Kiều Nga (1960 - 2025)
#1
Mới đọc trên FB thấy tin cs Kiều Nga đã qua đời.
Bùi ngùi nhớ về thời cực thịnh của nhạc Việt hải ngoại lúc internet chưa có để quét sạch gần hết.

R.I.P  Tulip4



[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, duke, JayM
Reply
#2
Xin Còn Gọi Tên Nhau (Trường Sa)



Reply
#3
R.I.P cô Kiều Nga.🌼🌼
Lan được biết tới cô KN lần đầu tiên khi nghe bài hát Anh Thì Không do cô hát với cố ca sĩ Ngọc Lan.


                                                                                     
Reply
#4
Thú thật cuối thập niên 80 thích bà Ngọc Lan hơn bà Kiều Nga. Nhưng đúng là 2 người phụ nữ này mang lại một phong trào nhạc Pháp trẻ trung thời đó ở dạng có trình độ. Những ca sĩ bò lết sân khấu khác cũng hát nhạc ngoại quốc song lại không dành được cảm tình sâu đậm như hai bà này.
Anh Phai lấy đi 5 năm tuổi thọ của cố nghệ sĩ Kiều Nga trên cái tựa rồi.
Cầu cho hương linh bà được vãng sinh miền cực lạc.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#5
(2025-07-17, 01:24 AM)005 Wrote: Thú thật cuối thập niên 80 thích bà Ngọc Lan hơn bà Kiều Nga. Nhưng đúng là 2 người phụ nữ này mang lại một phong trào nhạc Pháp trẻ trung thời đó ở dạng có trình độ. Những ca sĩ bò lết sân khấu khác cũng hát nhạc ngoại quốc song lại không dành được cảm tình sâu đậm như hai bà này.
Anh Phai lấy đi 5 năm tuổi thọ của cố nghệ sĩ Kiều Nga trên cái tựa rồi.
Cầu cho hương linh bà được vãng sinh miền cực lạc.

Oops, cảm ơn anh 5 đã sửa sai. 

Đúng là bà Ngọc Lan được nhiều người hâm mộ hơn bà Kiều Nga vì giọng bà NL mềm mại nhiều nữ tính hơn và có lẽ bà NL đẹp hơn nên chiếm được cảm tình của các ông hơn.
Dù sao thì thời gian đó hai bà này mang lại cho dòng nhạc hải ngoại một phong cách mới nhưng rất có giá trị nghệ thuật.

Cảm ơn hai nghệ sĩ Kiều Nga và Ngọc Lan  Tulip4 Tulip4 .
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • JayM
Reply
#6
Cô Kiều Nga và Ngọc Lan là hiện tượng nhạc trẻ và nhạc Pháp sau thế hệ ca sĩ Thanh Lan

Hôm nọ đọc đâu đó, cô Kiều Nga rời ca hát vì là mẹ đơn thân, không đành xa con còn nhỏ

Mong linh hồn cô ca sĩ Kiều Nga được an nghỉ trong thanh thản và bình yên  Tulip4
...

Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...



[Image: avatar-10.webp]

Reply