính thức hưởng gia tài vậy...
Người bùn nhất chắc là cô Lan, bùn hơn là lúc cổ chôn xác con bướm bỏ trong hộp quẹt diêm lun ah.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,899
Threads: 2
Likes Received: 3,204 in 1,755 posts
Likes Given: 6,801
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• Dan.
Posts: 366
Threads: 52
Likes Received: 100 in 39 posts
Likes Given: 38
Joined: Dec 2017
Reputation:
28
Có hỏi câc mods mà chưa thấy trả lời. Còn hỏi thành viên rồi đó
"Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Trả mây về với gió với trăng sao
Để mây sống cuộc đời mây vẫn sống
Nợ cỏ cây, nợ cả tiếng thì thầm"
|